1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Lệ Giang -Shangrila - Đại Lý : Mùng 2 - 10 tết âm (Chia sẻ từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zim_beo, 17/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mnguyen001

    mnguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi thôi... đau đầu wa.... cho dù cảnh vật tuyệt vời mà con người lại ứ thế .... chết nỗi anh lại yêu thiên nhiên.... nên càng comment.. post ảnh... anh lại càng nhớ da diết cái thiên nhiên tuyệt vời đó... offline giãi bày tiếp đi!!!!
    @Liên Con cún ngồi đó(anh1... cô gái đi tới(ảnh 2)... cho cún ăn ( nhìn dáng ngồi ....pô.... của cô gái)- ảnh thứ 3 của Liên đâu... post nốt lên đi??????
  2. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Trông yêu quá đi. Thế mà em chả gặp chú cún Tạng nào ở Shang :-??
    Trông nó hiền khô ý nhỉ :-*
    @ ALL: nhà mình vẫn chưa đưa ra lịch off à? Đợi mãi mà vẫn không thấy mail, sms gì. Hay bóng bàn vụ off ở trên này luôn đi cả nhà.
    Nhà mình lại làm bữa lẩu vào ngày mai đi, mai ai không đi được nào?
  3. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thanh Phương ơi, chị Hương đây. Lịch off 4 giờ ngày mai nhé. Địa điểm cụ thể sẽ được báo sau. Cho chị số điện thoại và email của em để chị add vào danh sách. Số điện thoại của chị: 0982377304 nhé. Cho chị cả số của Trang Kute và Vân (nếu em có) nữa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    OK, sẽ add em vào danh sách
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mai off giãi bày tiếp a.Minh nhé.
  4. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Buổi Off hôm nay ăn uống no say và đông đủ quá. Hẹn gặp lại buổi sau nữa nhá!!!
  5. uttrangsky

    uttrangsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi off ăn uống no say và thu thập rứt nhiều ảnh ọt của giang hồ, mình bắt đầu report hành trình chuyến đi như dự kiến.
    up 1 cái ảnh cả đoàn cho nó khí thế đã nào :D




    [​IMG]

    [FONT=&quot]Ngày 0: 4/02/2011: Khởi hành Hà Nội – Lào Cai [/FONT]
    [FONT=&quot]21h30 cả đoàn tập trung như dự định, mò mẫm lên tàu, yên vị chỗ ngủ nghỉ rồi lân la sang buôn bán 1 hồi cho nhớ cái mẹt, điểm danh lần cuối đoàn có 11 mỹ nữ và 4 trang nam nhi hảo hán kuteo =)) rồi đi ngủ lấy sức [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày 1: 5/2/2011: Hà Khẩu – Côn Minh[/FONT]
    [FONT=&quot]Sáng sớm đến ga Lào Cai, 15 nhân mạng lục tục xuống tàu, đi ăn sáng, bắt đầu công cuộc nộp xiền cho Mrs. Hương – bà mẹ trẻ của 1 em bé 6 tuổi (theo lời anh trọc)- cất giữ cho cả chuyến đi. Cò xe ra gạ gẫm 50k/xe ra cửa khẩu, nhưng đoàn kiêu kỳ từ chối, lát sau ân hận đi tìm lại cò ấy mà ko thấy, đành thuê xe khác 100k/xe. Nhà có điều kiện là cứ phải như thế nhỉ :)))[/FONT]
    [FONT=&quot]Làm thủ tục qua biên giới cũng nhanh gọn. tranh thủ xong trước làm kiểu ảnh nào :D[/FONT]
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Nghe theo các bậc tiền bối đi trước, xuất cảnh xong cả bọn lang thang đi mua sim điện thoại. chẳng thấy 3 ông già mũ đỏ cũng ko thấy 3 anh chàng mặc áo đỏ, 30-40 tệ thì càng ko. nhưng nhu cầu liên lạc cao vì đoàn 15 người lận, nên cuối cùng vẫn lấy 13 sim, giá 70tệ/sim, nghe gọi đều mất tiền, và chỉ xài được trong tỉnh Vân Nam.[/FONT]
    [FONT=&quot]Đoàn đông, đến lúc mò ra được bến xe để hỏi vé đi Côn Minh thì đã qua mất chuyến xe xịn (cái này lúc về mới bít nhá, xe Côn Minh – Hà Khẩu xịn xuất phát từ Hà Khẩu 12h30, xuất phát từ Côn Minh 11h40), đành mua vé cái xe xấu hoắc cần câu, đi thì chậm. 141 tệ/người đắt hơn xe xịn 1 tệ :D), gần 14h mới khởi hành.[/FONT]
    [FONT=&quot]Đoàn tranh thủ chờ xe ngồi ăn kơm ở Hà Khẩu, bắt đầu cho cái sự bị chém muốn lìa cái cổ. Cái quán kơm bụi đó đồ ăn vừa ít vừa ko ngon miệng, phục vụ thì tồi tệ, ghế ngồi cũng thiếu, mà cuối cùng 15 người hết 390 tệ, ặc ặc. Rút ra bài học đã từng được rút là luôn luôn, mọi nơi, mọi chỗ, mọi thứ đều phải MẶC CẢ!!![/FONT]
    [FONT=&quot]Gật gù ngả nghiêng trên ô tô đến tối thì tới Côn Minh, sau 1 hồi bóng bàn xuôi ngược như mổ bò (cái này còn lặp lại nhiều lần nhá) thì 3 người tiền trạm đi taxi trước ra ga mua vé tàu (taxi chạy đồng hồ, hết có 29 tệ), còn 12 kẻ còn lại đi bus 1 tệ/người cho nó hạt dẻ. Lúc trên ô tô, chân dài Vân và tóc dài Thảo đã làm quen được 1 bác Tung Của tốt bụng, dẫn cả bọn ra tận bến xe bus, hỏi số xe, trả tiền bus cho 10 đứa ([/FONT][FONT=&quot]~ [/FONT][FONT=&quot]10 tệ)[/FONT][FONT=&quot] rồi đưa cả bọn ra tận ga xong bác mới quay về. Bác ấy đây ạ (áo vest sáng màu đứng giữa-ảnh chụp tại ga tàu)
    [/FONT]
    [​IMG]
    Ngổn ngang hành lý trên xe bus:
    [​IMG]

    [FONT=&quot]Vì mua vé tàu muộn nên đoàn ko mua đc vé nằm, ngồi mềm cũng ko, chỉ còn ngồi cứng 65 tệ/người. Tàu đi cả đêm cũng ko tắt đèn luôn, báo hại cho 5, 6 kẻ ngồi đuổi ruồi buôn chuyện :)))[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày 1 Hà Khẩu-Côn Minh nóng nực và còn đầy bỡ ngỡ kết thúc trên tàu như thế. Đoàn bắt đầu ghi nhớ cái phản xạ “mặc cả” và bắt đầu làm quen với 1 nét tinh hoa văn hóa mới của tỉnh Vân Nam: TOILET KHE HỔ NHẢY[/FONT]


    [FONT=&quot]Ngày 3: 6/02/2011: Đại Lý[/FONT]
    [FONT=&quot]4h sáng tàu đã đến Đại Lý, trời tối om, bắt đầu cảm nhận được cái rét mướt, đoàn mò mẫm ra ngoài ga. Sau màn mổ trâu mổ bò quen thuộc, đoàn quyết định sẽ không chờ 6h sáng mới bắt bus vào thành cổ, mà đi taxi luôn, 15 người 4 xe, tổng thiệt hại 200 tệ. Nhờ vụ đi taxi này anh trọc gặp được 1 hảo hữu đời có hơi thở thơm như Colgate, nhỉ :))) báo hại Zim viêm họng nặng suốt chuyến đi.[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    Đến Đại Lý lúc tờ mờ sáng

    [FONT=&quot]Thành cổ hiện ra trước mắt khi đồng hồ đã chỉ 5h30 sáng. ở đây hơn 7h sáng trời mới bắt đầu hửng sáng, 8h mới thấy mặt trời lấp ló, nên 5h30 trời vẫn tối như hũ nút, các cửa hang, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa hết sạch. Sau khi cò taxi gọi điện cho 1 khách sạn là đến chuyên mục thể thao bóng bàn diễn ra nồng nhiệt như thường lệ. Kết luận cuối cùng là vẫn ở đó, 120 tệ/người, vì mọi người quá mệt rồi. Mình chỉ nhớ khách sạn này ở trên đường Nhân Dân (Ren Min Lu), mất card rùi nên không nhớ tên. Check in xong xuôi, tắm qua cái ngọc thể thì cũng hơn 7h, người ngủ ít, người ngủ nhiều, kẻ ko ngủ, bắt đầu 1 ngày mới.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nhà mình 2 kẻ ko ngủ, lang thang đi ngắm Đại Lý. Đấy đúng là 1 quyết định sáng suốt, nếu ko sẽ chẳng còn cơ hội mà lang thang và ngắm nghía, nhất là lúc sớm mai vắng vẻ nữa. Những cảm xúc đầu tiên là khá phấn khích. Đại Lý tuy không có mức độ “cổ” bẳng Lệ Giang, vẫn có ô tô xe máy đi lại trong thành, nóc các nhà thì toàn Toàn Mỹ, Tân Á (tớ chém tí, thực ra là các thể loại bình chứa nước và hệ thống Thái dương năng mà tớ cóc biết tên :D), dây điện có chỗ loằng ngoằng… nhưng cái gọi là “LẦN ĐẦU TIÊN” bao giờ cũng đáng nhớ, nhỉ :D đây là thành cổ ĐẦU TIÊN mình được tận mắt ngắm nghía, háo hức ngắm những gian hang với kiến trúc cổ, mái ống cong cong, háo hức ngắm dòng suối trong róc rách chảy, háo hức ngắm nhìn hàng phù dung hoa rực rỡ bên đường, háo hức dán mắt vào vô vàn bong tai vòng tay vòng cổ luôn luôn kèm biển quảng cáo “shougong” (thủ công) với mấy anh, ông, chị ngồi gõ gõ thanh bạc bên ngoài, háo hức đi ra cổng thành ngắm nghía rồi trèo lên tường thành đi dạo, háo hức ngắm dãy Thương Sơn ngọn vẫn phủ chút băng tuyết sau lưng thành… Buổi sáng tùy nghi di tản, mình lang thang đến trưa thì quay về khách sạn, trên đường về hỏi luôn vé bus đến Lệ Giang – 44 tệ/người, xe 18 chỗ, chỉ gồm đoàn nhà và 3 khách lẻ nữa, xe đón gần khách sạn luôn. [/FONT]
    [​IMG]
    Đường phố lúc này còn khá vắng vẻ

    [​IMG]

    [​IMG]
    Con suối róc rách bên hàng hoa phù dung

    [​IMG]
    Điểm Thương Sơn xa xa...

    [​IMG]
    Ham hố sắc màu :D

    [​IMG]
    "Dị nhân" thành Đại Lý

    [​IMG]
    Chênh vênh tường thành

    [FONT=&quot]Bữa trưa được thống nhất ăn lẩu gà/nấm/rau ở 1 quán khá gần khách sạn. Bắt đầu có kinh nghiệm, rau củ quả thịt thà tất tần tật đều được mặc cả hết :D 15 người chen chúc vào 1 cái bàn “cho nó ấm cúng”. Nhìn lực lượng này, lúc đầu chủ quán cho nước lẩu vào 1 cái CHẬU (giang hồ đồn là chậu rửa bát =)) ), nhưng vì nó ko xài được với bếp từ nên cả bọn lại được dùng 1 cái nồi chân chính thực thụ. Bữa đó ăn cũng ok, nhưng ăn xong ai cũng cảm thấy cứ thiêu thiếu sao đó :))) dù sao 400 tệ hôm đó cũng vô cùng thỏa mãn hơn 390 tệ hôm ở Hà Khẩu :D Ah quên, nghe giang hồ đồn thổi về bia Phong Hoa Tuyết Nguyệt – đặc trưng của Đại Lý, đoàn mình cũng đú, nó đây ạ, nhưng mà nhạt toẹt, chả đậm đà cũng chả thơm ngon gì cả[/FONT]

    [​IMG]
    Bia Phong Hoa Tuyết Nguyệt

    [​IMG]
    Thi nhau gắp :D


    [​IMG]
    chen chân để ăn :D

    [FONT=&quot]Buổi chiều (hình như) theo gợi ý của lễ tân, đoàn thuê xe chủ ý đi Tam tháp, Nhĩ Hải, Thương Sơn, chắc mẩm chỉ ghé qua ngắm 1 cái, chụp vài cái rồi đi, hết 40 tệ cho 2 xe. Đến khi lên đến Thương Sơn (điểm đầu tiên), khi lái xe ấn cái vé tham quan và cáp treo vào tay, rồi xếp hàng mệt nghỉ, 1 cơ số kẻ mới vỡ lẽ ra là còn lên cả trên núi Thương Sơn nữa ạ [/FONT]K[FONT=&quot]. Đây là có lẽ là tour kém hấp dẫn và phí tiền nhất trong chuyến đi (90 tệ/người lận). 1 nhóm vừa lên đến nơi, bước chân ra khỏi cáp treo, vì cái duyên nợ tiền nong đã mua vé xem show Hồ Điệp lúc 6h tối (200 tệ/vé), đã vội vã xếp hàng để lên cáp quay trở về chân núi =)) nhóm còn lại ko có Bứm plan thì tự nhủ, mất tiền lên đây rồi cố leo tiếp, xót lại 2 kẻ là mềnh và Vang huyền Anh leo được 10 bước thì ngồi thở và quyết định là …quay về luôn :))) Cái sự xếp hàng ở đây thật hãi hùng, để lên được đã mất hàng nửa tiếng, mà lên đâu có đẹp j cho cam T__T lúc quay về thì hãi hùng hơn, phải hàng tiếng đồng hồ. Mình và Vang huyền Anh ngồi nghỉ ngơi ngủ được 1 giấc mới quyết định quay về xếp hàng xuống núi, thấy nhóm Bứm team vẫn đang chầu trực xếp hàng chưa đến lượt về =)) OMG[/FONT].
    [FONT=&quot]1 vài hình ảnh cho nó rôm rả:[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Bàn cờ khổng lồ[/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    Đại Lý và 1 phần hồ Nhĩ Hải nhìn từ Điểm Thương

    [FONT=&quot]Tối Đại Lý nhộn nhịp đông người (như ban ngày) trôi qua với mình không nhiều ấn tượng, trừ con suối này[/FONT]
    [​IMG]
    Ảnh sưu tầm, ko phải đoàn chụp
    [FONT=&quot]Mình cũng không biết tên con suối này nhưng nhìn rất đẹp, đẹp nhất trong mấy con suối Đại lý, ở gần Ngũ Hoa Lầu. 1 mình mình men theo, lang thang rất xa đến lúc chân và lưng mỏi muốn gãy rục ra mới quay về, nhủ lòng sáng mai sẽ dậy sớm để ghé thăm lại con suối khi không gian êm đềm, vắng vẻ. Tối đó mình ngủ sớm vì đã ngấm mệt sau 3 ngày nên đi ngủ sớm dưỡng sức, không cập nhật được thông tin vui chơi của các bẹn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Buổi tối duy nhất ở Đại Lý khép lại. Theo ý kiến chủ quan của mình thì là dư lày: Đại Lý cũng khá đẹp, đáng để dừng chân 1 lần. Trời tối muộn và sáng muôn, nên đến Đại Lý vào ban ngày hoặc book phòng trước để khỏi bị bắt chẹt giá phòng. Mua bán thì cũng như mọi chỗ trong cung đường này là luôn luôn, mọi nơi, mọi chỗ mặc cả 1 cách triệt để. Đi cáp treo lên Thương Sơn chả có chút thú vị và chẳng xứng đáng với 90 tệ bỏ ra tí nào (90 tệ là gồm cả vé tham quan và vé cáp treo, đã có discount vì dùng thẻ SV), đi phim trường Thiên Long Bát Bộ thích hơn (sáng hôm sau đoàn mình mới đi). Trong thành thì mình yêu thik mấy cái cổng thành, con suối với hàng phù dung đỏ duyên dáng và dương liễu nghiêng nghiêng, con suối gần Ngũ Hoa Lầu. Show Uyên ương hồ điệp cũng được các bạn khen nhiều, vé hơi đắt (200 tệ) nếu dư dả thì đi ngắm cũng đẹp lắm :D

    To be continued...

    Bonus ảnh Show Uyên ương của anh Tuấn kuteo
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [/FONT]
  6. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi hóng tiếp đây tình yêu ah , ôi nghe mới thấy là chịu đựng đau khổ quá nhỉ hí hí , tả nghe thấy mình đúng là bọn thóc non cho gà Tàu nó xơi ... nhưng sao h về lại thấy trọn vẹn mới kì .Chắc tại em dễ dãi ^^
    Hôm nào Bạch đằng cổ trấn ngồi ôn tích xưa cái cả nhà nhỉ
  7. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hihi, kể lại nhiều chuyện funny thật...Tiếc là đoàn mình ko có ảnh toilet khe hổ nhẩy cho bà con chiêm ngưỡng...Tiếp tục nào, tiếp tục nào!!!!
  8. Lien0606

    Lien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    biết bao zờ cả nhà miềng mới có dịp đi lại cùng nhau nhỉ?
  9. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    up thử lại , mấy hn e ko úp đc hình
    [​IMG]
  10. feideshou

    feideshou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn quá, tiếp tiếp bạn uttrangsky ơi! :D ah, quãng đường từ Hà Khẩu đến Côn Minh mất bao lâu thời gian vậy bạn?

Chia sẻ trang này