1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Bộ phận kiểm tra học vấn APS

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 09/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KTHD

    KTHD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chúc pác lên đường may mắn, gỡ gạc cho a/e TPHCM, có vẻ mấy pác PV trong TPHCM ko dc suôn sẻ lắm :-bd
  2. SuminoeJay

    SuminoeJay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa phỏng vấn sáng nay xong (cả E cả D)....k ngờ phần bt lại khó nhằn thế :|
    1. Chỉ ra các thời kỳ của ngành kiến trúc...phác thảo để chỉ rõ đặc điểm của từng thời kỳ >...@
    Cuối cùng hẹn lấy giấy ở ĐSQ...auf wiedersehen...còn nhắc mình "mày muốn học ở Đức thì phải chăm học D thêm vào, bắt đầu từ ngay hôm nay !"
    Chả biết sao nữa...:-.<
  3. Noah.Nguyen

    Noah.Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    1
    họ nói thế thì chắc là bác qua truông thôi :)
  4. poseidon4014

    poseidon4014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác Noah đến giờ vẫn chưa báo cáo tình hình của mình đấy nhé. Hãy mau khai[r23)]
  5. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    Chị đã cho mấy câu hỏi trong đó có Bauhaus rồi mà k chịu ôn àh? Thôi không sao, yên tâm đi. Eun Jung sẽ phù hộ cho em [:D][:D][:D]
  6. SuminoeJay

    SuminoeJay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó...bác Noah thôg báo coi =.="

    E cũg nghĩ là qa thoy...qan trọg là loại zề ..zzz
    Mà "trị" linhphong giả gái trên ttvnol bao lâu r` ế =)...e có đọc Bauaus...n chỉ đọc về fog cách kiến trúc, ai ngờ nó hỏi về trường Bauhaus..ts có đăng ký học Bauhaus đâu mà hỏi =.=...mà e lệch tủ cả...thấy mng` toàn bị hỏi toán...e cũg ôn nh` toán...ai zè toàn gặp lý ...Zzz
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà EunJung nhà e vẫn còn sống mạnh khỏe....a fải bảo "Eunjung sẽ luôn ở bên e và tiếp sức mạnh cho e :x" chứ :x:x:x 8->
  7. zoolander

    zoolander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    CHị chuyển sang cùng Idol vs thằng Sumione từ baoh ế =))=))=))=))
  8. kunkun1310

    kunkun1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
  9. Noah.Nguyen

    Noah.Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    1
    Dạ thì em xin báo cáo để các bác khỏi cằn nhằn.

    Em phỏng vấn lúc 2h chiều, có mặt lúc 12h30 tại VDZ. 10 phút sau khi em có mặt, bác giáo sư cao to trắng (phân biệt vs một bác da hồng người hơi đậm) chạy ra và hỏi có ai đến chưa. Chị trực ở đó bảo có em đến rùi, bác í bảo là thế cho nó vào pv luốn đỡ phải chờ. Thế là em đi vào một căn phòng rộng vừa phải, kê một cái bàn ở chính giữa, trên có rất nhiều từ điển, 3 cái bút bi và một đống giấy A4.

    Em được phát cho 1 tờ làm tóm tắt một đoạn truyện trinh thám. Bác í bảo mày có 20 phút để làm, cứ từ từ nhé. Em vâng dạ rùi ngồi làm. Bác í đi ra, em đọc tờ đề, thấy cũng dễ hiểu, định lấy bút ngồi làm. Ai dè 3 cái bút bi một cái hết mực, một cái gai ngòi còn có 1 cái viết được. Sau 7 phút tóm tắt xong bài, em bắt đầu nghịch từ điển, theo kiểu vô tình mở ra cái j thì xem nghĩa và bắt đầu nằm dài ra bàn chờ bác lối sang

    Bác í nói 20 phút thế mà có 15' sau đã sang hỏi, mày làm xong chưa, tao qua thăm (í bác í là thực ra mày vẫn còn 5' nữa), thấy em làm xong rùi bác í bảo đi theo tao. em đi theo sang bên kia thấy anh việt bên DAAD đang chém gió vs bác da hồng. Khi em vào anh í vội xin phép đi ra. Sau khi em ngồi bác da trắng tự giới thiệu và bảo rằng bác da hồng chỉ ngồi ghi Protocol thôi. Sau đó bác í hỏi em về gia đình, kế hoạch như đã hỏi bao thí sinh khác. Rùi bác í bảo em đọc bài tóm tắt, rùi bảo uh mày làm đúng hết rùi, cho đồng nghiệp tao hỏi mày một câu.

    Thế là bác da hồng hỏi em một câu về Grammatik. Bác í hỏi em biết từ OB ko. Em bảo rằng nó dùng trong indirekt Frage. bác í bảo đúng rùi thế nó thuộc loại từ j. Em thì vốn dốt lý thuyết (trên lớp chả nghe bao h), thế là bác kia bảo là nó thuộc Subsantiv, Konjunktion hay là j.. Em chém bừa nó thuộc subjantik, thế là bác da trắng cười như Liên xô trúng xổ sô, bảo rằng nó là Konjunktion. Em cũng ừ ừ ja ja (đối vs em nó đâu khác j nhau). Bác da hồng bảo : Sie haben es vergessen, aber Sie haben Recht, dass man ob in Indirekte Frage benutzt. Thế xong hai bác í bảo mày fertig rùi, xong quay sang nhau chém 1 đoạn nhanh quá em ko kịp hiểu. Khi hai bác ngừng chém em chúc hai bác einen schoenen Tag, thế là hai bác chúc lại chúc mày học tốt ở Đức.

    Ra ngoài có cái bác đánh dấu tên thí sinh bảo. Về nhà chờ 2 3 ngày nữa nhé. hum nay bạn pv cùng ngày vs em nhận được rùi. còn thư của em vẫn đang đâu đó ngoài kia :|. Hy vọng anh đưa thư tìm được nhà em :D
  10. poseidon4014

    poseidon4014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bác Noah cuối cùng cũng đã khai ra toàn bộ sự thật rồi. Bây giờ đem ra chém đâu thôi>:)

    Mình tốt nghiệp Cao đẳng: Chuyên ngành Kế toán - Kiểm Toán

    Bây giờ tới em khai. Buổi phỏng vấn theo lịch hẹn là 14h40 ngày 24/05/2011. Nhưng em sợ mấy vị Giáo sư mắng em vì đi trễ lắm nên cắn răng ngủ khoảng 15' trưa. Đến Lãnh Sự Quán HCM lúc 13h30. Vào cổng thì Security kêu "Đưa anh cái Handy cưng" rồi cầm cái cây vuốt từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Em nghĩ :"Tao chỉ đi phỏng vấn chứ tao có trả thù Bin Laden đâu mà mày khám người tao kỹ thế?"

    Xong vào phòng ngồi ghế chờ khoảng 10' thì có 1 bác vô cũng pv như mình. Hóa ra bác này pv trước mình 20' (theo lịch hẹn) mà lại vô sau mình nữa chứ. Sau đó 5' sau, một bác giáo sư đầu hói hói, râu quai nón bước xuống cầu thang và đến gần 2 đứa bảo "Cháu nào tên H, theo ta lên" - Bác này nói năng nhỏ nhẹ lắm, mà nói tiếng Đức cũng khá rõ. Chỉ còn có mình em, ngồi đợi tiếp... Đợi hoài chán quá, phóng tầm mắt qua phòng bên cạnh nghe buổi phỏng vấn dành cho người sang Đức đi thăm thân nhân. Trong đó có 1 ông tình huống như sau : Chú có người thân bên USA sao không qua thăm nó đi mà lại thăm người thân bên Đức trước". "Vâng, USA ai mà chẳng khoái thưa ông, nhưng thằng US nó deny em đúng 7 lần rồi [r37)], nên em đành sang Đức thôi. Bảo đảm nghe câu này chắc thằng Đức deny thêm 1 lần nữa quá.

    Nghe hồi lâu, thấy có 1 bác đầu tiên bước xuống. Không phải cái bạn đi vô sau. Nhìn vẻ mặt khoái chí hẳn. Trước khi mở cửa đi ra. Bạn đó nói : "Yên tâm đi, hỏi dễ lắm" - Mình nghĩ " Dễ đối với bạn, nhưng lại khó với mình thì sao:-w". Tiếp tục ngồi đợi thêm 15' nữa thì một bác Giáo sư khác đứng từ cầu thang mà hỏi mình " Hey you, APS?" Ja - chứ tao ngồi đây làm cái dek gì [r23)]

    Lên đến cầu thang vô phòng thì cái bạn đi sau mình đang say sưa làm bài, mà chẳng để ý ông Giáo sư đã đứng. Kêu :"Hết giờ, bạn đó có vẻ dửng dưng ngố mắt nhìn. Bạn này chắc chưa làm xong rồi. Rồi tiếp đến mình vào ngồi. Phòng cũng không quá hẹp, có cái computer trước mặt, thước kẻ, bút chì, bút mực, và cuốn từ điển Đức Việt, 1 sắp giấy A4. Đoạn ông Giáo sư phát tờ giấy bài thi, thì mình không tin vào mắt mình nữa. Một bài toán :-O . Chả thèm để ý ông Giáo sư nói cái gì phía sau, mình thì hồn siêu phách lạc...@-)

    Rồi vị Giáo sư to cao, tóc xoăn đi ra cùng với bạn kia sang phòng bên cạnh. Mình thì đọc tờ đề. Đề như sau : f(x) = ax^3 + 2bx^2 + cx = 0. Với dữ kiện là đồ thị có điểm cực đại tại x=1 và cực tiểu x=2. Tìm a,b,c ??? . Nói thật nhìn dạng toán này thì rất dễ, nếu mình đang học lớp 12 hay ít ra năm 1 cao đẳng...Nhưng đã 3 năm rồi thì =(( . Nhưng cũng cố gáng mò, còn nước còn tát. Mình mới tính được a,b,c tại điểm max nhưng min thì chưa tính : Nói chung chả biết đúng sai : Nghĩ trong đầu " kỳ này tiêu rồi, về xin thêm 110$ để pv lần 2 thôi ~X " Vừa tới đó thì bác Giáo sư to cao sang kêu ra ngoài và sang phòng bên cạnh

    Vào phòng thì gặp bác Giáo sư hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ. Xong bác to cao mời ngồi và giới thiệu ông bác giáo sư hiền hiền tên gì, mình tên gì. Rồi bảo mình tự giới thiệu đi. Mình pv bằng tiếng Anh nhưng xin ông ấy cho giới thiệu bản thân bằng tiếng Đức :P. Sau đó ổng hỏi muốn học gì bên Đức, ở đâu. Trả lời : Banking, và Berlin . Ổng nói Banking thì ở Berlin ko có thịnh đâu nha. Muốn học Master không. Trả lời : Muốn, nhưng muốn học SK rồi Uni, rồi Master". Ổng nói " Vậy tính ra là 6 năm lận đó, lâu quái". Tiếp tục hỏi "ai trả tiền cho học?". Trả lời "Ông già bà già"

    Nhìn cái bài tập của mình mà ổng cứ "UH, UH" mà chả hỏi thêm gì cái bài tập cả:-". Chán quá, cũng phải nói với người ta 1 câu nào đó chứ : Đúng hoặc Sai làm mình chả biết bài đó mình làm có đúng ko:-??. Nhìn phần bảng điểm và hỏi : "Chú mày học bao nhiêu học kỳ ở đây?" Em bị bất ngờ câu hỏi này. Trả lời đại dạ 6 học kỳ. Ổng hỏi "Quái lạ, 6 học kỳ mà có 25 môn thôi sao? mày đang đùa với tao à?" "Em đâu dám, tại vì bác ko lật ra đằng sau có 1 cái bảng điểm nữa mà", "À, ra vậy" - ổng đáp. Hú hồn hú vía#-o. Sau đó thì hỏi trong bảng điểm. "Môn Toán C1, C2, C3 học gì?,Toán tài chính học gì?- ghi công thức Lãi đơn, lãi kép? Xác suất học gì? - ghi công thức chỉnh hợp, tổ hợp và nói miệng các loại phân phối trong Thống kê. Marketing học gì? Kinh tế vi mô là gì, vĩ mô là gì, nêu sự khác biệt. Sau đó ông ta vẽ ra sơ đồ chữ T, kêu cho ví dụ 1 nghiệp vụ và đọc lớn nghiệp vụ mày vừa ghi" ... Xong chào bác giáo sư hẹn 10 ngày nữa có kết quả. Tạm biệt, bắt tay lấy hên>:D<

    Tóm lại, Em chỉ chán cái bài tập của mình không được như ý thôi. Còn vụ hỏi những môn trong bảng điểm thì toàn là những môn em ôn nên trả lời được hết nhưng nói còn lắp ba lắp bấp - run cái chuyện bài tập :confused: Không biết kỳ này có đậu không nữa. Không lẽ vì cái bài tập nhỏ nhoi mà =((. Thôi cứ ngồi chờ vậy. Dù sao cũng đã đỡ được phần nào gánh nặng rồi ;)) :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này