1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự gái già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hehehihihoho, 07/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chị Mắt huyền giả bộ cưa sừng làm nghé ná. Em vẫn còn nhớ topic năm 2008 của chị đấy!;))

    2 năm trước mình thấy mình trẻ, giờ mình sững sờ nhận ra mình... không còn trẻ nữa, phũ phàng quá cơ!~X
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Bác không nói quá lời đâu. Gái nào mới 30t đã sợ ế đến són ra quần thì là loại nhất thiết cần đến sự có mặt của một thằng đực để hoàn thiện cuộc sống của mình, thế nên mới có vế sau.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Eo, công nhận bạn CLN nói đúng. Tớ nhiều bạn gần tuổi chủ topic cực, nhưng...chả thấy kêu mấy. Tớ thấy các thằng bây giờ, tệ cực.[:D]
  4. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, đôi khi cái người 30 tuổi kia vẫn tự tin lắm. Nhưng ở cái tuổi này, người ta chín chắn, không thích chơi bời nhiều như lứa tuổi các em xì tin bây giờ, vì ngày xưa người ta chơi mãi rồi, mà giờ có muốn chơi cũng khó, bạn bè người ta bận bịu gia đình, ai thừa thời gian chơi với mình? Bây giờ người ta thích sự yên ổn, thích có gia đình, thích có 1 cái gì đó cho riêng mình.... Đó là do sự già dặn của nhận thức, chứ (đôi khi) đâu phải do sợ ế hả bác?
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Bác viết trong top này chứ bác có viết cho các tình huống đôi khi đâu hả cô? Cô sợ sai nên phải chèn đôi khi vào để nhấn mạnh là...đôi khi cô vẫn đúng kia kìa. Thế là đủ hiểu.
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cái duyên cái số chứ cũng ko nên cưỡng cầu bác ạ.
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi tức là sn 81. Bây giờ trai 83, 84 chưa vợ cũng nhiều mà. Nếu mình 30t mà chưa chồng mình sẽ nhắm đến đối tượng nhỏ tuổi hơn. Vì lúc đó những người kém tuổi mình cũng 27, 28 , cũng đủ chín chắn để làm chỗ dựa cho mình rùi. :D
  8. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng mới nhưng các đồng chí 83-84 thì lại đợi các em nhỏ hơn cơ.
    Sống đúng với tuổi của mình là được.
    Lấy 1 thằng trẻ con về..cũng chả sướng.
    Lấy một bà già về..khổ không kém.
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    27, 28t rồi thì cũng chẳng trẻ con đâu bác ạ, giai lúc đó cũng đủ chín chắn để lấy vợ rồi. Nhắm đến đối tượng trẻ vừa nhiều sự lựa chọn lại được yêu đương nồng thắm, chứ mấy anh già cỗi sợ k khám nổi những tâm hồn nhạy cảm.
    Chị chủ topic trước hết fai đầu tư mạnh về ngoại hình đi ạ. Không xinh lắm thì fai làm cho mình thật quyến rũ.
    Em có đứa bạn, 23 tuổi chưa từng đc bạn trai cầm tay, chưa bg có anh nào thích nó, bây giờ bắt nó thay đổi phong cách 1 cái là có anh để ý luôn. Dù sao thì con trai cũng yêu bằng mắt mà ^^
  10. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Ủa, lại một phiên bản mới sao anh? Em nhớ nó thế này cơ mà:

    "Giai ba xịch tuổi đương xoan,
    Sang bốn xịch tuổi đã toan về già">:)

Chia sẻ trang này