1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao quên đi quá khứ và tuổi thơ không tốt (tệ hại), làm sao quên đi những đứa bạn nó trở mặt?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kinhhoangggg, 12/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinhhoangggg

    kinhhoangggg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dù luôn lẩm nhẩm "Cái gì qua rồi thì cứ cho nó qua".

    Nhưng thực tế mình chưa vượt qua được.

    Các bạn có thể cho mình lời khuyên không? :(
  2. Gobycyclo

    Gobycyclo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình chưa gặp, nhưng xem phim nước ngoài thì những trường hợp thế này hay đến bác sĩ tâm lý để điều trị.
    Ở ta chưa phổ biến lắm thì tập khí công cũng là phương pháp tốt. Thiền, tu tập theo Phật giáo sẽ có hiệu quả tốt. Đọc sách để hiểu về lẽ đời được mất.
  3. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    rộng lòng hơn thôi
    bạn bỏ 1 thìa muối vào 1 cốc nước uống thử cốc nước mặn chát
    nhưng bỏ 1 thìa muối vào một hồ nước thì chẳng thấm vào đâu ^^
  4. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    Thật ra nên giữ lại những ký ức đó để khi nhớ về nó mình biết mình đã cải thiện đến đâu, nên giữ lại những kỷ niệm đó để "sống " trong cuộc sốgn như thế nào?.

    Ngày mai lại là một ngày mới, hãy lấy ngày "không tốt" hôm qua để phấn đấu cho ngày mai hơn là vứt bỏ nó đi.
  5. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Cái này nói thì dễ, giờ kiếm cốc nước thì đơn giản chứ móc hồ nước thì e là khó ^:)^^:)^^:)^
  6. kinhhoangggg

    kinhhoangggg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể quên được những ký ức tuổi thơ tôi, khi mà tôi không ăn canh ăn rau, thì bố rồi dùng roi vọt để "bắt" tôi ăn, trong khi bố tôi là giáo viên môn Sinh vật học.

    Tôi không lười biếng và không chểnh mảng, nhưng tôi không thể hiểu được tại sao bố mượn ở thư viện cho tôi sách về Edison, và nó làm tôi bị ảnh hưởng nhiều, tôi thích mày mò và khám phá, vậy mà tại sao bố tôi quăng đi cái đàn bầu tôi tự chế từ lon sữa bò + dây thép phanh xe đạp ấy?

    Rồi như là bố mua cho tôi đàn Guitar để tự học, mà tôi repeat cả ngày cái bài "Hotel california" thì tôi lại bị chửi như một con chó?

    Tôi cao gần mét bảy, và tôi đi học ĐH về nhà còn 43kg và đói hơn cả những con xxx hoang. Vậy mà khi tôi về nhà thì không ai cho tôi tiền mua sữa để uống? Tôi phải vay tiền bạn và dùng tiền trợ cấp để trả lại sau đó.

    Gia đình tôi miền trung lũ lụt, tôi vào ĐH ở ngoài Bắc 1 thời gian thì nghe hung tin, nhà tôi nước ngập hơn 1m trên sàn nhà.... tôi bắt tàu đi về và khi tới nơi thì nước đã rút.... tôi bị xua đuổi như những kẻ khỏe mạnh đang đi ăn xin vậy...

    Cái quá khứ chưa nói hết của tôi nó vậy, các bạn có thấy tôi nhỏ mọn quá không?

    Bạn thân cũ vì mấy đồng bạc mà bỏ tôi dù tôi chưa bao giờ "đòi" nó...
  7. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    eo`eo`qua rồi thì thôi, tập trung làm việc và làm việc, làm thật nhiều
  8. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    haizzzz
    bác còn được mua đàn cho mà tập
    em thì phải tự tiết kiệm tiền, làm thêm, dành dụm mãi mới đủ, hồi ý còn học cấp 3 kiếm tiền khó.....haizzzz
    trẻ con bị bắt ăn là chuyện bt, chả có gì phải ngợi, bố mẹ mà ko bắt con ăn mới là có vấn đề
    có người mượn sách về cho đọc còn chê - em thì đi mượn sách về đọc còn bị vứt đi
    em có nên kêu ko?
    khi lên đại học em rất ngại xin tiền gia đình, hầu như trừ tiền học ra em chẳng xin gì, tiền đám cưới đám xin, sinh nhật, điện thoại em đều phải tự cung tự cấp
    ko phải gia đình em ko lo được cho em, căn bản là em ngại mở mồm ra xin tiền, cứ có cảm giác một thằng con trai to uỳnh ra về ngửa tay xin tiền bố mẹ già, nó giống 1 con đỉa hút máu hơn
    cho thì cho, chứ em ko bao h xin(mà có cho bao h đâu [r23)])
    em có nên kêu ko?
    hồi em đẻ ra thìthầy bói phán 2 việc, 1 việc chính xác rồi, còn 1 việc là : thằng này số khổ, hay bị bạn bè phụ bạc lợi dụng
    em chẳng thấy đúng, hay em dốt quá, bị lợi dụng mà ko biết
    haizzzzz
    bác cứ đau đáu về những cái nhỏ nhỏ ít tự nhiên nó cụt chí làm trai ra bác ạ
    nó mòn dần nhân cách đi lúc nào chẳng biết đấy
  9. kinhhoangggg

    kinhhoangggg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác lang_thang: Em xuất thân từ nhà quê, ngoài việc được ưu tiên học các môn thi ĐH thì còn biết gì khác nữa đâu mà có thể tự thân kiếm tiền như bác?

    Thôi các bác vào chủ đề chính giúp em nhé!

    Coi như giúp em phải có những suy nghĩ trưởng thành hơn...
  10. HoldOn

    HoldOn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    4
    Vài lời của bạn Uron_86 nghe mới thấm thía "

    "Thật ra nên giữ lại những ký ức đó để khi nhớ về nó mình biết mình đã cải thiện đến đâu, nên giữ lại những kỷ niệm đó để "sống " trong cuộc sống như thế nào?.

    Ngày mai lại là một ngày mới, hãy lấy ngày "không tốt" hôm qua để phấn đấu cho ngày mai hơn là vứt bỏ nó đi."

    Nhưng có thể bạn Kinghoangggg chưa (hay không đủ) trải nghiệm để có thể hiểu được. Đáng tiếc.

Chia sẻ trang này