1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 : làm quen ko giới hạn , nơi hẹn hò trao đổi Ym , SĐT -tà lưa cafe trà đá làm quen nào ,

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi k_ngan124, 18/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vlad

    Vlad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đuổi tớ sang tận đây chém mới kinh =)) Chả biết có lỗi giề với bạn này ...
  2. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Giờ mới để ý, có 2 cái topic :)). Chả có ý gì đâu, chẳng qua comment trúng vào đồng chí :D
  3. Vlad

    Vlad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hóa là tình cờ cơ đấy. Vậy thì nếu bạn là nam thì gọi là đồng chí rồi, còn nếu là nữ thì gọi là có duyên đấy...:))...
  4. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    ông ý thuộc thế giới thứ 3 bác ạ :(
  5. Vlad

    Vlad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giới thứ 3 cũng có phân vai nam nữ mà, ko biết là vai nào nhể =))
  6. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    the first world: nơi mà mọi nguời sống trong tình yêu.
    the second world: love does not allow
    the third world: tồn tại song song và hòa lẫn với 2 thế giới kia, nơi dành cho những người sống trong thế giới 1 mà mơ về thế giới 2
  7. Vlad

    Vlad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    The first world : Women - the women is the female human
    The second world : Men - the men is the male human
    And in the third : You could be man or woman but might be neither of male and female
  8. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    :)) maybe
  9. panda_85

    panda_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn là dân 9vạn nên cũng chẳng biết gì mấy về thế giới ảo. Hôm trước mất chầu rượu cho mấy chú nhóc 9X nó chỉ giáo cho vài chiêu định vô đây “múa rìu qua mắt thợ” nào ngờ thấy các bác chém ác quá nên chỉ dám đứng ngoài hóng hớt. Thế giới ảo cũng hay thật đấy, nó đưa những người xa lạ biết nhau, hiểu nhau và đến gần nhau hơn. Tôi chỉ tiếc là đến bây giờ mới biết topic này khi mà nó đã không còn sôi nổi như ngày nào. Nếu tôi biết đến nó sớm hơn thì có lẽ k_ngan nhiệt tình đã không phải of một mình tới vài lần. Cuộc sống là thế có người thế nọ có người thế kia, có những người rất “to mồm”, thiếu trách nhiệm và chữ tín trong những lần hẹn hò đi of hay đi chơi đâu đó nhưng đến lúc đi thì họ thường lặn không sủi tăm, đáng quý biết bao những người như “chú lái xe ôm 40 tuổi vợ bỏ” chỉ cần 1 lời là có mặt. Chuyến đi chơi 6-3 vui thật, những có lẽ sau chuyến đi đấy chúng ta mới hiểu thêm về nhau, về những con người vốn là thành viên trong room. Nguời tốt, người xấu, người có những hành động gây ảnh hưởng tới người khác nhưng vẫn cho mình cái suy nghĩ muốn làm gì cũng được, tất cả chỉ càng làm rõ thêm tính cách, bản chất con người. Chuyến đi chơi kết thúc dường như cũng là lúc mà topic bắt đầu trở nên nhạt dần, những thành viên quen thuộc đã bắt đầu ít xuất hiện và hờ hững với ngôi nhà thân quen. Những người mới đã đến có tốt, có xấu tất cả đang góp phần làm mất đi bản sắc riêng của “gia đình”. Và đến thời điểm này, sự hờ hững của các thành viên đang bao trùm topic kể cả mod, người sáng lập dường như cũng không còn quan tâm đến “đứa con” của mình.
    Như đã nói, tôi là dân 9vạn, tôi không phải là 1 nhà văn, 1 triết gia hay gì gì đó, tôi không có quyền đánh giá, phê phán ai hay điều gì đó, đơn giản đó chỉ là những cảm nhận của tôi khi đọc tất cả hơn 50 trang của topic này. Có thể, tôi đã có những động chạm riêng tư đến cá nhân ai đó những cũng không sao bởi chúng ta không ai hoàn hảo cả, ngay cả tôi người chắc gì đã tốt đẹp hơn khi đang viết về người khác.:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  10. tungkhanh1983

    tungkhanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ...........................

Chia sẻ trang này