1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - Cung đường thứ 4 (tầng 4)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 07/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    tóc mọc chưa hết nữa, giờ lại mọc răng hả mày. nhổ đi thì tốt hơn, để vậy bên thừa bên thiếu mai mốt nó vẹo hàm vì không cân đều nhau đóa. kakkak.
  2. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Hàng của bạn Bình đã về đến HN...!


    [​IMG]

    Còn nhõn 6 củ là tiệt nọc, có 1 củ bị dập, nhường Bình 4 củ ngon nhất.


    [​IMG]

    Hàng Liên Xô xịn nhé !


    [​IMG]

    Giá từ thời bao cấp : 1p60k ( gần bằng 1 kg thịt heo loại ngon[:D], bằng 1/10 cái nồi hầm 6lit + 1kg thịt bò loại ngon)

    Hàng còn nguyên phấn chống dính của khuôn đúc, về lau sạch sẽ bóng lừ , đảm bảo lắp lên xe hàng xịn không sợ đụng, mình chưa thấy 1 con Minsk nào có ! vì mình mua cả mớ đồ,nguời bán chỉ cho giá tổng, không biét giá cụ thể hiện tại như thế nào,vậy mình vẫn để lại cho Bình như giá mình lấy trước đây là 10k/củ, tổng là 40k, mình sẽ gửi Huy mang vào, Bình nhờ Huy trước đi, mình sẽ lấy tiền của Huy trước, rồi sau Bình thanh toán với Huy nhé ! Chúc năm mới ngon lành !
  3. MinskSG

    MinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  4. gaumup

    gaumup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    @ Quang đại hiệp: =D>=D>=D>

    Múp chuẩn bị lên đường:)>-
    Hẹn gặp anh em tại Kon Tum City.
    [r24)]
  5. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    tưởng mày đu theo anh em mà. đi một mình thế mệt - buồn chết. lên đó trc, chào đón anh em nhiệt tình nha. kaaa. đi đường cẩn thận. bảo trọng. gặp mày tại xì gòn phố 2 tuần sau.
  6. kamza1105

    kamza1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2009
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    @ A Hải : Nhìn mấy quả xi nhan mà =P~=P~ . Nếu lần sau mà còn thì e nhờ a Hải mua giúp e 4 quả nhé.Thks a trước


    Anh em đi xuyên Việt lên đường bình an nhé,an toàn trên mọi cung đường.
  7. truongsoir

    truongsoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    @ Quang bị điên tình ... vì e Minsk rồi
    AE ra bác may mắn nhé nhờ kiếm hộ ít thuốc lào Thanh Hóa cho Sỏi với
  8. fanfan1288

    fanfan1288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chúc các anh sớm nay đi đường bình an.!
    @Anh Quang: Nhớ giữ mình còn về làm xe cho em nữa nhá anh.! Trông cả vào anh đấy.! :)
  9. violas51

    violas51 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh BKV_HCM nhận được hàng chưa mà chưa thấy phản hồi gì cả ?

    Chúc mấy ae lên đường bình an.
  10. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    mấy dạo trước Sài Gòn như điên đảo và mịt mù vì mink. nhưng có lẽ trong vài tuần tới đây, ngưòi dân Sài thành sẽ đón tết thật vui và hạnh phúc vì không có tiếng- khói mink làm thức tỉnh trong con say mông giữa đêm và ngộp thở giữa cái nắng gắt của sài thành.

    nhưng đâu đó còn một số đông đáo không thể thiếu để làm nên sự vồn vã, tấp nập của thành phố. đó vẫn là những chiến hữu mink ngàynào.
    đâu đó có lẽ một số sẽ gác máy, tháo bugi, một số treo xe, một số tu sửa và một số vào vựa ve chai ngả giá để...bán.

    một làn và mãi mãi khi ngồi lên yên xe là một lần hạnh phúc và mãi mãi tự hào. mặc dầu nhiều ngưòi không phải lắng nghe cũng phải nghe tiếng nổ tành tành nhức óc. không muốn ngửi khói xe qua 3 lớp khẩu trang nhưng cũng phải sốc vì đôi lúc hơi quá tay đổ nhớt, hay một số anh em vừa mua dc bình nhớt- đổ thêm thêm vào chút chạy cho máu.

    bạn là một ngưòi đi mink, tôi cũng là một ngưòi thích sự phong trần - sự hoang sơ, bụi bụi hay một sự tò mò hiếu kì vì chiếc xe. đôi lúc cũng buồn vì nó không chiều theo ý mình như những chiếc xe 4 thì. nhưng đôi lúc cũng thấy vui khi đâu đó trong xã hội bon chen của thành phố tấp nập này còn có một số ngưòi cùng sở thích đam mê tới ..." rình mò- lo lỏm" nhìn ngắm và hỏi thăm. vui lắm chứ.

    nhưng buồn thì nhiều - vui lại ít. vì con số niềm vui chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    bạn có quyền lựa chọn những niềm vui của mình. có quyền chọn cho mình niềm hạnh phúc. điều này đã dc thông qua từ những năm 1945.

    vui khi có một chút gì đó mà ngưòi đời vẫn nói rằng " niềm đam mê". mình không đủ tự tin để nhận đêìu đó mà ngưòi đời nói. vì đơn giản đã 3 lần mình lụi nó vào mưong nước vì " đạp không nổ thì...đạp nó đổ".

    cuối năm rồi. cần tổng kết tất cả những gì mà bản thân đã làm đựoc và những gì không làm dc.

    mình làm được mình vui và thỏa đáng niềm đam mê của mình. mình thỏa đáng dc tung hoành- phá phách trên chiếc xe mà hằng ngày mình vẫn đi làm. cho mình dc tồn tại trên mảnh đất Sài thành. với những chiếc 4 thì kia- mình chưa dám. mặc dù đôi lúc tháo ra - ráp vào lại bị dư ra mấy con ốc mà chẳng biết nó nằm đâu.

    mình chưa làm dc khi chưa lôi kéo dc thêm nhiều nhiều ngưòi cùng sở thích như mình. ông thầy tôi có lẽ đã đúng khi nói rằng: " nhà trường chỉ đào tạo một ngưòi Họa sĩ, nhạc sĩ, cả sĩ chứ không bao giờ đào tạo dc một con ngưòi Nghệ Sĩ."

    có lẽ mình chỉ lôi kéo nhiều ngưòi mua xe, nhiều ngưòi đi xe, nhưng chưa chắc đã lôi kéo dc cả một quãng đường dài. đơn giản họ cũng như tôi - chỉ tò mò và thử thách thay đổi một time ngắn.

    buồn khi thật nhiều ngưòi đã có những niềm vui như mình - nhưng rồi lại đánh mất đi niềm vui đó.

    không chỉ tham gia để có một nơi cho chính mình hoạt động trong một clup. không chỉ tham gia để ngày nào cũng kà kê ngồi ven Huyền Trân chém gió - có bao giờ bạn nhìn xung quanh, nhìn dòng ngưòi qua lại ngay trc mắt và cố hiểu ánh mắt của họ không?. tôi không hiểu hết họ, nhưng tôi chằc chắn một điều rằng ai cũng phải nhíu mày. và lúc đó mình chỉ biết: " xin lỗi mọi ngưòi - em yêu nó, em thích sự ngông quồng như vậy."

    không chỉ tụ tập nhau - uống beer hàn huyên. có những cuộc hàn huyên với nhiều ng, nhưng cũng có những cuộc hàn huyên chỉ 2 ng. chính nhg lúc đó mình mới hiểu dc hết - đôi lúc niềm đam mê còn chưa đủ bạn ah.nó còn thiếu đi một điều nữa...?!

    đôi lúc nhìn xe anh em, mình thèm một chiếc như vậy. nó quá đẹp, quá tốt. nhưng chắc chắn rằng mình vẫn thích ngồi trên chiếc xe của mình phi trên đường hơn. chẳng hiểu tại sao. nhưng có lẽ ông bà nói rằng: " không gì bằng của mình"

    gần 2 năm tụ tập đàn đúm. đi nhiều - quen biết nhiều. và hiểu thêm nhiều điều thú vị về một dòng xe. bạn có bao giờ hỏi ngưòi ta có nghĩ như mình không?

    cung chúc tất cả anh em trong nhà - từ nam chí bắc. từ trong ra ngoài. từ thấp đến lớn một năm thật nhiều niềm vui. thật nhiều những hạnh phúc. và càng tăng thêm nhiều tình yêu. chúng ta gặp nhau chỉ vì một dòng xe, hiểu nhau cũng từ một dòng xe. vậy hãy cố gắng hiểu thêm đằng sau những đêìu đó còn có cả một trái tim, có cả một sự sống hay sự tồn tại( theo triết lý).

    nhớ và yêu mọi ngưòi nhiều.

Chia sẻ trang này