1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi các bác lớn tủi đã có con..

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi shimohara, 16/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Chắc bác đọc trong truyện tầu ra phải không ?

    Máu không hoà thì làm sao mà tiếp máu cho người bệnh được ?
  2. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    xem Châu Tinh Trì ạ? :">
  3. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề rất nóng bỏng đây. Mà sao bác chủ topic lại hỏi thế? Bác đang nghi ngờ bà xã của bác hay đang nghi ngờ đứa con là không phải của bác ạ?

    Thực ra em thấy nếu ai đó mà rơi vào hoàn cảnh nuôi con mấy năm hay mấy chục năm mà mới phát hiện ra không phải là con của mình thì cũng đớn đau thật. Bị lừa dối chuyện gì còn đỡ chứ bị lừa dối về điều này thực sự là một việc khủng khiếp ..........mà để chấp nhận nó cũng đâu phải đơn giản. Trong khu TT nhà em, có 1 ông bố, đến lúc con học ĐH mới biết nó không phải là con của mình. Thấy bảo cũng mất một thời gian dài đấu tranh này nọ nhưng cuối cùng vẫn yêu thương và chấp nhận cậu bé kia. Thực ra em thấy khó chấp nhận thì rõ ràng rồi, ai mà chẳng thấy mình bị tổn thương......nhưng nếu đã nuôi con lớn lên từng ngày, mới hiểu hết giá trị của những ngày tháng ấy. Dù nó chẳng phải là con của mình, nhưng các bác thử chối bỏ nó khi biết sự thật xem. Ai có thể thấy lòng mình thanh thản được? Chứng kiến nó từ lúc nó đỏ hỏn, rồi nuôi nó lớn dần - bao nhiêu là mồ hôi và nước mắt, nhất là những lúc nó ốm đau. Em hỏi các bác, nếu các bác trải qua từng ấy thời gian, rồi khi 2 bố con đã gắn bó mà khi biết sự thật rồi các bác ghét bỏ nó, không chấp nhận nó, các bác có thấy hài lòng về quyết định của mình không?

    Một số người thì nói là rồi nó sẽ tìm đến với bố đẻ của nó, em thấy chuyện đó cũng đúng thôi. Nó có quyền được biết về sự thật. Nhưng em dám chắc là nó sẽ luôn yêu quý người nuôi nó lớn lên hơn. Thế nên bác nào đang nghi ngờ vợ hay nghi ngờ đứa con mình thì cũng nên suy nghĩ kỹ về việc đi tìm sự thật. em thấy nó cũng chả giải quyết được gì nhiều đâu, chỉ là thoả mãn sự tò mò và ích kỷ của mỗi người thôi.

    Em mạn phép có vài lời thế, các bác đừng ném đá em mà khổ thân em [:D]
  4. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ sợ bạn gái bạn biết quan điểm này của bạn, bạn lại chẳng bao giờ có cơ hội được làm chồng ấy chứ, nói gì làm bố.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tớ nghĩ là bác ấy đau khổ vì bị lừa dối là chủ yếu chứ nếu biết ngay từ đầu thì mọi chuyện có khi lại đơn giản hơn. Có nhiều chuyện đúng là không biết còn hơn biết.
  5. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    tính lại ngày giờ tạo ra sản phẩm xem có chuẩn không.
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    định vào phát biểu vài lời ,nhưng thấy vớ vẩn quá lại thôi,ngoài chuyện nhờ ADN để xác nhận thì không còn cách nào khác hết ,đừng tin vào cảm nhận ,vì nhiều khi cái cảm nhận ấy nó lừa dối chính mình ,
    mình kể trường hợp mà mình biết có anh người quen cưới phải cô vợ tính hay lăng nhăng nên dẫn nhau ra tòa ly dị ,đến lúc xử nuôi con thì anh chồng yêu cầu giám định ADN vì anh định ninh trong 2 đưa 1 trai 1 gái có một đứa không phải con mình ( trong lòng anh nghi ngờ đó là thằng con trai vì thời gian này anh đi công tác chỉ về nhà có đôi lần ,còn đứa con gái thì tính tình giống anh như tạc ) nhưng khi có giám định thì anh hoàn toàn sốc ,đứa con gái không phải con anh ,còn đứa con trai thì mới chính xác là con ruột của anh
  7. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Em chưa có con bác ah.. Em hỏi vì nghe bạn em kể chiện thấy nhức nhối quá..

    Thế mà bác krugar lại còn nói như ăn cơm í.
  8. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    rất đơn giản, ông bố đó chỉ cần giả vở có thái độ khác lạ 1 chút và bế bé đi đâu đó xa xa 1 buổi, quan sát thái độ người mẹ là biết nay thôi.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Chứng tỏ bạn phải là người phát hiện tội phạm rất giỏi hoặc giảng dạy tâm lý. Bạn là giáo viên hay công an thế?
  10. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Zạ, em xin giả nhời là nếu là con trai thì là con của mình, còn nếu là con gái thì là con riêng của mẹ nó ạ. Bởi vì con trai thì có trym giống mình, còn con gái thì không có trym, không giống mình.

    Đùa chứ, bác chủ bị ẩm IC à? Đi xét nghiệm ADN - đó là câu trả lời duy nhất đúng. Mọi đánh giá đạo đức về việc này là mang tính thảo luận, lạc đề.

Chia sẻ trang này