1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ vật trong Dạm Hỏi như thế nào các bác ơi ...

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vangembuon78, 19/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangembuon78

    vangembuon78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi Lễ vật trong Dạm Hỏi cần những lễ gì ?
    Em thấy có người bảo ko nên đi số lẻ mà đi số chẵn cho lễ vật...Dạm Hỏi xong chuyển cách xưng hô là " Bố mẹ " có được không các bác ? Bác nào trải qua rồi cho em xin ý kiến với.

    Cảm ơn các bác nhiều ![r2)][r2)][r2)]
  2. thamtuonline

    thamtuonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Cái lễ thỉ tốt nhất cứ theo ý (/yêu cầu) của nhà gái (tại vì đôi khi phong tục nó khác nhau, nên phải theo), còn nếu không thì cứ khách quan giao cho bọn làm dịch vụ ý!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À, còn về xưng hô, bao giờ cưới hãng hay nhé!
  3. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lễ vật thì gồm voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao b-(
    Xưng hô thì tuỳ, không cần thay đổi gì cũng được \:D/
  4. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Trầu cau không thể thiếu, còn cụ thể thế nào thì 2 bên thỏa thuận bác ạ
  5. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    tuỳ nhà gái yêu cầu, dưới Quảng ninh nhà đứa bạn, nó vừa nói với mình là chỗ nhà nó bét phải 9 mâm lễ, ko thì hàng xóm sẽ dị nghị chê bai "ko xứng danh anh hùng", :)), thật là sợ, mà người yêu nó lại ở HN, nên khả năng là phải 11 mâm lễ nó mới đáng mặt "thủ đô".
  6. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    tuy yeu cau nha Gai the nao bac a.*****i bo me vo la chuan nhat
  7. vangembuon78

    vangembuon78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác nhiều ...
    Tớ ở Miền Bắc nên phong tục tập quán lễ Dạm Hỏi mỗi người nói 1 ý kiến ... Có bác bảo đi 2 chai Rượu , 2 Quả Cau và 2 lá trầu ...Có bác bảo ko đc đi số chẵn . Chẳng biết thế nào cả.
    Với lại đây là lễ Dạm Hỏi chứ có phải ăn hỏi đâu mà xem ý kiến nhà gái được ạ .
    Vẫn cần bổ xung thông tin ... 24/12 là gđ tớ đến gd nhà gái để thưa chuyện.
  8. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Vậy dạm hỏi bạn nói ý là dạm ngõ? Dạm ngõ thì đơn giản thôi, một cái tráp bé tẹo cũng với ít trầu cau, rượu nữa thì phải. Còn cụ thể hơn nữa bạn ra phố Hàng Than mà đặt. Người ta sẽ làm cho bạn tất, cần biết thêm thông tin gì bạn hỏi người ta là xong, đằng nào bạn chẳng phải thuê tráp của họ thì thuê họ làm trọn gói luôn đi, cũng rẻ mà.
  9. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    ra phố hàng Than hỏi người ta chỉ dẫn từ a->z
    dạm hỏi, dạm ngõ... okie tất
    đặt ở đấy luôn :D
    còn xưng hô - thiển ý của em là người yêu 1 thời gian lâu lâu em gọi phụ huynh tất :"> gần cưới thì gọi bố mẹ chuẩn quá còn gì :D
    cứ bố mẹ con xin phép đưa abc đi chơi, bọn con sẽ về sớm ạ (ví dụ thế)
    sắp cưới còn bác bác cháu cháu cái nỗi gì ?
  10. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Do nhà gái '' thách '' hết. Tực người ta gọi là '' Thách cưới''. Nhớ hồi ăn hỏi bà chị gái mình. Nhà mình thì nghèo, còn nhà ông anh rể thì giàu '' nứt đố đổ vách'' vang tiếng 1 vùng.

    Người ta cứ lời ra tiếng vào là bà chị mình '' chuột sa chĩnh gạo''.

    Hôm ăn hỏi nhà mình chẳng thách gì mấy, rất chi là đơn giản. Cơ mà bên nhà ông anh rể cứ gợi ý thách to. Vì ông ấy là con cả, lại trưởng họ :)

Chia sẻ trang này