1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về Bộ phận kiểm tra học vấn APS

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi htcuong, 09/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieunhan.gacon

    sieunhan.gacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    c ơi e nói dại đừng đánh e nhé, nếu trượt thì c e mình thi lại cùng nhau :))
    e đi làm bận lắm, nên phải đi theo Âu Cơ, t10 này e cũng xin nghỉ việc để dành toàn tâm toàn ý cho việc ôn aps để tháng 5 năm sau thi c ạ :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    c ơi có phải là đợt nào cũng là 4 ông bà ý pv k hay mỗi năm là lại thay ng khác nhỉ :D
  2. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ; Có khi mỗi đợt mỗi khác ý em ạ, cũng ko biết đc. he he... Nói dại gì đâu, giờ xong rồi em. Đỗ hay trượt là đã xong rồi đấy, chả qua mình sống trong chờ đợi thôi. Chị lúc chưa thi lo, thi xong giờ kệ thôi. hi hi...
  3. sieunhan.gacon

    sieunhan.gacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    công nhận lo thật ấy chị ạ, nhưng e tin là chị sẽ qua thôi, hôm qua e qua trung tâm âu cơ, hai mấy đứa thì chỉ truợt 3, mà toàn SG vs G ấy
  4. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ; Ui em ơi! Bên Âu Cơ mà, lo gì em. hi.. EM đi qua Âu Cơ thì lo gì APS, trừ ko nói đc gì, ko làm đc gì thôi chứ. Hi.. Hồi sinh viên, chị có lên Âu Cơ hỏi, chả hiểu sao Âu Cơ ko mặn mà với các ngành Khoa học xã hội của chị, kiêu phết nhề??hi
  5. characterboy

    characterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2011
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hallo cả nhà.
    Hôm nay vừa phỏng vấn xong. Em học năm 4 chuyên ngành về môi trường đất (cụ thể hơn là khoa học về đất) đại học khoa học tự nhiên. Biết chắc là phòng 2 thầy rồi nên tâm lý cũng thoải mái và chém nhiệt tình.
    Bài tập:
    1. Cho 3 biểu đồ về thời tiết, lượng mưa của 3 địa điểm bên Trung Quốc. Bạn hãy nêu đặc điểm chính và so sánh 3 biểu đồ đó.
    2. Hãy nêu những lí do tạo ra các kiểu khí hậu khác nhau.
    2 câu đó ko liên quan nhiều lắm về chuyên ngành của mình. Nhưng mình làm được. Làm 2 tờ, sau đưa cho thầy béo và bảo thầy là có 2 tờ thầy bảo gut. Từ lúc ấy tâm lí thoải mái hơn hẳn.

    Phỏng vấn: vì bài tập cũng làm được một phần nên phần phỏng vấn mình khá thoải mái.
    - giới thiệu về bản thân. Em cứ như những gì chuẩn bị mà nói. Nói đến đoạn muốn học công nghệ môi truòng bên Đức, bác gầy bảo em bác í cũng là chuyên gia về môi trường đây và đang dạy ở Berlin. Lúc đấy hơi choáng.
    - bác hỏi sang đó học master hay học lại đại học, em bảo học lại đại học. Bác ấy ngạc nhiên và bảo sao ko học master vì điểm của cháu cũng khá mà. Em bảo ở VN mình học toàn lí thuyết nên sau này làm việc khó vì ít thực hành.
    - bác lại nhìn bảng điểm 1 lúc hỏi em biết gì về mekong delta ko?! Em bảo có ạ. Xong bác hỏi việc nuôi cá ở lưu vực sông mêkong là tốt hay ko?! Em lúc ý ko hiểu lắm nên bảo bác í viết ra. Bác viết ra và em hiểu xong trả lời là ko ạ. Vì cá thì ko ăn hết được thức ăn mà con người cho, những thức ăn ấy sẽ làm ô nhiễm môi trường. Bác lại kêu đúng và bảo gut.
    - xong bác bảo sNg hamburg học cần có DSH nên khó đấy, bác rủ em sang học master ở trường bác mà em quên mất tên rồi mà nó lại rẻ nữa. Xong bác chào, em chào lại.

    Ko biết tình hình thế nào nhưng chóng vánh quá. Phỏng vấn có trên dưới 10 phút 1 tí. Mong sẽ ok.
    Chúc cả nhà thành công nhé
  6. NamNguyen92

    NamNguyen92 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2012
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Bác chắc Sehr Gute rồi \m/ lại còn được mời học nữa cơ mà, kiểu gì chẳng đỗ. Không khéo sang bên kia học Berlin bác ấy còn gả con gả cháu cho nữa >:D:D<
  7. sieunhan.gacon

    sieunhan.gacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    k phải k mặn mà đâu, e nghĩ thế, với các trung tâm du học thì thấy mùi tiền là sẽ mặn mà ngay mà chị :)). E thấy ở Âu cơ vẫn có ng trượt nên thực ra khả năng đỗ hay k là do mình, nó chỉ giúp mình học tiếng và luyện aps bằng cách 1 tháng liền thử pv 1:1 thôi. Hơn nữa mình bỏ tiền ra để nó làm hồ sơ cho mình từ a đến z, e k có thời gian với cả cũng k tự tin lắm nếu tự mình làm mọi việc nên mới nhờ đến âu cơ c ạ :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chúc bạn may mắn :) !
  8. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ; Chị cũng nghe cô H nói là sehr gut roài! he he.. Chúc mừng em!
  9. nkv88

    nkv88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    He, mình không biết diễn tả cảm xúc bây giờ thế nào nữa.

    Chiều lúc đang ngồi học tiếng Đức với tâm trạng khá oải vì nghĩ trượt rồi nên 2 ngày sau (mình thi mùng 9) vẫn không thấy gửi gì thì bố mình gọi điện bảo có người gọi tới nhà hỏi xem có lên lấy giấy được không. Bố mình lên lấy xong rồi bảo có 10 tờ mà mình không tin nổi. Vì hôm nọ vào phòng có 1 thầy, 1 cô và dù giới thiệu bản thân tốt nhưng mà phần bài tập với phần hỏi kiến thức rất chi là có vấn đề.

    Giờ vừa về nhà giở ra thì thậm chí còn thấy chữ Gute, càng không tin được luôn. Nói chung là mấy ngày nay tâm trạng như mất hồn thì giờ lại như bay trên mây.

    Thế nên không thể nói trước được điều gì về APS cả, mình cứ chắc mẩm trượt thì lại Gute. Phải cảm ơn mọi người ở đây đã post bài về kinh nghiệm phỏng vấn. Mình nghĩ là chắc cũng nhờ phần giới thiệu chém gió được khá nên mới không bị trượt.

    Chúc đợt thi này có thật nhiều người đỗ nhé! Đừng lo lắng quá, tự tin vào bản thân là chắc sẽ thành công thôi :)
  10. hienluong86

    hienluong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2012
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    ; Chị cũng đang sống trong những ngày lo lắng. Thi xong lại cảm thấy mất ăn mất ngủ, lo lắng và căng thẳng hơn. Cứ nghĩ thi xong sẽ ăn, chơi, ngủ, cuối cùng lại thấy mệt mỏi.
    Có lẽ, may mắn sẽ mỉm cười với những ai biết chờ đợi đúng ko??? hi hi Chúc mừng bạn nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này