1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng thấy chán nản mặc dù mọi chuyện vẫn tốt, thế là thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi willrock9999, 07/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang bị mắc một bệnh y thế, kiểu ngày trôi qua cực kì vô nghĩa >.< Tìm cạ đi chơi thôi, không thì tự đi chơi một mình, tự giải tỏa, đi ngủ sớm và bớt nghĩ lung tung :D
    cuộc sống độc thân thật quá nhiều ngang trái ~.~
  2. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    nếu bác là nam thì cưới vợ đi, bảo đảm ko còn chán gì cả, chỉ có chán đời thôi ;));));))
  3. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng trải qua thời kỳ này mà. Cứ thế rồi sẽ qua thôi :D
  4. communist_86

    communist_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cho em chia sẻ cảm giác như bác. Công việc cứ đều đều, bạn bè vẫn thế thành ra nản kô chịu được. Đang muốn tụ tập học hành cho đời nó vui vẻ. :(
  5. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn là sinh viên phải ko? Thời sinh viên hình như ai cũng từng rơi vào tâm trạng này thì phải, thời gian bao lâu là tuỳ từng người. Sau này cuộc sống bận rộn hơn thì chẳng còn thời gian để tự nhiên buồn chán vu vơ vậy đâu. Cứ tận hưởng đi kẻo sau này lại tiếc đấy! :D
  6. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Mục tiêu của Will vẫn còn trước mắt. Hằng ngày để theo đuổi mục tiêu đó, cũng phải nổ lực ko ít, ko phải là ko có khó khăn gì đâu nhé các bác. Nhưng sao bi h Will lại ko có tinh thần để mà cố gắng phấn đấu nữa? chẳng thể hiểu nổi :(


    P/s:
    hai bác khongaihet01 với bluetea dừng cái vụ nháy nháy lại giùm Will cái nhé @-)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chắc đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mình chán đây.
    Công nhận giúp người khác là một niềm vui. Nhưng cái gì cũng nhằm mình mà nhờ vả thì... :(

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [:D] nhớ có lần mizrainy cũng bị tuột hết nó cảm xúc như mình thì phải, cái vụ gì muh người yêu nữa năm ko đi chơi cũng thấy bt ấy :">

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Uh, Will cũng đang tập đi ngủ sớm. Nhưng trong ngày thì sao? Công việc ko còn hứng thú làm nữa, lại cứ ngồi nghĩ lung tung nữa cho coi =((

    ;)) cái lý do độc thân nghe có vẻ hợp lý đấy

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bảo cưới là cưới đc sao :-??
    Cách này hem khả thi roài [:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Sv năm cuối sắp ra trường, thế mới chết chứ lại...
    Cơm áo gạo tiền hiện tại em cũng đang trải wa đây.
    Cũng sắp đứt hơi rồi, sau này mà bận rộn hơn nữa chắc... tử ẹo sớm mất

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Biết là thế, nhưng wan trọng là bao lâu đây =.=

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Oh, có người đồng cảnh ngộ, nào mình cùng chia sẽ [r2)]
    Thanks bác.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Trông bé thế này em còn nản hơn ấy chứ :))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nhìu người reply wá, lướt wa mất bài của bác này.
    Will cũng mới thay đổi cách sinh hoạt hàng ngày cho phù hợp trong thời gian gần đây rồi, vì mới trải wa một cú shock hơi đau một tí...
    Cách của bác nghe cũng có lý, nhưng chắc hiện tại ko giải quyết đc trường hợp của Will rồi :(
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nếu tình trạng tâm lý như thế này đến với bạn 1 thời gian ngắn, sau đó lại thấy vui, hứng thú với cuộc sống. Rồi được ít ngày lại rơi vào tình trạng thế này, thì không sao đâu. Bởi vì tâm lý tuổi mới lớn nó như vậy (kể ra bạn đã 21 thì không còn là mới lớn, nhưng cũng không bất thường lắm đâu).

    Còn nếu tình trạng đó kéo dài nhiều tháng, thì bạn nên tập thể dục thể thao nhiều hơn, nên tham gia các hoạt động tập thể nhiều hơn,sẽ cải thiện được 1 phần nào.
    Mỗi lúc thấy buồn nản, bạn nên ra ngoài trời - nơi không khí thoáng đãng, tập động tác vươn thở. Chỉ 5 phút thôi, bạn sẽ thấy phấn chấn trở lại.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Copy cho bạn 2 câu thơ trong bài "Chiều" của nhà thơ Xuân Diệu, kèm theo là lời bình mình lượm được trên mạng. Bạn đọc những đoạn gạch dưới rồi cho mình biết bạn có cảm giác như vậy không nhé. Rồi mình sẽ phân tích sâu thêm về tình trạng sức khỏe thể chất và tâm thần của bạn.

    "Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn"

    Lời bình: "Chúng ta dù già hay trẻ, dù trai hay gái, thành thị hay nông thôn tất cả ai cũng có thể lẩm nhẩm đọc được 2 câu đầu của bài thơ này
    Uh đúng thật các bạn nhỉ, có những lúc mình cũng cảm thấy trong lòng có một điều gì đấy rất trống trải mà quả thực mình không thể giải thích, hay định nghĩa được đó là điều gì. Vào một buổi chiều trốn trong một góc tĩnh lặng của một quán cà phê ven bờ sông Hồng, giò nhè nhẹ đẩy đưa không gian bao quanh bạn. Châm một điếu thuốc nhấp một ngụm ca phê ngầy ngậy. Đầu óc bạn trở nên mông lung rồi bất chợt một cảm giác xao lòng, nôn nao trong bạn, cảnh vật yên tĩnh quá và bạn bổng cảm thấy hình như ta đang cô đơn. Phải chăng là ta đang buồn, ờ nhưng mà có gì khiến ta buồn đâu nhỉ. Cô người yêu nhỏ bé của ta, ta yêu cô ấy nhưng ta biết số phận không thể ghép đôi chúng ta lại với nhau. Ta đã xác định rằng mọi chuyện thế là hết, cố gắng giữ gìn những hình ảnh đẹp nhất về nhau mà thôi. Vậy mà sao ta buồn, không ta không buồn vì điều đó. Rồi bất chợt một chiếc lá hồng chao ngiêng trong làn sương mỏng mảnh của buổi chiều tà, ôi chiếc lá như hằn chứa sự cô đơn, nó mỏng manh và đang từ từ kết thúc số phận của nó. Con người cũng vậy có những lúc chợt giật mình rồi tự hỏi không biết mình sinh ra và lớn lên, liệu mình đã làm được những gì chưa nhỉ, sự nghiệp và tương lai của mình đang đi đến đâu. Không biết khi mình như chiếc là kia kết thúc rồi liệu có được hạnh phúc và nở một nụ cười mãn nguyện hay không. Ôi "

    Nguồn lời bình: http://vozforums.com/archive/index.php/t-85016.html
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hừm, tự mình phải lo việc của mình, ai khuyên cũng "em chã" thì làm thế quái nào được.
    Mình cực ghét đàn ông ủy mỵ, lúc nào cũng phải tràn đầy năng lượng chứ, sầu sầu não não thì làm được cái gì?
  9. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    ^^ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhưng bác làm j với năng lượng đó
    tình trạng bác chủ topic thế này
    ko phải lo lắng về bất cứ vấn đề j
    tình cảm, tình yêu, tình bạn - hoàn toàn bình thường
    tài chính - hoàn toàn ổn
    sức khỏe - hoàn toàn ổn
    thể thao - ON

    Tự nhiên thấy chán mà không xác định được nguyên nhân
    Cách xử lý : ;)) chịu
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chẳng qua là những cái ổn quá nhỏ bé của một ông sinh viên thôi, chứ so với quãng đường phía trước thì chẳng có gì là ổn cả. Còn bao nhiêu cái phải lo ngay trước mắt lại không nhìn thấy, sắp ra trường còn chán với nản không đâu thì chỉ thêm một năm nữa không tài nào gượng dậy được, trở thành cái đứa vô dụng và tuyệt vọng, lúc đấy tha hồ mà:
    sức khoẻ: ổn (vì có phải làm cái gì đâu)
    tình cảm: ổn (vì vẫn thế, chẳng đứa nào nhòm ngó tới)
    tài chính: ổn định (nhà vẫn cho tiền như trước, ổn quá!)

Chia sẻ trang này