1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngoại tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laiquenroi, 10/12/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - A vẫn giữ quan điểm: thằng giai này ác quá.
    - Em: biết sai, biết ko đúng, biết ko nên nhưng vẫn làm, chỉ 2 tr.h: Lụy hoặc Sến + Ảo như cái chảo
    - Đừng bày tỏ t.cảm e ra chi nữa, cứ như a đang xem cải lương ý.
    - Ở tuổi e, a hiểu, nhưng cái a chắc chắn là e vẫn còn lý trí. Yêu giai hết lòng có khi đc xem là tcảm cao thượng, tcảm động trời đất, cũng có khi bị xem là ích kỷ. Tức là nhầm lẫn giữa yêu giai với yêu bản thân gái! E yêu giai vì cái gì? e đã làm gì đc cho tình yêu này? và e sẽ làm gì tiếp tục? Cuối cùng là e muốn gì ở t.y này?... Nếu e chưa làm gì đc, chưa biết sẽ làm gì, cũng ko muốn gì ở nó thì là e đang tự sướng với chính mình, tự sướng với nội tâm của e mà giai ko hề hiện diện trong tình cảm mà e "vẽ" ra. E ảo tưởng mà thôi.
  2. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thì bạn không nên tìm cách chứng minh "anh ấy có thực sự yêu mình không" mà cần phải làm rõ "lí do nào anh ấy không thể đến với tôi". Tôi nghĩ chắc chắn anh ta yêu bạn, nhưng như tôi đã nói là vấn đề yêu đến mức nào mà thôi. Yêu mà chỉ ở mức vì một số "lí do" mà không thể đến với bạn nghĩa là anh ta yêu những thứ khác nhiều hơn thế. Trước đây tôi có một tình huống gần tương tự, nhưng mức độ ít nghiêm trọng hơn. Một bạn trai mà tôi nghĩ là rất yêu tôi nhưng tôi thấy bạn ấy không tỏ tình với mình, tôi đau khổ lắm. Thế là ra trường, tôi bỏ đi khỏi Hà Nội, đến công tác tại một tỉnh xa với thông báo cho cả lớp là tôi đi không biết có quay về không. Chỉ 4 tháng sau là tôi được tin anh bạn kia đã chính thức yêu một cô bạn cùng lớp tôi rồi. Sau này nghĩ lại tôi càng hiểu rằng anh ấy đã thích cô kia nhưng vì phân vân với tôi mà lưỡng lự. Sau đó, anh ta còn đi thăm tôi ở tỉnh kia và còn nói vẫn chờ đợi tôi về Hà Nội, nhưng tôi dứt khoát hẳn dù đau lòng nhiều. Cho đến bây giờ sau rất nhiều năm và anh bạn đó đã lấy cô kia, nhưng mỗi lần gặp tôi thì anh ta vẫn cứ cố tình chăm sóc tôi ngay trước mặt vợ khiến tôi phải tìm cách hạn chế tụ tập với các bạn cùng lớp. Tình cảm của nam giới là vậy, có khi nó rất dai dẳng dù không yêu bạn nhiều nhất. Điều quan trọng là phải yêu nhiều nhất, không phải nhiều nhất trong số các cô gái mà nhiều nhất hơn cả các "lý do" kia cơ.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Anh này sinh tháng mấy?( PM)
    KCB cũng có biết một chuyện gần thế. Nếu thấy gần đúng, sẽ PM cho.[:P]
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đấy, anh đã bảo rồi: Điều khổ tâm chính là cô vợ kia, từ khi chưa cưới, đã cho xxx trước để thử hàng. Thế nên mới lấy nhau được. Gái không cho thử thì làm sao biết máy móc thế nào. "Đường sáng" bây giờ là gái phải cho thử hàng để gã kia hết lăn tăn mà chịu bỏ vợ. :)>- Gã kia là người lịch sự, đâu nói thẳng, gái phải tự hiểu mà...dạng chân ra chứ. :x
  5. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Tập hợp các lý do lại để chủ top ngẫm nghĩ nhé :

    - Vì chưa thử hàng (do CLN đề cử)
    - Vì yêu cô kia hơn
    - Vì gia thế nhà cô kia vững hơn
    - Vì có nợ ân oán gì với nhà cô kia

    Có ai nghĩ ra lí do gì nữa không ????
  6. laiquenroi

    laiquenroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng này của canton03,tôi cảm thấy mình đỡ bơ vơ và được chia sẻ, tôi cũng tin anh ta yêu mình, nhưng có lẽ tình yêu đó không lớn hơn những tính toán khác được, tôi đang làm theo lời khuyên của hoacuctay, đó là không liên lạc nữa. tôi sẽ cố gắng kéo dài việc này, càng lâu càng tốt, và học thói quen không nghĩ tới anh ta nữa, mấy hôm nay tôi thường tắt máy khi về tới nhà, vứt vào ngăn bàn, thế là tôi hết gọi điện, nhắn tin...mà tôi cũng ko thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của anh ta, có lẽ hoacuctay đúng, không có tôi anh ta vẫn sống tốt
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Phải xxx rồi thì xa nhau mới điên cuồng nhớ nhau được. Chỉ mới cầm tay thì chả nhớ nhau mấy tí đâu gái ạ.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Đúng là hiểu giai như...CLN.
    Giai thế, gái thế, đời chả hiếm nhờ!:))
  9. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm, tôi chắc chắn là bạn đã nhầm. Ít ra trong topic này có tôi và bạn chủ topic. Hay là chúng ta bị hâm, laiquenroi nhỉ[r32)][r32)][r32)]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bạn chưa thể khẳng định đc dòng bôi đậm này đâu vì mới có mấy ngày mà. Nếu là tình cảm thực sự thì thời gian có thể xua đi đám mây xám phủ lên trí óc nhưng sẽ làm nỗi nhớ ngày một ngấm dần ngấm dần và sẽ bùng lên mãnh liệt. Đấy là "nếu" nhé...hic và cả bạn nữa, mấy ngày nữa bạn mới thấy trái tim mình rũ ra, nhức nhối, thôi thúc bạn cầm đt lên và í ới anh ta. Cố gắng lên bạn nhé, mỗi lần thấy nhớ điên cuồng anh ta thì lên đây mà viết mà khóc nhè này, có nhiều bờ vai cho bạn lắm. Cái được là bạn sẽ thấy, trong thời gian xa dời anh ta, lý trí của bạn sẽ trở lại, bạn sẽ sáng ra nhiều vấn đề xung quanh mối quan hệ của bạn và anh ta. Còn cứ như bây giờ, bạn sẽ chỉ đắm đuối vào cái duy nhất là gương mặt đó, nụ cười và vòng tay ấm áp của người đó mà thôi......

    Tớ nghĩ sẽ ko tìm ra đc lý do anh ta ko đến đc với bạn đâu vì chính bản thân anh ta ko biết được rõ ràng, hoặc có thể nó là tổng hoà của tất cả những nguyên nhân của nguyên nhân, ng nhân này ít, nguyên nhân kia nhiều.

    Cái chính theo tớ là chta sẽ biết được tình cảm thực sự của anh ta với bạn nó lớn đến chừng nào? Bạn phải trải nghiệm và chính bạn phải nhận thấy điều đó, còn tất cả những lời nói, suy diễn của những ng` ngoài cuộc đều là lý thuyết và ko thể thuyết phục được bạn....

    À, quên, bạn đừng tắt điện thoại, cứ để đó...Hãy đối mặt với tình cảm của mình, đừng lẩn tránh. Chúng tớ sẽ giúp bạn làm được điều đó, dũng cảm lên!!!!!!!!!!!
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái sến giả trí thức thường rất ưa tình yêu kiểu Platon: yêu tinh thần thế thôi, chả động chạm thể xác gì, thậm chí còn ghê tởm cơ thể người kia, nhưng kêu gào rất to trước công chúng về tình yêu của mình.

    Tóm lại, công thức điển hình: Tình yêu Platon = gái + sến + trí thức giả cầy

Chia sẻ trang này