1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên được anh!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kitty_kitty, 18/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Trọng phạm vi câu chuyện của em gái chủ thớt, chỉ vì tự ái mà mất đi 1 người ( mà đáng ra nếu dẹp cái tự ái qua 1 bên thì giờ này đã có cái gối ôm 37,5*C rồi ). Xét qua thì quan hệ của cả 2 rất tốt, đáng ra có thể tiến tới vậy mà.....
    Hiểu chưa?
  2. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Why??????? Why??????
  3. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hiz! Xem lại comment ở trên! Phải chịu khó đọc chứ>:P
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chỉ là một người gặp trên đường đời, nên hỏi tại sao lại nhớ thì đúng hơn.
    Hoa cải canh này đẹp nhờ.[:P]
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tạm hiểu:D..tớ hỏi hộ bạn kitty thôi:))
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy chủ nghĩa trang ah? Cho tớ đang ký 1 chỗ chuẩn bị hậu sự nhá :-"
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    làm rì mà lo hậu sự sớm thế:-j..h cứ ăn chơi nhảy múa đi..yên tâm đất còn nhiều,mốt h là hỏa thiêu nên là đất chỗ tớ rộng rãi lắm
  8. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ, có một điều đơn giản vậy mà cứ hỏi hoài.
    Hỏi sao người ta ko trả lời YH, hay tại bạn không buzz người ta, ngta ko nhắn tin, bạn hãy nhắn tin cho đến khi ngta trả lời. Bạn hãy pull và push ngta về phía mình. Sau đấy nếu không thành công, không có kết quả thì hãy hỏi làm sao để quên đi được. Con gái thật là hay, mỗi lần thích một ai đó nhưng lại ko dám tiến về phía họ vì một cái gọi là tự trọng con gái, là con gái thì ko được dễ dàng không được sỗ sàng. Nhưng kéo và đi theo người mà mình thích đâu gọi là dễ dãi đâu. Đấy là chiến đấu cho tình cảm của mình đấy chứ. Nếu một ngày anh không thể đến bên mình, thì mình hãy đến bên anh để cùng anh bước trên một con đường. Dựa vào hành vi và đánh giá ra giá trị.

    Tình yêu cũng thế, nếu bạn chưa chiến đấu mà đã tìm cách từ bỏ thì hãy quên đi.

    Có thể mình không phải là người tốt nhất nhưng là người chân thành nhất với anh. Hãy làm cho anh biết tình cảm mà bạn dành cho anh là chân thành nhất.
    Cố lên nhé!
  9. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Giờ bạn muốn quên đi, quên được rồi (tạm coi là thế đi), rồi đến lúc bạn nhận ra mình chưa từng quên thì lúc đấy bạn sẽ làm gì??????
    Hãy nhìn thẳng vào sự thật và nên chấp nhận sự thật ấy đi.
    Còn nếu muốn níu kéo thì hãy làm trước khi quá muộn đi.
  10. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh ah...nhưng em đã gạt bỏ tự ái cá nhân, đã bỏ đi cái tôi to đùng của em để viết cho anh ý 1 bức mail nói hết những gì trong lòng em, em nhắn tin rùi những ko 1 hồi âm từ phía anh ý, bặt vô âm tín anh ah...khi mà trong 2 người có 1 người ko muốn kéo dài mối quan hệ đó nữa thì người còn lại có cố gắng cũng sẽ chỉ bị tổn thương mà thôi...với cả khi em biết rằng chị họ em, người đã tạo điều kiện cho em quen anh ý cũng thích anh ý, vì thế nên em rút thôi, em ko đấu tranh cho tình cảm của mình nữa...buồn lắm nhưng tâm hồn thanh thản mặc dù trái tim vẫn đau

Chia sẻ trang này