1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao người ta yêu bồ nhí và hồ li tinh hơn chánh cung hả các bác ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 14/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    vấn đề em nêu ra ở đây là có trường hợp chánh cung chẳng có lỗi lầm j ,lang quân vẫn thích tìm hậu cung ở ngoài cơ.
    Có người còn bảo cái cảm giác một lúc có vợ rồi có cả bồ nữa càng có nhiều người chăm sóc thì càng tốt.
    Lại có người bảo,đôi khi ra ngoài tiếp khách,cần 1 em trẻ đẹp (thường là thư kí) khả năng giao tiếp tốt,để làm nở mặt nở mày với đối tác.
    Rồi thì nói chuyện tào lao với các e sướng hơn với vợ.Vợ chỉ biết ở nhà ca cẩm chợ búa mắm muối.
    Dẫn các em đi shopping thấy dễ chịu hơn đưa vợ đi siêu thị...
  2. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Tuy Quan diem cua moi nguoi thoi chu, tam nay lam gi co chuan muc chung :(
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Là một chánh cung tốt nhưng phải biết quái lúc cần thiết, biết điên rồ một cách lãng mạn, biết nói những lời thật ngọt ngào, biết làm nũng, biết hờn dỗi, biết chiều chuộng... tóm lại là đừng có để cho cuộc sống trở nên nhàm chán là được. Có điều bản chất con người vốn tham lam, và đàn ông là kẻ vừa tham lam vừa ích kỷ nên chuyện bồ nhí với hồ li là do bản tính đó chứ chẳng phải vì chánh cung không tốt hay thế nọ thế kia.
    Nói chung chỉ tốt thôi là chưa đủ, còn phải biết nhiều trò hơn để làm đàn ông tự say mê mà ko đi léng phéng đâu nữa.
  4. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    đúng là trong xã hội này mỗi con người đều có bản chất, đam mê, tham vọng khác nhau đàng ông cũng vậy phụ nữ cũng vậy khi kẻ đã mang nhóm máu D ở trong người rồi thì chẳng có lý do gì nói nữa cả .
    cũng còn may những kẻ như vậy chưa phải là số nhiều. vì vậy mỗi chúng ta hãy cố làm tròn bổn phận của mình thôi còn lại là HÊN__________XUI
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    e thấy câu hên xui chuẩn .
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Khi đủ thì người ta không cần gì khác nữa. Cái gì không phải là của mình thì người ta thích hơn. Thói lăng nhăng là do tính dễ dãi mà cái này cũng cần phải rèn luyện mới dứt bỏ được.

    Hồi xưa yêu người yêu cũ thì tớ rất lăng nhăng, nhắn tin, gọi điện đi chơi với bạn gái khác là điều rất bt với tớ. Hiện tại thì tớ không thế nữa, chẳng hề có cảm giác cần có thêm 1 ai khác để quan tâm, chia sẻ ngoài người tớ yêu mặc dù người yêu tớ không ở gần tớ. Ngoài việc may mắn gặp được người tớ yêu hết lòng, cũng cần 1 thời gian không nói là dài nhưng cũng không ngắn để tớ dẹp bỏ thói quen cũ, tất nhiên phải cố gắng rồi. Phải có 1 số bài học. Hiện tại thì có thể khẳng định là không ai có thể làm tớ lung lay được nữa rồi.

    Chuyện yêu bồ nhí hơn vợ/người yêu thì cũng chưa chắc. Đôi khi chỉ là vợ cảm thấy thế thôi chứ 10 ông thì 9 ông chả dám bỏ vợ theo bồ.
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Có câu hôn nhân là canh bạc cuộc đời mà ấy. Nhưng trong con mắt tớ đàn ông đa phần đều có bản tính lăng nhăng, ích kỷ, thích của lạ dù đã có người yêu hay vợ, còn phụ nữ đa phần khi đã có người yêu hoặc chồng thì họ lại toàn tâm toàn ý với người đàn ông của mình.
  8. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thì mình rất chung thủy, ko bao h thấy rung động trc ai ngoài NY cả. Bây h thì mình quá lăng nhăng và dễ rung động.
    Thế thì là vì bản tính hay vì ngày xưa thấy đủ còn bây h thấy thiếu ?? :(
  9. hieu20

    hieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi do hoàn cảnh xô đẩy thôi. Em không đẹp trai cũng chẳng nhiều tiền, sống hơi bụi bặm,không thích bồ nhí, vẫn có nàng tự nhiên xin chết. Đành để hoàn cảnh xô mình thui.
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hiện tại thì bác khẳng định được thế thôi vì bác làm chủ đc cái hiện tại,nhưng tương lai thì chưa chắc đâu bác ạ.ai mà biết được đến lúc nào bác sẽ giở thói thèm phở chán cơm...
    đời người khó nói,
    con người chứ có phải hoa lá cỏ cây đâu mà mãi ko thay đổi (kể ra thì cũng có, nhưng tỉ lệ này phải gọi là quá hiếm)

    ******
    em xin 1 câu hơi lạc đề tí :
    e vừa vào trang báo mạng, thấy có cái "chúc mừng tướng giáp nhân ngày thành lập quân đội" em thấy nhà nước mình cứ ác ác sao ấy, cụ ấy già như thế rồi ,lại còn bệnh nữa, thế mà cứ mỗi lần có dịp j lại dựng cụ dậy bắt mặc quần áo quân phục chỉ để bắt tay chụp ảnh với các ông lãnh đạo.Kinh dị.
    (cái này e thấy chuyện bất bình nên bình luận 1 câu,các bác thương e đừng ném đá vào vấn đề này kẻo lạc đề topic của e nhá)

Chia sẻ trang này