1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao hưởng và Cào Cào.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 16/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Giao hưởng và cào cào!!!

    Giật cái tít này thì nghe có vẻ giật gân nhỉ ! Ý mình nói là âm nhạc trong các chuyến đi, nhưng giật tít phải theo ngôn ngữ báo chí nó mới ăn khách!
    Hôm nay ngồi lẩn mẩn chuẩn bị cho một chuyến đi mới. Bâng khuâng, chọn một ít nhạc cho chuyến đi này, chợt nghĩ ra là chưa ai viết về nhạc trong các chuyến đi. Để mình nổ phát súng đầu nhé.

    Nhạc trong chuyến đi đôi khi cũng cộng hưởng cho niềm sung sướng của mình y hệt như có một bạn đồng hành ăn ý. Nếu cảnh đẹp, bạn bè yêu quý, nhạc lại hay nữa thì cảm xúc dâng trào ghê lắm. Nhất là về nhà, nghe lại nhạc lại tưởng tượng ra những hình ảnh trước mắt.

    Mình bắt đầu bằng nhạc giao hưởng nhé. Nghe có vẻ hơi hơi không khớp nhỉ. Giao hưởng và cào cào. Giao hưởng thì có vẻ như thứ nhạc bác học không phù hợp cho cuộc sống thông thường huống chi là các chuyến đi. Cào cào thì bặm trợn hợp hơn với những tay gồ ghề. Rõ là không thể kết hợp!

    Có một điều, cả giao hưởng lẫn cào cào chỉ là phương tiện để nâng cảm xúc của mình lên. Nghe giao hưởng cũng như đi cào cào, thuở chưa dính vào, chỉ kiểu – kính nhi viễn chi – thì nghe nó xa xôi diệu vợi lắm. Nhưng thử rồi thấy cũng thường thôi.

    Mình thích giao hưởng – đặc biệt nếu trong một chuyến đi. Giao hưởng nó lớp lang y như ta nghẹt thở trước một triền núi cao, xa xa sau nó lại là một triền núi cao nữa – đằng sau triền núi cao ấy lại là một chất ngất nữa – không biết bao giờ mới hết đây. Mình cứ cảm giác lên rồi lại lên nữa – lên tiếp mãi chả biết bao giờ dừng. Đột ngột cây đũa chỉ huy của nhạc trưởng phất mạnh, cả dàn nhạc khựng lại. Mới trước đó còn đang ầm ào, thét gào. Giờ cả không trung bỗng tĩnh lặng không một tiếng thở.

    Như hệt cảm giác hoang mang đứng trước một vách vực sâu vút. Nghẹn. Chờ xem cái vô vi qua đi cái gì sẽ đến tiếp. Nhẹ nhàng thoang thoảng tiếng violin mượt mà, như một dải mây trườn khẽ qua khe núi. Muốn nhìn thấy dải sương khói bảng lảng ấy, ta phải tĩnh lại, chăm chú, tập trung mới thấy nó mờ mờ phảng phất, rồi lại bay đi đâu mất. Khi ta chưa kịp trấn tĩnh để ngắm dải mây ấy thì cello và contrabass réo lên những tiếng trầm hùng, quanh co như những con đường vắt vẻo trên triền cao kia…Giao hưởng là vậy. Giống hệt như cào cào dẫn dắt ta đến những cảm xúc nghẹn ngào. Có nhiều đêm, về nhà rồi, nằm trong phòng một mình, nghe giao hưởng và nhớ đến những chuyến đi. Nghẹn ngào, thổn thức và không thể ngủ được…
    Mình có một danh sách các bản nhạc yêu thích. Chuyến đi ngày mai đây, chọn bản nào bây giờ?

    Mình sẽ tiếp tục với từng bản nhạc nhé. Bắt đầu bằng Hungarian March. Tiếc là không up được youtube lên ttvn. Bạn nào có hứng thú thì nghe và bình luận ở bên facebook vậy. http://www.facebook.com/profile.php?id=100001388749470

    Đương nhiên, giao hưởng là cái có thể tạo ra cảm xúc nghẹt thở chứ không phải là tất cả. Còn nhiều nhạc nữa, từ nhạc dance, nhạc mới, nhạc sến, nhạc vàng…sẽ viết dần dần nhỉ?

    Bạn nào yêu nhạc trong các chuyến đi thì góp mặt với nhé!
  2. vitvivu

    vitvivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay quá, đúng là các chuyến đi không thể thiếu nhạc được...........ủng hộ topic ngay tắp lự ạ.
  3. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Góp tý âm nhạc mà rất hay nghe trong chuyến đi sang Lệ Giang








    PS: Tớ xin phép sửa bài của bạn Yoyo, chèn thêm code Youtube. (favourite) @};-
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Up được mà anh

    Đoạn code để đưa Video lên nó như thế này anh nhé

    PHP:
    Demo

  5. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  6. Thuonglong84

    Thuonglong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em chen vào 2 bài ạ. Hai bài này em thường nghe lúc đạp xe lên dốc để đỡ mệt (vì bận giật nên quên mệt [:D])
    1. The ecstasy of gold - phim The good, the bad and the ugly






    2. Master of puppets - Metallica

    PHP:

     
    [COLOR=#000000][COLOR=#0000bb][COLOR=#000000][COLOR=#007700][FONT=Courier New]Còn mấy cái đoạn đồi núi bình thường hoặc chỗ nào bình yên và rộng rãi thì nghe Secret Garden để tận hưởng [:D][/FONT][/COLOR]
     
    [/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Em Quote bài của anh, Rồi bấm vào chữ a/A để xem ở chế độ có các cặp lệnh thì sẽ nhìn thấy code thôi mà
  8. jungleboy

    jungleboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Phần giao h thế là xong. Hóng phần cào cấu [:D]
  9. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bác Tabalo dính Hi-end rồi phải không? Hí hí, Giao hưởng, thính phòng hay nhạc cổ điển nói chung đều là cái đích đến cuối cùng của những người yêu nhạc, và luôn là bài toán khó khăn nhất đối với bất cứ hệ thống nghe nhạc nào.

    Quan điểm của em là khó để kết hợp giữa âm nhạc và cào cào, bởi vì nhạc là "tĩnh" còn du lịch bụi là "động". Có lần em đã thử viết một cái gì đó về nhạc với du lịch bui, nhưng tất cả chỉ còn lại sau cùng chỉ là những cảm nhận riêng lẻ về một bài hát trong một khung cảnh nhất đinh. Khi nào cần nghe nhạc thực sự thì phải cần không gian tĩnh, thường là không gian riêng của phòng nghe ở nhà, hoặc nghe live ở các chương trình, và lúc đi thì tất nhiên không thể mang theo từng đó thứ trong chuyến đi...

    Và cách duy nhất có thể kết hợp giữa 2 sở thích này là chiếc máy nghe nhạc MP3, tuy nhiên chất lượng các file mp3 nén và chất lượng âm thanh của chiếc máy nghe nhạc đều không thể thể hiện được, đặc biệt là nghe cổ điển. Nhưng, trên chuyến đi, mỗi khi rảnh rỗi hoặc trong tình cảnh khác nhau, thì bất cứ âm nhạc phát ra từ đâu, có thể từ điện thoại, có thể phát ra từ loa phường, hay trên xe oto, hay tham gia vào lễ hội... cũng có thể tạo ra sự yêu thích và cảm giác kỳ lạ, đặc biệt là khi nghe những bản mình yêu thích.


    "Mắt biếc" và Sapa có liên quan gì đến nhau? Thú thực, một bài hát và một thị trấn trong mây này không có ràng buộc nào với nhau cả. Nhưng, sự liên quan đó lại nằm ở trong cảm nhận của những người đang bước dạo lang thang, một mình trong từng con dốc mù sương nơi đây. Khi nghe Mắt biếc, cái se lạnh sẽ như thấu hơn, tê tái và man mác sẽ thành cô đơn hơn trong cái không gian cũ mới, thực tại và quá khứ như đan xen vào với nhau này.


    Mắt biếc, đã có rất nhiều nghệ sỹ thể hiện, nhưng chỉ với Bằng Kiều và chỉ tại Sapa, Mắt biếc mới có sức quyến rũ đến thế.. Một ngày tháng Tư, 2009.


    Nhớ tới năm xưa bên nhau
    bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa
    Bến cũ đam mê say sưa
    lá thu còn rơi người xa vắng người

    Mắt biếc năm xưa nay đâu
    cánh sao còn đây tóc mây nào bay
    Phố vắng mênh mang mưa rơi
    ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi

    Tình yêu như mây khói
    thoảng theo gió buồn mơ hồ
    Tình yêu như giông tố qua phố đìu hiu
    Nhớ dáng xưa yêu kiều
    trong chiều nhạt nắng, cung đàn gợi ý
    Chờ nhau trong tê tái...

    Mắt biếc năm xưa nay đâu
    bến ga tịch liêu vắng xa người yêu
    Lá úa đơn côi bơ vơ
    cuốn theo chiều rơi người xa cách rồi

    Dĩ vãng như bao cung tơ
    lướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ
    Nuối tiếc yêu đương xa xưa
    tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài

    Tình yêu như kiếp mây trôi...
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đúng món sở trường của Giang rồi nhé :D.

    Mình thì thích cái này, nghe phê lòi

    Dấu tình sầu

    "Chiều còn vương nắng để gió đi tìm..."
    http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6Z7I06||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="480">

    Không gửi được, gửi link vậy :D
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dau-tinh-sau.IW6Z7I06.html

Chia sẻ trang này