1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - Cung đường thứ 4 (tầng 4)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 07/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Mới kêu vợ chạy thử Minsk, vợ chạy lần đầu mà ngồi lên phóng vèo vèo. Mình ngồi sau ướt hết cả quần ^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sắp có vè mới là lá la \:D/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mai thi môn đầu tiên ;))
  2. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có chương trình gì không các bác ;)
  3. CaiLun

    CaiLun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    a Khánh chở vợ Đồng Tháp về rồi a? có gì thú vị ko anh? thịt chuột dạo này thế nào rồi?
  4. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Chuột nhà thơm lắm Lùn ơi :), hôm nay đi vào Vườn QG Tràm Chim, chim to chim bé đủ cả nhá :D
  5. MinskSG

    MinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Há há há...đại ca Khánh không chụp con chim nào àh...hố hố hố.đọc mấy dòng này buồn cười không chịu được.
  6. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    CÓA BẠN NÀO BÁN MINSK KO?ƯỨ cóa Minsk đi. Hức hức
  7. gaumup

    gaumup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    @bác xoắn: bác liên hệ 01225810573
    minsk 3 củ rưỡi
    cos 1
    hình như ở quận 6
  8. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. 3 ống dưởi thì nhà tráu chị còn nc vặn răng ra. :((
  9. gaumup

    gaumup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    ngiên cứu tự tạo cho mình 1 cung cuối tuần tới ^.^
    hy vọng có hình đẹp cho anh em chém

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    bác xem trang 45 em có up cái hình xe màu xám, giá 2,5tr đó bác
    bác quan tâm thì pm rồi em cho số phone mà múc
  10. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    MinskSG sắp dc 2 năm ... đã từng có biết bao anh em nhờ mình mua xe giùm ... rồi cũng có biết bao anh em lại nhờ mình bán xe hộ ... vòng xoay luẩn quẩn ... đồng tiền ... lớn hơn đam mê hay đam mê chưa đủ lớn ???

    Thật buồn cho số phận MinskSg sắp tới, có lẽ đến thời điểm thoái trào rồi chăng ? Bản thân thấy mệt mỏi cho cái gọi lại vực dậy, khởi nghĩa...cho phong trào ...

    Haizzz ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xin phép được trích 1 note trên facebôk của Cải Lùn

    Chuện bia bọt 2 :

    "Giờ gái thùy mị đằm thắm, chẳng vỗ đùi cái đét vì sướng, chỉ lòng rưng rưng, tay run run, thỏ thẻ “em vui quá anh à”. Gớm, dịu dàng! Gìa mà cho là mặn mà =))

    Cả ngày lu bu với tụi học trò, chiều dắt vội xe né kẹt đường, bác Phong TS alo đón tiếp a Khanh Yahoo Minsk Phan Thiết, lon ton sang quán bia khu Kỳ Hòa. Lại thêm ngày bia, lòng không phấn khích mấy :D Bia bọt suốt ngày. Oải. Hehe
    Quán mới. Được. Đổi gió. Trên tầng nhỏ nhỏ, cây leo xung quanh. Có món “nhộng xào” – ôi, gợi nhớ quê nhà. Má làm mấy cái này thì hết xảy, thèm “lòng xào nghệ”…
    Có cái ông bàn bên, tính tiền đứng dậy rớt nguyên cọc tiền ko biết. Toàn tờ năm trăm vút vút mướt mát, cũng hơn chục triệu là ít. Má thằng nhân viên cuối xuống đếm chai, lượm chai mà im lìm. May mà Quang hâm mình thấy í ới.
    10 giờ hơn chuyển quán, ra đường ốc Nguyễn Thượng Hiền. 3 chàng lính ngự lâm: Phong cùi, Quang Hâm, Phú Cường tìm mua ống điếu. Giáp Cạp, Cải Lùn, Nhân ĐN tấp lề ngay vòng xoay nói về “nổi buồn hôm nay” của em Cải. haizzz!

    Tấp quán ốc, bên kia đường ngay vỉa hè có trận nhậu xóm với cây ghita, nghe loáng thoáng “Tình cha” mình đơm đớp theo mấy câu. Chưa say mà hát sao to, ngồi quán này mà bên kia đường nghe thấy luôn. Bắt đầu cho 1 chuyện của những thằng nhậu ngoài đường.
    Đường nhỏ nhỏ, gác xếp xếp, Phật, Chúa hào quang tỏ trên cao. Quần dài, quần ngắn giăng đầy đủ màu, gái cao gái thấp son phấn quê mùa qua lại. Tây ta loạn ngầu. Niềm hưng cảm sung sướng trỗi dậy. uống bia là phải sướng rân rân. Sài Gòn, mk “chưa xa đã nhớ”…

    Bác Giáp chơi mấy bài ba lá rô chế, hát xẩm xà xẩm xịt, cái giọng Nghệ Trung của ổng quá chuẩn, gặp thêm cái giọng lả lơi, mướt mát của ku Nhân, mặt lê phê của Phong cùi, thấy ai cũng đẹp thêm… Phú Cường náo loạn với Stupant. “có ai nhìn thấy tất thối của tôi, tôi vừa thấy nó ở đây thôi, tôi vừa thấy nó trong giày mà…”hà hà, Bừa bộn. “Ngang phè”. Hâm cũng thêm bài Minsk “xe đưa ta qua bao đồi núi…về cùng anh em – Minsk” ^^. Lâu lâu giang hồ rít phát thuốc lào, Nam Bắc trà trộn, má. Ai cũng đẹp.

    Bàn nhậu bên kia đường cũng nhấp nhỏm nhấp nhỏm sang mời. Bia tươi, chân gà qua lại qua lại.
    Người đàn ông lê tê phê nói: “chúc mừng Noel, hát bài Noel đi”
    Chúng tớ: “ok, chơi bài Noel luôn!”
    “Nhà anh bên kia đường, bên kia đó đó. Mẹ anh thích nhạc Noel, mẹ anh đang ở trong nhà”
    “Chơi đi, chơi bài Noel cho mẹ anh nghe” (Phú Cường chuẩn bị gảy gảy đàn)
    (Chặn đàn cái bụp!) “Không không, qua nhà anh hát, qua nhà anh hát cho mẹ anh nghe, mẹ anh thích nghe nhạc Noel, mẹ anh thích nghe nhạc Noel lắm!”

    Nhìn nhau nhìn nhau, lấp liếm, e ngại, tấp tới, thấy hết, mình thấy hêt, rồi nghe thêm giọng người đàn ông say “qua nhà anh hát, hát cho mẹ anh nghe, mẹ anh thích nhạc Noel”

    Anh dẫn tôi, Quang Hâm, Phong cùi, Phú Cường đi. Giang hồ deck hiểu chuyện gì xảy ra.
    Đi chếch qua bên đường, Sài Gòn hiện rõ mồn một. Hẻm nhỏ nhỏ đèn nhờ nhờ người đứng người ngồi già trẻ gái trai đùa hùa. Sài Gòn hiện rõ một nước cái chếch choáng giàu nghèo san sát. Nhà cao hẻm nhỏ… Bước vào cái nhà sau chân anh, lạnh toát người. Kinh doanh đá, bán đá uống bia, bán đá uống café, bán đá uống rượu, bán đá ướp thịt heo, bò gà trâu Việt Nam, Trung Quốc, chắc cũng có đá ướp thịt người. Lạnh tanh một đoạn. Mấp mé cái cửa, 2 người đàn bà ngồi giữa đuề huề các thứ. Chưa chục mét vuông cho mọi thứ để được gọi là căn nhà. Bà già trẻ hơn ngồi dưới, bà già già hơn ngồi trên cái giường xếp, ngờ ngợ là đã “ngơ ngơ”. Vẫn sống thế giữa vô vàn thứ hết 1 cuộc đời, không biết có từng tự hỏi “góc riêng đời ta đâu”, rồi buồn vui có dấu diếm nổi???

    “Bài thánh ca đó còn nhớ không em…Noel năm nào chúng mình có nhau…cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang, mong cho đôi mình suốt đời có nhau….” Cứ thế thôi, người đàn người hát. Mình mình sững sờ nhìn mọi thứ chuyển động, nhìn mọi thứ trước mắt, nhìn xung quanh, nhìn ngược vào thân thể đen ngòm dữ dội.
    Hai khuôn mặt già nua, khó chịu co lại rồi cũng dãn ra dần, dãn dần dãn dần, rồi mím cười, rồi cười rõ tươi rồi vỗ tay vỗ tay. Lay động hay vô thức. Không biết! Không biết.

    Tự dưng thế, đứng trước cửa thế, bên phố xá nói cười, bên già nua thinh lặng bên lạnh tanh bên còn lại chắc ùa trống trải chơi vơi. Nhìn bên trong lòng buồn nhưng chắc ấm. Xách đàn đi về, tôi xách những hình ảnh và lạnh lẽo đi về.

    Rồi bay qua đường “anh hát em nghe bài Chuyện giàn thiên lý đi, bài Vùng ngoại ô đi, bài Hoa sứ nhà nàng đi..” Một trời kí ức về.
    ừ, say đi rồi năn nỉ mấy đứa ngoài đường về hát cho mẹ nghe bài mẹ thích. Say được thì say đi.

    Lần này tôi thua, lần này tôi thua. Câu chữ đeck thắng nổi hình ảnh rồi. Type đại dăm ba từ khoe khoang Sài Gòn, bia bọt! những thước ảnh cứ lặp đi lặp lại mấy hôm nay.
    *** cần buồn rầu mà cũng khóc được.
    Sướng run!

    “anh lang thang giữa SàI Gòn, cảm nhận nó mà chẳng hiểu nó. Chỉ biết mình nên là mình”
    đôi lúc cái mình hiểu không phải là sự thật. Cứ đi thôi, nhìn, lắng nghe và cảm nhận. anh sẽ thấy thêm yêu Saigon và rồi yêu thêm mọi thứ xung quanh. Tình yêu luôn là động lực tốt đẹp và dễ tha thứ.
    Sài Gòn – chưa xa đã nhớ.

    Bạn nhậu! lên ly!
    


    [r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này