1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngoại tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laiquenroi, 10/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laiquenroi

    laiquenroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa chồng và tôi đang lén lút đi lại với người yêu cũ của tôi, tôi dùng từ lén lút vì người yêu cũ của tôi đã có gia đình.
    Tôi biết mình sai, tôi biết cặp bồ là việc cả xã hội khinh ghét và lên án
    nhưng tôi yêu người đàn ông đó, và ngừoi đó cũng yêu tôi- như Diên trong Vệt nắng cuối trời
    Tôi mất ngủ vì mặc cảm tội lỗi, tôi thấy mình đạo đức giả và tôi ghét chính tôi vì sự mất tự chủ của mình
    tôi muốn mình có thế như ngày xưa, như chưa từng có tội lỗi này
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cụ tỉ ở đây là em muốn gì? ( Muốn mọi người tư vấn gì? )
  3. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    box tâm sự thẳng tiến [r23)]
  4. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!:-bd
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị nên từ bỏ anh ny cũ này đi thì hơn , trước khi vụ này bị phanh phui vì những lí do sau:
    - Tình yêu của chị là lén lút (thì nó sẽ chẳng đi đến tương lai tốt đẹp j đâu )
    - Vô hình chung làm chết đi hạnh phuc của 1 gia đình
    - Dư luận bàn tán (chả hay ho ji đi ngoại tình cả đúng như chị nói:|, vì chả ai cần biết chị hay ngta yêu nhau đến đâu)
    - Nguy hiểm tiềm tàng ( chẳng may vợ ông kia biết đc , lúc đấy sẽ ko biết xảy ra chuyện ji với chị:|)
    Nói chung ty của chị trong vụ này chả đem lại ji hết ngoài sự day dứt và đau khổ ->>mệt mỏi ,mất ngủ ...
    Khuyên chân thành 1 câu là bỏ nó đi. Nói thật với chị , gia đình nhà em cũng có người dính fải vụ này rồi:| loạn lắm, yêu thì ít đi chỉ thấy cơ số người đau khổ , day dứt tăng lên thôi.
  6. laiquenroi

    laiquenroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chị day dứt nên mới viết lên đây nhờ mọi người khuyên xem nên làm thế nào, chị cố dứt mấy lần mà ko đựợc, gần 30 rồi chẳng muốn lấy ai chỉ yêu mỗi người đấy, ai đến với chị chị cũng không mở lòng ra được, đôi khi chị chua xót nghĩ chắc giờ nên có ai đó ném cho cục gạch vào đầu cho tỉnh táo
  7. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Khuyên gì?
    Em muốn khuyên thế nào?
    Thằng ku yeulakho1102 nó khuyên rồi đấy!
    Anh dự là em muốn 1 lời khuyên văn vở, vuốt ve, vui vẻ, đúng với ý em?
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ngủ với 2 thằng cảm giác dễ chịu hay khó chịu? Dễ chịu thì thẳng tiến box tâm sự, khó chịu thì nghỉ, chỉ ngủ với 1 thằng, bất kể thằng đấy là thằng nào cũng được!
  9. laiquenroi

    laiquenroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cần mằng hơn
    biết là fải dứt và đã ,thử nhưng không thành công,nên mình muốn hỏi làm sao để dứt ra được bây giờ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tin rằng bạn đọc chưa kĩ nên mới viết thế này
  10. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    thế bà chị thử dứt kiểu gì thế ;))
    theo e thì đến nhà vợ chồng đấy, bảo với vợ là đây là người yêu cũ của tôi, và tôi vẫn còn rất yêu anh ấy, chúng tôi vẫn thường đến với nhau ... blah
    quay sang anh chồng: Người ấy và tôi, anh chọn ai =))

Chia sẻ trang này