1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cầm đt + bàn phím đập vỡ màn hình máy vi tính , sắp muốn điên rùi :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zobinhit, 17/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    Chào các cô bác , anh chị em trên box TYGT -
    Em là 1 con Gà chính hiệu , em phải nói thế để các bác chém thoải mái.
    Em và con Cáo kia yêu = tuổi nhau , Cáo của em đươc 3 đức tính tốt mà em kết lắm - Xinh - Ngoan - Thật thà :( .
    Nhưng mà me thấy yêu = tưổi nên bọn em hay cãi nhau lắm m ma chỉ vì mấy cái việc bé tý , sau 1 time thì Cáo lộ ra sự ngang bướng - ngang như cua vô địch thiên hạ của mình - có vẻ bây h cáo nó chả coi mình ra quái gì , việc bé cũng cái nhau , ăn nói vs mình thì trống không , nhưng vs mấy anh cũng sóm trọ thì ngoan ngoãn , nhẹ nhàng , tình cảm , nhiệt tình lắm , mấy đợt cãi nhau em phát điên vì con cáo nay : , Cáo toàn nói vs em : tớ thik nthế , thì làm sao , muốn gì thì tuỳ , tớ là người như vậy đấy , tỡ chỉ được như vậy thôi, "
    Bonj em cãi nhau ko bít bao lần , mà đến lúc Cáo bắt đầu ngang là em bực điên lên đươc ,
    Vd thế này : cáo rủ em đi tìm nhà trọ , em tìm được -> đến cáo ko thik -> em bảo h ko thuê ở đây thì thuê ở đâu -> cáo bảo : ở ngoài đường ,xong rồi thì : tớ ko cần nữa , tớ cám ơn , xl vì đã làm phiền , tớ cỉ như vậy thôi , tốt nhất là chia tay di [r37)] , m ẹ nói ngang thế em nói gì cũng lặp lại cái ĐK đó ,
    xong thì đi đường gặp thàng quệt xe mình : mình quay lại chửi : di kiểu *** gì thế -> nói bậy -> giận -> ko nói gì -> mặt hầm hầm -? bạ ko tôn trọng tớ -> tớ bùn lắm -> tớ ko thể ngờ -> mình ko hợp nhau -> ban nghĩ xem bạn nói nvậy mà dc ah - TRỜI ƠI TÔI ĐẬP CÁI ĐT RA H ~X
    h thì chắc nó nhờn mình rùi , chả cần suy nghĩ gì nó lại bảo : đừng làm tớ giận , tớ mà giận thì về con số 0 , xong thì tối nt hỏi đang làm gì : tớ vừa qua hàng xóm chơi pikachu vs anh hàng sóm , xong thì ảnh chụp ai đây : ảnh ny , mình bảo : thui mà đừng nói vậy : nó lại lên giọng : KỆ ~X
    h dừng đi về khuya quá nhé : KỆ . xong rrồi lai ĐK : tớ ko mun nc nữa , tó ko mún gặp nữa ^:)^ , tớ xl , H nó nhờn quá rồi , mác dù em biết em và nó vẫn iu nhau , nhưng mà em nhịn nhiều quá nó được đằng chân lên đằng đầu :
    Em bảo nó : em ơi đi nhanh lên , anh đang vội -> nó vẫn bình tĩnh di -> em ơi nhanh lên -> đang đợi cái Hoà xuống ( bạn nó ) -> lúc gặp được con bạn nó -> em ơi đi nhanh lên -> nó biết nhưng kệ , di bthường , mình gọi đi nhanh lên -> từ từ còn phải di photo -> em mặt hơi bực -> nó đốp 1 câu : thik giận chú gì , thik giận cho dận :-??-> xong đi mất , m ẹ nó tối em nt cho nó : em ngủ chưa , hum nay anh có việc phải về sớm -nên phải đi gấp mà -> ko nhắn lại -> đợi 15 phút -> gọi ko nhắc máy -> nt tiếp -> em ngủ rồi ah -> bạn nhắn làm gì ( lúc tức sang bạn vs tớ =D> ) -> em ức quá nhắn lại thôi b ngủ di mai mình nc tiếp -> nó nhắn lại : NÀY ĐÙNG CÓ NHẮN KIỂU LÀM NG KHÁC KHÓ CHỊU N VẬY ĐI -> bực quá [r37)], mình nhắn vậy mà bị no quay dủ thứ . -> b bịt hôm nay mặt bạn hầm hầm thế ko , to phải đợi cái Hòa đi photo , sao bạn ko nói là b có việc di -xong thì 30 phút nó chỉ xoay quanh việc sao b lại như thế , thái độ thế àh , t bùn lắm vì b nthế ,-> tớ ko mún lằng nhằng nữa -> o M ẹ nó -> mình tự nhiên bị quả đau vãi -> em bực quá đốp lại nó -> lại ĐK tớ chỉ nvậy thôi - t xl - t đã làm phiền bạn -con người t là vậy - t ko hợp - m ẹ nó bức xúc quá .
    EM muốn đập bàn phím , h thì tình hình cũng đã ổn - em muốn các bác cho em phuong pháp lấy lại vị thế của mình - chứ nó nhờn em quá - yêu cùng tuổi nó chả nể gì -> trị bớt cái tính của nó .
    Em vẫn iu nó căn bản vì bthường nó là một người con gái ngoan , tốt , quan tâm, hiền : nó ko đú đởn , làm điệu các thứ , nhừng lại thật thà nữa , và Xinh + ngon :| ,
    còn 1 việc nữa cáo h đang ở trọ và có rất nhiều anh để ý ( vi xinh baby - ngoan - lễ phép - tốt - ngon ) , có thằng thĩ suốt ngày kiếm cớ sang mượn đồ , xong thi mượn máy vi tính dùng , thằng thì rủ sang chơi PIKAchu - đánh bài - rồi thì uống nước , mà em bảo là nó rất tốt và thật thà - ai nó cũng nhiệt tình - làm em xốn quá - hóa ra em cũng chả được hơn gì bọn đó - mà máy thằng đó thàng nào cũng chực " ăn " nó thui - bức xúc lắm rồi , bọn m vừa vừa thôi quá trớn là tao gi ết, người ggì đâu mà vô tử ai rủ cũng đi , chụp ảnh thi khoac vai tùm lum - m ẹ nó chứ mình cũng chả hơn được gi - lại con chịu cái tính ngang của nó .
    SR vì có thể ngôn từ của em hơi quá , nó là con trai em đập vào mặt nó rùi - em bức xuc quá - h lại có 1 thằng suốt ngày sang mượn cái này cái nọ - rồi mới hôm qua lại có thằng sang rủ THUÊ NHÀ TRỌ( nhà riêng chia tiền ) CHUNG - 2 nam 2 nữ , nó cũng xuôi xuôi chứ , làm quái gì có kiểu thế - mà thằng này em biết - nó chỉ rình cơ hội thôi - thế mà nó cứ nhởn nhở như ko ý . xong thì tối lại nt - anh hàng xóm qua rủ em đi bán hoa buổi tối cùng , anh ý thiếu người nên muốn nhờ em bán giùm, a ý chở em di mua hoa , dạy em bó hoa , đưa em di ăn khi bán hoa xong -> thôi thôi em ko chịu được nữa , cại bọn hàng sóm vs xóm trọ bọn nó lắm trò quá -> em điên m ẹ rồi , ~X~X~X~X[r37)][r37)][r37)][r37)]

    Em chỉ mún nó nhận ra 1 điều : có ny rồi thì nên ý tứ -> KỆ -> con người tớ là vậy -> sao bạn ich kỷ thế -> tớ chỉ thế thôi ~X
    EM sẽ đập bàn phím vào cái LCD bâyh h đây - em bức xúc qua - em muốn oánh hết đờ cờ mờ - :((
    Rất mong được anh chị giúp đỡ , em xl vì đã lam phiền:P
  2. suppermen

    suppermen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    HJc, như thế thì bực lắm nhưng nói chia tay thì ko nỡ đúng ko. bạn thử ko liên lạc vài hôm xem cô ấy có liên lạc ko, ko liên lạc cho cậu la tự hiểu đi =(( ( Ko ngờ trên thế gian lại có 2 người con gái giống tình nhau)
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Giúp bình tĩnh đã nhá! Cứ nhìn thấy mấy chữ xanh xanh ấy là thấy hi sinh cũng bõ rồi!

    Em nó là người xinh, ngoan thật thà thì tất nhiên là phải luôn xinh ngoan thật thà - với cả mọi người - rồi, chả nhẽ chỉ xinh, ngoan, thật thà với mình chú hả, chả nhẽ chỉ mình chú thấy em nó xinh ngoan thật thà thôi à! ;))

    Thôi, ai lại giận người đáng yêu thế!
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Viết mấy dòng mà đọc chóng cả mặt mũi
    A mà bực là a cứ đập.... đập cho đả tức, xong thì tốn tiền :))
    Chú muốn giúp đỡ cái gì? Chuyện chú rất bthường mà? Cứ xoắn đi, có sao đâu?
    Nói thật là gái nó kết chú rồi, mấy con muỗi kia ko là gì đâu. Cái chú cần là biết tận dụng tối đa khi có cơ hội, mạnh dạn lên, ko gì phải lăn tăn hết: nắm tay, hôn
    Gái nó đang giở trò thôi. Giở trò vì nó thích chú, nó muốn dùng 1 bình phong khác che đậy cái "thích thích" trong lòng nó. Cái bình phong này sẽ vỡ òa nếu chú biết nắm bắt cơ hội và mạnh dạn
    Cơ hội của chú như những gì chú viết a cho là hơn 80% rồi, cố lên! con sên [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bỏ cái chữ ký đi, bựa quá :|
  5. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    gái xinh-ngoan thì đương nhiên là có nhiều thằng theo rồi, chú nên chấp nhận đi
    đọc bài thì thấy chú cay cú tiếc của nhiều hơn yêu, và chú cũng trẻ con vãi.
    chú nên nhớ là con gái bằng tuổi thì bao giờ cũng chín chắn hơn con trai, nên a thấy ca này trước sau gì cũng xảy ra kịch bản là: chú chịu không nổi sự ghen tuông ---> càng muốn chiếm hữu ----> e kia vẫn tỉnh bơ (vì đã nắm thóp được chú, bằng chứng là càng ngày càng lấn tới mà chú có dám làm gì đâu) ----> đến 1 ngày e kia thấy chú mãi không chịu lớn thêm ----> chán ----> e kia chủ động chia tay ----> chú lại tiếp tục đập đồ và lên đây kể lể.
    Vấn đề chính ở đây là chú muốn có e này mà lại thiếu bản lĩnh nên cứ suốt ngày lo lắng sợ sệt bị cướp mất hàng. A thấy chú nên lớn thêm đi thì mới thoát khỏi cái kịch bản a vừa nói. Còn làm thế nào để lớn thì a không dám tư vấn, đành nhờ các cao thủ trên box chỉ bảo vậy.
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mịa, anh mà gặp con nào nói năng cái kiểu củ c như thế thì anh không nói chuyện nữa cho khỏi khó chịu :)). Anh ngày trước chia tay người yêu cũng vì nói năng chả ra cái j với anh đấy nên anh hiểu cảm giác khó chịu của chú. Nhưng chú cũng phải tự nhìn nhận mình, xem mình cư xử đã đáng mặt đàn ông chưa? Chiều em nó thì rất chiều, nhưng nó nói láo thì chú phải tỏ rõ thái độ và yêu cầu lần sau nó không như thế. Cái điệp khúc "tớ chỉ thế thôi" là đáng đá sưng đít rồi :))
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Uhm. Mình rất thích các em bé ngây thơ hồn nhiên, nhưng phải hồn nhiên trong khuôn khổ. Cái loại xì tin tóe khói này thì vãi chưởng :)). Nếu không phải tồ quá thì cũng chỉ là rắn giả lươn, chả ngây thơ quái gì đâu. Con gái giờ khôn như chấy, gì mà không biết thằng nào có ý định măm măm mình :P


    Hồi teen teen mình gặp nhìu những trường hợp này, đá hết đá hết. Dù tiếc đứt ruột =))


    PS: Chú chủ top văn phong trung thực ngây thơ nhỉ. Hay đấy [r2)]
  8. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    thằng em chủ thớt trẻ người non dạ, ít kinh nghiệm thế này thì làm sao gái nó không quay cho...
    Quan triệt 3 điều :
    Ngoài mình và gái ra, nhưng thằng xung quanh là *** hết....éo quan tâm
    Bỏ thói đàn bà , kể lể... dứt khoát trong suy nghĩ và hành đông
    lằng nhằng thì khuyến mại em vài cái tát
    mà gái chú nói là cái đứa trên ava đấy àh.... anh trông mặt nó cứ háo háo, ngu ngơ thế nào ấy:-w
  9. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng thanks các bác , h em kệ mấy cái thằng kia , việc mình mình làm vậy - vậy h mình nê khéo léo kiềm ches va nhường nhịn nó , ra vẻ người lớn và chín chắn đúng ko ạ , em cũng chỉ xoa hàng thui , mấy hôm đến chỗ nó cũng ngồi xoa bóp toàn thân , nhưng abc xyz thì chưa dám - mình nai quá - h nó nhờn quá -
  10. thethoi

    thethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ôi ông này giống mình thế!giận lên cậu tớ tôi.....mình phàn nàn thì nó bảo là nó là thế đấy không thế không phải là nó,yêu nhau thì cái tính xấu cũng phải yêu chứ...mình bật lại thì nó bảo muốn nghĩ thế nào thì tùy[r23)]....lúc mình tức lên gọi điện để hét vào mặt nó thì nó éo nghe,nhắn tin thì chỉ muốn đập điện thoại đi cho bõ tức,công nhận nó xinh ngoan thật nhưng nhiều lúc nó ngang chỉ muốn đấm vào mặt thôi.nó đang cơ trên nó xoay kiểu gì chẳng đc lưỡi có xương đâu.nói chung yêu nó rồi cố mà chịu đi thiếu nó mình cũng không chịu được mà bỏ thì chẳng biết thằng khác có thịt đc ko nhưng mà cứ thấy tiếc đã. khi nào nằm trên đc thì thời thế thay đổi thôi( éo biết bh mới nằm trên đc) :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này