1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Bộ phận kiểm tra học vấn APS

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 09/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocshmily

    nhocshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hum đi thi mình cũng lo chết luôn.. tay cầm thước kẻ còn run run... Chúc cậu mai thi tốt nhé !!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hum đi thi mình cũng lo chết luôn.. tay cầm thước kẻ còn run run... Chúc cậu mai thi tốt nhé !!
  2. Kentville

    Kentville Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    2
    Đứa em anh quen cũng phỏng vấn hôm đấy, bị các bác ý chê là điểm đại học thấp quá, khó mà học đc ở Đức.
    Thế mà hôm nay nhận đc Gut rồi đấy, cứ yên tâm
  3. poseidon4014

    poseidon4014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cố lên cô bé. anh tin cô bé sẽ thuyết phục được các vị giám khảo khó tính là "TUI, CÓ THỂ HỌC Ở ĐỨC!" bằng chính những kiến thức của em + sắc đẹp của em :-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    >>> Mấy ông này cứ như vậy làm người ta chết vì đau tim luôn quá. Chê thì đánh rớt đi. Còn cho Gut thì phải khen người ta chứ. Chả biết đường nào mà lần
  4. Spock

    Spock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em ngày trước học kinh tế, bây giờ đang học tiếng đức, tháng 9 này mới thi đầu vào STK, nếu bác cũng phải học STK thì chọn mấy trường dễ cho zu mà xin, sang đây tính tiếp \:D/
  5. giadinh_nc

    giadinh_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    vay ha ban
    diem cua minh cung thap lam phong van lan 1 cung bi ho che nay che no ne,bi gio dnag chuan bi tinh than phong van lai lan 2 ma ko biet nhu the nao ak,k o biet thuyet phuc noi may ong ay k nua?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    minh cung dinh hoc o bang co ne.truong koeln ban dinh hoc truong nao vay?
  6. LoChiTham12

    LoChiTham12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    các bạn thi trước cho mình kinh nghiệm nếu ko làm đc phần bài tập
    mình tốt nghiệp rồi nên sợ bị mấy bài tập dạng tính toán, ko nhớ gì nữa rồi
  7. poseidon4014

    poseidon4014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy hầu hết các bác ở đây rất ngại nếu bị hỏi về Toán nhỉ. Mình cũng không là ngoại lệ, nhưng các bác chỉ cần xem lại sơ qua cách tính Matrix và Linear Equation thôi hoặc vài cái chương trình bậc 2 hay bậc 3 cho chắc. Nếu xem lại thì mình sẽ gợi nhớ được phần nào (Mình đang nói đến những bạn đã TN mà quên Toán thôi). Mình cũng đang ôn 2 cái phần đó thôi. Cũng thấy dễ à.

    Lo Chi Tham khi nào lên thớt thế. PV ở đâu thế ? Ngành gì
  8. bix9x

    bix9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê em xin trân thành cám ơn các bác đã tiếp thêm sức mạnh cho em chém gió thành bão, hỏi xoáy đáp xoay thành công :x may quá không bị ngồi như phỗng.
    Chả là thế này trước hôm thi 1 hôm em quá là hồi hộp cả đêm k ngủ được, hôm nay tí ngất. Nên kinh nghiệm là các bạn nên gắng giữ tâm lí tốt ngủ nghỉ đầy đủ để có tình trạng sức khỏe tốt nhất.

    Sau đây là phần thi của em :x
    Ngành tài chính ngân hàng, 1 học kì:

    Phần bài tập:
    1. định nghĩa micro, maxcro, maketing.. vì là năm nhất chưa học nên bao nhiêu tinh hoa kinh tế chính trị mác lê đã học em phát hết ra 1 trang giấy :D
    2. Cho 1 loạt từ infnitiv tiếng anh, chuyển sang phân từ 2 với quá khứ.. Em chép hết trong từ điển ạ ^^
    3. Cho 3 câu chủ động chuyển sang bị động, ngữ pháp cũng k khó nên em làm đc. Mỗi tội I thì đọc thành Ich bị lẫn lộn 1 tí :D

    Phần phỏng vấn:
    Giới thiệu bản thân, ai trả tiền cho đi học, em bảo mẹ em có 1 cái cửa hàng ăn, ông ý bảo bao nhiêu chỗ, em còn chưa kịp hiểu thì ông ý vỗ vỗ mông ý hỏi là bao nhiêu chỗ :)) Em bốc phét là 10 bàn ăn không biết là có ít quá không ^^!!
    Xong hỏi đến bài tập, đọc cái tờ kinh tế chính trị trong đó viết nhiều về Kapitalist, ông ý hỏi em có muốn làm Kapitalist không, xong bảo là ông đi trên đg nhìn thấy trên đg phố ở HN có rất nhiều ô tô xịn chứng tỏ ở VN có rất nhiều Kapitalist :D. Rồi đọc mấy cái bài tiếng anh ở trên. ông ý gật gù richtig (Chép sách lại chả đúng :)) )
    Xong hỏi là có phải học STK không, em bảo có, thế aufnahmetest phải thi cái gì, em bảo là thường là thi toán, C-test, nghe, trắc nghiệm.. ông ý bổ sung là cả viết nữa
    Hỏi muốn học ở đâu, LMU nói run quá nên ông ý k hiểu bảo viết ra xong bảo ở Muenchen đắt lắm. em bảo nhưng mà các ngành kinh tế ở đó là thế mạnh nên em muốn học.


    Xong kết thúc bảo phải cố gắng học tiếng ĐỨc rồi đuổi về :( k kịp nịnh nọt câu nào, cũng chả thấy hẹn gặp lại ở nước ĐỨc j cả nhưng mà em tràn trề hi vọng, hehe có sợ nói trc bước k qua k nhỉ ^^ Phởn quá ý
  9. LoChiTham12

    LoChiTham12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    mình pv chiều 20, đã tốt nghiệp đại học kiến trúc
    mình đang sợ phần bài tập về sức bền vật liệu, vật lý nói chung,
  10. gakontao

    gakontao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mình pv hum 16-5 bên chuyên ngành kế toán . Pv bẳng Deutsch. Pv và làm bt lun chỉ có 30' ah. Nói chung lan2toàn cơ bản và đơn giản thôi, tâm lí ổn và từ chuyên ngành nhìu tí thì vào chém với bọn nó.
    phần bài tập: nó cho một để về lợi nhuận hai công ty rồi so sánh. Warum?
    phần pv: nó hỏi học ở đâu? Sao sắp kết thúc đại học ở VN mà không học típ lại đi qua Đức? ( Tớ bảo thích học BWL ở Đức ) xong lão gật gù. Lão hỏi học tiếng Đức ở đâu? Bao lâu rùi? Qua Đức học bao lâu? Hỏi Aktive và Passitiv gồm những cái gì thì ghi ra? Xong hỏi về bài tập. Công ty nào besser? Warum? ( Tớ bảo công ty này, vì chi phí nó thấp), ông bảo gut. Xong rồi hỏi chi phí gồm chi phí nào? Kể tên? ( Tớ bảo gồm định phí và biến phí, sau đó kể tên ra rồi ông ấy bảo gut, nhưng cái biến phí tớ quên mất nguyên vật liệu nên ông í bổ sung thêm). Sau đó, ông hỏi mình về xác suất, cho ví dụ....hihix mình toàn lo ôn chuyên ngành nên koi sơ thui, quên từ hết trơn, diễn tả một hồi ông cho qua, chắc thấy cái mặt mình đau khổ qua :(( :((:((. Xong cuối cùng ông hỏi về điểm hòa vốn, mình nhớ nhưng khi ông bảo hai đường cắt nhau đó là hai đường nào? Mình bảo là đường chi phí và đường doanh thu. Ông nhìn mình lạ lắm, xong mình bảo chắc học lâu quá nên quên. Xong rồi ông ấy hỏi câu cuối. Wollen Sie in Deutschland studienren? Mình Ja rõ to. Sau ông ấy bắt tay và danke, aufwiedersehen và hẹn có kq trong hai tuần.
    Nói chung tớ vẫn thấy lo lắm, phần pv lúc đầu trơn tru hết,chỉ có phần xác suất và nói sai một trong hai đường cắt trong trong đồ thị hòa vốn thôi. Hix hix...thấy lo quá mấy bác ah, quả này không qua chắc em bỏ nhà đi bụi quá. :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này