theo pu nhớ thì cuối năm 2008 có bầu cử mod và đã có mod Lyhl, Coi và Tiger, 2 năm đã trôi qua rồi ... bầu cử tiếp nào các bác ơi .... đê !
hehe...Cái box này nó cứ lèo tèo, ngáp ngáp, bò lê bò lết đến cuối đoạn đường đời...Bầu làm gì, có nghĩa lí gì nữa đâu....!!! ôi dào.... Chúc mọi người vui vẻ!
Chốn danh lợi đầy dãy những xác chết thối rữa và hồn ma cùng với tiếng quạ kêu kền kền tranh ăn , chồn cáo chó rừng với hổ báo, sư tử ...gầm gừ cắn xé tạo ra những âm thanh ồn ào náo nhiệt và lại thêm những xác chết mới , rồi lại đến một ngày những con thú hùng mạnh nhất và những con vật khôn ngoan nhất chẳng còn gì nữa để ăn chốn đó lại trở thành nghĩa địa hoang vu đầy xương trắng ...
Linh Giác Quyền xin ứng cử làm Mod với kinh nghiệm và khả năng võ thuật tại http://vietnamfight.com/forum/showthread.php?t=2239
MOD nào không quan trọng mà cái quan trọng là tự do tư tưởng!Bời vì có một số diễn đàn, nhìn qua tưởng là tự do nhưng ADMIN bị chạm nọc là xoá, ban, cực đoan làm mất tính năng của diễn đàn, tinh vi hơn thì chỉ đạo ngầm.Tự do tư tưởng, ngôn luận có thể làm một/một số người đang là anh hùng tụt xuống ngay thành người thường dân, làm một số người/nhóm đang thủ đắc - hưởng lợi chuyện độc quyền thông tin nhưng xét về đại cục mang lại lợi ích cho số đông, cho chính cả cá nhân quản trị diễn đàn và những người muốn độc quyền thông tin.Không bị huyễn huặc, nhiều khi sợ mà không dám vượt qua chính mình!Làm MOD mà một dạo bị chửi như Lyhl mà vẫn bảo vệ quyền tự do ngôn luận thì không dễ nhiều người có khả năng đó.