1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con đường tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ruatoto, 10/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruatoto

    ruatoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    15
    xem "hành trình kết nối những trái tim" tôi mới biết tới bài hát "con đường tình yêu"
    Lúc đó Mộc hát cho Nhím nghe bài hát ấy để tỏ tình, mình thấy thật xúc động
    Mong một ngày nào đó mình cũng được trải nghiệm cảm giác lãng mạn ấy
    Thật lạ, khoảng 2 tháng sau thì mình được nghe 1 người con trai hát tặng mình một bài hát, ko phải "con đường tình yêu" mà là "tình yêu nào phải trò chơi". Dù rằng người ấy hát không phải để tỏ tình nhưng vì bản thân mình có tình cảm với người ta nên lúc đó thấy trong mình có chút nghẹn ngào...
  2. ruatoto

    ruatoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    15
    Quen nhau qua 1 diễn đàn của các trường, mình lấy tên là Rùa, còn hắn là Gà. Hắn xin làm quen trước vì thấy lạ bởi cái tên của mình. Không học cùng trường, nhưng quê ngoại hắn cũng là nơi mình đang sống. Tối hôm đó, hắn uống hơi nhiều nên nói rất nhiều chuyện, chuyện đời đầy biến cố của một thằng con trai mới chỉ bước vào những năm đầu của cái tuổi đầu 2, chuyện về mối tình đầu ngọt ngào nhưng đầy đau khổ...Mình chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi ậm ừ đồng tình, trả lời mấy câu hỏi dạng điều tra đơn giản như tên thật, học hành...Nhưng nhanh chóng câu chuyện lại quay lại những nỗi đau mà hắn nếm trải
    Chát hơn một giờ đồng hồ, nói chuyện điện thoại hơn 2 tiếng, hơi men bớt đi hắn cười khục khặc bảo mình chịu tra tấn giỏi thật, đã chịu đựng được câu chuyện lộn xộn của hắn. Tỉnh táo hơn 1 chút, hắn thấy đã muộn và chắc cũng do ngại nên bảo mình đi ngủ đi, hắn sẽ kể tiếp vào 1 hôm khác nếu mình muốn nghe.
    Mình cúp máy, leo lên giường nhưng ko sao ngủ được. Nghĩ tới câu nói của hắn "cuộc đời tôi không hề may mắn", chẳng lẽ thất bại tới mức ấy sao, tất cả liệu có phải là sự thật??
  3. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    hãy cứ tin cho đến khi bạn thấy nó dối trá ;))
  4. ruatoto

    ruatoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    15
    Ngày quen nhau là ngày 31-10
    sáng hôm sau, một ngày đặc biệt, thứ 2 ngày 1/11, ngày mới của tuần mới của tháng mới, theo thói quen tôi thường nhắn tin chúc may mắn tới những người bạn. Nhắn hết cho 4 cô còn lại trong nhóm, ông anh đẹp trai, thằng em hay đá xoáy...tôi cũng gửi 1 tn chúc may mắn cho Gà. Không lâu sau nó replay: "haha.vui quá. lâu lắm mới có người quan tâm mình như thế. Thank pà! cũng chúc bà may mắn" . Thế là lại tốn vài tn 8 chuyện với nhau. Gà hẹn tối về nc sau vì hắn phải đi làm, tôi cũng phải làm bài. Hắn nhấn mạnh là hôm qua chưa nói chuyện gì làm tôi sợ chứ. Tôi trả lời, chuyện nào cũng sợ. Nó bảo khi say nó hay gọi điện nói lung tung, sáng ra không nhớ đã gọi những ai, nói những gì, chỉ thấy trong điện thoại có một tên mới Rùa. Có khi sáng dậy kiểm tra tài khoản thấy còn chưa đến 100đ.
  5. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất mấy thằng rượu nát xong rồi bèm nhèm với phụ nữ[r23)][r23)]
  6. ruatoto

    ruatoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    15
    Không đếm mức nát đâu. Gà vẫn làm chủ được suy nghĩ mà, chỉ là sáng ra ko nhớ nói gì thôi
    Say cũng có nhiều kiểu lắm :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Những ngày sau đó, Rùa và Gà thường nhắn tin hỏi thăm nhau, gọi điện vào buổi trưa và buôn dưa vào buổi tối, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, vui có, buồn có...
    Gà kể lại những chuyến đi đáng nhớ trong cuộc đời hắn, đáng nhớ không phải vì hạnh phúc, mà vì những đắng cay và thất bại. Kể về quãng đời 1 năm trôi nổi nam- bắc, tóc ko cắt, râu ko cạo, đi để quên đi mối tình đầu dang dở. Kể về cảm nhận của mẹ Gà khi đón gà về sau 1 năm bặt tin con. Kể về những chuyến đi xa tìm kế sinh nhai, có lúc đã lắm trong tay gia tài bạc tỷ, nhưng tất cả đều là ra về với 2 bàn tay trắng. Kể về sự xấu hổ, thất vọng vì đã làm mẹ lo lắng đến bạc mái đầu, sống không tốt, để nhiều người phải bận tâm...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gà nói từ lúc nhận thứ và ghi nhớ được thì Gà mới chỉ khóc 2 lần. Một lần là khóc lúc nói lời chia tay với người yêu. Gà cảm thấy người con gái hắn yêu và cũng yêu hắn đã phản bội lại niềm tin của hắn, đã phá vỡ hình tượng ban đầu mà hắn yêu vô cùng và chẳng thể nào quên. Gà vẫn luôn nhắc rằng dù chia tay đã được 2 năm nhưng Gà vẫn nhờ bạn bè ở quê để ý và âm thầm giúp đỡ người ta, vẫn quan tam tới những thay đổi trong cuộc đời người con gái ấy. Tôi hỏi hắn rằng "sao ko quay lại?". Hắn bảo người ấy giờ khác rồi, hắn yêu là yêu con người trước kia cơ. Đôi khi Gà vẫn thường nhắc lại rằng, hắn và cô ấy đã từng được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất cái trường cấp 3 đó, hai đứa đã có thật nhiều kỷ niệm mà bây giờ vẫn đủ để nuôi sống ký ức của hắn
    Lần thứ 2 hắn khóc là vì mẹ, vì tình yêu của mẹ đối với hắn. Đó là lúc hắn quấn lại vòng khăn tang cho mẹ lần Bác gái hắn mất. Nhìn thấy những lọn tóc trắng trên mái đầu của mẹ hắn như thấy tất cả đều là sản phẩm do sự ngỗ nghịch của hắn gây ra. Nhưng lần đó hắn khóc ko lâu, mẹ nhìn thấy hắn khóc, hỏi hắn làm sao, hắn bảo bụi vào mắt, rồi lau ngay những giọt nước mắt của đứa con bất hiếu đi vì sợ mẹ lại bận tâm.
  7. oc_ls

    oc_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng quen 1 người lấy nickname là Gà. Suýt nữa thì bị ăn quả lừa to như B52, may là mình tỉnh.
    Hi vọng là không phải Gà này, gà kia chắc là Gà chọi, gà này Gà đồi ;;)
  8. ruatoto

    ruatoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    15
    Lừa bạn như thế nào??
    Con gà này bị tớ lừa mất mấy cân củ ấu và 1 bữa cơm bình dân thôi :D
    Bạn theo dõi xem hắn có lừa tớ ko nhá ;;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình kể cho Gà nghe về những thất bại của bản thân, nếu so với hắn chắc đó chỉ là tầm thường. Nhưng đối với mình nó đủ để cho mình đau mỗi khi nhớ lại, Gà bảo thế là đủ cho một đứa ít giao tiếp như mình.
    Về tình cảm, mình đã nói từ trước là chưa từng thưc sự trải qua một mối tình nào. Nhưng trên thực tế mình đã từng yêu đơn phương một người, lúc đó mình vẫn đang học cấp 2, nó dần dần tan biến khi mình học cấp 3, nhưng trong sâu thẳm mình vẫn luôn trân trọng con người ấy. Bây giờ, cứ khi đi qua nhà người ấy, lại cẩn thận quan sát xem người ta về chưa, vẫn mong một lần được gặp lại, được thấy những nét thay đổi trên gương mặt đó...dù chẳng dám nói là yêu hay không
    Kể về những may mắn thoát chết trong gang tấc của mình, kể về bạn bè, về sở thích...
    Không biết đến lúc này hắn còn nhớ được bao nhiêu điều về mình, còn mình thì ko dám chắc là nhớ hết nhưng cũng đủ để đoán được hành động của Gà.

Chia sẻ trang này