1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự dưng thấy chán nản mặc dù mọi chuyện vẫn tốt, thế là thế nào???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi willrock9999, 07/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    ;)) bác sole này chắc đang stress nặng
    bác chủ topic hỏi chơi mà bác mắng bác ý kinh thế :))
  2. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Bác này có vẻ sâu sắc và tư vấn nhiệt tình nhỉ :)
    Tình trạng này chỉ mới kéo dài vài ngày thôi, chắc cũng gần đc một tuần rồi.
    Thể thao thì hàng ngày mình vẫn gym đều đều.
    Các hoạt động tập thể hay tụ tập bạn bè gì đấy, mình vẫn đi, cười cười nói nói nhưng trong lòng rỗng tuếch.
    Đúng như cái lời bình phía trên ấy, cái cảm giác trống vắng ấy thật khó chịu, ko thể giải thích nổi.
    Ko bị cô độc, nhưng lại có cái cảm giác cô đơn lạ lùng...

    Tương lai với sự nghiệp thì mình cũng đã đặt ra mục tiêu rồi, vẫn sẽ từng ngày cố gắng đạt đến nó.
    Nhìn lại những gì đã đạt đc thì cũng có thể tạm hài lòng với nó.

    Có lẽ cảm giác này chỉ xuất hiện bất thường trong một khoảng thời gian ngắn thôi.
    Nhưng mình muốn nó biến mất một cách nhanh chóng hơn nữa cơ...

    Mà bác cũng cừ nhỉ, ra đc chính xác tuổi của Will lun :)
    Thanks bác nhìu nhìu.
  3. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    bạn học trường nào????
    thế bạn ko có dự định gì cho tương lai sao!
    thêm mấy mục tiêu cho minh đi
    sẽ thấy khác hơn
    sẽ thấy 1 ngày sao mà nhanh thế
    he he
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hì, mình thì chẳng bao giờ buồn chán cả, stress lại càng không. Tuy nhiên có đứa em cũng bị thế, tự nhiên bây giờ không thể làm được bất cứ việc gì nữa, lúc nào cũng buồn chán rất khó chịu. Với những trường hợp này mà không mắng cho vài câu thì dễ bỏ đi lắm.
  5. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Tính quote đối đáp với "chị sole" vài câu, muh thấy bác nói câu này, thấy buồn cười quá nên quote lại bài của bác, ko quote bài sole nữa :))

    Thứ nhất: Will tuy là sv thật, nhưng cũng phải tự lặn lộn bươn chải nhìu, bị đời nó vùi dập tuổi trẻ từ lâu lắm roài.
    Thứ hai: Đừng suy từ bụng ta ra bụng người nữa nhé. Nào là tình cảm vẫn ổn vì chẳng ma nào dòm tới, nào là tài chính vẫn ổn vì nhà vẫn chu cấp đều đều, rồi thì là đứa vô dụng và tuyệt vọng nữa chứ :)) Gì chứ 2 vấn đề ấy của sv, ổn ở đây đúng nghĩa thực sự của nó, chứ ko phải tình trạng ổn méo xẹo giống như chị nói đâu nhá.
    Thứ ba: nhìn lại câu của bác cuopbienxxx vẫn còn buồn cười ;))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @maquyen Will đang học BK trong SG. Muh học trường gì, ở vấn đề này đâu có wan trọng nhỉ?
  6. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ chắc là bạn chủ topic lên đây dạo chơi chơi, khoe khoang cái tôi của bản thân chứ có để ý lắng nghe mọi người tư vấn đâu hà...[:P][:P][:P]

    Thấy không tôi thế nọ thế kia mà vãn (biết) chán nữa đấy ;));));))
  7. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    hiz, em ko có ý đó đâu ợ...
    Cái câu cuối của bác mới là vấn đề của em đấy
    =((
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Xin mời bạn làm quen với bạn Ong Gia Tre ở topic này : http://ttvnol.com/f_69/1277976

    Bạn Ong Gia Tre đang gặp nhiều chuyện không vui và đang tìm cách được thăng bằng như bạn.
  9. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Thế thì điều đấy đơn giản chứng tỏ bạn đang đi đúng đường [:P]

    CHÁN là một hiện tượng...tâm linh, chỉ có con NGƯỜI mới có khả năng chán. Không con vật nào biết chán cả, con vật có thể khó chịu nhưng không biết chán. Chỉ người mới biết chán. Con chim không chán, bạn đã bao giờ nghe thấy cá vàng chán đời chưa, Sư tử châu Phi sẽ không kêu lên, nhìn bọn Linh dương béo mẫm kia chán quá.

    Nếu bạn là Người (tất nhiên[:D]) chẳng chóng thì chầy bạn sẽ chán, thậm chí còn có thể chán đến mức...chẳng buồn chán. Bạn càng thông minh thì càng nhanh chán, chỉ có kẻ dở hơi mới mãi không thấy chán; bạn càng nhạy cảm thì bạn càng dễ chán, chỉ người thô thiển chơi mãi một trò mà không biết chán.

    Chán chứng tỏ là bạn đang đi đúng đường, bạn bắt đầu nhận ra cái vòng luẩn quẩn lập đi lập lại của cuộc sống; bạn đã làm đi làm lại những điều này trước đây rồi, nhưng chẳng cái gì xảy ra cả, trước sau gì cũng chán. Bây giờ phải làm gì đây? :-??

    [r24)]
  10. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Bạn gì đó ơi, cái vụ OngGiaTre này mình biết rõ lắm.
    Do chú ta thất tình thôi.
    Ko tin thì cứ wa box TVTY là biết.
    Chú ta đc mệnh danh là hồn ma chuyên về ám cái box TVTY muh ^:)^
    Trường hợp của mình khác muh...

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đọc bài bác ban đầu cũng ngộ ra đc đôi chút.
    Muh bác nói cao siêu quá, kết bài quất cho một câu, làm h Will cũng ko biết phải làm sao lun :))
    Bác tư vấn tiếp cho Will nhé \:D/
    Thanks bác ^^!


Chia sẻ trang này