1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhà EEC - Nhà Vỡ Tour: Túp lều thứ 9] Chinh phục nóc nhà Đông Dương - Đoàn đã trở về [Ảnh TRANG 68

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hattieu2002, 17/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Ko thấy cố nhân Trơ voi đâu nhỉ?
  2. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình lúc đầu định lên cùng chuyến với nhà ABC nhưng sau đó bị đẩy sang chuyến sau nên về muộn hơn 5 tiếng ^:)^@-) 19h trên xe sống đúng cuộc sống của lợn, ăn xong là lăn ra ngủ, ngủ dậy lại ăn...[-(
  3. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Vì nụ nôn của nàng... ^:)^^:)^^:)^
  4. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Anh bị mất hơi người đẹp lúc cách Lào Cai 70km... cơn buồn ngủ từ từ kéo đến... ko cưỡng lại được... thế là bố nó đành phải tạt vào quán lá bên đường làm bát cháo ruốc 15k và chợp mắt một tiếng... từ đó cứ khật khưỡng bò lên... và mất dấu người đẹp hoàn toàn :((:((:((

    Nài... nhìn từ dưới lên... các bạn tầng 2 10h đã kéo chăn tận cằm... yêu lắm [r32)]... Âkiumi chưa gì đã ngủ, chỉ có cái thằng bé gì ngồi sau là thức khuya nhất... lúc nào nhìn lên cũng thấy nó toét miệng cười... ko dám chạy sang phía bên kia xe để dòm người đẹp vì nó là bên phải [:D].... thằng cít làm gì mà tao thấy đít xe cứ trồi lên sụt xuống theo chu kỳ thế :)):))

  5. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chắc là rắc rối nhất của đoàn là đây!
    Bên mình may mắn đi cung đường chỉ có 1 đoàn, nên 2 đêm ngủ đều được tự do chọn chỗ. Hai đêm cắm trại đều ở những thung lũng kín gió, che 3 bên. Mình và @hummer2008 xung phong ngủ cạnh bếp lửa vì lều thiếu chỗ, nhưng vẫn ngủ được những hơn 2 tiếng [:D]
  6. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Lợn nó có quả giải phóng phế thải nữa nhé... các chú thế còn kém lợn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ngu.y biện!!!

    Sốt rét chỉ có body heat chữa được. Ôm chặt tất cả bọn nam nhân nhà ẹo sẽ phát tán hết con ma sốt rét sáng chúng nó, sau ngồi lên bếp ga 2 tiếng là khỏi hẳn [:D]

    (Thằng nào làm bộ lọc cho TTVN quả là đại dớ ^:)^^:)^^:)^)
  7. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ớ, bọn e cũng giải phóng ác mà, ăn trứng cộng với toàn thứ khó tiêu nên trên xe mùi thú lắm =))...Mính thấy thú vị nhất là trên 2800 Kid nhỉ?:D
  8. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Đã đi đã về, đã trải nghiệm và viết lại bằng cảm xúc về ký ức Pinkie chẳng bao giờ quên …..<P style=[/IMG]****Tối ngày 31/12/2010,. Pinkie cùng nhà EEC lên xe bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh FanXiPang..
    Bắt đầu chinh phục những điều được gọi là “ Gàn Dở” ( ở nhà ấm áp không chịu đi leo rừng leo núi như Lũ hâm “)
    Hành trang của tôi mang đi là những suy tư gạt lại phía sau : Sống cho ngày hôm nay chưa đủ sao phải vướng bận ngày cũ
    Hành trang của tôi mang đi là những ý chí cho cuộc sống mới : “ những điều bạn chưa biết, mà dám làm đó là tuổi trẻ”
    Hành trang của tôi mang đi là những điều hoàn toàn mới : “ vượt qua chính mình , với ý chí và bản lĩnh “
    Hành trang của tôi mang đi là những chở che nho nhỏ : “là đèn pin, là máy ảnh, là ba lo là ủng nilong, là tất cả cho 1 hành trang để 1 đứng trên Fan, đủ chỉ chụp 1 bức ảnh…..
    nhưng là tất cả những điều tôi đang sống, đang đam mê, trải nghiệm và không cảm thấy hối tiếc “

    Tại nơi xe bắt đầu lăn bánh, tôi gặp những ánh mắt bồi hồi tiếc nuối của sự chia xa vào giờ phút chuyển giao năm mới…là những ánh mắt phải xa nhau trong những khoảng thời gian không quá ngắn nhưng lại đủ dài cho sự nhớ thương…Bin rin và cảm động với vòng tay của Sói, Minh, vòng tay ấm áp của Táo, món quà nhỏ của Xì chin
    Chiếc xe lăn bánh, và đồng hành cùng chúng tôi trên cả chặng đường dài là Con Cào Cào của Bác Chê Ta, luôn song hành cùng đoàn xe…làm chúng tôi có thêm ý chí quyết tâm chinh phục Fan hơn bao giờ hết…

    Kính kong, kính kong….0h0’ ngày 01/01/2011 …khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới đã tới, Chúng tôi hân hoan chờ tiếng Champane của Bác Fav nổ vang trên xe…1 năm mới đã đến, cùng những người bạn mà tôi đã đi cùng ngày cuối năm, với bao niềm vui và hạnh phúc….Chuyến xe Sao Việt rộn ràng cười nói của các bạn EEC…

    ****6h30 ngày 01/01/2011: Sa Pa chào đón nhà EEC trong mờ sương….
    ****11h30 ngày 01/01/2010: Cùng sự thu xếp Porter , thủ tục leo Fan đầy đủ và chu đáo của Bác Fav ,nhà EEC hừng hực khí thế bắt đầu chinh phục Fan…balo hành quân, áo khoác đủ ấm, giầy tất bảo vệ cẩn thận, không khí hân hoan được đi được chinh phục Fan hiện rõ trên khuôn mặt mỗi thành viên EEC…
    Chúng tôi xuất phát theo Cung Đường Sín Chải, và khởi đầu là những đoạn dốc cao,thẳng đứng chào đón 21 thành viên EEC
    Đoạn dốc đủ để 1 số kẻ thở k ra hơi, và sợ hãi vì mới khởi đầu mà đã khó khăn như thế này, không biết chặng đường tiếp theo sẽ ra sao?
    Có kẻ đã dặn Pinkie cẩn thận , nên Pinkie đã nhắc lời và tự nhủ : chỉ cần qua đoạn này thôi thì không có gì phải lo nữa…
    Và Pinkie lên tốp đầu cùng Funny, Bino, anh Lâm, Đoàn Mạnh và Choang
    Bác Fav đã phải ở lại tốp sau để động viên tinh thần ý chí mọi người rất nhiều…và cuối cùng 21 thành viên nhà EEC đã vượt qua được đoạn dốc đầu tiên của cung đường Sín Chải..



    Nhưng sự thực…qua đoạn dốc này , Sín chải sẽ đón tiếp các bạn bằng những đoạn dốc khác, khó khăn hơn, cao hơn, đầy thử thách hơn…
    Cả đoàn vừa đi vừa không ngừng hỏi Porter: “ đường đi tới còn dốc không, còn xa không????”
    Và các nàng tiểu thư, các chàng nhà mình lúc đầu còn hớn hở lắm, đi 1 đoạn rồi nghỉ và vẫn còn hồn nhiên nói rằng : “ nghỉ 1 lúc là đi như bình thường ngay”
    Vẫn còn đi tung tăng ngắm hoa lá cành bên đường, vẫn nghêu ngao chém gió ầm ầm….
    Nhưng càng đi càng khó….càng ít tiếng cười…

    ****17h ngày 01/01/2010 : Đoàn đến Bãi Sỏi và gặp rất nhiều thành viên các đoàn khác đã chinh phục đỉnh Fan thành công, điều đó như tiếp thêm sức lực cho các thành viên nhà EEC.
    Và cũng có rất nhiều lời khuyên chân thành dành cho EEC là nghỉ ở 2200m….vì chặng đường lên 2800m rất dài và nhiều sương mù.
    ****17h30 – Độ cao 2200m với cơ thể bắt đầu yếu đi vì 1 chặng đường dài mệt mỏi, 21 cá thể EEC đã ngồi Ngắm Gà Quay béo ngậy của Đoàn leo Fan người Nhật tại 2200m…
    Pinkie nhớ những khuôn mặt hớn hở thèm thuồng của cả nhà khi nhìn mấy chú gà quay béo ngậy, ai cũng quay bên mấy con gà nướng thơm phức, như kiểu bị bỏ đói mấy nghìn năm rồi ấy…
    ;))….những hình ảnh khi đó là minh chứng rõ nhất cho câu : Miếng ăn là miếng nhục…..( vì nhà mình còn chờ bọn Nhật k ăn chân gà và cổ cánh để xin ăn nữa cơ J))
    ****17h45 : Đoàn Porter như muốn chấm dứt sự Thèm thuồng của bọn Người Kinh , ( cả lũ sắp phát điên lên vì đói mà mấy con Gà quay cứ thơm lừng, thân hình căng đét, bóng nhẫy đầy khiêu khích….)đã dẫn cả nhà lên 1 chỗ cắm trại chưa bao giờ chuẩn hơn thế ….
    Đó là bãi cắm trại với : K…u…t trâu ( dân gian bảo để lâu ….trâu hóa bùn , nhưng đây toàn Bánh…K…u…t trâu to tổ chảng). Nhưng khi đó các con ZỜi quá mệt nên chỉ kịp nhìn thấy …đống ấy là tranh thôi…còn đâu vẫn nằm cạnh nghỉ ngon lành cành đào…thậm chí còn thấy thích thích vì đậm mùi thiên nhiên nữa chứ
  9. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    2800 hả, c...........t rơi đến đâu thì đ...........t khô đến đấy, những cơn gió mẫu mực =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đồng không mông quạnh, gió giật sập tung cả lều, em gần như thức trắng đêm :-??
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Độ cao 2200m

    [​IMG]

    Bữa ăn lúc 8h tối - Bò xào hành tây

    [​IMG]

    Đậu sốt cà chua ;))

    [​IMG]

    Cơm trắng

    [​IMG]

    Thịt gà và thịt lợn rim

    [​IMG]

    Đây là bữa ăn trong lều của cả nhà

    [​IMG]


    [​IMG]

    Còn tôi thì ngồi ăn, uống rượu, buôn chuyện ngoài trời cùng bè lũ Porter >:)

    Rượu nặng dã man :( uống như đốt cổ họng ý ^:)^ các đồng chí Porter này uống rượu đến tận 1-2h sáng cho người nóng lên rồi chui vào lều ngủ luôn, ko thèm chăn chiếu túi ngủ gì cả ^:)^

    [​IMG]

    Theo lời chú Cáng - Porter thì ngày mai là ngày vất vả nhất, sau khi lên độ cao 2900m sẽ phải tụt dốc nhiều lần xuống 2600m rồi mới leo ngược lên đỉnh :-ss Nếu sau 12h trưa mà cả đoàn chưa đi đến được độ cao 2900m thì sẽ ko thể về kịp về Sapa trong ngày hôm đó (khả năng 12h đêm-1h sáng mới về đến nơi, lúc đó thì ko có xe ô tô đưa đón... bla...bla...)

    Sau khi phổ biến thông tin cho cả đoàn, mọi người được lùa đi ngủ luôn để sáng hôm sau đi từ sớm.

    [​IMG]

    [​IMG]

    12h đêm, gió thổi càng lúc càng mạnh, các dây neo lều bằng nilon liên tục bị giật đứt :-ss neo bên này thì đứt bên kia... mấy tiếng liên tục 3 chàng trai DuongBino, TuanKid, Fav phải liên tục bật dậy để đi buộc lại lều, trong khi các tình yêu khác thì vẫn nằm im ngủ ngon lành [r23)] Sau khi hy sinh cắt cuộn dây dù để buộc túm các góc, tưởng đã được ngủ 1 đêm yên ổn thì tầm 1h sáng, những cơn gió giật cực mạnh đã ko buông tha cho chúng tôi, gió thổi giật tung các mấu giữ lều và bẻ cong cả các cột sắt chống. Đến lúc này thì ko đỡ được nữa rồi... xác định cố kéo bạt che tạm trên đầu cho khỏi sương để ngủ đến sáng hôm sau.

    Đồ đạc, giày dép ra ngoài trời nằm hết :))

    [​IMG]

    Buộc tạm góc lều để che đầu, về sau chỗ này cũng bị đứt nốt :((

    [​IMG]

    Lều hết chỗ, 2 đứa bọn tớ ra ngoài trời ngủ giữa trăng sao :))

    [​IMG]

    4h sáng, ko ngủ được nữa, tôi và TuanKid ra phụ mấy đồng chí Porter đun nước, nấu mỳ cho cả nhà. Sau khi nước sôi, xào rau gần xong, tôi chui vào túi ngủ... ngủ tiếp :)) trời đã bớt gió, nên ngủ ngon lành 1 mạch đến khi mọi người gọi dậy ăn sáng >:)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    To be Continue........... >:D<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này