1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp e với!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi songkiem, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songkiem

    songkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là vầy, hơi dài, mong các bác chịu khó đọc ạ
    E và cáo quen nhau đc hơn 1 tháng, do bạn gái của e giới thiệu.
    E đã gặp ba và anh chị nhà cáo vì ở sg vì có 1 dịp ba vào viện thăm a của cáo nằm bệnh. Anh và chị cáo có nhà ở sg.
    Ba và anh chị cáo đều đồng ý để 2 đứa tìm hiểu, rồi e có xin phép là khoảng 30/04 tới này sẽ ra nhà thăm 2 bác (nhà cáo ở Miền Trung, nhà em ở Miền Tây).
    E cũng đã báo với nhà e là e và cáo sẽ về thăm nhà vào đầu tháng tới
    Chủ nhật tuần rồi e có dẫn cáo về nhà Cậu của e ở sg chơi, chủ yếu để cáo quen với mọi người để cuối tháng này e và cáo sẽ đến nhà Cậu đi đám cưới đứa e gái con của Cậu.
    Tất cả dự định để 2 đứa gặp gỡ mọi người dòng họ 2 bên là do 2 đứa e bàn tính trước.

    Hôm về nhà Cậu, e gọi cho thằng e con của Cậu bảo là "tao mua mồi, mày mua bia nhé" thế là ok, cáo với e ra chợ mua cánh gà về chiên nước mắm, thêm vài món linh tinh nữa là thành tiệc gặp gỡ anh em, có thêm thằng chồng sắp cưới của đứa e nữa, vừa lai rai vừa hát hò. Bảo cáo xuống ngồi chơi nhưng cáo ko chịu, bảo là "thôi, e ở đây với mấy chị đc rồi".. Xong thì e chở cáo qua Phở Hiền ăn, lúc này là tầm 8h tối, xong thì đưa cáo về nhà. E thì chạy 1 mạch về đến nhà là híp mắt (tật uống vào là buồn ngủ :|) quên gọi cho cáo là đã về, cáo gọi lại trách "sao a ko gọi cho e?"
    Sáng hôm sau thì e nt gì đấy đại khái là hỏi thăm tình hình cv này nọ, cáo trả lời cho qua chuyện chứ ko nhiệt tình như lúc trước.. lúc này e cũng chưa nghĩ gì cả. Trưa đến giờ nghỉ thì e gọi, cáo trả lời 1-2 câu gì đấy mà nghe rất nhỏ, chỉ nghe đc hơi gió rồi cáo tắt máy (e đoán là cáo đang nằm ngủ trưa gần mọi người làm chung) nên nt "sao e nói gì mà a ko nghe đc? toàn hơi gió ko vậy?"... cáo ko reply (lúc này rất khác, bthường thì sẽ reply ngay, nếu ko thì cũng gọi lại cho e)..
    Tối khoảng 8h e ở cty mới về, vì phải làm nốt một số việc gấp. E nt "a vừa cty mới về, hnay làm gấp nên về trễ, e thế nào? hnay có mệt ko?" cáo reply "dạ e bthường, a nghỉ sớm đi rồi mai lviệc" (cái này cũng khác vì bthường cáo sẽ hỏi thăm mệt thế nào, mai sẽ làm việc gì...)

    E cảm thấy có gì đó rất khác thường, e đoán là cáo giận hôm CN ở nhà Cậu, nhưng e nghĩ lại thì ko có gì là quá đáng cả, lúc đó e chỉ lo ngồi chơi rôm rả với anh em chứ ko qtâm tới cáo, vì cho là lần đầu nên cần phải như vậy để mọi người nhà e ko đánh giá "váy trùm nóc nhà"... Tóm lại là e ko hiểu đc cáo giận gì nên e cho là cáo giận vu vơ, như thế là ko đúng, e bơ luôn ko hỏi thăm hay đt gì cả.. cáo cũng bơ e luôn cho đến hôm nay là đúng 1 tuần.

    Mấy ngày nay trong tuần cũng có thỉnh thoảng đt nhưng ko liên quan gì tới tcảm cả, chỉ là hỏi thăm cv này nọ (rất nhạt nhẽo, hỏi cho có) xong thì chiều nay e biết là cáo từ TĐ về nhà chị ở HM (cách nhau khoảng 20km, cáo thuê nhà trọ và làm việc ở TĐ) bảo là chiều nay đến nhà chị xong việc thì sẽ gặp e để nói về chuyện 2 đứa... Nhưng vì nhà chị có đám bất ngờ ko biết trước nên cáo nói là ko gặp hôm nay đc. Đến gần 6h tối thì e chợt nhớ lại cáo sẽ đi xe máy 1 mình về TĐ nên ko yên tâm, đành gọi đt cho cáo (mặc dù còn rất giận) gọi liên tục 3 cuộc mà ko thấy bắt máy, e nt "mấy hnay a làm e giận lắm phải ko? cho a xlỗi, e gọi lại cho a đi, e đi xe máy đường xa vậy a lo lắm, đừng làm a lo nữa.." khoảng 30p sau thì cáo gọi lại cho e bảo là sẽ ko sao, nếu trễ sẽ ngủ lại, còn sớm thì sẽ về..

    Các bác phân tích giúp e là cáo giận chỗ nào của e? e có sai chỗ nào ko? vì sao cáo lại như vậy? E nghĩ là bơ cáo khoảng 2-3 ngày cáo sẽ gọi lại, nhưng ko, cáo bơ e luôn hic..
    Đến giờ, lúc tối khi cáo từ HM về nhà xong, e gọi cho cáo để xem đã về đến nhà chưa (tính e ko thích pn đi xe máy đường xa, cảm thấy ko an tâm) với lại e nghĩ là bơ thế cũng đủ rồi, cáo cứng quá thì e sẽ mềm, vì e muốn biết là cáo giận gì.. Nhưng nc ko còn đc như trước nữa, ko còn thân thiết mà như là gượng ép thế nào ấy. Các bác giúp e với!

    Các bác cần thông tin gì thêm thì e sẽ cung cấp ạ
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Nói sơ sơ, chung chung vậy thì bó tay!
    Chỉ có 1 thắc mắc: Mới quen 1 tháng, mà đã về nhà gặp mặt này nọ cứ như là chuẩn bị cưới đến nơi vậy???
    1 tháng thì bản thân chú cũng chưa hiểu hết em nó đâu! Chịu khó tìm hiểu thêm đi!
  3. songkiem

    songkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thì cái khó là như vậy, bản thân e cũng ko biết là cáo giận e chuyện gì nữa...
    e với cáo mới quen nhau nhưng rất hiểu về nhau, nói thật là e cũng chưa hiểu nhiều về cáo, nhưng e cho là ko quan trọng vì e hiểu đc tổng quát là cáo là người như thế nào...với e rất hợp tính nhau, e ko diễn tả đc như kiểu là "sét đánh" vậy. E ko phải cưa gái để chơi bời, cáo cũng rất khó tính, đặc biệt tính cáo rất kỹ lưỡng (sạch sẽ)..
    Lần đầu đi chơi thì e với cáo nc rất hứng thú, rất hợp về nhiều quan điểm sống: về gia đình, về cv, về nhiều thứ. Cái mà e thích ở cáo là tính hòa đồng, lạc quan, luôn mĩm cười và biết quan tâm đến mọi người xung quanh, thà chịu thiệt thòi chứ ko để mất lòng ai cả. E là người ít nói, biết qtâm, có qđiểm sống.. nên e và cáo gặp nhau như là 2 người sinh ra là của nhau vậy, nên e nắm bắt ngay chứ ko chần chừ gì cả. Cáo cũng thế, cáo bảo là "e thấy nhanh quá a à, a đừng vội, để từ từ nhe anh?" nhưng e thì cứ quyết tâm, nắm tay, ôm rồi hôn luôn, rồi cáo cũng xiêu lòng.

    E gặp mặt Ba và gđình cáo là cơ hội thôi chứ ko có dự tính trước, vì anh trai của cáo nằm viện, e biết được nên tranh thủ vào thăm. Cáo có nói với e là trước giờ cáo yêu 2 lần lúc còn đi học, nhưng ko có gì sâu đậm hết.. E là người mà đầu tiên gặp mặt gđình cáo. Cáo còn nói "Ba nói e có bạn trai là ba mừng lắm rồi", mấy lần sau khi gặp ở bệnh viện, e hiểu là Ba và gđình cáo cũng vừa ý e rồi nên e chủ động gặp Ba cáo thưa chuyện luôn...thế là Ba cáo bảo "2 đứa quen nhau chưa lâu, bác thấy con đc, 2 đứa cứ từ từ tìm hiểu nhau, sau đó con về thưa chuyện với gđ con trước đi, Ba Mẹ đồng ý rồi sau đó hãy ra thăm bác"

    Bản thân e cũng đã trãi qua vài lần yêu rồi, nên e cũng hiểu tình cảm là thế nào.. Nhưng lần này kiểu như là 2 người đang rất thân mật mà tự nhiên lại trở thành rất khó hiểu với nhau, khó thông cảm với nhau.. vì những chuyện rất vu vơ (gặp cáo thì e mới biết chính xác là cáo giận chuyện gì)
    E dự định là ko bơ nữa mà e sẽ chịu thiệp trước, e chủ động làm lành trước mới mong gặp mặt cáo mà hỏi rõ đc. E cho là cáo cố tình tránh mặt e (e đoán là cáo sợ những lời lẽ ko ngọt ngào của e) ko biết e có nên làm vậy ko? Vì e khẳng định là nếu e có lỗi thì cũng ko gì ngtrọng hết, cái sai là do cáo giận vu vơ mà ko chịu nói cho rõ là giận gì, ko có thiện chí giải quyết... E sợ là sau khi thiệp như vậy thì cáo sẽ đc thế mà sau này làm lừng, sẽ ỷ lại
  4. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Xúc tiến nhanh quá,kể cả giả sử với em đã chết đứ đừ vì cậu.Vả lại làm gì đâu mà xúc tiến với các vị phụ huynh nhanh thế!Quan điểm các cụ khác mình, zai gái đển tuổi, đã chơi với nhau là thể hiện muốn "tìm hiểu" chứ không bạn bè bthuong nên cậu thực sự đã dính quá sâu, trong khi đó đối tượng chính thì chưa thực sự "tìm hiểu" được!
    Gái lại khó tính nữa, vậy việc làm lời nói mình cũng phải rõ ràng tý, chuyện thân mật rồi lại lạnh lùng vậy là lí do tại sao, chủ thớt giải thích rõ ràng xem nào[:D]
    Tóm lại, không nên bơ! nhất là với đối tượng mà cậu nói"vui vẻ ,hoà đồng " vậy, chắc chắn nó cũng chẳng thiếu việc mà làm!
    Quan điểm riêng của tớ, không ủng hộ vụ này! có quá nhiều điểm bất lợi[r23)]
  5. thethoi

    thethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    là con trai chủ động làm lành là đúng rồi,yêu và muốn cưới người tathì chắc phải nhịn nhiều nữa,con gái mà hiểu đc hết có mà chán chết à.làm lành hết giận thì đâu lại vào đấy mà.đang giận thì nó chẳng lạnh nhạt!con gái hay để ý biết đâu có người trong gia đình cậu không thích cáo và cáo biết điều đó mà cậu thì lại không quan tâm hỏi han chia sẻ nên buồn chán nghĩ nhiều chẳng giận chẳng bơ :) chém gió thế thôi chứ tôi cũng là gà mà hehe!
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    chú muốn đánh cắp trái tim của chủ nhân, thì lẽ thường chủ nhân phải đóng cửa lại, xem kẻ trộm bản lĩnh và kiên trì đến đâu. Anh khuyên chú nên thận trọng, bấn quá sinh loạn,sai một ly đi một dặm,chiến thuật trận này là "chờ đợi, mon men tới gần và đánh úp"
  7. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm cá nhân của anh thì ban gái của em có thể đang rất rất tự ái vì một điều gì đó đã diễn ra trong buổi chiều hôm đó. Có thể chỉ vì một lời nói hay cách thể hiện nào đó của mấy cô em họ của em hôm đó đã làm cô ấy cảm thấy bị tổn thương (bị chê bai hoặc chỉ chích gì đó..), hoặc chính những người này đã có thể kể một vài chuyện gì đó liên quan đến những mối tình của chính bạn trong quá khứ (điều này làm cô ấy ghen và cảm thấy bị lừa dối khi bạn chưa kể hoặc chưa tiết lộ cho ấy biết) và nguy hiểm hơn nếu mấy bà này lại vô tình khen cô nào đấy thì bạn chết ..chắc. hihi

    Nếu không vì những lý do này thì có thể cô ấy nhìn cách bạn ăn nhâu..chém gió với mấy cu em kinh quá. Cô ấy bị sốc và có linh cảm bạn không hợp với tính cách của cô ấy và cô ấy thấy lo sợ khi sắp tới phải chính thức bước vào cuộc đời bạn bằng những cuộc thăm hỏi gd 2 bên. Cô ấy muốn chậm lại và..soi xét thêm tý nữa. Hoặc hơn nữa cô ấy cảm thấy bạn chỉ chăm chăm nhâu và chém gió mà chẳng quan tâm gì đến cô ấy cả nên cô ấy cảm thấy tủi thân và giận bạn vì đã dám 'không quan tâm và bỏ quyên cô ấy'.

    Nếu bạn có một tình yêu thật lớn cho cô ấy và xác định nghiêm túc về mối quan hệ này thì hãy cố gắng tìm hiểu và đừng bao giờ để mất cô ấy vì những lý do rất' con gái' đấy nhé. Hãy cố gắng hiểu cô ấy và tìm hiểu được lý do (dù có thể co ấy ko nói ra đâu..) và điều quan trọng trong lúc này là phải luôn cho cô ấy niềm tin là bạn có thể làm tất cả và sẽ không bao giờ để mất cô ấy.

    Chúc em trai luôn mạnh mẽ để vượt qua chút thử thách nhỏ bé này này nhé. Luôn 'khó hiểu' là một đặc tính điểm hình của phụ nữ mà.
  8. songkiem

    songkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vâng, e cũng nghĩ dính quá sâu rồi, muốn rút cũng ko còn kịp nữa. Vì vậy mà khi e xoắn, có khi nghĩ đến đi cưa đứa khác, nhưng trong lòng cảm thấy có lỗi với cáo (cảm giác này trước giờ ko có) nên thôi, e ko làm đc!
    Trước giờ tính e rõ ràng chứ ko úp úp mở mở gì cả, cáo cũng vậy "dạ, e thích như vậy, có chuyện gì nói rõ với nhau sẽ tốt hơn, a cũng vậy, ko vừa ý e chỗ nào thì phải nói để e sửa"
    Chuyện thân mật là nó diễn ra 1 cách tự nhiên, thậm chí cáo rất.. thiện chí chứ ko kiểu e thẹn hay nghi ngờ gì e cả. E bơ cáo vì sau khi từ nhà Cậu về, e gọi đt thì thờ ơ, nt thì ko thèm trả lời, hoặc chỉ cho qua chuyện. Vì e nghĩ nếu giận thì cáo phải nói cho e biết là giận chỗ nào? tại sao giận? e đã sai gì? E đã bảo từ trước là thế mà, có gì thì phải nói hết chứ ko để trong lòng..
    Mục đích e bơ vì e cho rằng cư xử của cáo vậy là chưa đúng mực, e muốn cáo tự nói ra là giận gì, giận ntn? mà cáo thì ko nói gì chỉ thể hiện thái độ nên e mới bơ.
    Tính lịch thì cáo bận hơn e nhiều, đi làm văn phòng giờ hành chính, chiều phải đi học lấy thêm bằng ĐH thứ 2.. Rãnh rỗi thì chạy qua nhà Chị giúp như là nấu ăn, mua đồ dùng, mua đồ ăn cho 1 tuần lễ rồi để vào tủ lạnh..vv e thấy mà xót cho cáo nữa, cứ lo cho người khác mà ko lo cho mình chạy đi về 20km để làm mỗi việc đó

    Như e kể ở trên rồi đó, bác nói thâm sâu quá e chưa hiểu rõ ràng đc ý bác..
    E định là sẽ mở lời trước, xem chuyện "bơ" như ko có, cũng ko đá động gì tới chuyện cũ nữa, mục đích: để cáo mở lòng ra mà chịu nói chuyện với e. Sau đó tùy vào chuyện ntn mà e có cách ứng xử phù hợp, nhưng trong dự đoán là e sẽ chửi vài chỗ mà cáo ko đúng, sau đó thì xoa dịu..
    E cảm giác, giờ e mà cáo hẹn nhau cafe chẳng hạn, thì trong đầu cáo rất căng thẳng... kiểu như sắp bị e "tra hỏi" e nghĩ nên xoa dịu cái sự việc đã qua, từ từ rồi tính..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Lúc về, cáo có kể là nói chuyện với đứa e gái sắp lấy chồng đại khái là đứa e gái bảo trước giờ e chỉ quen có 1 cô nào đó mà gđình chưa biết mặt, là ko học cùng trường với e. Cáo thì nằng nặc khẳng định là cô đó học cùng trường nên đứa e nó "cứng họng" có lẽ vì đứa e gái nó ko muốn cãi nhau và chuyện tình cảm của e nó ko rành lắm.. Hiện tại là cáo đang làm việc văn phòng ở trường mà e học, so với cáo e là cựu sinh viên. E có giải thích chuyện này, nhưng chỉ nói cho qua, ko biết cáo có để trong lòng hay ko nữa..
    - "không qtâm và bỏ quên" là e có nghĩ tới, e có làm công tác tư tưởng với cáo trước đó là "trước mặt gđ 2 bên, mình ko nên thể hiện tcảm mà hãy chú ý hơn đến những người khác.." mặc dù vậy, e nghĩ là con gái nên sẽ "giận" vì e ko nghĩ tới là 8h tối, cáo chưa ăn gì, e chẳng qtâm mà cứ lo chém gió.. cáo đòi về vì bảo là "trễ rồi a à" thế là khi ra xe, cáo bảo "e chưa ăn gì sao mà ko đói đc" hic.. đúng là thiếu xót.
    - E chủ động nt xlỗi mặc dù chưa biết là lỗi chỗ nào.. cũng là e có thiện chí rồi, e chỉ sợ xoắn lên linh ta linh tinh ko đúng chuyện thì cáo lại nghĩ về e ko tốt. E khẳng định là sẽ làm tất để hiểu đc cáo, chỉ hơi lo là làm quá mức thì trong mắt cáo e chỉ là thằng nhóc..

    Bác chia sẻ những chuyện này rất đúng với tr.h của e ạ, cám ơn bác!
  9. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Thoải mái đê! theo như bạn chủ thớt kể, tớ nghĩ không nên bơ!hãy chấm dứt ngay tình trạng "cấm vận" ngay nếu muốn mối quan hệ tồn tại.Tớ xin đua ra một vài thiển ý như này:
    - Hãy tìm hiểu gia đình gái! Gái có anh, em trai gì, số lượng bao nhiêu, nếu quan hệ của cậu với đám này mà kô gây được thiện cảm là cả một vấn đề đây!Thường gia đình có cả nếp cả tẻ, thì anh em trong nhà nó thường giao tiếp khá khéo léo với những người xung quanh. Nếu có dịp tiếp xúc với gia đình ngta hoặc nghe ngta gọi điện về cho bố mẹ,thử phán đoán xem sợi dây liên hệ trong gia đình có bền chắc không.
    - Đối với trường hợp cô đơn, lẻ loi, thì đánh quả cực dễ, nếu là cái gạch đầu dòng trên kia, thì cậu phải đi vào cuộc sống ngta rồi! đúng hơn là hãy góp mặt trong cuộc sống của họ, bằng không cậu không là ai hết!
    - Thêm nữa gái thường bận rộn, thì những trò đi chơi, nước nôi, film fiếc thường rất hiệu quả. Chống chỉ định những lúc gái đang bận lại đi làm gái mất tập trung về chuyện chơi bời thì rất dễ gây hiểu lầm.
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Theo kinh nghiệm tiếp xúc người miền Tây và miền Trung của mình, thì mình thấy tính cách người miền Tây thẳng tính, xuề xoà, khá đơn giản; người miền Trung khá quan trọng chuyện lễ tiết, lời ăn tiếng nói. Tính cách người 2 miền có một vài điểm xung đột trong cách nhận thức vấn đề nên mình nghĩ là nàng giận bạn vì một cái gì đó chứ ko phải là cái lý do bạn đưa ra.

Chia sẻ trang này