1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào với bà chị dâu hay lấy đồ của mình dùng.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhoncuagio, 18/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Chị dâu hơn 2 tuổi,mới về nhà ở chung.Hix. Từ áo quần tới đồ trang điểm, bà ấy cứ lấy dùng thế.Lúc thì hỏi mượn, lúc thì ko thèm hỏi luôn.Làm thế nào đc nhỉ? Nói thế nào cho đỡ mất lòng đây?
  2. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Dán câu này trong phòng : Việc ai nấy làm, đồ ai nấy xài, hồn ai nấy giữ ;));));))
  3. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Sợ rằng cách này chưa ổn với 1 bà chị dâu chơ chẽn,tự tiện sài đồ người khác như vậy.
    Theo mình, Còn phải sống chung dài dài lên Nhẹ nhàng việc này thì bà lại được thể lấn tới các việc khác. Thà mất lòng trước còn hơn.[:D] Nói với anh trai của bác việc này, nếu vẫn tiếp tục thì phải trực tiếp mà rằn miệng thôi. Bà ý biết điều thì sẽ cư xử khác đi.
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Cất vào tủ, khoá lại ^^
  5. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Anh mình mà bà ấy còn ngang nhiên lấy dùng thì ngại gì mà không dám dùng mấy thứ lặt vặt kia chứ. Cho vào tủ khóa lại thôi,phòng riêng cũng khóa nốt.
  6. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    có 2 loại hay tự tiện lấy đồ người khác xài
    1. vô tư, phóng khoáng
    2. biết mà vẫn cố ý, hơi bị lạm dụng

    loại 1 chỉ có lỗi mà k có tội, nên nhẹ nhàng khuyên bảo để nhận thức ra vấn đề.
    loại 2 thì phải cương quyết, bảo không nghe thì phải phạt cho chừa.
    nguyên tắc là lấy đồ người khác phải xin phép. nói thật có gì mà mất lòng. nhẹ nhàng, từ tốn là được. chọn lúc thích hợp. ví dụ thấy bà ấy đang xài đồ mình thì giả vờ hỏi ơ cái này ...của em đâu nhỉ? tất nhiên bà ấy phải nhận là đang dùng, nhân đó nhắc là lần sau lấy phải hỏi trước ko có mình cần ko kiếm được.
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    trời, đồ cá nhân thế này mà cũng lấy dùng chung ý à? thế là có vấn đề rồi đấy, bác dẫn bà chị dâu đi mua sắm mấy cái chỗ mà bác hay mua đi, thấy đẹp nên bà ý lợi dụng dùng của bác suốt, giờ cho tự mua mà dùng xem có hết bệnh này k.. nếu vẫn k hết thì nó ăn vào máu rồi, thấy người khác đẹp hơn thì ích kỷ ghen ghét, cái này thì bác tự thân bảo quản thôi :D
  8. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    thanks cả nhà.
    Tủ em là loại ko khoá đc.
    Đằng nào cũng phải nói thẳng thôi,cứ thế này khó chịu lắm. Nhất là 3 lúc mình cần dùng, tìm mãi lại thấy trên ng bà đó, lộn hết cả ruột.
    Nhưng nói thế nào cho vừa nhẹ nhàng vừa ko làm mất lòng đc đây. hix.
  9. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3

    Nếu sợ nói mất lòng thì thử nói gián tiếp cho chồng bà ý ý.
  10. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Khóa cửa phòng riêng lại.

Chia sẻ trang này