1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn luận: Cầu thủ nhập tịch lên tuyển (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tại vì mục đích chủ yếu của tôi là xem quả bóng đấy như thế nào,có tốt không chứ không phải quả bóng có lăn qua được vạch vôi không,quả bóng nào chả lăn qua được vạch vôi.Quả bóng tôi quan tâm lăn qua được nhiều thì tốt,không thì thôi.Tôi đang sướng vì quả bóng đấy lăn qua vạch ngày càng nhiều mà không phải dùng da ngoại.

    Ribery có nguồn gốc con cháu vua nhà Minh đấy,có tí nào giống TQ không?Bây giờ Ribery có bao nhiêu đặc điểm của người Hán?
    Nhắc lại câu hỏi,bao nhiêu cầu thủ nổi tiếng đẻ con ra là cầu thủ giỏi,chiếm bao nhiêu %(tương đối thôi).
    Chủng tộc mongoloid sẽ vẫn là mongoloid,trừ khi bác tiến hành 1 cuộc cải tạo giống nòi mongoloid,hoặc bị tuyệt chủng vì có những đặc tính không thể tồn tại sau 1 biến đổi sinh thái lớn.Mongoloid đương nhiên luôn biến đổi,nhưng chả có lý do gì để nó biến đổi sang Negroid cả.
    Tôi không khoe kiến thức,vì cái tôi viết chỉ là kiến thức lớp 9 và cấp III.Ở đây làm gì có ai không học hết Phổ thông.
  2. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373

    Hầu hết mọi người ở đây ủng hộ nhập tịch lên tuyển đấy bác a`? Chỉ còn sót lại mấy người như bác thôi? Âu cũng có người này, người kia...Ko trách bác được...Nhưng cái hay thì mình học tập, cái giỏi thì mình cho chơi chung...Đừng vì màu sắc, tóc tai mà phân biệt như thế...Bất kể họ xuất phát từ đâu: Ở mặt trăng xuống hay dưới đại dương lên mà họ tài giỏi hơn ta, thì ta phải học tập để cho bằng họ...Mà jo` chưa học tập được thì nhờ họ, để rồi thời gian sẽ cho ta bằng họ, hoặc hơn họ. Có họ chơi với ta, há chẳng phải ta phải cố gắng chơi cho hơn họ, hoặc bằng họ, thậm chí thua họ mà mình cố gắng, biết mình cố gắng tới đâu. Ko cần biết họ cặn bã ở đâu, rác rưởi khu nào...nhưng họ tài hơn ta, giỏi hơn ta...đáng để ta học hỏi thì ta vẫn phải cần. XH phát triển, bóng đá đi lên cần phải có người tài, ngừoi giỏi trong bất kỳ lĩnh vực nào....Ko phải riêng lĩnh vực mà chúng ta đang bàn luận...
  3. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Bác là người để cập tới vấn đề mongoloid. Nên ở đây tôi đang hỏi về cái mongoloid. Quả bóng vào gôn thì ảnh hưởng thế nào tới cục diện trận đấu chứ không hỏi" bóng làm như thế nào, trên đường đi no đập chân bao nhiêu cầu thù, chính xác là ai ghi bàn."
  4. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ủa,tôi nói ngay từ bài đầu rồi mà,tôi quan tâm đến người ta đá bóng thế nào,bác quan tâm đến người ta ghi được bao nhiêu bàn,phí công tôi viết quá nhỉ.
  5. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Bác là người khẳng định "cứ mongoloid thuần chủng mới là người VN, còn dính negroid, v.v. thì không phải người Việt" chứ đâu phải tôi. Vì thế tôi mới hỏi nếu khả năng kia xảy ra (mà chắc chắn xảy ra, cách này hay cách khác, không tránh khỏi trong thế giới ngày nay) thì bác làm thế nào?

    Bác không nên đánh trống lảng nữa. Thật dấy.
  6. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại nhá,bác hỏi tôi trước là làm sao phân biệt người VN,tôi bảo là nhìn thấy người Negroid thì không phải VN,người Negroid chứ không phải người lai Negroid-Mongoloid.Tôi rất thích "Áo mới Cà Mau" của ca sĩ VN tên là Phi Nhung.
    Chuyển sang vấn đề ngôn ngữ rồi nhỉ.Có gì liên quan đến chủ đề thì gọi tôi nhé.
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Chung quy thằng Kesley đá có hay hơn Anh Đức không ? Thằng Ro Nguyễn đá có hay hơn Minh Châu không? Thằng Hoàng La có bắt tốt gấp đôi Tấn Trường không ? Thằng Philani tốc độ có hơn Vũ Phong, kĩ thuật có hơn Thành Lương không ? Vậy lý do nào không gọi ?

    Cống hiến ? Nhảm nhí hết sức, các bác không cho họ 1 cơ hội nào thì làm sao các bác có thể kết luận rằng họ không yêu VN, họ ko thèm cống hiến ? Cái đó có phải là nhét chữ vào miệng người khác không ? Các bác ngồi 1 chỗ suy diễn những thứ đó có dựa trên cái logic nào không ?

    Hãy nhớ Loew đã từng nói gì để bảo vệ Khedira, Ozil. Họ có thể không hát quốc ca Đức, nhưng họ cống hiến cho bóng đá Đức, thế là đủ.

    Tụi Philani, Kesley không yêu VN cũng tốt, chỉ cần tụi nó ra sân ghi bàn cho VN thì cộng đồng quốc tế cũng chỉ biết VN vô địch chứ chẳng để ý Philani, Kesley nó sinh ra ở đâu. Cái mà tui cần là HIỆU QUẢ LÀM VIỆC. MK mấy ông VN làm gì cũng thiên về tình cảm, dùng những thứ ko thể nào cân đong đo đếm được làm tiêu chuẩn đánh giá người khác.

    Tôi tôn trọng những người có chính kiến riêng, cho dù cực đoan như bác Buonet, ThangUS. Còn những người có thể dễ dàng thay đổi quan niệm chỉ sau 1 trận đấu thì tôi coi thường. Giờ có ai chỉ ra cái dở của Calisto, mà thực tế trận Mã nó diễn ra đúng như thế, thì mới đáng nói. Còn sau 1 trận thua chửi bới mạt hạng ko cần biết thông tin mình nắm có đủ hay ko, rồi sau 1 trận thắng thì lập tức ca bài ""tuyệt vời quá" thì ko phải ba phải là gì?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Việt Nam chúng ta trải qua đêm dài làm việc dựa vào cảm xúc hơn là kết quả, giờ tới lúc phải thay đổi mới mong tiến kịp các nước xung quanh. Làm việc là đặt hiệu quả trên hết, tôi không quan tâm anh có thích tôi, có thích công việc nhiều thế nào. Tôi cần là cần anh cho ra kết quả tốt. Thế thôi.
  8. kilogam

    kilogam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ý bác chỉ tôi là thay đôẻi quan điểm sau 1 trận đấu à
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác nhầm rồi! kể cả khi tôi chửi Calisto cho đến kể cả trận thắng vừa rồi, tôi vẫn chửi và vẫn ko thích ông ta. Tôi chỉ tôn trọng các cậu và ko gọi ông ta là thằng nữa chứ tôi chưa thay đổi cái nhìn của tôi về ông ta. Cậu phải nên nhớ rằng 40k khán giả ngồi trên sân, đ thèm biết thằng HLV của Phi nó làm gì với học trò của ông ta, cái mà bọn tôi nhìn thấy tận mắt là ông ta nổi nóng vùng vằng và ko thèm bắt tay HLV của đội bạn, Thế thôi ông hiểu chưa, và cho đến sau này các bài báo nói lý do tại sao thì các bài viết trên tôi mới nói là có sự hiểu lầm.CTình ngay lý gian, rõ ràng ý đồ của ông ta tốt, nhưng bọn ghi hình và bọn chụp ảnh nó có biết thế đâu, nó chỉ cần biết là ông Calisto ko bắt tay và nó chụp ảnh lại. vaf bọn tôi cũng thế. ông bạn ạ
  9. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Vn muốn vộ địch Châu Á ngay năm 2015 cũng được(hiệu quả max theo ý bác),Nhật,Hàn không phải là không thể đánh bại nếu có 1 chiến dịch nhập tịch lớn( khoảng 25-30 cầu thủ) và đủ tiền.Điều đó sẽ không xảy ra vì VN không đủ tiền hay Vn có đủ tiền cũng không nhập thế?
  10. kilogam

    kilogam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    mà ông khinh tôi cũng được, tôi cần c gì nhận được sự tôn trọng của ông. Tôi chỉ thích những cầu thủ gốc Việt đá cho tuyển, còn bọn hàng vớ vỉn thì tôi ko ủng hộ. CÒn ông nào trên VFF đồng ý thi fcứ cho đá, tôi vẫn cứ ủng hộ đội Việt Nam. Nó có là thằng nào thì trên ngực nó vẫn có cờ Đỏ , Sao Vàng, và tôi ủng hộ tuyển. Chứ tôi ko ủng hộ bọnk Nhập tịch lên tuyển, trừ khi nó là người gốc Việt. Nói quan điểm thế cho nhanh đỡ phải vòng vo
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mà kể cũng lạ, tự dưng vào để cãi nhau với mấy ông này về việc mấy thằng nước ngoài mà ở ngoài đười mình chẳng bao giờ thèm quan tâm, có người tự dưng bảo khinh mình này nọ. Mình thì mình cũng khinh những cái loại ko có tự trọng mà coi Kứt của bọn nước ngoài cũng thơm.

Chia sẻ trang này