1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi arianespace, 19/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lính Triều Tiên lên truyền hình khoe chiến công bắn Hàn Quốc

    Truyền hình quốc gia CHDCND Triều Tiên vừa chiếu cảnh 2 binh sỹ nước này lên truyền hình khoe chiến công bắn pháo sang Hàn Quốc đợt vừa qua.

    Hai người lính này kể về việc đã pháo kích vào ngôi làng ở đảo Yeonpyeong khiến lính Hàn Quốc thiệt mạng.
    "Tất cả chúng tôi vô cùng phẫn nộ khi thấy đạn pháo quân thù dội vào lãnh hải nước ta. Quân đội luôn sẵn sàng. Và ngay sau đó, khi được lệnh khai hoả từ trên, chúng tôi lập tức tấn công đáp trả quân thù”, một trong hai người lính phát biểu, một tay nắm chặt và tay kia khoác vai người đồng đội của mình.

    "Trước sự khiêu khích của quân thù, tất cả chúng tôi cùng đồng thanh hô vang: hy sinh thân mình chiến đấu chống kẻ thù là vinh dự cao nhất của mỗi người lính”, người lính kia nói tiếp.

    Cứ mỗi câu phát biểu, từng tràng pháo tay đồng loạt to vang và kéo dài lại ủng hộ họ.
    Gần đây, giới quan sát cho hay phía CHDCND Triều Tiên đang có liên tiếp những động thái của một cuộc tâm lý chiến nhằm vào Hàn Quốc.
    Việc trình chiếu buổi nói chuyện của 2 binh sỹ về vụ pháo kích nói trên cũng được cho là một động thái nhằm mục đích tương tự.
    Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc lại đang đưa ra những động thái có vẻ hoà hoãn hơn. Hãng tin Yonhap vừa đưa tin, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định không coi CHDCND Triều Tiên là "kẻ thù chính" trong Sách trắng quốc phòng của nước này năm nay.

    Tuy vậy, vẫn có một số tranh cãi cho rằng cần phải coi CHDCND Triều Tiên là kẻ thù chính để cảnh báo binh lính nước này luôn phải trong tình trạng sẵn sàng với CHDCND Triều Tiên.

    Còn lúc này, sau gần một tháng tạm lánh khỏi ngôi nhà bị đạn pháo của CHDCND Triều Tiên tấn công trên đảo Yeonpyeong, những người dân làng nơi đây đã bắt đầu trở về đảo.
    Hoài Nam (Theo BBC, CNN, AP)

    (http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/427...truyen-hinh-khoe-chien-cong-ban-han-quoc.html)
  2. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55

    à, thì bác bảo "Vinh tôi đây cũng ủng hộ"... tôi tưởng bác muốn sang đó đánh giúp, thấy bác hăng quá. Như vậy chỉ là ủng hộ miệng thôi đúng không?

    Ngay cả ủng hộ miệng cũng sai đường lối. Lâu lắm rồi không có báo chí chính thống nào của VN lên án Mỹ và Ngụy Hàn quốc, ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc của bắc TT cả. Chỉ thấy lãnh đạo VN ôm hôn thắm thiết HQ, chứ không thấy ôm ông Kim bận nào cả.
  3. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Còn đoạn trích sau cho biết dân BTT kính yêu lãnh tụ trẻ của họ đến thế nào, nhân dịp sinh nhật của anh ta, họ nhịn ăn nhịn mặc để tặng cả một đoàn tầu làm quà.

    Tôi chỉ ước giá mình có một toa - à thôi, một phong bì nho nhỏ thôi ;)


    Báo chí Hàn Quốc: Tàu chở quà cho Kim Jong-Un bị lật

    Báo chí Hàn Quốc mới đây dẫn nguồn tin từ Bình Nhưỡng cho biết một chiếc tàu hỏa chở quà sinh nhật cho Kim Jong-Un, con trai út và là người thừa kế của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il, đã bị lật hôm 11-12 ở khu vực gần biên giới CHDCND Triều Tiên - Trung Quốc.

    Vụ việc đã khiến Cơ quan an ninh quốc gia CHDCND Triều Tiên đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp. Các nguồn tin cho biết đoàn tàu 40 toa thì có tám toa bị lật, chở nhiều loại quà đắt tiền cho sinh nhật của Kim Jong-Un vào ngày 8-1. Cơ quan an ninh quốc gia nghi ngờ đây là hành vi phá hoại.

    (http://tuoitre.vn/The-gioi/417893/Han-Quoc-xay-dung-cang-bien-cho-chien-ham-5000-tan.html)
  4. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Chiến dịch nhồi sọ ODA


    Vì các mõ chơi đẹp nên mình sao lưu vào đây.

    Ở post này, mình trình bầy nguyên nhân xuất hiện chiến dịch nhồi msọ trăng trợ và như bão tố trong báo chí tiếng Việt, với các bản tin lật ngược 180 độ sự thật tràn ngập khắp mọi ngõ ngách. Chủ gạo Thái Lan có thể mua được lệnh cấm xuất khẩu gạo VN khi giá cao kỷ lục để độc quyền, Tá Điền VN mốc mép, thì Lý Minh bác còn mua được nhiều thứ khác.
    http://socongthuongdienbien.gov.vn/default.aspx?ID=46&LangID=1&NewsID=545&PageNum=14
    http://xttm.agroviet.gov.vn/Site/vi-VN/64/114/19393/Default.aspx
    http://agroinfo.dyndns.org/IAE/AGROINFO2/news/newsdetail.asp?targetID=8628
    http://www.sohafarm.com.vn/index.php?nv=News&at=article&sid=55
    http://vtc.vn/1-179099/kinh-doanh/viet-nam-tam-thoi-khong-xuat-khau-gao.htm
    http://vietbao.vn/Kinh-te/Viet-Nam-tam-thoi-khong-xuat-khau-gao/75180767/88/
    http://www.baoquangninh.com.vn/?lang=V&func=newsdetail&newsid=23652&CatID=34&MN=71



    Nguyên nhân của tập trận liên miên trình bầy ở đây nay dược kiểm chứng từng bước ở bản tin này.
    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
    ==================


    "Còn đoạn trích sau cho biết dân BTT kính yêu lãnh tụ trẻ của họ đến thế nào, nhân dịp sinh nhật của anh ta, họ nhịn ăn nhịn mặc để tặng cả một đoàn tầu làm quà"
    Bản tin ở 2 post trên đã được đăng trong topic này với tiêu đều: dác diễn biến tâm thần vì ca chiu sa khi phản pháo trong hầm ngầm điện Cheong Wa Dae . Hoặc tên khác "phản pháo sang 1 tiếng" "phản pháo cách 300 mét" "phản pháo không đổ nhà tắm". và hành động dũng cảm nhất là chĩa ngược pháo về nhà nhồi sọ liệt não.

    trong hầm ngầm dưới lòng đất của Điện Cheong Wa Dae đã quyết định, như mọi quyết định của những thằng chưa từng đanh lại ai, là nó vả ít quá, mới 2 loạt. Nguyên văn là "Từng đưa ra quyết định nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục nã pháo lần thứ ba sau đợt nã pháo lần 1 và 2 thì sẽ điều động máy bay chiến đấu tiến hành ném bom".


    Người BTT cần một ông con út để trẻ, để thọ ít nhất 50 năm , để 50 năm nữa vẫn bắn những phát ca chiu sa số dách làm phát điên liệt não toàn cầu. Ông này có cần biết bắn pháo ko, dek cần, ông ta chỉ cần vui chơi thoả thích với sự phấn đấu duy nhất là sống rõ lâu. Và chưa cần đến lúc Kim Cháu lên ngôi, Kim Bố bụng to đã phải sang điếu Lý Minh Bác đồng nghiệp chết thảm vì bị quăng trên núi xuống.
    ==========================







    Chúng ta có thể so sánh VN 1987 và BTT
    BTT có kỷ luật cao độ với số thuyền nhân ko đáng kể
    VN từ năm 1945 đến 1990 không có khái niệm kinh tế, nhiều thế hệ người miền bắc VN đã quên những khái niệm cơ bản nhất về kt.
    VN không làm nổi cái lò rèn
    BTT làm được cả lò hạt nhân
    VN nằm trong vùng có mức lương thấp nhất thế giới
    BTT nằm trong vùng có mức lương cao nhất thế giới
    VN đầy bom
    BTT đã khởi động đầy đủ"
    <<<< Hài nhất đoạn của azai này! cho vài co số thống kê cái anh ơi!


    Bạn muốn thống kê j` ? 1 triệu thuyền nhân VN tràn ngập các trại tị nạn Mỹ Úc Hồng Thái ?? Tổng doanh số xuất khẩu mỗi năm 200m $ ? hay nạn đói triền miên, hay trình độ quản lý mỗi tấn sắt ngang giá 2 quả trứng ?? hay lạm phát 1000 (một ngàn ) phần trăm trong 1 tháng ? :)):)):)):)):)):)):))=))=))=))=))=))=)) Khi cái não đã bị ăn cắp, thì bạn muốn thống kê cái gì ở đây ?













    =========================
    Đại nặn ăn cắp não như thế nào, chúng ta có thể thấy một ví dụ nhỏ về sự chó má của báo chí tiếng Việt, công cụ của chủ nghĩa ngu dân và là cỗ máy sản xuấ liệt não tràn ngập văn hoá Việt, những con zoombie đần độn và tham lam như lợn, và hết sức chó điên sủa vỡ địa cầu theo lệnh.

    " Hàn Quốc bắn đại pháo, "đổ dầu vào lửa
    ... Ông Lee lên cầm quyền vào năm 2008 và ông chính là người đã đặt dấu chấm hết cho chính sách viện trợ kinh tế vô điều kiện của Hàn Quốc cho Triều Tiên của hai người tiền nhiệm trước đó. Tuy nhiên, ông này phải hứng chịu sự chỉ trích gay gắt trong nước vì hành động thiếu hiệu quả và thiếu kiên quyết trước những động thái gần đây của nước láng giềng Triều Tiên.
    Các nhà phân tích tin rằng, sự thường xuyên và tính nghiêm trọng trong các vụ tấn công của Triều Tiên đã đẩy Tổng thống Lee vào chân tường và ông này không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải ra lệnh trả đũa mạnh tay Bình Nhưỡng. Điều này có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột quân sự lớn hơn.
    ..."
    Nguồn http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/w...ua/5445554.epi


    Chúng ta đã biết, sự thật hoàn toàn ngược lại, và trình bầy như thế là bịa đặt hết sức chó má, bùng chạc và la làng, vừa đê hèn co rúm vì sợ, vừa phải cố hầu ý chủ. Mỹ và Hàn Cuốc đã lừa BTT phá vỡ lò hạt nhân, sau đó bùng chạc 2 lò nước nhẹ đang xây dở và số dầu đệm, đặt đồng mình vào tầm đầu đạn hạt nhân, BTT bị lừa như thế vì không ai nghĩ chính quyền Mỹ Hàn có thể chó má với đồng đội Nhật Hàn Đài đến như thế, câu chuyện có tên "Vua điên mưu lớn bùng Tiên Quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom" vẫn còn đủ dẫn chứng đây. Cũng như người dân Nhật Bản không thể lường Lý Minh Bác làm nổi cái việc nẫu lẩu con em dâng quan thầy nên phải đình chiện đuổi căn cứ Mèo đi.

    Các dẫn chưnhg về việc báo chí Việt Nam chó má đã được thu thập một cách hệ thống
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-8#post18303244
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-9#post18303963
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-9#post18304293
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-3#post18298352
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-21#post18325218


    Qua khám nghiệm, chó má có nguồn gốc sa mạc
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-7#post18302150

    [SIZE=+0]Ngày nay, những bản tin nhồi sọ được dịch sẵn ra đủ các thứ tiếng, được thể hiện bằng đủ loại media, được quẳng trên nét với đủ các loại dấu free... và loại truyền thông đại lý cám miễn phí nhồi lợn không mất nhiều vốn liếng hơn một cái máy chủ và 3 ngân viên trực 3 ca. Những thể loại đại lý cám miễn phí đang giải thích cho chúng ta biết tại sao đàn lợn phát triển mạnh mẽ đến như vậy. Thời buổi này, đâu cũng thấy cám. Người cũng muốn ăn, lợn cũng muốn ăn, nhưng lợn tham ngu, còn người nhân hậu, bởi vì người cho lợn ăn để mà ăn thịt lợn.
    [/SIZE]

    Ở đây, chúng ta cùng hiểu nguồn gốc của nạn tràn ngập niệt não và chính sách ngu dân. Đó là bán nướ'c buôn dân hết sức chó má, chủ nghĩa hoạnh quan đặt ách nô lệ truyền kiếp lên chúng ta.






    =================================

    Bĩ tất thái, hối tất minh =))=))=))=))?

    đại đa số dân Nam Cực đều đã nếm, và đã nhìn thấy cái giá đắng mà chó lợn sẽ gặp.


    Như mình đã nói, chính quyền Mỹ phải đối phó với thời điểm nước Mỹ không còn là nền kinh tế lớn nhất thế giới từ lâu rồi, và, để cạnh tranh, họ cấm vận ai là tự cấm vận Mỹ. Ngày nay, nước Mỹ tranh nhau chỗ bán cá với Vịt Mọi, không có tầu chở người lên vũ trụ mà thuê xe ôm Nga. Nếu như không muốn sản xuất những cái gì mọi hơn cả cá ba sa trong tương lai ? Như vậy, Cu Ba sẽ xếp hàng trước BTT trong việc binh thường hoá quan hệ quốc tế, và BTT là nước có điều kiện thuận lợi nhất, nó có quá nhiều kinh nghiệm của Việt Nam, Cu Ba, Trung Quốc và nằm trong vùng giá nhân công cao nhất thế giới Bắc Kinh, Thầm Dương, Nam Triều Tiên và Tầu Khựa. Do đó, dù các giống sa mạc có sủa long trời lở đất, cắn nhau ngô trầu lụt sa mạc, thì Mèo Hoang vẫn sắp sửa ôm chặt rùi hít lấy hít để các Kim.

    CHuyện Hàn Cuốc là thế nào, trong
    cái pót cũ này, mình đã trình bầy về hệ thống các nước có kinh tế gắn liuền với Mỹ Nhật, có cả Vịt và Tầu, là một cực trong cuộc đấu tranh kinh tế tàn khốc sắp tới mang tên ww3 không tiếng súng. Bản chất ww3 là sự suy đồi về quản lý xã hội, tài sản công, gây ra khủng hoảng, người ta không khắc phục căn nguyên khủng hoảng, mà tiếp dùng độc tài chính trị để làm căn nguyên ấy phát triển thêm đến mức không kiểm soát được, cũng y như ww1 và ww2. Việc quản lý tài sản công kém trong khối kinh tế nhà nước, mà đặc trưng là quân sự cũng như kỹ thuật lõi , mũi tiên phong... sẽ dẫn đến thừa ế vốn đầu tư mà không biết đầu tư, thứa ế hàng lạc hậu mà không biết làm hàng tiên tiến, nỗ lực bảo vệ hàng kém cạnh tranh bằng chính trị và xích thuộc địa bằng áp lực. Việc thừa ế vốn đầu tư mà không biết đầu tư là biểu hiện xã hội đã suy đồi, tài chính của xã hội đã nằm trong bọn tham ngu như lợn, và vì thế, vốn dồn vào các bong bong chứng khoán với bất động sản, nơi người ta không cần trồng lúa, nuôi cá, đóng động cơ máy bay hay tầu vũ trụ để phát triển vốn. Bong bóng là điểm báo hiệu khủng hoảng giai đoạn cuối, và là điểm đến tất yếu của chủ nghĩa chó dại, tức chủ nghĩa ngu dân và nhồi sọ, chủ nghĩa chế tạo hàng loạt liệt não, thành lập những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh. Chó dại có màu đỏ ở bọn hồng vệ binh đấm chết thầy cô ở Bắc Kinh, màu xanh tự do của zoombie du học Gruzia, và bọn hồng vệ binh mới có tên [SIZE=+0]"quân đoàn chó điên đức trị pháp trị"[/SIZE], dĩ nhiên, cả các giống sa mạc, thì dù ở đâu màu não cũng là chó điên.

    Còn BTT, họ bị cấm vận lâu đến mức họ có rất nhiều thứ hàng quý và việc phân phối hàng độc quyền của họ sẽ quyết định ai thắng ai trong nhóm Nhật Hàn Tầu, vì vậy, trước khi cho Bin Hậu âu yếm ôm ấp, các Kim sẽ điếc tai vì lời lẽ phỉnh nịnh đê tiện nhất mà thương lái Nhật Hàn Tầu thi nhau trào tuôn.






    Chủ nghĩa xã hội là gì ?
    Chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xa~ hội của Nga hay Đức đều là khoa học quản lý các xưởng thợ, nhưng được làm hàng giả ở nhiều nơi, dù là "tự do bình đẳng bác ái" tam tài Tây, CNXH mang mầu sắc Trung Quốc, hay tự do kiểu Mỹ.... đều là hàng giả hàng nhái chủ nghĩa xã hội Nga-Đức, đều là chủ nghĩa chó dại, nhồi sọ thanh niên để độc tài chính trị và bảo vệ kỹ thuật quản lý và chế tạo lạc hậu, những thứ đáng bị đào thải. Tính ngược nhau điển hình là CNXH thật dù có chết đói cũng "học học học", còn chủ nghĩa chó dại là chó điên tùng xẻo tri thức, dưới bất kỳ thứ hàng giả nào. Dễ hiểu nhất là hồng vệ binh chó điên tự xưng CNXH nhưng đập chết thầy cô, tận diệt tri thức, phá sạch đình chùa, hoàn toàn ngược với hàng thật. Dễ hiểu nữa là chức kỹ sư được mua bán đem về khoe với dòng họ 10 đời không biết chữ, ngược hoàn toàn với nguyên bản kỹ sư chỉ là ông thợ bạn. Phần lớn các hàng giả lập ra để nhồi sọ chó điên làm lực lượng chém giết tranh giành, ví dụ, tự do "bình đẳng bác ái"=tam tài Phú Lãng Sa, là điều ngược với hàng thật bao gồm kỷ luật và đào thải, phân ngôi thứ khắc nghiệt ngay trong từng tổ thợ.

    Nhiều thứ hàng giả khác làm tan vỡ hệ thống thợ thuyền-kỹ sư-đốc công = nền tảng của mọi loại công nghiệp, từ những tế bào nhỏ nhất, là mỗi tổ thợ, ví dụ, cu li = coulis được nhồi sọ là giai cấp công nhân, thực ra, coulis = cu li là thợ chưa có nghề, lao động phổ thông, cánh áo nâu.... còn công nhân là ouvrier = ô ry ê, cánh áo xanh. Việc các cu ly được nhồi sọ rằng, họ nghèo khổ không phải do ngu dốt, mà là do thầy họ bóc lột, họ không cần học nghề, mà cần làm chó điên phản thầy.... đã làm phần lớn thợ thuyền không lên rừng kháng chiến năm 1945 với lý do "không ăn thua", chỉ việc tế bào nền tảng tổ chức sản xuất đã bị ung thư ác tính. Trong xã hội thợ thuyền, cu ly là ngu si đáng khinh, ô ry còn được dịch là "người thành đạt" và mới được coi là "giai cấp công nhân" "La classe ouvrière" , tiếng Anh hiện đại là "blue collar worker" = cánh áo xanh.

    Khoa học xưởng thợ này tuy được Phú Lãng Sa đưa đến các ô ry Vịt, nhưng các ô ry Vịt liền nhìn thấy lối thoát duy nhất ra khỏi ngàn năm tăm tối trung cổ, điều mà họ đã có thể tự tìm ra nếu như hủ nho thối nát nhà Trần không phản quốc, cõng giặc phá nhà, làm Hồ Nguyên Trừng bại trận bỏ đi. Có điều, cuộc các mạng thật sự này đã sớm bị thay bởi một cuộc cách mạng giả, cách mạng chó điên... vì nhiều lý do. Dù là lý do nào, thì các cu ly cũng đã giết chết cơ khí Trần Hưng Đạo, gang thép Thái Nguyên, không bao h chúng trở thành các Tula hay MAT. Ngu si đến mức, chúng ta có sắt, chúng ta có than, vậy chúng ta xây lò cao Thái Nguyên nấu sắt, không cần biết rằng thanm của chúng ta là than anthrazit (ăn tơ ra zít) không cho vào lò cao được. Cho đến đầu 199x, phần lớn các trí thức được đào tạo ở Đông Âu về vẫn chưa được vào đảng, để ngoan ngoãn nghe cu ly lãnh đạo, và đó là thứ chủ nghĩa chó dại nguyên chất.



    Khoa học quản lý các xưởng thợ có tế bào gốc như vậy, đó là các tổ thợ, các nhóm làm việc. Người có vốn có trình, biết tổ chức là một ông thợ cả, ouvrier = ô ry ê cả, sau này sẽ là các "tư bản" và các "đốc công" hay "thủ lĩnh công đoàn". Người có nghề nhưng không vốn hay không có uy đánh thợ học việc là thợ bạn, ô ry ê bạn về sau này sẽ trở thành các kỹ sư, khi một số xưởng danh tiếng chuyên nghề đào tạo huấn luyện. Còn đám cu ly không được gọi là thợ, nhiều khi đi làm phải đóng thêm tiền, cũng có khi là lao động rẻ tiền. Tế bào gốc đảm bảo tính di truyền của nghề nghiệp, tính cạnh tranh trong thương mại và khai thác tối đa khả năng mỗi người, cũng như đảm bảo các chức năng mặc cả giá nhân công nội bộ, quyền quyết định độc lập dứt khoá của ô ry cả và nỗ lực cỗ gắng hoàn thiện tay nghề của những người còn cu ly. Tế bào gốc đó là một đả?ng chính trị sơ khai, khi nghề nghiệp phát triển, đa?ng này nối tiếp các tổ chức các đả?ng nhà thờ, tôn giáo, chùa chiền, đền đạo giáo Tầu.... có từ cổ, tức là xoá bỏ các tuyền tử, truyền nghề cho con cháu, mà truyền hiền, tức là chức kỹ sư được truyền trong những nmgười giỏi nhất có thể xuất hiện ở bất cứ gia đình nào, dù là ô ry tư bản,. ô ry đốc công, cu ly, và từ "bậc thầy" là từ đáng kính nhất ở Đông Âu, bất kể là nhạc giao hưởng, ba lê, rèn phôi nòng súng hay cả đời trộn đống phân tri thức kiểu Nga. Kỹ sư đơn giản là thầy nghề, người Tầu đã dịch ra như vậy. Bản thân kinh tế và khoa học là cạnh tranh, đào thải, nhưng điều này nhanh chóng được Phú Lãng Sa làm giả, đổi việc chuyển đạo truyền hiền của khoa học xưởng thợ thành "tự do bình đẳng bác ái" để động viên liệt não ngu điên đi công phá quý tộc truyền tử mà tranh quyền đoạt vị. Chính vì thế, cách mạng Pháp thoả thích phá huỷ các tổ chức xưởng thợ như cu ly bị nhồi sọ chửi thầy ở Tầu Khựa, thiếu sức cạnh tranh của tổ chức thợ, các xưởng thợ bị biến thành món hàng của các nhà chính trị và bị chiếm đoạt thành nguồn lợi khi bán súng cho quân cách mạng, và thế là Nã Phá Luân bắn tơi bời danh dự Pháp trong cuộc chiến buôn súng của mình, trong khi đó, các nước Đức khác chỉ phục mà theo Phổ, như nước Pháp bây giờ.

    Cũng như thế, thuộc địa của Nga Đức không hề là thuộc địa Anh Pháp, không tuyệt diệt mọi đỏ mọi đen, mà Mọi Stalin còn được làm đồ tể để liệt não nhồi sọ đến nay. Cũng vậy các xứ Baravia không hề kêu ca rên xiết ách đô hộ của Phổ, mà còn ngu si cãi Mauser đẻ ra G88 quái thai dị hình làm bác học già Mauser phải dỗi, bỏ Hội Đồng Súng Trường Đức. CHính vì thế, Mông Cổ Triều Tiên thời mạt vận tự nguyện xin làm thuộc địa Đế Quốc Nga, Nam Mỹ chạy khỏi Tây Bồ mà buôn bán với Đức, mời Đức bóc lột. Vì sợ thuộc địa chạy sang mua hàng ở các xưởng thợ tư bản, thợ xã hội, thợ + sản, nên ANh Pháp mới phải xích cổ mọi thuộc địa bằng súng.

    Chủ nghĩa tư bản, + sản và xã hội, dân chủ và khoa học.... được làm giả ngay từ cửa Đông Âu như thế, rất lâu trước khi những con chó điên bên Tầu đấm chết trí thức, phá sạch đình chùa, mạo xưng CNXH và biến nước Tầu thành con nhái khổng lồ lớn nhất thế giới, mà trong thế giới loài nhái, khoa học, nghiên cứu, đổi mới, thiết kế... mới là đống phân trí thức thật sự, tức tri thức bị khinh như đống phân, lời Mao.

    Bản thân các Chủ nghĩa tư bản, + sản và xã hội, dân chủ và kỷ luật đều là khoa học và là khoa học quản lý các xưởng thợ, khoa học dậy nghề công nghiêp. Bất cứ khi nào các tiêu chí đó được làm ngược thì đó là hàng giả, tư bản giả, + sản giả. Bản thân các tư bản, các + sản, các xã hội hàng thật chỉ là các gia vị khác nhau cho các xưởng thợ khác nhau, như Viện lò hạt nhân Dimitrovgrad buộc phải tổ chức kiểu + sản, vì cái giống bác học làm ra rất nhiều của cải nhưng lại không thích hưởng. Nước Thuỵ Điển có đường xá xa xôi, nước Azerbaijan có hệ thống thuỷ lợi sống còn, sẽ đánh thuế cao, tăng tỷ lệ tài sản công, hoàn thiện khoa học quản lý cái đó mà thành xã hội. Nước Đức có nhiều vùng chênh nhau nhiều về trình độ trong quá trình giáo hoá cai trị Tây Âu lâu dài, thì tư bản cho kỷ luật. Đầu đen Gruzia được Nga vắt bỏ bã (rồi ném bac zoombie cho Mèo gặm =))), thì tập hợp trong các băng đảng buôn hoa quả mang tính công xã, trước khi họ tự hoàn thiện khoa học quản lý chính họ để ra nhập các xưởng thợ danh giá hơn buôn lậu. Norilsk Nickel mang tính độc tài để tiện xâm lươ.c chiếm đóng các mỏ khoáng bên Mèo Hoang...

    Cũng như thế, ở Ấn Độ hay VN, nơi chính quyền cổ được lập ra là để đắp đê, chứ không đắp vạn lý trường thành, sẽ là những đất tốt để khoa học quản lý xã hội phát triển bất chấp vài cuộc tranh đấu lên xuống thịnh suy.

    Và việc sản xuất bằng giả để liệt não về khoe khoang với những dòng họ 10 đời không biết chữ là kiểu chủ nghĩa chó dại hiện đại, phá huỷ đến gốc rễ tính kỷ luật của tri thức, nền tảng của truyền hiền , mà nhắc lại, đạo truyền hiền là thứ được làm giả thành món hàng có tên tự do. Công nghiệp chế tạo hàng loạt liệt não, để lập những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh , được xây dựng bằng thứ giáo dục tràn ngập ma tuý, bạo lực, thảm sát. Thảm sát bạo lực games để hướng thanh niên xa rèn luyện, còn ma tuý sẽ xích cổ vĩnh viễn nhiều đời họ trong ngu si điên rồ, thành món hàng xuất khẩu khắp thế giới, đi kèm kỹ nghệ in bằng bán khống. Chỉ cần như thế, chúng ta dễ dàng đo độ chó dại của các tự do, các hồng vệ binh.... và đanh giá "tự do bình đẳng bác ái" kiểu Pháp, "tự do dân chủ" kiểu Mèo hay "Đại cách mạng văn hoá vô sản" của các hồng vệ binh kiểu Tầu Khựa.... đều là một giuộc.



    Khoa học quản lý và chế tạo được phát triển ở Đông Âu sau thời các xưởng thợ tập trung tinh hoa khắp thế giới được quân Mông Cổ tập hợp và mang đến đó, cùng với việc xuất hiện súng và cách mạng công nghiệp. Sau 1991, người Nga lại phải làm cách mạng lần nữa, đưa nước Nga vượt bậc về các môn quản lý xã hội này, với sự đa dạng của các thành phần chính trị, từ các công ty-thành phố đậm chất XHCN được xây dựng trong Siberia để làm thành trì giữ khoa học, kể cả trong những điều kiện xấu nhất, như hạt nhân Tomsk, Krasnoyarsk, máy bay Komsmolest Na Amur mà chúng ta hay nói đến, cho đến những mảng xã hội "bất trị" nhất, là các băng đảng mafia Gruzia = 1,5 triệu tinh hoa được tách ra khỏi bã đá về cho Mèo nhai, trong cuộc chọn giống kỳ cục nhất 20 năm qua.... tất tần tật tìm được cách chung sống dưới 1 nhà nước, tập hợp đầy đủ các thể loại khả năng cạnh tranh. Tuy vậy, bước tiến dài này được các thể loại chủ nghiã chó dại nhìn dưới "các góc độ khác nhau", đương nhiên là như thế, và đều là góc độ chó dại. Hồng vệ binh kiểu Tầu thì reo to "cùng đường mạt lộ". AQ tự sướng kiểu Mèo Hoang thì "a ha, chúng ta đá Gấu chết rồi".

    Người Đức với 2 lần bại trận, không còn giữ được quá nhiều thứ để phá đi khi xây dựng môn phái đa dạng hoá hiến pháp. Thế là, sau 1 thế kỷ đánh nhau từ sự phản bội cuả quý tộc liệt não Nga, tấn công vào Đông Phổ cứu Pháp, Nga Đức lại ôm chặt nhau, người Đức hoàn thành sự nghiệp 3 thế kỷ thôn tính châu Âu, điều mà họ đại bại trong 2 cuộc thế chiến. Chúng ta đã biết, nước Phổ (Prussia) được Sa Hoàng Piotr Đại Đế của Nga (Russia) ủn đít thành lập trong Đại Chiến Bắc Âu, trong suốt 200 năm tồn tại, nước Phổ đã lớn dần trong sự nhiệp đập vỡ và thôn tính kẻ phản bội đê hèn nhất trong bang giao Nga là Ba Lan, Liên Minh Đông Âu tồn tại cùng nhau đẩy lui Otoman, chặt đứt mọi sự can thiệp của Anh Pháp Tây Bồ.

    Sự phát triển của khoa học quản lý xã hội xuất hiện từ phần hiến pháp, bầu cử, giáo dục chính trị cho trẻ con, chống nhồi sọ, nhặt sạch liệt não, cho đến các đoàn thanh niên của Putin sẵn sàng nhổ nước bọt làm chết lụt các công ty buôn bán xuất nhập khẩu hàng giả mang tên tự do, mà thực chất là chủ nghĩa chó dại. Cho đến pháp luật quản lý các công ty, cũng như cơ cấu tổ chức, phương pháp dậy các kỹ sư trong các công ty đó. Vì vậy, GM bỏ tiền thôn tính Opel nhưng trong dây chuyền mới, Opel làm não, Gaz làm khung gầm, MAG làm máy, Tầu làm mui, và GM Mèo....... làm phần còn lại của ô tô. Cũng như thế, Mèo Hoang phải tẩy não hàng trăm triệu con zoombie để ngày nay cất kho tầu con thoi, đi xe ôm Nga.

    Có thể thấy ví dụ, các công ty khoa học như Dimitrovgrad, thành phố nhỏ vài vạn dân, một trong những thứ thành trì của khoa học được xây dựng để bảo vệ khoa học trong những điều kiện tệ nhất. Với kiểu tổ chức này, một cty khoa học có lãnh thổ, chính quyền riêng, thống nhất về chính trị và kinh tế. Đây là những nhà nước XHCN thật sự, ngược hoàn toàn với thứ chủ nghĩa chó dại mạo xưng CNXH đã được mô tả ở 2 trang liền trước. Tên viện là осударственный научный центр Российской Федерации Научно-исследовательский институт атомных реакторов, ГНЦ РФ НИИАР = NIIAR = Viện nghiên cứu lò hạt nhân Liên Bang Nga. Một số tên thương mại được sử dụng là Minatom , SIAR.Năm 2002, Viện có 6000 mạng trong đó 720 Viện Sỹ, 200 kỹ sư, 3300 công nhân. Viện đã nghiên cứu ra hầu hết các thứ lò Nga, hiện tại ở đây có 8 lò phản ứng hạt nhân, 6 cái đang chạy, cộng thêm 2 điểm nghiên cứu tớí hạn (lò phản ứng hạt nhân ít toả nhiệt). Các lò của nó là MIR 100MWt, SM 100MWt, RBT-10.2 10MWt, RBT-6 MWt, BOR 60 MWt (lò natri), VK-50 20MWt (lò truyền nhiệt nước sôi kép kín lõi đối lưu hoàn toàn thụ động trên cơ sở linh kiện VVER dự định dùng cho khai hoang). Những ví dụ khác có thể thấy như Norilsk Nickel, Avisma vùng Ural chiếm 35% sản lược phôi đúc titan trên thị trường thế giới, chưa hết, phần lớn sản lượng tiêu thụ của Mỹ được nhập từ đây thông qua liên doanh Ural Boeing Manufacturing, sau các khâu này, phôi đúc hợp kim được chuyển đến gia công tại Sukhoi.

    Nói ra lại nhục, ba'n nước nhà ta đứng số 9 sản lượng titan thế giới, nhưng hàng chúng ta bán ra chưa phải là titanium oxid, mà là dạng cát, qua duy nhất một khâu là rửa sàng bắt buộc phải làm ở mỏ, người Nga cũng có quặng titan nhưng phần lớn khai thác khgông có lợi trong điều kiện kinh tế hiện nay, nguồn cung lớn nhất cho kỹ nghệ titan kiêu hãnh của họ là từ Úc, Nam Phi, có cả Mỹ.
    máy ăn cắt vặt não quy mô lớn, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, thì mô tả sự kiêu hãnh của kỹ nghệ titan Nga, bất cứ đứa nào dây vào wiki đều méo não như thế và cũng vì thế chỉ có liệt não ăn rác thối bò thiu này: "Trong thập niên 1950–1960, Liên Xô mua vét titan trên thị trường thế giới như là một chiến thuật của Chiến tranh Lạnh nhằm ngăn cản quân đội Mỹ sử dụng nó. Mặc dầu vậy, Mỹ cũng có được một lượng lớn titan khi các công ty châu Âu mở mặt trận cho tình báo Mỹ mua", =))=))=)) ngu nhể, Nga ngu mà Mèo cũng ngu, Nga vung tiền mua vét, còn Mèo bán quặng titan cho ....

    Giá titan kim loại chưa gia công đã cao vọt, từ TiO2 giá cỡ 2 $ / kg đến kim loại bột là $200 / kg, rồi thành thành phẩm chi tiết còn đắt nữa. Ba cái máy bay SR-21 về sau phải dùng hợp kim titan thay cho nguyên chất để dễ gia công hơn, hệ máy bay này có đẳng kỹ thguật ngang MiG-21, và công lớn nhất để thực hiện được nó là titan mua lậu từ Liển Xô, thực chất là Mỹ thuê Nga gia công. Nam Phi và Úc nhiều quặng titan , nhưng sản lượng lớn nhất vẫn là Mèo Hoang, thật xứng đáng là thuộc địa cả hai đầu cho titan Nga, cung quặng và mua sản phẩm. Cũng theo máy ăn cắt vặt não quy mô lớn, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, "Báo cáo của Titanium Metals Corporation năm 2004 ước đoán lượng titan trong hàng không hiện đại là 58, 43 và 18 tấn cho máy bay Boeing 777, 747 và 737; còn đối với máy bay Airbus là 24, 17 và 12 tấn cho các loại A340, A330 và A320", cho thấy, riêng titan, người Nga đã thu lợi gia tăng hàng chục triệu USD mỗi đầu máy bay Mèo Hoang thiết kế ngu si, ăn nhiều titan mà không biết làm. Cũng như giấu biệt sản lượng quặng lớn nhất thế giới 1,35 triệu tấnd MÈO Hoang và con số sản xuất đến titan kim loại là 0 tròn =))=))=))=))=))=))=))=))=)), Import Sources (1995-98): Sponge metal: Russia, 54%; Japan, 33%; Kazakhstan, 6%; China, 4%; and other, 3% (vẫn là ăn bớt mất công ti lớn nhất thế giới ).

    http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commo***y/titanium/
    http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commo***y/titanium/673300.pdf
    http://www.vietco.com/raovat/10766/Ban-Hat-Nhua-Tai-Che-Ldpe-Titanium-Dioxide-R996
    http://chodientu.vn/ebay-item-20053...de-2-oz-USP-Grade-Powder-SPF-Soap-Making.html
    http://chodientu.vn/ebay-item-260651386106/Titanium-Dioxide-5-Pounds.html
    http://periodic.lanl.gov/elements/22.html

    ==============




    WW3 ra đời vì sao
    Và thế là khi khoa học quản lý các xưởng thợ phát triển, tạo ra độ chênh hàng hoá, thì thuộc địa lại muốn chạy sang Đông Âu mua hàng tiên tiến, và Anh Pháp Mỹ thời hiện đại lại muốn xích cổ thuộc địa, nhưng khốn khổ, luật chơi mới không cho dùng súng. Các vùng phát triển nhanh khoa học quản lý có thể tính đến 1 phần Nhật với các xưởng thợ lâu đời, Ấn Độ với sự thống thái truyền thống, Brasil với siêu thành phố Sao Paulo chưa từng có trong lịch sử loìa người buộc họ phải phát triển khoa học quản lý, Canada với điều kiện tự nhiên giống Bắc Âu làm cho con người ta có mùa đông dài buồn chán buộc phải nghĩ ngợi...

    Chính vì không được dùng súng, nên những động lực cạnh tranh lành mạnh cuối cùng, như làm khẩu súng tốt, cũng mất. Cụ thể hơn, nếu không chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh, thì làm sao quân Mỹ dùng được xe siêu tăng bị đạn 25mm bắn thủng. Chúng ta dễ thấy cái bế tắc của nhà nước Mèo Hoang được phát triển và bảo vệ một cách bắt buộc, được lan truyền thành một nhóm nước đặc trưng là Nhật Hàn Tầu Vịt Mèo, với đặc trưng là nợ công đầm đìa, lạm phát 2 con số, càng ngày càng hạ đẳng vai trò kinh tế. Tầu vươn lên, xin lỗi, áo vét của chính khách tầu được dệt bằng 3 tỷ tấn than 1 năm, đảm bảo là công xưởng của thế giới, 3 tỷ tấn than đó được đào bằng hàng vạn xác nô tỳ nhọ nhem chôn thây hầm mỏ mỗi năm. Vịt Mọi phát triển, xin lỗi, chỉ số phát triển thấp hơn Tầu Ấn nên vị trí càng ngày càng đi lùi, động lực phát triển duy nhất là giá lao động rẻ hơn bất cứ nơi đâu trên thế giới, rẻ vì đói khổ quá, đói khổ là ơn đa?ng với chính phủ, công ơn đó là đóng góp duy nhất của đa?ng với chính phủ vào tốc độ phát triển xã hội, nếu như chưa tính thêm các công lao từ tham nhũng ăn cắp tiền vay cho đến mãi lộ xe chở hàng, mãi lộ xe để nuôi lãnh đạo, nuôi lãnh đạo mới có chỗ làm, và ai lãnh đạo ? là cái phòng cán bộ, phòng chính trị, phòng quân lực.... được toàn quyền điều quân xếp chỗ nhưng không bao h phải mãi lộ ai.

    Bên Mèo, thật ra, khó có thể nói chính khách tham nhũng, vì những ông chủ của xã hội Mèo không phải là chính khách. Opel làm đế quốc bán thiết kế robot cho GM, GM là tư bản mại bản bán tài nguyên quốc gia cho ngoại bang Opel, hay nói rõ hơn, GM rửa tiền Opel bán thiết kế, GAZ bán khung gầm, Tầu bán mui xe, MAG bán máy xe... chứ không phải làm ô tô. Làm ô tô mà phải tranh chỗ làm lốp với Tầu Khựa thì làm làm gì. À, làm để nuôi cái công đoàn GM, một trong những công đoàn dạng key bám chủ yếu quanh các ngành kinh tế tiêu ngân sách, GM là hãng ô tô quân sự lớn nhất Mỹ. Các key hoạt động thế này, ở Mỹ, nếu có 2 ứng cử viên, thì rất có thể ông chiếm 70% phổ thông đầu phiếu thua ông 30%, việc buôn vua này được Lã Bất Vi hiện đại thực hiện qua các nhóm "key mềm" với cơ cấu xin tiền vận động tranh cử. Ví dụ, ông chiếm 70% phổ thông đầu phiếu thắng 4 trong 10 phiếu đại cử tri vơí tỷ lệ 100% đầu phiếu phổ phông, thua 6 phiếu còn lại với tỷ lệ 49,99%, thì ông ta thua với tỷ số điểm 4:6.

    Đến lượt mình, các chính khách được họ Lã tuyển chọn và đóng hòm vận chuyển từ nước Triệu sẽ phải thao tác rất nhiều, thường là trong nhiệm kỳ đầu, như chuyện lốp xe trên. Nhưng đây chỉ là tiền trả chậm, để đảm bảo nên tảng chính trị Mèo HOang, không bao h thoát ra khỏi nạn buôn vua với một giai cấp công nhân giả, giả vờ làm ô tô mà thật chỉ ngủ khò, mỗi ngày vỏ ra vài giây lao động sơn vỏ xe hay ưỡn ẹo làm ma nơ canh bán hàng. Boeing cũng thế, hãng phình to với số lượng nhân công lớn nhất quả đất, trong khi những thành phần từ động cơ cho đến các cánh lái cũng nhập khẩu (cánh lái sắp sản xuất ở Việt Nam).

    Nguồn tiền tươi thóc thật, phần quan trọng nhất, thừa kế từ thới Nã Phá Luân, tức viễn chinh và căn cứ nước ngoài, nơi có hàng đống mọi rợ sẵn sàng ký giấy hoặc dựa cột, cũng như nấu lẩu con em dâng chủ. Số tiền này được thanh toán về đích chủ yếu bằng cổ phiếu, mà lại là cổ phiếu kỹ nghệ cao, cổ phiếu năng lượng. Dễ hiểu nhất là các cổ phiếu cty mới thành lập rẻ bèo được chia, rồi công ty đó nhặt được của mọi rợ ngoại bang nào đó núi vàng. Có thể dễ dàng thấy nhu cầu rửa tiền quan trọng như thế nào ở việc Thompson SMG, người ta đã nỗ lực như thế nào để tranh đoạt một công cụ rửa tiền tốt nhưng đồng thời là một khẩu súng tồi. TT Thiệu là con mọi lớn nhất trước Iraq, mà chỉ lấy công cả đời có vài trăm ngàn, trong khi đó, rất nhiều con mọi khác như Diệm, Phác Chính Hy (Bak Jeong-hi Pắc Chung Hy), Jeon Du-hwan (Toàn Đẩu Hoán, Chung Đô Hoan), Roh Mu Hiêng Lư Vũ Huyễn Roh Moo-hyun) ... sẵn sàng dựa những cái cột rẻ tiền nhất khi đổ bể. Chính vì thế, vua Bin Tơn khi còn tại ngai nổi tiếng liêm khiết đến mức phá sản, nhưng vừa về hưu thất nghiệp là có tiền chục. =))

    Chúng ta thấy, ODA chằng hạn, vay tiền của Nhật Bản, nó bắt dùng tiền đó mua đến những đồ như bàn ghế nhân công rẻ tiền từ bên Nhật, hay trả lương nhân công bóp đầu dây mạng RJ45 bay từ Nhật Bản sang, và đã khá nhiều án này nọ liên quan đến ODA rồi, chưa nói cầu Thăng Long dùng bê tông 500, nay là 3-4 trăm theo đơn vị đó, và khá nhiều vụ sập cầu rồi, cũng như đến cả rải bê tông lại mặt cầu Thăng Long cũng không nổi. Cũng thêm mở ngoặc, người Mỹ có đặc sản là những vụ sập cầu nổi tiếng, thậm chí Tacoma Narrows sập đơn giản vì gió (thiết kế ngu si không tính đến cộng hưởng dao động, điều bắt buộc phải tính đến, Cần Thơ cũng giảm tỷ số gió), Mississippi sập vì kỹ thuật đúc bê tông không bảo vệ được nước ngấm gây rỉ cốt thép, đây là điều sẽ đến với các cây cầu bê tông hiện nay như Vĩnh Tuy bằng đúc hẫng, vừa đúc vừa căng ứng lực, chỉ có thể hoàn thiện đầy đủ với cách căng trước tốn kém thực hiện ở cầu Thăng Long. Các cấu trúc cầu này được nhật khẩu sang Hàn Nhật Tầu và được khối bồi lưỡi bồi mõm la liếm ở tiếng Việt bất chấp các chuyên gia đã cảnh báo suốt thập niên 199x. Rất nhiều mẫu thiết kế này ăn cắp bớt xén thậm tệ từ khâu thiết kế, vật liệu, đảm bảo những yêu cầu thi công...


    Người Mỹ đã có cuốn "Sát thủ kinh tế" để nói về ODA ( đọc trích online , tiếng Anh "Confessions of an Economic Hit Man" John Perkins , http://www.economichitman.com/). Thật ra, cuốn sách viết kiểu hàng chợ bán chạy, như những cuốn trinh thám được cài đầy cảnh mếch lớp. Đất nước Nam Mỹ thê thảm nhất là Venezuela chứ không như trong sách, với sản lượng và trữ lượng dầu khổng lồ, trước Hugo Chavez, Vê ngập nợ nần, dân chúng bần cùng hoá, chính trị rối ren với chính quyền những kẻ cướp tay sai của các ông chủ Mỹ. Hugo Chavez đã tranh thủ màn kịch Nga-Iran-Bush tâng giá dầu để phát động phong trào chính trị mới ở chỗ mà Mèo Hoang không ngờ, góp phần làm nước Mèo phá sản 2008 mà Mèo vẫn phải ngọt nhạt vì ko có cách nào khác.


    Với ODA, kỹ nghệ rửa tiền đút lót xuất khẩu tràn lan thành một chuỗi các nước bám quanh kinh tế Mỹ, Việt Nam bị kéo tuột vào đó vài năm gần đây, khi người ta tung 20 tỷ ra chặn dòng thác 1500 tỷ tầu đang phá giá đô la đánh Mèo, để cứu Mèo, và sau đó giúp lái gạo Thái Lan bằng lệnh cấm xuất lúc gạo đang cao. Nhóm các nước anh em đoàn kết này có đặc điểm chung là lạm phát tràn lan, nợ công tăng vọt, tăng không ngừng, chính trị bất ổn, và đương nhiên sở hữu chung công nghiệp chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh.





    ==================


    Hàn Cuốc giầu lên từ đâu và vì sao
    Với Hàn Quốc, các giống sa mạc thường chỉ Hàn, theo Mỹ đấy giầu thế. Thật ra, trước thảm sát Gwangju massacre, Hàn Quốc kiệt quệ trong phận nô lệ, trong khi đó, ngay bên cạnh, Nhật Bản là nước có mức sống rất cao và sức ép phát triển Hàn Quốc là rất lớn, chuyển việc từ Nhật sang để các công ty Nhật vượt lên trên Mỹ thời Toyota tràn sang Mèo. Sự phát triển của Hàn cả chính trị lẫn kinh tế có sức ép lớn từ Nhật Bản, cho phép họ giữ vị trí ăn trên ngồi trốc trong chuỗi kinh tế, như làm robot, ví dụ bán cho Hàn và Mèo chế ô tô, còn Mỹ thì bị đẩy xuống lốp xe với cá ba sa. Gim Dae-jung ( Kim Đại Trung Kim Tê Chung) chính là người chế ra “Chính sách Ánh Dương” (Sunshine Policy), một chính sách nhằm cải thiện quan hệ giữa hai miền Nam – Bắc trên danh nghĩa vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh. Chính vì chính sách này, ngày 13.10.2000, Ủy Ban Giải Nobel đã tuyên bố tặng Giải Nobel Hòa Bình.

    Sau thảm sát Gwangju massacre, Hàn Quốc dần phát triển vì động lực giống như ngày nay của Việt Nam và tương lai của BTT, là giá nhân công rất rẻ phục vụ cho những công trình mà kỹ thuật Nhật Bản thắng thầu, gọi là xuất khẩu lao động. Đồng thời, người Nhật vừa can thiệp chinh trị, vừa chuyển bớt một phần việc tốn nhân công sang đó. Những vẫn đề này cũng như Việt Nam, công lao đóng góp duy nhất của chính phủ chỉ là sự nghèo khổ của dân chúng.



    Trích ngang TT Kim Đại Trung (1998-2003). sau hai lần thất cử, ông mới đắc cử vào Quốc Hội Nam Hàn. Tuy nhiên, khi ông vừa đắc cử thì ngày 16.5.1961 Tướng Pắc Chung Hy làm đảo chánh và giải tán Quốc Hội. Năm 1963, ông tái đắc cử và trở thành phát ngôn viên của Đảng Dân Chủ. Năm 1969, Tổng Thống Pắc Chung Hy quyết định sửa hiến pháp để ông có thể làm Tổng Thống nhiệm kỳ thứ ba. Ông Kim Đại Trọng đã chống lại việc này.

    Năm 1971, ông được Đảng Tân Dân Chủ chọn làm ứng cử viên Tổng Thống để tranh cử với Tướng Pắc Chung Hy. Trong thời gian tranh cử, ông đã bị mưu sát 5 lần. Tuy ông bị thất bại, nhưng Tướng Pác Chung Hy thấy ông là một nguy cơ lâu dài nên muốn loại trừ ông. Một tháng sau, trên đường đi họp, một chiếc xe vận tải 14 tấn đã lao thẳng vào xe ông. Tài xế nhanh trí lách vào lề, tông vào một xe khác làm ông và hai tùy tùng bị thương, ông bị gãy chân. Năm sau, Quốc Hội gồm các dân biểu thân chính đã làm luật ban cho Pác Chung Hy quyền làm Tổng Thống trọn đời và cấm mọi hoạt động chống lại nhà cầm quyền. Ông đã cương quyết chống lại luật này.



    Thấy tình hình trong nước quá nguy hiểm, theo lời khuyên của nhiều người, ông đã đi qua Mỹ rồi Nhật để lánh nạn và tiếp tục vận động chống độc tài. Trưa 8.8.1973, ông Kim Đại Trọng đã họp với một số thành viên của đảng Hòa Hợp Dân Chủ tại phòng số 2212 của khách sạn Grand Palace. Mục đích của cuộc họp là chuẩn bị cho hội nghị thành lập một liên minh dân chủ của người Hàn Quốc tại Nhật Bản để đấu tranh với chế độ độc tài trong nước. Ngay sau cuộc họp, ông Kim bị 5 kẻ lạ mặt xông vào phòng khống chế, bịt mắt và bí mật chuyển sang phòng 2210 gần đó. Tại đây, ông đã bị chích thuốc mê và bị chuyển đến Osaka. Khi tỉnh dậy, ông thấy mình đang bị trói chặt vào một cột gỗ trên một chiếc tàu ngoài khơi Nhật Bản và nghe người ta bàn cách đánh đắm tầu. Bổng nhiên một chiếc trực thăng Nhật đã bay đến sát con tàu chở ông gọi loa vọng xuống. Bị phát hiện, những kẻ bắt cóc đã không dám thực hiện ý đồ giết ông. Ông bị đưa về Nam Hàn giam giữ và đánh đập tàn nhẫn.








    Như vậy, sau thảm sát Gwangju massacre, khối dân chủ còn đấu tranh nhiều lên xuống, nhưng dần nhốt được đám ng.uy chó dại vào một vào lĩnh vực quân sự, năng lượng... và lúc đó kinh tế NTT mới phát triển. Còn quang cảnh thảm sát Gwangju massacre, phát triển giầu có như thế nào vào năm 1980 thì cứ bấm vào đó. Phong trào dân chủ Kim Đại Trung cũng có nhiều phụ phẩm không hay ho gì, đơn giản nhất là đạo tin lành.



    Triều tiên cũng đánh dấu bước phát triển lớn bởi rửa tiền qua viễn chinh. Nhiều dấu hiệu khác nữa, ví dụ, các lò hạt nhân của Romania với vốn vay ngân hàng quốc tế, một chương trình đại bại của Mèo khi Romania trở thành nước nghèo nhất EU và châu ÂU đuổi các lò hệ Mỹ đi mà bắt Hàn Cuốc thằng thầu lắp CANDU.

    Chiến tranh Triều Tiên chỉ dám chế ra một chiến tuyến ảo ở phía Đông nhưng do quân NTT giữ =))=))=))=)), quân NTT đi tiền tiêu trước quân Mỹ về mặt bắc Trường Tân (Chosin) :)):)). Vì vậy, quân Mỹ bị thảm sát ở Chosin là do quân NTT....... biến ảo không đúng lúc, McArthur vẫn là đại tướng tài ba, dẫu cho quân NTT có xài tốn quá mà chả bảo vệ được quân Mỹ ở Chosin :)) , thì đó là lỗi của bọn chó săn, mà phải là những con chó săn đã bị liên quân Trung Triều thịt sạch rồi, vì thịt sạch rồi nên tiền tiêu hợp lý, quân Mỹ bị phơi lưng bị thảm sát ở Chosin là hợp lý, McArthur vẫn là đại tướng tài ba là hợp lý, và không có bất cứ cái lý nèo kiện ai cả.=))

    Đến chiến tranh VN, trong hồi ký của McNamara thì tiến lên thành chuyến tầu ma. Những chuyến tầu ảo chỉ có trên giấy cõng tiền thật, được chó (nay ở sa mạc) ký nhận, hết sẩy. Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 1995 mang tên:
    In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam = “Hồi tưởng: Những bi kịch và bài học từ chiến tranh Việt Nam” được dịch tức khắc ở Việt Nam.

    Đến chiến tranh Iraq, giữa thời đại vệ tinh, khi liên quân Mỹ ngỵ.u chạy tụt dép co cụm vào các vùng xanh, thì lại tỏ ra vô cùng dũng cảm, xây dựng những căn cứ ma toàn cát trắng, giấu biến toàn bộ sản lượng dầu Iraq cho đến năm 2009. Siêu đẳng nữa, TT Bush vì tâng giá dầu lửa mà đi đêm với Nga và Iran, đẩy giá dầu lên từ $18 đến $140, đánh khuỵ nước Mỹ năm 2008.

    Như thế, ngày nay, khi ngân hàng Iraq, ngân hàng Afghan đóng cửa dịch vụ rửa tiền, ngân hàng Futenma trên đảo Okinawa lung lay, thì nạn khan tiền bùng nổ và các cuộc tập trận Hàn Cuốc có ý nghĩa sống còn. Cần hiểu rằng, nguồn tiền này không phải đồ đánh nhau của cộng hoà hay dân chủ, Bush đen hay Obama trắng mà là cái nền chung. Thiếu tệ nạn rửa tiền này, nguy cơ tan vỡ nền tảng chính trị xã hội Mỹ bùng phát, buộc các chính khách phải làm liều. Tại sngưười ta chọn BTT để làm liều ? à, đây là cái mỏ uran có trữ lượng xấp xi nước Mỹ trước đây, nên các việc trái đạo nghịch lý ít bị phản đối. Sự ăn vã sạch tài nguyên hạt nhân vì chính trị thối nát , vì bị bác học ruồng bỏ, vì kỹ thuật ngu si.... cũng là một phần của thảm kịch ww3 ngày nay.




    WW3: đồng minh đâu mà phát xít đâu
    Và như thế, WW3 thức chất là cuộc đại chiến hưỡng đến chủ nghĩa xã hội đúng đắn, không có tiếng súng, có nhiều bước và chưa thể thắng lợi ngay được. Ít nhất, WW3 cần đi qua 3 giai đoạ, đánh bại hai thứ chủ nghĩa chó dại lớn, đó là hồng vệ binh kiểu Mỹ và dân chủ kiểu Tầu. Trước mắt, giai đoạn đầu tiên, WW3 cần đánh bại nhóm các nước khủng hoảng nhất là Mỹ Hàn và 1 nửa nước Nhật (mình vẫn noí, nước Nhật nay có 2 nửa, là kiểu Pháp và kiểu Đức), và các nước bám quanh hệ kinh tế đó, đáng tiếc là có Vịt.

    Nhóm này là những nước lạc hậu nhất, xa chủ nghĩa xã hội nhất, với biểu hiện là quản lý tiền công tệ nhất, cạnh tranh tồi nhất nên nếu không phát điên xích cổ thuộc địa hút máu bằng mọi chiêu thức, sẽ chết tắp lự. Các chiêu thức đút lót rửa tiền qua các cuộc viến chinh, căn cứ, lực lượng nước ngoài, ODA..... đã kéo các nước kém đề kháng này vào chung một rọ, truyền nhiễm bệnh chính phủ thối nát.

    Nhóm thứ 2 nối tiếp là khựa, nó sẽ phát điên và tan vỡ khi tích mỗi năm hàng vạn oan hồn nhọ nhem thây chôn hầm mỏ, đến lúc đủ lực lượng để nổ vỡ bụng béo. Cụ thể hơn, sức cạnh tranh được nuôi vởi thây hàng vạn nô tỳ đó không tồn tại lâu, và ở xứ nhái, thì khoa học không cần thiết, thui chột không đem lại sức cạnh tranh mới. Thứ khoa học chết này đầy giòi bọ và chúng ngọ nguậy đục tầu rữa chui ra.





    ==========================
    Cu Ba và BTT ra nhập đại hội đồng

    Ngày nay, nước Mèo là ông thầy quyền rồ, vào đến ngày người ta cấm vận nó, nên nó cấm vận ai là thiệt thân. Hôm nay mất thị trường vũ khí Tầu Ấn, hết tầu vũ trụ chở người đi xe ôm Nga, không làm tầu vũ trụ thì đi tranh chỗ bán cá với Vịt Mọi. Thì mai còn làm gì ? Khoa học đâu, xiêu kường đâu, mà phải dùng những trò bẩn thỉu như thế này để đánh nhau với Tá ĐIền Vịt ?

    Và vì thế, các nhà buôn cá Mèo Hoang đang phải tẩy não chó dại để bình thường hoá quan hệ, theo thứ tự là Cu Ba và BTT. BTT đanơẻ trong giai đoạn 1987-1993 tại Việt Nam, nơi địch quân đầu hàng hay rút lui, bắn nhau vài trận cuối, rồi mở cửa phát triển kinh tế. Và như thế, sủa BTT nhiều, thì chỉ một thời gian ngăn nữa là cảnh sát Mèo ra tát rơi trầu.

    Vừa qua, Cu Ba vừa tổ chức cuộc họp tương đương đại hội 7 năm 1991 bên Việt Nam, đang mừng, bạn đã nhìn thấy thất bại của Việt Nam năm đó và tránh được. CHúng ta đã biết, vào 1985, thì các hợp tác xã lốp xe làm ăn được bị tịch thu trăng không cần lý do, sau đó cải cách, nhưng phải đến sau năm 2000 thì khối kinh tế tư nhân mới tiếp cận được các nguồn vốn ngân hàng.

    Thực chất, đây là lợi dụng chinh trị để ba'n nước, cả do tham, cả do ngu si, cả do đê tiện ghen ăn tức ở. Cho đến khi khối kinh tế ngoại thâu tóm sạch bách các nguồn lực địa phương, thì kinh tế tư nhân mới được coi là hợp pháp sau 2000. Chĩnh vì thế, kinh tế tư nhân của ta nhỏ, lẻ, chuyên nghiệp nô tỳ.

    Ngàn nay, vẫn đề đất đai cũng vậy, người ta có thể lột hàng vạn ha của ta điền hầu ca v e nước ngoài chơi gôn, nhưng tư nhân không một ai dám xây các nhà máy lâu đài hầm rượu thọ 100 năm trên đất 50 năm hay đất 10 năm. Thế bao h tư nhân được mua đất ? à, lại để nhường những gì béo nhất cho ngoại bang đã.

    Lần này, Cu Ba hoàn thiện luật và tài chính cho khối kinh tế nội rồi mới mở cửa. Khi khối tư nhân đã phát triển và đủ cơ sở bám nguồn lực địa phương như đất đai, nhân công, mỏ khoáng, bãi cá, thì sự đầu tư nước ngoài mới mạnh mẽ và chắc chắn, chứ không phải các liên doanh lỗ vốn 199x lột sạch tiền nhà nước, và lao đao với hết cuộc khủng hoảng này đến các cuộc khủng khoảng khác toàn bong bòng, bong bóng do vốn nhét trong tay liệt não, trong môi trường có mỗi nghề làm đĩ phát triển được.




    BTT sống trong vùng có mức lương cao nhất hành tinh ngày nay, là Bắc Kinh, Thẩm Dương, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, nên họ phát triển kinh tế với tốc độ khủng khiếp nhất là điều không thể tránh khỏi, bấn chấp hàng tỷ con cho điên được nhồi sọ lèn chặt bịa đặt 180 độ. BTT có đói không ? với số dân 20 triệu người, họ cần 3-5 triệu tấn lương hàng năm, trị giá 1-3 tỷ đô la. Nếu như họ hoàn toàn mất sản xuất lương thực, huy động toàn bộ nhân công sang Tầu cạo sơn tầu Thẩm Dương Đại Liên, quét rác Bắc Kinh, thì đó là lương toàn bộ của 500 ngàn nhân công mỗi năm. Còn nếu như BTT vẫn còn trồng cấy, thì họ chỉ cầm 1/20 số đó, còn lại mua nhưng thứ đồ như xi líp xu chiêng Thái Lan tràn ngập VN năm 1990. Và như thế, với độ 3 vạn nhân công xuất khẩu, con số cỡ 1/10 hiện nay, họ đã thừa ăn.

    Nhưng dễ thấy, không gian tiếng Việt tràn ngầm thứ rác nhồi sọ mà lại là thứ chỉ nhồi được vào các loại liệt naõ nhất, biụa đặt quay ngắp đến toàn bộ 180 độ và được nhồi công suất lớn bằng toàn bộ các thể loại thông tin, đây là chiến dịch chính trị hết sức bẩn thỉu cũng của những loại ngu dân cầm bám chó điên nhât.

    Trước mắt, ngoài xuất khẩu lao động, BTT sẵn sàng được đầu tư ồ ạt từ vốn bên Tầu, đơn giản là vùng đó mức sống của Tầu cao quá. Đây là mục đích chuyến đi Đại Liên của Kim bụng to sau Cheonan 772 mà các liệt não được nhồi sọ là bàn kế chiến tranh. Nguyên bản chuyến đi này là việc đầu tư một nhà máy ô tô bên BTT và xuất khẩu lao động sang nhành đóng tầu Đại Liên, Thẩm Dương.... Hiện nay, có vài trăm ngàn lao động BTT xuất khẩu sang Tầu với mức lương tháng vài trăm USD, điều này đảm bảo rằng, kinh tế của họ đang phát triển bùng nổ với tốc độ 15-20% trong những năm đầu cải cách, và nhanh chóng vượt Vịt Mọi chìm đắm trong ngu si sau khoảng 20 năm. Một số vấn đề BTT đang quan tâm với Tầu Khựa là cải thiện tỷ trong xuất khẩu sang các ngành cơ khí, để tạo nguồn phát triển bền vững, chứ không quá nhiều nô tỳ đóng giầy may sơ mi như Vịt Mọi hôm nay.



    Thực chất tình hình nam bắc TT hôm nay
    Như vậy, bản thân chính sách hợp tác Nam Bắc TT không thể dừng được, và sự chó điên của Lý Minh Bắc kết thúc hết sức nhanh chóng, càng điên càng nhanh. Các ông chủ NTT không thể nhìn người tầu hớt sạch tài nguyên quý giá từ trong nhà họ, giá trị của cái mỏ nhân công BTT đã được toàn thể người dân Năm Triều Tiên chứng kiến trong nước họ sau Gwangju massacre,. Và người NTT biết rằng, nếu chậm, để mỏ này rơi hết vào Tầu khựa, Gấu, Nhật.... thì NTT lại sẽ như Mỹ ngày đó, tụt xuống đáy vũ đài kinh tế.

    Dĩ nhiên, đã có đủ các điều kiện, riêng cái án nồi lẩu 43 thuỷ thuỷ Cheonan 772 đã đảm bảo Lý Minh Bác bị quăng trên núi xuống, chí ít là để bịt đầu mối. Đây là phận chó, khi 2 chủ cãi nhau, bao h chó cũng phải phản trắc với một chủ nào đó và bị thịt. Cả CIA và ông chủ Hàn cùng thịt, nên không có bất cứ cơ hội nào cho Lý còn lại, cũng như những thế lực bám quanh ODA nhồi sọ của phái diều bên Mèo khác.


    BTT oai.
    Càn khôn bia lại thái, nghèo quá, lâu ko buôn bán, BTT nắm giữa nhiều chìa khoá quan trọng. Ngoài Uran sống còn với Nhật Mỹ NTT, thì cái mỏ nhân công có ý gì ? À, cái mỏ đó, BTT phân phối cho ai trong bộ ba Tầu Hà Nhật, thì sẽ là chìa khoá vươn lên trong 20 năm nữa của đối tác.

    Ngược lại, nếu BTT cấm vận thằng nèo, thằng ấy chết mất dép, chỉ còn cách tháo chạy vốn sang châu Phi. Với đặc trung là những ngành kinh tế tốn nhân công do thiếu sức mạnh của đầu tầu nhà nước (đầu tầu theo giặc ngoại bang), nên nhân công cả NTT và Tầu khựa đều là sống còn khi cạnh tranh trong các đẳng ô tô, đóng tầu.

    Còn Nhật Bản, nếu như nó muốn sống trước Nga Đức về máy bay, robot bán cho Tầu Hàn Mỹ hàn ô tô, từ Nhật bản sang BTT tí đường.



    Cái bĩ mà lái thái, hối mà lại minh nó như thế. Bác Kim đang bàn kế cấm vận thằng nèo trong bộ ba chân vạc này, tin truyền đến Seoun, vợ Lý Minh Bác tự nhiên thấy cái gì sáng loé trước mắt, hoá ra đạn cảnh cáo của sát thủ Seoul.

    Cấm vận thằng nèo chơi nèo.
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))



    Ai vừa rồi đánh nhau với BTT , nước Nam TRiều Tiên ư ?
    không, đó là chó tay sai ngoại bang, những kẻ làm người dân NTT chất đói chết khô trước khi họ khởi nghĩa Gwangju massacre,. Ngày nay, nhưng cuộc chiến vừa qua đã lột trắng hàng chục tỷ giá chứng khoáng và đặt NTT trước việc mất trắng cái mỏ nhân công có ý nghĩa quyết định, đáng le là của họ một cách đương nhiên.


    jjjjjjj
  5. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Bác HP phân tích, dẫn chứng như thế này không hiểu các 'liệt não' như bác nói có hiểu được không?
    - Đau thật! ôi ODA. Đau cho Vịt lắm!
    - Đau thật cái phận làm chÓ
    - Đau cái phận nước bé mà lại nằm giữa cái vùng nhiều nước lớn.
    - Đau cái cảnh nhà có những QC 'bán nước, hại dân' và đang sinh ra một đống những @ chỉ biết sủa theo chủ này chủ nọ.
  6. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67

    CHuyện Hàn Cuốc là thế nào. mô tả nguyên nhân tập trận liên miên. Bạn có thể thấy khó hiểu, tập trận gây sự lại chĩa pháo về nhà bắn , nhưng đọc đây thấy liền. Lý Minh Bác cũng như ngu.y đồng nghiệp trước đây đánh Sê pôn, đanh cắm cờ rồi về, nướng vạn quân lấy cỡ viện trợ rửa tiền.
    Tổng kết rằng, nếu như Lý Nổ nói đúng, thì hận thù cao sâu như núi biển. Nó bắn ngư lôi nổ chết 43 thuỷ thủ nhà ta, nó nã ta tơi bời khói lửa.

    Mô tả những tiếng súng cuối cùng của chiến tranh trước khi đình chiến, BTT có bao nhiêu bom. Nhưng, BTT như ta năm 1987, à quên, cỡ như 1989, đại đa số dân Nam Cực đều đã nếm, và đã nhìn thấy cái giá đắng mà chó lợn sẽ gặp, tức là, BTT như ta năm 1987, kinh tế phát triển cực nhanh vì xuất phát từ con số rất thấp, và địch quân 2 đầu sẽ nhục nhã ra toà hoặc đình chiến rút lui. Việc đầu tư một nhà máy điện hạt nhân ở đây, thì chưa cần 100 năm sau như tuổi thọ, chiỏ cần 20 năm sau như chúng ta bi h, bán đất ven nhà máy làm ki ốt đã vớ bẫm.

    Cái báo đất việt lại nối tiếp truyền thống AQ, giải thích nhưng nhục nhã AQ, nhồi sọ và sự thật đằng sau việc BTT mời chuyên gia hạt nhân Mỹ, làm giầu , xây lò mới, bán pháo, rồi bình thường hoá quan hệ với MÈO.

    Vẫn còn nhồi sọ BTT đói, trong khi, với 1 triệu nhân công xuất khẩu, họ dễ dàng mua được, chí ít là 5 triệu tấn lương thừa ăn


    Cái lợn ở đây là, một số cái lợn khác mô tảt cảnh đĩ điếm truỵ lạc bên trong Ryugyong . Ngày nay, quá dễ để đánh giá đâu là cám, vậy, những thứ nào ăn được cắm loại này ? đương nhiên, chỉ còn loại lợn đã thối sạch sánh sanh não, như thường.
    Thế những ai tin rằng M1A2 là siêu tăng khi nó bị đạn 25mm bắn thủng, Mỹ là siêu đẳng khi không làm nổi tầu vũ trụ chở người, Mèo Hoang là xiêu kường khi đánh đâu chạy tụt dép đấy ??


    VN không làm nổi cái lò rèn, BTT làm được cả lò hạt nhân, VN nằm trong vùng có mức lương thấp nhất thế giới, BTT nằm trong vùng có mức lương cao nhất thế giới, VN đầy bom , BTT đã khởi động đầy đủ , và VN nhiều lợn
  7. Bac_gia

    Bac_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Xin looix nếu lạc đề nhưng...

    Tuyệt vời! Huy phúc, bài viết hết sức tổng quan và sum up main points, chỉ có nhưng người thông thái mới có thể viết được như vậy. Cảm ơn bạn. HP pm cho mình email nhé.

    Rất muốn diện kiến.
  8. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Sao bàn về TT mà Huy Phúc lại cứ sa sả chửi cả "Vịt Mọi" nhỉ. May là còn ở VN, cho sang bắc TT tha hồ móc kháy chính quyền nhá. Bọn nó đi làm thuê giàu thế, no đủ thế cơ mà?
    (mà sao vẫn nợ VN lâu năm chưa trả?)

    Còn cái gì mà chứng khoán Hàn quốc mấy mấy chục tỷ. Cái đồ thị KOSPI đầy rẫy trên net, từ đầu năm đến nay nó vẫn tăng đều đặn. Ngay cả khi tàu bị đánh chìm, giảm chỉ chừng 12% trong vài ngày rồi bật lại ngay. Vụ đấu pháo giảm còn chưa được như vậy, và dĩ nhiên gần đây còn tăng bạo nữa.
  9. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67

    Dạ thưa,chứng khoáng vốn ngắn hạn lúc lên lúc xuống. Tuỳ nhịp, tiền được chuyển từ Hàn sang Mỹ Nhật Tầu và ngược lại, bạn hiểu chửa, mùa cá ba sa thì chuyển sang Tiền Giang, đến mùa vải thì chuyển về Lục Ngạn. Đúng lúc quay nòng về nhà "bắn đạn thật", là chu kỳ lên, nhưng nó không lên được bình thường là một nhịp đã mất. Cũng trong mấy ngày đó, Lý Minh Bác phải huy động bồi lưỡi bồi mõm sủa trên TV về vấn đề này để át đi chiện vốn ngắn hạn kẹt lại bên Mỹ. Mà mọi chuyện cũng đâu vào đấy rùi, dù chó điên đến mấy thì Lý Minh Bác cũng phải quay lại đàm phán 6 bên sớm một cách không ngờ, điều này cho thấy người ta chuẩn bị ném hắn từ trên lầu trên núi xuống nhanh hơn bạn tưởng.





    Mọi là mọi, không thể gọi mọi nứt sọ là cục cố họ triệu được. BTT và Cu Ba có nhiều điểm khác chúng ta, họ nghèo đói do bị ngoại bang cấm vận trong phận bĩ, khi chỗ dựa lưng là Nga liêu xiêu làm cách mạng 1991. Còn chúng ta, chúng ta nghèo đói là do mọi rợ, mọi rợ làm giả chủ nghĩa tư bản trong khi phá vỡ tế bào gốc của công nghiệp ít ỏi, làm giả chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa + sản, khi ngược với hàng thật, tức huy động chó điên tận diệt tri thức= ngược với + sản thật "học học học" kể cả khi chết đói. Chúng ta ngu hèn đê tiện mọi rợ vì chúng ta ngu dốt nhiếm đầy ma tuý. Chúng ta ngu dốt vì bạo lực chó điên các thể loại, từ hồng vệ binh tận diệt tri thức đốt sạch đình chùa, cho đến thảm sát bạo lực games để hướng thanh niên xa rèn luyện, còn ma tuý sẽ xích cổ vĩnh viễn nhiều đời họ trong ngu si điên rồ, thành món hàng xuất khẩu khắp thế giới, đi kèm kỹ nghệ in bằng bán khống. Đây là Công nghiệp chế tạo hàng loạt liệt não, để lập những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh , được xây dựng bằng thứ giáo dục tràn ngập ma tuý, bạo lực, thảm sát.

    Ru ngủ trong các thứ ma tuý vật chất tinh thần, đó là cách người ta làm ra hàng loạt liệt não di truyền, nguyên liệu gốc để làm chó điên rồi lắp thành
    những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh.

    Ở đâu cũng vậy, chủ nghĩa chó điên đều như nhau, đều là sự lừa đảo, hàng giả, ma tuý và điên rồ, ngu si liệt não. Chính trị nào cũng là lôi kéo tinh thần xã hội, nhưng những chính trị lôi kéo con người ta đến ngu si điên rồ là chính trị bẩn độc, cần được thanh lọc.

    Và cũng vì đâu cũng lừa đảo, nên dù ở đâu, màu gì, thì chủ nghĩa chó điên cũng đều răm rắp tuân theo thời trang. Khi + sản ở Maxcơva thắng thế, thì chủ nghĩa chó điên mặc áo Maxcovic đi tận diệt tri thức. Khi nông dân Đông Âu được ruộng đất từ địa chủ Otoman+Ba Lan bị Nga Đức đánh lùi, thì "tự do bình đẳng bác ái" tràn ngập thành Paris để Nã Phá Luân tàn phá châu Âu. Khi người Maxccơva gặp vận bĩ, thì chó điên cởi áo capot
    Maxcovic mặc quần bò Levis đến Newyorkm, sủa vỡ sa mạc. Cho dù có là mặc gì, thì trong cũng là mọi rợ.




    Chúng ta cần biết chúng ta là mọi rợ, mới biết được nhiều thứ. BTT và Cu Ba gặp vận bĩ do ngoại bang, nên họ chỉ cần cười khình khịch kiếm một ông đủ sống 50 năm nữa đợi ngoại bang. Còn chúng ta, chúng ta không nghèo đói vì ngoại bang. CHúng ta giầu làm sao được, khi những nhà máy hạt giống của chúng ta như cơ khí trần hưng đạo bị ung thứ từ tế bào gốc, khi cu ly được nhồi sọ là họ nghèo đói không phải do ngu dốt mọi rợ, mà là do thầy họ bóc lột họ, để hết nghèo đói, họ không cần thờ thầy học đạo, mà cần đấm chết thầy cô, tận diệt tri thức, phá sạch đình chùa, cần liệt não, cần điên rồ ?

    Chúng ta giầu làm sao được khi xây dựng nên lò cao Thái Nguyên để đốt than và quặng chúng ta có, mà không cần biết than ăng tơ ra zít (anthrazit, anthracite ) của chúng ta không thể dùng trong lò cao.

    Chúng ta đến bao h mới phát triển, khi mà vào thập niên 1990, đại đa số trí thức tây học về, cho đến các tiến sỹ, phần lớn không được vào đả?ng, để dàng đả?ng riêng cho cu ly lãnh đạo ? Dạ thưa, còn 40 năm sau đó các cu ly của 199x mới lên đến đỉnh cao lãnh đạo cơ.

    Cu ly làm gì ? đó là con tốt, tốt qua sông như tiểu nhân đắc chí, gặp cái gì cũng thí cho rồi. Với phận tốt, phận chó, thì chỉ cần vài triệu $ công rửa tiền viện trợ dân sự ODA hay rửa tiền viện trợ quân sự là có thể có gì ? CHưa cần đến số đó, chỉ cần lái gạo Thái Lan, chứ không phải đến cỡ Lý Minh Bác, đã mua được của tốt, của mọi, của chó ghẻ nhiều thứ.
    người ta tung 20 tỷ ra chặn dòng thác 1500 tỷ tầu đang phá giá đô la đánh Mèo, để cứu Mèo, và sau đó giúp lái gạo Thái Lan bằng lệnh cấm xuất lúc gạo đang cao. Nhóm các nước anh em đoàn kết này có đặc điểm chung là lạm phát tràn lan, nợ công tăng vọt, tăng không ngừng, chính trị bất ổn, và đương nhiên sở hữu chung công nghiệp chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh.


    Tất cả, tất cả đều chỉ vì cu ly được nhồi sọ rằng, họ không phải là mọi, mà là dòng dõi quý phái nhất, với các đức tính quý giá nhất là ngu si điên rồ.




    BTT và Cu Ba không phá sạch đình chùa, không tận diệt tri thức, đa phần đa?ng viên là trí thức như Kim Cháu được ca "chú Kim pháo giỏi", thứ được Mao gọi là đống phân. Họ dừng phát triển vì bị cấm vận sau 1991, nhưng không hề run sợ khi hồng vệ binh Mao Ít nhảy cỡn lên "cùng đường mạt lộ". Tại sao không sợ, vì họ chưa từng xây gang thép thái nguyên dùng lò cao đốt ăng tơ ra zít, chưa từng lập công xã đại trại. Mà hoàn toàn ngược lại, trước 1991, 2 nước này phát triển khá đều. Vào thời rước thảm sát Gwangju massacre, Hàn Quốc kiệt quệ nghèo đói trong phận chó ghẻ, thì BTT và Cu Ba có mức sống không tệ, ít ra, họ đã xây lại thành Bình Nhưỡng bị san bằng một cách đê hèn.

    BTT và Cu Ba chưa thể có các ô ry cả, ô ry bạn.... lập lên các xưởng thợ lớn như Opel, Siemens, Avisma vùng Ural chiếm 35% titan trên thị trường thế giới... hay như Dimitrovgrad. Nhưng họ cũng làm được lò hạt nhân, máy bay, tên lửa. Vì họ có những xưởng thợ tuy nhỏ nhưng thật, không phải chó điên đóng giả + sản hay hồng vệ binh đóng giả tư bản, nên họ không có loại cu ly phản quốc,bồi lưỡi bồi mõm cho ngoại bang lấy công rẻ mạt.



    Và họ
    nhập khẩu kỹ nghệ chế tạo hàng loạt liệt não từ thảm sát bạo lực games, lắp đặtnhững quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh, để rồi tung 20 tỷ ra chặn dòng thác 1500 tỷ tầu đang phá giá đô la đánh Mèo, để cứu Mèo 2007-2008, và sau đó giúp lái gạo Thái Lan bằng lệnh cấm xuất lúc gạo đang cao.

    Nên Vịt mọi sẽ bị tụt hậu nhanh chóng. Thái Lan trước đây cũng tham gia dây chuyền chế tạo hàng loạt thuyền nhân, nay chìm đắm trong áo đỏ áo xanh, cũng chả cần đên 20 năm đâu.
    Vịt Mọi phát triển, xin lỗi, chỉ số phát triển thấp hơn Tầu Ấn nên vị trí càng ngày càng đi lùi, động lực phát triển duy nhất là giá lao động rẻ hơn bất cứ nơi đâu trên thế giới, rẻ vì đói khổ quá, đói khổ là ơn đa?ng với chính phủ, công ơn đó là đóng góp duy nhất của đa?ng với chính phủ vào tốc độ phát triển xã hội, nếu như chưa tính thêm các công lao từ tham nhũng ăn cắp tiền vay cho đến mãi lộ xe chở hàng.

    Các chính phủ đó là đặc trưng của thứ chính phủ chó điên như Hàn Quốc, quân sự Thái Lan, Tầu vô vương vô pháp.


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------






























    Có lẽ, khi BTT khẳng định sức mạnh của 2 đồng chí pháo thủ như thế, thì phải NTT làm thế này ?Nam Triều Tiên đồng ý quay lại đàm phán 6 bên =))=))=))

    Trung Quốc đã hối thúc các bên khẩn cấp nối lại các cuộc đàm phán đã bị ngưng trệ sau vụ pháo kích vào đảo Yeonpyeong. Nhưng Seoul, Tokyo và Washington đã tỏ ra vô cùng dè dặt, và nói rằng Bình Nhưỡng không nên được thưởng vì hành động gây chiến của họ.

    Tờ báo Mainichi của Nhật Bản hôm qua đưa tin, Mỹ và Trung Quốc đa phần đã đạt được thỏa thuận về thực hiện đối thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trước khi nối lại đàm phán hạt nhân 6 bên.

    Hoá ra, mình nói chả sai, các đồng chí nhể. =))=))=))=))=))=))=))

    Và vì NTT sợ run cầm cập không dám đánh nên kiểu gì thì Tầu Khựa cũng sẽ đúng, thế là nó thành đại ca đầu gấu xóm này =))[r24)]

    http://ttvnol.com/quansu/1274213/page-54#post18214710
    Định sai mấy thằng ném đá dấu tay chuyên nghiệp giả vờ say xỉnh bắn nhầm xuống khu phi quân sự, nó bắn cho môt phát đạn sáng cảnh cáo kinh hồn táng đảm, từ tướng soái đến binh nhì sợ rụng rời, tất cả phát điên há hoắc mõm gào thét cho đỡ sợ, bị Obama sai đệ tử tè vào. Có mỗi lối thoát duy nhất được anh HP mách cho, như đã mách lần trước, là nhười cho thằng tầu khựa cái danh hão làm đầu gấu xóm. =))=))=))=))=))

    Cũng như lần trước, khi bí quá lại vào TTVNOL chọc anh HP để anh ý ị ra cho vài chiêu thoát hiểm:)):)) nay anh ý bảo cứ biếu không thằng tầu khựa cái danh hão có tên "đầu gấu xóm" là xong, thế là xong liền, chỉ còn mất công xóc.... mấy ngón tay ươn ướt giả vờ cái lỗ tấn là ... xong hoàn toàn =))=))=))


    và dĩ nhiên, các chính phủ không quên kiếm chút lợi. Như thằng khựa, tự nhiên thành đầu gấu xóm trong mắt 1,5 tỷ con liệt não. Đúng là nó can nhá, sau đó hai thằng không đánh nhau nhá. Có đứa nào dại đến mức cãi nhau với chó dại như HP ko nèo ?=)):)):))=)):))


    ===============
    BTT hay NTT làm chết 2 công nhân ?

    Tất cả các ẩnh hoả hoạn trong thị trấn đều không có vỏ đạn BM-21, điều cực kỳ quý với giới nhồi sọ và các đại lý cám, khói chúng đều là khói đen của xăng cao su, chăn ga gối đệm hàn quốc, gas nấu ăn, chứ không phải khói trắng muội trắng như vết đạn khói cắm trên đường.


    BBT bắn đạn gì và bao nhiêu, thiệt hại 2 bên
    http://ttvnol.com/quansu/1274213/page-80
    http://ttvnol.com/quansu/1274213/page-81
    http://ttvnol.com/quansu/1274213/page-82
    http://ttvnol.com/quansu/1274213/page-83

    Đạn Ca chiu sa có bắn vào thị trấn không ?
    https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/luu-1/lai-trieu-tien-page-2
    https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/luu-1/lai-trieu-tien
    https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/luu-1/lai-lai-trieu-tien

    Như vậy, rất có thể có viên Ca chiu sa va phải chim hay may băng... hay đơn giản là va vào khói nhau để lạc vào thị trấn. Tuy nhiên, không có cái ảnh nào của chúng mặc dù chúng rất có giá trị và không thể cắm sâu. Chính điều này đã được báo chí Hàn nêu ra. Các đám cháy đều là muội đen cuả thị trấn lây hoả hoạn mà cư dân đã bỏ đi, nổ bình gas, cháy lốp xe, xăng dầu, chăn ga gối Hàn Quốc...
    Và một lần nữa khẳng định, các đám cháy gây chết dân trong thị trấn là do chính quyền và quân đội thối rữa hoảng loạn NTT gây ra, không có muội trắng, không có mảnh đạn, không phải lỗi Ca chiu sa BTT. Điều này một lần nữa khẳng định động lực và tính "không còn gì khác", cạnh tính "chằng còn gì để mất", của chính quyền Hàn Quốc.



  10. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này