1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào xem inception rồi cho em hỏi cái...

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hlbrem, 17/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    trong Inception thì anh Leo đến tầng thứ mấy của giấc mơ? tầng thứ 4 hay 5? Lúc gặp lại cô vợ thì là ở tầng thứ 4, gặp ông già Saito thì ở tầng thứ 4 hay 5 (vì ông ta già thế, chắc phải 5-60 năm đã trôi qua)
    Anh Leo đã gieo ý tưởng gì vào đầu cô vợ để rồi cô ý tự tử vì lẫn lộn giữa thực tại và mơ và vì thế anh ý cảm thấy dằn vặt có lỗi....
    Khổ, em coi tiếng Đức nên nhiều chỗ ko thủng cho lắm....
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    À, anh ấy gặp ông Saito ở tầng thứ 4 (cùng tầng với cô vợ) - gọi là miền viễn thức, là tầng tận cùng đấy. Tầng này con người sẽ đắm chìm trong giấc mơ và không nhớ hiện tại, nếu không có ai đánh thức họ thì họ vĩnh viễn sẽ ở lại đó. Nếu là người đang sống thì coi như là sẽ chết (kiểu hôn mê sâu :P).
    Anh Leo đã gieo vào đầu vợ ý tưởng là: thế giới đang sống không hề có thật và phải tìm cách để trở về với thế giới thực tại (vì cô vợ quá đắm chìm vào thế giới giấc mơ - không chịu về thực tại nên anh ấy phải làm vậy). Không ngờ, ý tưởng đấy thấm vào quá sâu trong trí não của cô ấy nên khi về thực tại, cô ấy vẫn cứ nghĩ đó cũng chỉ là thế giới của giấc mơ. Mà ở thế giới giấc mơ, chỉ có cái chết mới đưa người ta trở về thực tại được (nếu như họ không thể tự thức dậy), cho nên cô ấy lúc nào cũng chỉ nung nấu trong đầu ý định tự tử. :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cuối cùng thì cô ấy đã tự tử.
  3. Yakhont

    Yakhont Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    15
    Tầng mấy thì vẫn còn tranh cãi :D Nhiều người bảo tầng 4 là kịch trần (= limbo), em thì nghĩ không phải :D
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    xem phim này còn dùng óc suy luận hơn cả trong phòng thi >"< xem hay thật
  5. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cái mịa gì:)) vào up cho bác=))
  6. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0


    Chài tiếng Đức khó zữ zậy hả bác? bác ở Đức mấy năm rùi? kiểu này ai mà dám học tiếng Đức nữa..
  7. viwase

    viwase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem. Up
  8. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Thì kiểu phim này nó phức tạp, coi tiếng Việt còn đầy người ko hiểu gì nữa là coi bằng tiếng nước ngoài, nhất là những lúc nó giải thích liên quan đến tâm lý học...nói chung là tớ hiểu hết, có 2 điểm trên là còn thắc mắc thôi...
    Tớ rất thick những phim về ký ức, giấc mơ, thời gian ntn, kịch bản rất phức tạp nhưng coi xong thấy thấm....
    Bác nào trầm cảm, chán đời, thất tình coi Vanilla Sky hay open your eyes (phiên bản gốc của Vanilla Sky) thì thấy hay vô cùng, hồi ấy tớ coi 2 phim này và đến bây h 2 phim này vẫn đc liệt vào 2 phim yêu thik nhất
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hì quả cuối anh Leo về nhà gặp lại con và quay con quay để kiểm tra hiện thực rồi phim đột ngột hết cũng gây ối tranh cãi...
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng thích phim kiểu này, với lại cũng muốn đề phòng khả năng trầm cảm, thất tình, chán đời nên cũng muốn xem lắm. Phim này ở VN có không hả bạn (thuyết minh tiếng Việt và phụ đề tiếng Anh ấy)?
  10. thamtuonline

    thamtuonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ô, hóa ra phim này giống kiểu tiên hiệp của Tung kủa ý nhỉ, hôm nào phải kiếm đĩa xem mới được!

Chia sẻ trang này