1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Bộ phận kiểm tra học vấn APS

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 09/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SimDepSoChon

    SimDepSoChon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu em pv, khoảng 2 ngày sau có kết quả. Tầm 9h tối ấy nhân viên bưu điện gọi đt cho em bảo em có chuyển phát nhanh về. Em cứ tưởng đậu thì mới có chuyển phát nhanh về, còn tạch thì ko có. Em từ tầng 2 bay xuống nhà khoe với ba má rồi gọi điện nt cho chị gái rồi bạn bè. Cả đêm hum đó em ngủ với những giấc mơ êm đềm và đầy ngọt ngào. Sáng mai 5h sáng em đã dậy, người em tràn trề năng lượng, vui vẻ và thoải mái. 8h nhân viên bưu điện mang đến, kết quả là tạch. Em ê ẩm hết mặt mày, lại còn xấu hổ nữa chứ. Cảm giác khi đó của em như đang trên 9 tầng mây bị lôi xuống 18 tầng địa ngục ý. Cố lên bác!
  2. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ; Cố gắng lên em ạ! Chờ đợi là Hạnh phúc mà! Cố gắng lên!
  3. hoanghiep.nguyen

    hoanghiep.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đợt mình thi còn phải đợi gần 1 tuần.Gọi điện cho đại sứ quán liên tục mà có ai nhấc máy đâu.Sau mãi mới gọi được thì họ cũng chỉ trả lời đã có kết quả và gửi đi rồi em ạ. Đang ở ngoài nhà bạn chơi mà bố mẹ gọi ra bảo có giấy gì chuyển phát nhanh ở nhà.Hỏi luôn bố mình xem có bao nhiêu tờ.Bố mình bảo 10 tờ giống nhau và thấy chữ APS.Hết cả hồn, thế là yên tâm biết đỗ, hôm sau về nhìn thấy cái chứng nhận APS gute Kenntnisse. Cứ bình tĩnh mà chờ đợi bạn ạ
  4. peartree

    peartree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    đúng là đi thi thì không thể bít đc thế nào, tớ học tài chính - ngân hàng mà họ hỏi tớ marketing và 1 công thúc tính xác suất! thui cứ đợi 2 ngày nữa xem sao vậy
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    theo chị biết thì chị học kinh tế và 1 bạn học về mĩ thuật cùng vào phòng có bác gái
  5. lovebh

    lovebh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cố lên các bạn trẻ ! 1 lần vấp là 1 lần kinh nghiệm mà.
    Nghe các chia sẻ mà thấy học hỏi được nhiều quá !
    1 kinh nghiệm cho các bác đi thi là Bọn Đức hình như rất thích hỏi Xác Suất, cực nhiều luôn + Kinh tế Vi mô, kinh tế vĩ mô, Market,...
    ko phải chuyên ngành nhưng các bạn cũng đừng có chủ quan mà bỏ qua nhé !
    những cái ngoài lề cũng nên biết 1 chút để còn chém gió
  6. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Thực sự những ngày gần thi APS thực sự căng thẳng và khó chịu. Mỗi sáng thức dậy, chỉ mong giống như giấc mơ mà khi tỉnh dậy đã thi xong rồi. Nắng, nóng, căng thẳng, áp lực. Những ngày tháng qua sống lặng lẽ, tự ẩn mình đi. Lặng lẽ. Chỉ biết học tiếng Đức, học và học.
    Chưa bao giờ cảm thấy áp lực và căng thẳng đến thế. Từ bé mình đã vượt qua rất nhiều kì thi, từ học sinh giỏi, thi vào Chuyên, ĐH rùi Cao học. Chưa kỳ thi nào cảm thấy áp lực như thế này.
    Nếu thời gian có thể quay trở lại, vài năm về trước, khi mình còn trẻ như mọi người ở đây. Khi đó, cái tôi của 1 đứa con gái bướng bỉnh như mình, chắc chẳng sợ gì.
    Nhưng, mình đã 26 tuổi. Nếu... có 1 chữ nếu xảy ra, mình ko biết phải đối diện với chính mình như thế nào.

    Còn gần 2 ngày nữa là thi. Nhiều tâm trạng thật khó tả.
    Mong mọi người thi tốt và có kết quả thật cao nhé!
    Mong rằng, sẽ ko có 1 chữ nếu xảy ra. hi...
    Ôn bài đi nào!
  7. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có kết quả nhưng mà xin góp ý b-( thực ra thì phòng 2 bác trai chủ yếu hỏi toán lý hoá và chuyên ngành kỹ thuật. DÙ em học tài chính ngân hàng nhưng bị quây môn lý là nhiều, nặng. Sau đó thì thấy em học lớp chuyên hoá nên các bác ấy hỏi hoá. Theo em hóng hớt thì phòng có bác gái gần như ai cũng dính tiếng anh, có bạn học ngoại giao, xin sang học DaF mà bị hỏi tiếng anh, bạn em học kỹ thuật bị bài tập ngữ pháp tiếng anh. Nói chung cái này hên xui. Mình cũng không thể đoán được nên vào tuỳ cơ ứng biến, không nên vì không làm được bài tập mà hoảng. Em nghĩ là cứ xin người ta cho mình trình bày bằng tiếng ĐỨc thôi. Như em thì bị 2 bác ấy hỏi tuỳ hứng. Em cầm tờ đề lúc chuẩn bị, ngồi đọc xong nháp luôn, bác ấy bảo, thế thì bạn làm thêm một vài bài tập lý nhé, và thế là em bị 2 tờ bài tập b-(
  8. baotrang

    baotrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Co len chi! >:D< Em mong chi se dat duoc ket qua cao nhat!
  9. KTHD

    KTHD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh thôi các bác ạ, e hồi đó tâm trạng cũng não nề lắm, hên là cũng dc geringe, trong rủi có may mà :D
    H thì vi vu đất Đức r :)
  10. April15

    April15 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    học kinh tế cũng có xác suất đấy ạ, môn đó quan trọng của kinh tế đấy, nhất là bác nào học chuyên ngành tài chính nên ôn kỹ, nó sẽ hỏi đấy

    Cái này em công nhận có một chút cơ duyên và may mắn. Trong phần pv nhìu bác trên đây em thấy con bị hỏi khó hơn em lúc trước mặc dù chuyên môn giống nhau. Em trả lời cũng tạm, cuối cùng đc sehr gut. Nhiu khi mình cũng khó hiểu chính mình nữa :)) . Cho nên các bác đừng lo quá, cứ cố hết minh là đc, đừng đặt áp lực cho bản thân .

    Tháng 5 này hãy là tháng may mắn nhất cho tất cả chúng ta nhé. Hẹn gặp các bác ở Đức (nếu bác nào qua Berlin :D)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này