1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao hưởng và Cào Cào.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 16/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    @ttvnspace Ấy, tiếp đi chứ bạn. Đang hay. Sau đó thế nào? Cái xe máy biến mất như ma ấy nó ra sao?
  2. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Khi đó mình dừng xe và nhìn lại toàn bộ quang cảnh để chắc rằng không có 1 đường đi nhỏ nào, chắc chắn chiếc xe đã biến mất (xuống vực). Sau này anh em hay kể lại với nhau như 1 câu chuyện ma. Phân tích theo 1 cách khoa học nhất có lẽ đó là 1 người say rượu điều khiển và đã phi xuống vực, người này còn không bật đèn khi đi giữa đống đất lầy đó. Đó là 1 chuyến đi đầy sóng gió, cả ngày hôm trước con Serow hỏng từ Tuần Giáo đến Điện Biên, đêm hôm "gặp ma" đó bọn mình về đến Mù Cang Chải lúc 2h đêm, trước khi về đến Mù Cang Chải ngay sau lưng 3 mét 1 đống đá chừng vài tấn rơi ầm ầm từ trên núi xuống, có lẽ là thợ cho nổ mìn phá đá nhưng mình đi quá nhanh họ không thấy hoặc mình không thấy rào chắn (?).
  3. qtuancamau

    qtuancamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hơi lạc chủ đề tẹo, e không đi cào cào, cũng chưa từng nghe qua nhạc giao hưởng. Nhưng topic do a tabalo lập nên góp tý xíu, gọi là cho có không khí …. âm nhạc trên các cung đường.

    Đi chơi xa, đặc biệt là đi Tây Bắc, thêm tý nhạc nữa thì tuyệt vời. Nghe sao mà phê đến thế, nhớ lần điên điên độc hành đi Chế Tạo, dừng chân nghĩ ngơi bên Tà Xì Láng vào lúc hoàng hôn, nghe bài Tình Anh Bán Chiếu, tự nhiên thấy nhớ nhà ghê gớm, nước mắt cứ chực mà tuôn trào. Thôi đành tạm xa quê hương một thời gian, chiến và sống hết mình với Tây Bắc đã.
    <FONT face=[/IMG]
    http://www.youtube.com/watch?v=EzsFzGGMt74


    Rồi nhớ lúc đêm lang thang mò mẫm thông đường ở Bắc Yên, giữa rừng giữa ngàn vạn vì sao, cả đám cùng ngồi, ngêu ngao ca bài Không Còn Mùa Thu, sao mà sướng, sao mà phê đến thế. Phê với nhạc, ấm lòng với những người bạn chiến hữu, nhớ hoài luôn. E mà đi Tây Bắc thì chỉ thích nghe mỗi bài Không Còn Mùa Thu thôi. Bây giờ vẫn thế và sau này cũng sẽ vẫn thế.

    Tặng a tabalo ...


    http://www.youtube.com/watch?v=o27PoaQlfng
  4. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    [/FONT]
    Nếu bạn cũng yêu Bắc Yên như mình thì nên nghe Trở lại Bắc Yên, và do đúng nữ ca sỹ này hát:



    Mỗi nơi đi qua đều nghe một vài bài nhưng Trở lại Bắc Yên đem lại cho mình nhiều cảm xúc nhất, tác giả đã sử dụng rất nhiều chất nhạc dân tộc một cách đẹp đẽ, các nốt nhạc đem lại cảm giác khấp khểnh như núi rừng Bắc Yên và trong bài hát cũng cảm nhận thấy sông Đà. Cũng giống như Nhớ về Hà Giang (mình thích bản do Minh Thúy thể hiện), có hình ảnh mùa xuân và tình yêu với sự đợi chờ, tiếc nuối. Cả 2 bài hát đều tình cảm, tha thiết đến tột cùng

    Hà Giang ơi có bao nhiêu cổng trời mênh mang biên cương xa vời vợi

    Mã Pì Lèng yêu thương em đứng chờ đợi anh mưa rơi rơi
    Anh đi qua trập trùng đá núi mây vờn bay theo gió đưa anh về bên em...



    [FONT=border=] [/FONT]
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    "Thử hỏi có thứ gì đủ sức mạnh để giúp ta vượt ra khỏi cái phạm vi mênh mông và huyền diệu của nỗi cô đơn bằng... âm nhạc?!!" - E. M. Remarque.

    Lâu ko vào box, giờ mới biết a Tùng cũng khoái thể loại classic, cho e hóng hớt với nhé [r23)][r24)]
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    "Trên thế gian này liệu có thứ ngôn ngữ nào mô tả được vẻ quyến rũ của IG sh.it ngoài âm nhạc ?" - W.Smile
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tớ vừa search google xem cái doom metal là gì, thế quái nào lại ra ngay black Sabbath, thế mới hay chứ, tớ thích bọn này khiếp luôn. Nhưng thực ra vẫn chưa biết Doom là thế nào ?
  7. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Black Sabbath chính là band đầu tiên đặt nền móng cho Doom mặc dù đó là 1 band Heavy, anh thích Black Sabbath là chuyển sang nghe Doom được, theo tinh thần của bác Tabalo anh đi Serow thử nghe 1 số band Doom khởi động như My Dying Bride, Anathema, Katatonia, Forest of Shadows xem sao.
    (PM. Chị Nhím hôm đi HG với em có nhắc nhiều về anh đấy :-")

    Định nghĩa về Doom:
    Doom Metal là những gì khô khan, đau đớn nhất, là khổ hạnh, cái chết, sự sụp đổ về tâm hồn
    Khi bạn có ý định lấy vợ, đừng nghe "My Dying Bride"
    Khi bạn có ý định lấy chồng, đừng nghe "Dances of December Souls"
    Doom Metal là chặt đầu kiểu Irak, người ta dùng con dao cùn để cứa dần dần
    Nếu có một bộ phim kinh dị tâm linh hãy dùng Ambient Doom làm nhạc nền
    Đôi khi Funeral Doom không hát về đám ma nhưng khi có ai chết hãy nghe chúng để chia buồn
    Đừng trêu một Doom Fan, điều đó sẽ rất tẻ nhạt
    Nghe "When Sorrow Embraces My Heart" của Desire và sắm cho mình một khẩu súng, đừng mua đạn nếu bạn vẫn còn thích nghe
    Đừng xui người khác nghe Doom, họ sẽ ghét dòng nhạc này hoặc nếu thích thì họ lại quay ra ghét bạn
    Nói chung... nếu muốn có 1 ngày buồn... 1 chiều hoàng hôn ảm đạm... hãy nghe Doom...

  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hí hí chú quá khen, a ko dám nhận [r23)]

    Âm nhạc có lẽ là một trong vài thứ hiếm hoi có thể chạm được vào những xúc cảm chân xác nhất tận trong cõi lòng sâu thẳm của con ng ta. "Có những khi nó đưa ta lên thật cao tít tắp, rồi lại kéo ta xuống tận sâu thăm thẳm và có lúc lại xô đẩy ta đến một nơi thật xa, rất xa... Nó ko còn là một cơn hưng phấn nhất thời, cũng ko chỉ là những khoái cảm ngắn ngủi, nó dịu dàng êm ái say đắm đến độ con ng ta chỉ muốn mình mãi được mê mải ở trong cái cõi hoan lạc diệu kỳ ghê gớm ấy..." hị hị :D


    Ko rõ a Tùng nghe bản số 5 của Beethoven do dàn nhạc nào chơi. Nếu đây là bản giao hưởng a yêu thích thì nên nghe bản này do dàn nhạc giao hưởng Berlin chơi và nhạc trưởng Herbert Von Karajan chỉ huy, những bản ghi âm của hãng Deutsche Grammophon thu bởi nói như theo cách của Windy bảo thì đó thực sự là đỉnh cao [r2)]
  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Em vô phép các bác! Em rất kính trọng các tác phẩm của Beethoven nên chưa dám bàn đến!Các bác cứ bị ảnh hưởng của đài báo! Có một chuyên thế này chẳng biết đúng hay sai KHi còn sống Beethoven giữ kín không khai chủ đề các tác phẩm của mình. Thiên hạ thấy hay nhưng vật vã đét nó thành lời được cái hay ấy là cái hay kiểu gì ! Tức chêt đi được ! Đến lúc bác ấy ốm gần chết mới khai ra mấy cái tên Anh Hùng, Định Mệnh, Du mục...
    Danh sách 9 bản đây (em copy từ http://www.all-about-beethoven.com/symphony.html ) nên là tiếng Anh

    KHi các bác CM nhà ta kéo nhau từ chiến khu về xây dựng nền âm nhạc cách mạng mảng cổ điển thếu kinh đám nhạc sĩ cũ lại cứ hay lý sự này kia nọ duy chỉ có bác Thái Thị Liên là chịu nói nó hay no hay kia. Thế là nhà ta tóm lấy Anh hùng tán vung lên nào là kiên trì lao động nào là kiên trì phấn đấu nào đấu tranh giai cấp, một hôm Bác Thái Thị liên buột mệng nói bản ấy luc đầu viết ca ngơi Napoleon thế là báo chí im bặt!!!
    Quay về chủ đề của Box cú theo lời trăng chối của Beet thì cái bản có tên gần với sự dịch chuyển lại là bản số 6. Em thì thấy mình không dám lựa chọn em cứ nghe còn từng hoàn cảnh nhạc sẽ vang lên ngoài sự ép buộc của mình
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Em trả lời mấy câu hỏi của bác, cho chủ đề nó xôm thêm, vì thực ra, anh em trong box toàn là những người có tâm hồn rộng mở, âm nhạc là đương nhiên sẽ có trong những tâm hồn rộng mở rồi ....

    1. Nhạc cổ điển tạo cho e cảm xúc lớn lao, nhưng có lẽ nó khác với cảm xúc của các chuyến đi đem lại. Có lẽ xét theo góc nhìn về cách nghe nhạc của em với anh tabalo thì có sự khác biệt. Khi nghe nhạc cổ điển thì hiếm khi e nghe trên đường, mà e nghe trong phòng, với bộ loa thích hợp, một chút rượu, đèn mở, hoặc e nghe trong đêm trăng, cửa sổ mở, và tắt điện, nói chung vẫn có một chút rượu. hehe... Có lẽ e đặt nhạc cổ điển theo đúng cái cách nhìn của em là trân trọng và cố gắng đặt nó đúng tầm giá trị. Và cảm xúc đem lại thì hoàn toàn khác, say mê, mơ màng, cuồng nộ, run rẩy, mộng mị, ám ảnh .... Cực kì khác với chuyến đi. Còn khi đi xa thì e hay nghe Bằng Kiều và nhiều thứ khác nữa ....

    2. Nói về bản nhạc yêu thích nhất thì quả là khó, nó biến đổi theo thời gian và theo mức độ trưởng thành của con người cũng như sự nhận biết về thẩm mĩ nhạc theo thời gian. Tất nhiên cũng có một vài bản nhạc có thể kể ra được, ví như bản: Bốn Mùa của Tchaikovsky (cái này nổi tiếng ở VN qua bản Khúc Chèo Thuyền ), Bốn mùa của Vivaldi, các bản nhạc có chủ đề chiến thằng, các bản Polka của nhà Strauss, các tác phẩm của Mozard, nhạc Chopin (nhưng em thích nghe của 2 nghệ sĩ là Đặng Thái Sơn với Horowitz), chương trình chào mững năm mới của dàn nhạc giao hưởng Viên..... kể ra thì nhiều quá í

    3. Chuyện chia sẻ thì e chịu, cái này theo góc nhìn từng người thôi, anh chia sẻ thì quá tốt rồi, hiếm ai làm được điều đó.... Khả năng chia sẻ nhạc giảo hưởng của em có lẽ là không có, vì quả thực là quá khó để tả thành lời được, hầu hết đều là cảm giác và cảm xúc, khi dứt khỏi bản nhạc thì dứt luôn khỏi cái không gian cảm xúc đó, và chuyển sang cảm xúc, dư vị của các nét nhạc vang trong đầu ... tả sao được thành lời bây giờ.

    Cho em mạo muội góp í với bác một chút được không ạ ? Là nếu thực sự yêu thích nhạc cổ điển cũng như là muốn tiếp cận ncđ, bác nên sắm một bộ loa, ampli để thể hiện rõ các nét giai điệu của bản nhạc, chứ bác nghe trên mp3 player với youtube thì rất là phí. Nhạc cổ điển uyên bác ngoài tầm của nhưng người nghe nhạc thông thường như em với bác, nên nghe nhạc kiểu này cũng nên tìm hiểu về nội dung cũng như hình thức biểu cảm của bản nhạc qua các tài liệu, chứ nội dung một đằng mình lại hiểu một nẻo, đâm ra sai lêch về cách nghe nhạc .

    hì hì

Chia sẻ trang này