1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên được anh!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kitty_kitty, 18/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh à...hnay em sẽ viết cho anh, viết cho sự quen biết ngắn ngủi của chúng ta nhé...
    Anh đã làm em bị tổn thương đấy anh biết ko hả...lúc e cô đơn nhất anh đã đến bên em và rùi anh dời xa em trong lúc em đang cần anh nhất...nhưng anh ra đi mà chẳng nói với e 1 câu nào...em đã quen chờ đợi những tin nhắn đầy yêu thương của em, anh nhắc em trời lạnh nhớ mặc ấm, anh nhắc em phải đi ngủ sớm đùng thức khuya...đêm nào em và anh cũng nhắn tin cho đến khi cả 2 cùng buồn ngủ...sáng nào anh cũng nt chúc em 1 ngày làm việc hiệu quả..em đã cảm nhận được 1 phần nào đó hạnh phúc trong tình yêu...chúng mình cũng có khá nhiều kỷ niệm với nhau...anh là bạn của chị họ em, chị ý rủ em đi chơi cùng mọi người, kỷ niệm lần đầu tiên gặp anh là lần đi biển Quan Lạn ở Quảng Ninh, anh ơi, em thích biển đó lắm...nó đẹp và lãng mạn lắm...hội mình ở đó khoảng 3 ngày mà em chẳng có chút ấn tượng gì với anh cả...mấy chị em cứ vô tư cười đùa mà chẳng để ý gì cả...lúc đi dạo bờ biển và chụp ảnh, ấn tượng của em về anh là anh đang vui đùa là thế tự nhiên tự kỷ...hihihi, anh đi ra 1 chỗ ngồi ngắm biển trong khi các chị em và 2 anh nữa đang xí xớn chụp ảnh...
    mọi người thi nhau ra hỏi xem anh làm sao thì anh chẳng nói gì và 1 lúc sau anh cũng lại hòa nhập với mọi người...đó là ấn tượng ban đầu, vì lúc đó em chỉ mải chơi chẳng nghĩ đến chuyện gì khác...sau khi về HN, nhà mình lại có lí do để tụ tập đó là 1 lí do rất chính đáng đó là lấy ảnh...hôm đó em mới thực sự cảm thấy chút gì đó vương vấn...vào chơi bowling, em đang đi giày thì anh ra buộc dây giày cho em trước sự ngỡ ngàng của mọi người, em đã đỏ mặt và nói cảm ơn anh...tuy em đã 23t nhưng tâm hồn em vẫn trẻ con lắm...vẫn nũng nịu các anh chị lắm...chơi bowling xong mọi người vẫn chưa muốn chia tay nhau đã hẹn đi cafe...anh và em được phân công nhiệm vụ đi mua kem vì anh đã chót bảo khao kem mọi người mà...hihihi, thực sự lúc đó em cũng chưa có cảm giác gì đâu anh ah chỉ đến khi chị em đèo em về đến nhà, hôm đó trời mưa nên anh càng có lí do nhắn tin cho em...tin nhắn đầu tiên anh nhắn cho em hỏi thăm em đã về đến nhà chưa, có bị mưa ướt ko và bắt đầu từ đấy, chúng mình nhắn tin cho nhau nhiều hơn, anh nói nhớ em những ko hề nói yêu em...anh mang lại cho em cảm giác được yêu thương, được chăm sóc...rùi cả kỷ niệm về quê anh cùng mọi người nữa...anh phân công cho mỗi anh con trai đèo 1 chị con gái, còn em thì anh đèo...đi đường em và anh hơi ngại khi biết rằng 2 đứa đang có vấn đề, nhưng vẫn nc bt, nói chung là anh đã làm cho em có cảm giác anh thích em và em cũng thế...nhưng rùi tự nhiên những tin nhắn thưa dần, với tự ái nên em ko nhắn tin trước cho anh...1ngày, 2ngày rùi 2tháng, 3 tháng, chúng mình ko còn liên lạc với nhau, ngay cả nick YH anh cũng ko vào hỏi thăm em...em ko biết lí do tại sao, anh ko nói cho em lí do mặc dù e đã gạt bỏ lòng tự trọng để viết cho anh 1 bức mail chỉ để mong anh trả lời em 1 câu thỏa đáng...nhưng rùi cứ chờ và cứ chờ...e càng chờ thì em lại càng ko nhận được gì...nhưng cũng chính từ đó em nhận ra là em đã yêu anh rùi...đến bây giờ tình cảm của em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn...
    Trời HN rét quá anh ah...những lúc như thế này em ước được ở bên anh, lại được nhận những tin nhắn nhắc nhở mặc ấm, được anh nắm tay em...nhưng điều đó đã quá xa vời và chẳng bao giờ thánh sự thật...anh đã làm em tổn thương rùi anh có biết ko...em phải làm sao để quên được anh...
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    tình yêu mong manh quá... tình yêu đến rồi sẽ lại đi...Ôi..
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Có rất nhiều câu hỏi không thể có câu trả lời !
    VD: Bạn có thể không trả lời câu hỏi này của tôi không?
  4. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có những người tự nhiên ra đi mà ko nói tiếng nào. Làm người kia hoang mang, hỗn độn, buồn... Ghét nhất kiểu như thế. Chia buồn với bạn chủ topic. :(
  5. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ là phương thuốc chữa lành mọi vết thương cho chị, mong chị sớm lạc quan và vui trở lại nhé..!! For a better day sun will shine! :x
  6. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thời jan rồi sẽ tră lời cho bạn những câu hỏi đó?
  7. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn nhiều nhé...bây giờ, tớ cũng ko hiểu mình thế nào nữa...vẫn nhớ, vẫn thương...đã xóa sđt, xóa nick YH, xóa tất cả những kỷ niệm có liên quan đến ngta mà ko sao quên được...chẳng lẽ tớ sống tình cảm quá nên dễ bị tổn thương ư???
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chẳng có cách nào..chỉ có tiếp tục sống và rồi sẽ qua thôi
  9. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Tự ái....
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    why??

Chia sẻ trang này