1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ môn đội tuyển Quốc gia: bạn chọn ai?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hungbarca, 06/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    ặc! các bác đề cao tiến anh thế, thủ môn này bình thường thôi, ngày xưa e thích nhất là trương văn lợi, bay như chim ấy , còn thủ môn có lối chụp hiện đại thì trước Tấn trường em mê văn phụng của csg vì thủ môn này là thủ môn hiếm hoi của viet nam lúc đó hay lao ra bắt bóng bổng còn loại chụp dẻo nhưng không ổn định như thành tôn thì bây giờ cũng đầy, thủ môn cũ của hải phòng hay Mạnh Hà của thanh hoá năm ngoái ấy, chụp rất dẻo nhưng không ổn định
  2. leminhleminh

    leminhleminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    thik Vũ Dũng,Phan Văn ST và Lỗ Thành Đôn
  3. vitmechoi

    vitmechoi Guest

    Thích nhất là thủ môn Tấn Trường, nói thẳng ra là thích chiều cao của thủ môn này. Với chìều cao này của Tấn Trường thì hy vọng Việt Nam sẽ giảm bớt phần nào các bàn thua từ các tình huống bóng bổng.
  4. tetthieunhi

    tetthieunhi Guest

    phan văn san tos
  5. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Trước jo` bóng lăn, trước khi trận bán kết lượt đi diễn ra. Ngươi hâm mộ bóng đá cả nươc nói chung và anh em ta nói riêng đều thấp thỏm đứng ngồi ko yên về vị trí thủ môn. Ko biết người nhện Merdeka hay người hùng 2008 sẽ được giao nhiệm vụ cao cả là bảo vệ hơn 80 triệu con tim Việt Nam? (vì nghe một số báo nói HS sẽ đươc bắt chính trong trận này...hic)

    Ai cũng biết, thủ môn là vị trí trọng yếu, quan trong như thế nào trong bóng đá. Là vị trí chiếm hơn 50% sức mạnh của đội bóng. Là chỗ dựa cho đồng đội trên sân. Mang lại cảm giác thoải mái hay tâm trạng lo âu cho dàn hậu vệ. Mang lại sự tự tin phô diễn tinh hoa hay lối chơi rời rạc cho tuyến tiền vệ. Mang lại cảm giác ghi bàn sắc bén như dao mổ trâu hay chân gỗ, kiếm mòn cho những tiền đạo.

    Để biết chính xác hơn về Tấn Trường và Dương Hồng Sơn. Tôi xin điểm lại một tý thông tin về 2 ứng cử viên nặng ký này:

    1. Bùi Tấn Trường:

    Là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hiện chơi cho CLB bóng đá Đồng Tháp. Và đang khoác áo đội tuyển VN.

    Sinh năm 1986. Tài năng của Tấn Trường bắt đầu được phát hiện khi anh còn đi học ở trường THCS Lai Vung. Khi đó anh lớp 7 nhưng đã cao tới 1m77 và được chọn vào vị trí thủ môn. Sau một lần xem Trường thi đấu, Sở Thể Dục Thể Thao đã quyết định chọn anh vào đội năng khiếu. Sau đó, Trường càng chơi càng hay. Tấn Trường trưởng thành trong màu áo Đồng Tháp, anh đã chơi qua cho các đội U18 và U21 của Đồng Tháp. Tấn Trường bắt đầu chiếm được vị trí số 1 trong khung thành Đồng Tháp từ năm 2007, chính xác là sau trận gặp Hà Nội ACB. Thủ môn cao gần 1m90 này đã từng ghi một bàn thắng trong trận gặp Đồng Tâm Long An ở V-League 2007, trận đó hai đội hoà 2-2.

    Ở cấp độ quốc tế, Trường đã được gọi vào đội U20 Việt Nam từ năm 18 tuổi. Năm 2007, anh được triệu tập vào đội U23 Việt Nam tham dự Sea Games 24 ở Thái Lan, là thủ môn thứ ba sau Tô Vĩnh Lợi, Trần Đức Cường.Năm 2008, Tấn Trường cùng đội U22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup sau khi đánh bại Malaysia ở trận chung kết. Đặc biệt, Tấn Trường còn góp công khi cản phá một quả penalty giúp Việt Nam vô địch. Thủ môn này đã được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2011. Anh có trận ra mắt ở trận lượt về gặp Syria. Ở Sea Games 25 ở Lào, Trường được chọn là thủ môn chính của đội và còn là đội phó. Ở trận ra quân của đội U23 Việt Nam, Tấn Trường đã thi đấu rất tốt cho tới khi mắc sai lầm khi xử lí không quyết đoán để bị thủng lưới.Trận đó kết thúc với tỉ số 1-1 khi Hoàng Đình Tùng sút thành công quả penalty ở những phút cuối.

    Điểm mạnh:
    - Chiều cao 1m88 cho anh khả năng chọn vị trí trong vòng 16m50 cực tốt. Bắt bóng bổng cực hay
    - Sải tay dài cùng với thân hình hộ pháp. Là tảng đá to trước khung thành. Tạo cảm giác ko tự tin cho tiền đạo đối phương trong những tình huống đối mặt
    - Khả năng phản xạ cũng ko đến nỗi (sẽ hoàn thiện dần theo thời gian).
    - Khả năng phát bóng chuẩn xác, tạo điều kiên cho đồng đội trong lối đá phản công.
    - Tâm lý ổn định (luôn cười trong những trận đấu căng thẳng).
    - Tinh thần đồng đội (khi để lọt lưới ko đổ thừa hay la mắng ai cả).

    (từ từ suy nghĩ tiếp)...

    Điểm yếu:
    - Quá nhiệt tình, sống chết trong trận đấu đôi khi ko biết khả năng, sức chịu đựng của mình (mà điển hình là với chấn thương bả vai phải, anh vẫn ko rời sân)
    - Kinh nghiệm cũng là 1 yếu điểm mà thời gian sẽ khắc phục (vì anh còn trẻ 24- với 1 thủ môn là trẻ)

    (từ từ suy nghĩ tiếp)...

    2. Dương Hồng Sơn:

    Dương Hồng Sơn sinh ngày 20 tháng 10 năm 1982 tại Nghệ An, cao 1m76, là một cầu thủ đang chơi ở vị trí thủ môn, anh hiện đang khoác áo Câu lạc bộ T&T Hà Nội, đồng thời cũng là một tuyển thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

    Tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008, Hồng Sơn đã thi đấu khá xuất sắc, và là một trong những cầu thủ quan trọng giúp cho đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đoạt cúp vô địch, anh cũng đoạt được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" tại giải này.

    Điểm mạnh:
    - Khả năng phản xạ tốt (thời kỳ đỉnh cao).
    - Bản lĩnh, có tố chất làm thủ lĩnh (gương mặt bặm trợn)
    - Bay nhảy rất linh hoạt

    (từ từ suy nghĩ tiếp)

    Điểm yếu:
    - Với chiều cao 1m76 Ko cho anh làm chủ được khoảng không trong vòng 16m50
    - Ko quyểt đoán trong các tình huống bóng bổng (thụp ra, thụp vào), tạo tâm lý bất an cho đông đội.
    - Khả năng phản xạ cũng giảm đi nhiều sau khi đã lên đỉnh năm 2008

    (từ từ suy nghĩ tiếp)


    Luận bàn:

    Nói thật, Seagames 2009 là giải đấu mà tôi ít đau tim nhất trong tất cả các trận (trừ trận CK, khi TT bị chấn thương). Đó là giải đấu mà TT là ông chủ trong 16m50. Cảm giác chắc chắn mà TT tạo ra là ko thể chối cãi. Còn tất cả các giải về trước. Điển hình là năm 2008, dù vô địch. Nhưng coi tuyển đá vẫn rất đau tim. Jo` cũng vậy, với 2 trận đầu tiên của vòng bảng. HS bắt chệch choạc. Lê chân ra, rồi lại lếch chân vào. Rất ko yên tâm. Những tình huống sút xa của đối phương, thì anh thương bay nhảy rất đẹp. Nhưng hiệu quả thì ko cao. Vẫn thấy anh sau khi bay, lại thụp xuống, với tay ko tới, và cùng một kết quả là bóng bay vào lưới. Đến khi trận gặp Sing. Thấy TT bắt chính, cảm giác yên tâm lại trở về. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, khi Trọng Hoàng lại nhận thẻ vàng thứ 2...Mọi âu lo, cơn đau tim của người hâm mộ lại có dịp bùng nổ. Nhưng người hâm mộ đau tim ko phải vì vị trí thủ môn mà là đau tim cho cả ĐT. Khi bị tấn công dồn dập. Nhưng kết quả thì sao? TT trong một ngày thi đấu xuất sắc lại kéo cơn đau tim của người hâm mộ quay về nhịp đập binh thường. Nhưng sau khi bóng được phát lên...cảm giác lo sợ cứ ám ảnh người hâm mộ...Chính TT đã đưa người hâm mộ đi từ thái cực này, qua thái cực khác. Đau tim, lo sợ khi Sing tấn công rôi yên tâm, hết lo lắng khi TT chụp gọn, ôm trái bóng vào lòng. 2 cảm xúc trái chiều nhưng cung diễn ra trong một trận đấu. Cuối cùng, Ca khúc khải hoàn, VN giành chiến thắng. Chiến thắng của người hâm mộ, chiến thắng của TT.

    Vậy thì tại sao ko cho người hâm mộ một cảm giác yên tâm lần nữa trong trận này và trong tương lai?
  6. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    cái này là do ông Tồ chọn cả, chứ giờ mà cho dân đen bọn em vote chắc TT cũng >90% phiếu
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    hoan hô bạn phân tích khá cụ thể, chứ k thả tõm 2 cái tên vào rồi rủ mọi người bàn
    riêng vụ Trường bắt tiếp ở trận chung kết thì có 2 mặt, nên mỗi người nhìn một cách, k hẳn là ưu hay nhược. Đơn giản là chuyện đó hãn hữu và đã xảy ra rồi.

    Tôi thì thấy rằng Sơn cũng có một số ưu điểm hơn Trường chứ k phải là thua kém về đẳng cấp như nhiều người nói. Đặc biệt, kinh nghiệm thi đấu của Sơn thì tốt, trong khi đó là nhược điểm của Kinh Kong

    Việc mọi người muốn Trường bắt chính ở giải này chỉ nên giải thích bằng một lý do: hiện tại Trường khao khát khẳng định mình, và phong độ có vẻ rất tốt. Trong khi đó Sơn đã mất nhiều động lực thi đấu ở tuyển QG, và phong độ xuống rất nhiều
  8. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Thứ tự lần lượt sẽ như sau:
    1. Đinh Hoàng La
    2. Tấn Trường
    3. Sơn núi
  9. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Em vẫn có cảm giác hiện tại chú Trường chưa chín hẳn nhưng tương lai thì xán lạn. Vấn đề phải nuôi thế nào cho không bị chột, chẳng may có cú phốt nào đấy là teo.

    Sơn núi thì thôi rồi, 1m74 bản thân còn chả tự tin nói gì đến việc làm cho đồng đội tự tin. Thời phong độ đỉnh cao thì đúng là chú này phản xạ ra vào tốt. Nhưng thời ấy thì mặt bằng chung các cầu thủ còn lùn, kém và lối đá cũng khác.

    Nói chung mỗi người anh hùng một thời, bây giờ thì không phải là thời của Sơn núi. Lẽ ra gọi Hoàng La vào cho bắt chính, đồng thời nuôi Trường. Chứ ép chín như hiện nay bản thân em cũng chưa thấy an tâm.
  10. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ topic có type nhầm không...?Thằng giặc kia 1m67 hay 1m76..?Sao nhìn nó chơi bóng bổng với với giống như thằng lùn té xuống sông mà cao 1m76..?Info cập nhập chính xác không vậy bạn..?

Chia sẻ trang này