1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi về cuộc sống ở tpHCM

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trangbac, 14/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chikxong_sok

    chikxong_sok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    SG tự do, năng động và nhiệt tình
    Nắng, nóng, bụi, kẹt xe quanh năm
  2. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Theo hiểu biết chủ quan của mình ( KN 1 năm ) thì cuộc sống Sg như thế lày :

    - Ăn uống : nên mua tủ lạnh và bếp ga dù có ở nhà thuê vì ăn ngoài đường sẽ dễ sinh bệnh . Lương thực phẩm cơ bản rẻ hơn Hn , điện nước thì ngang giá , nhưng dịch vụ thì đắt hơn nhiều . Chi phí thấp cũng có thể sống được , như nhà mình TB hết khoảng 2 tr /người/tháng tất cả tiền ăn uống điện nước điện thoại cố định , internet ...mặc dù mình mua đồ siêu thị về nấu và khá thoải mái lựa chọn
    - Đi lại : Sg phát triển như hình mẫu các đô thị bị Phương Tây ruồng bỏ , đường là di sản cuộc tình Việt Mỹ , dài loằng ngoằng , đa phần là đường quân sự , không thích hợp lắm cho dân sinh , Hạ tầng dịch vụ cao cấp , khối Văn phòng làm việc dồn về trung tâm , dân cư ở thành từng vòng từng lớp bên ngoài nên giờ đi làm sáng và tan tầm là kẹt xe .
    - Ở : Nhà thuê trong này cao hơn Hn , người nhập cư thu nhập cao cũng nhiều , nên giá nhà thuê của người Vn gần bằng giá người NN ,nhiều người đầu tư nhà trang bị đầy đủ tiện nghi giá khoảng 2,5 - 3 tr 1 phòng , nhưng cũng có phòng trọ sinh viên và người thu nhập thấp khoảng 1 tr và ở các quận xa trung tâm .
    - Ăn mặc : Người SG ăn mặc thiên về công năng nên không điệu bằng người Hn , mấy thằng em mình trông bèo nhèo nhưng tài sản của chúng nó hơn triệu usd , nói chung là vào đây rồi mua quần áo , mặc dù mình vẫn cất kỹ bộ quần áo mang từ HN vào làm kỷ niệm ...hahaha
    - Đi chơi : Sg đi chơi rất tốn tiền , người Sg hay mở rộng quan hệ qua các cuộc nhậu kiểu add thêm bạn bè vào ( 1 dạng party ) đi chơi thì campuchia rất sòng phẳng .

    Nói túm lại là welcome bạn vô Sg , nhưng anyway là sẽ rất nhớ HN .
  3. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không Welcome.

    Thêm người thêm... kẹt xe [:D]

    Đang ráng kiếm thêm tí cút khỏi SG càng nhanh càng tốt đây :(
  4. copyrightvn

    copyrightvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vào SG kiếm tiền xong rồi biến về HN thôi, không nên định cư ở SG nhé, chán lắm, SG không phải là chỗ để hưởng thụ cuộc sống đâu, chỉ là cái chợ để buôn bán thôi.

    ồn ào, bụi bậm, kẹt ze, ngập nước, ô nhiễm, cướp giật, tệ nạn xh ngày càng nhiều, đã thế đa số người MN lại không có thiện cảm mấy với dân bắc. tuy họ ít khi nói điều đó ra miệng. nhưng đối xử thì dè dặt, giữ khoảng cách.

    Mình cũng chuẩn bị biến khỏi SG càng nhanh càng tốt đây.
  5. dongvuivn

    dongvuivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ở 5 năm rồi chẳng thấy gì nhỉ, mọi người đều bình thường, dễ chịu, vui vẻ, nhớ ngày đầu tiên đến SG, chú xe ôm hỏi han đủ thứ, kể chuyện đủ thứ cứ như quen lâu lắm rồi. Còn có lần mình đi ngang quán cơm bụi, mình mới dọn đến khu đó ở, đi ngang quán lần đầu, bà bán cơm từ trong nhà đang lấy cơm cho khách và gọi ra " vào ăn cơm đi con" mình giật mình, cứ tưởng người quen, sau hồi mới biết là ở đây họ sống như thế, nếu ai đã từng đi mua đồ ở khu Nguyễn Trãi thì thấy các anh giữ xe chạy ra tận ngoài đường để dắt xe cho khách, ra tận đường mời chào khách...Chứ ở HN mình thấy các cô chú bán hàng luôn có bô mặt kiểu muốn ăn tươi nuốt sống khách.

    Bạn nào chê SG ồn ào thì phải xem lại, SG là thành phố lớn, ồn ào là đúng thôi, HN tính ra bằng 1 góc SG. Cướp giật tệ nạn thì ở đâu chẳng có.:)>-


    :)>- Mình có kế hoạch sống luôn ở SG rồi, nói thật là mình không chịu nổi cái kiểu sống bon chen, kèn cựa ở HN.:-ss
  6. L33KumK33

    L33KumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    khi nào vào SG nói bác Lee 1 tiếng, bác Lee kêu đàn em bảo kê cho :-":-":-"
  7. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    - không cần mang áo ấm nhưng vẫn phải mang áo gió, đi đêm về nó rét cho sun trym
    - SG nhiều dân nhập cư hơn nên an ninh không bằng HN, chú ý đi đường k nghe điện thoại, túi xách, balo lap top không đeo trên người thì phải cài kỹ vào xe
    - sinh hoạt phí cũng chả đắt hơn HN là mấy, cũng tùy khu nữa, ví dụ nước mía trong đấy chỉ 3k cả cốc, HN thì 5k còn khó kiếm, cơm bụi cũng chỉ khoảng 15k-20k, khu lao động thì chỉ 10k, cơm sinh viên có chỗ có 8k 1 suất.
    - nghe nói rất hay ngập lụt nên chú ý đi xe gầm càng cao càng tốt :D, nghe nói thôi vì mình ở trong đấy 1 năm chả dính phát nào :D.
    - đi xe phải có gương, tuyệt đối tránh đi lấn làn đường, đèn đỏ rẽ phải cũng được, thậm chí đi thẳng cũng được nếu quen đường =))
    - vẫn có tâm lý kỳ thị người Bắc - không phải vì trong đó muốn vậy mà tại vì quá nhiều người Bắc vô trong đó làm ăn chộp giật làm xấu mặt cả cộng đồng
    - tạm trú tạm vắng thì em chịu vì em vào trong này sống 1 năm chả có giấy má gì :P
    - muốn đến địa chỉ nào thì hỏi thật kỹ số nhà bao nhiêu, phường mấy quận mấy? trong này tên đường trùng nhau với số nhà trùng nhau nhan nhản k như HN, 1 đường mà mấy quận đều có :-<
    ...
    vân vân và vân vân, cứ sống rồi biết ;))
  8. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn ồn ào thì đúng rồi. Bạn ấy không thích ồn ào nên chê cũng là đúng nốt. Quan điểm từng người mà [:D].
    Nói chung sống ở SG hay HN đều sướng, miễn là có tiền.
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Em này ko sợ bi sun đâu
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là kẹt xe, có lần em bị kẹt ở cầu SG 5h luôn

Chia sẻ trang này