1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm kiếm mục đích trong tình yêu?mời các bác vào tư vấn dùm thằng em !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okiaemdayah, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    (Bàn về mục đích khi yêu thì to tát quá, nhỉ!)
    Cậu chủ top xem lại xem mình đang nói đến mục đích, là mục đích gì vậy? Là cái cảm giác khi nghe người khác đánh giá về mình:"sự gần gũi, thoải mái và thú vị trong khi nói chuyện với em", là có mấy cô nàng em kia là người yêu, hay muốn làm chủ và chiến thắng trong những cuộc chơi: "tất cả họ đều như tham gia vào trò chơi của em"?
    (Về các mối quan hệ, tôi thích đề cập đến tương lai của chúng nhiều hơn là nguyên do hay mục đích). Trong lĩnh vực tình cảm , cụ thể là tình yêu, thì nên nghĩ đến mục đích một cách từ từ. Mục đích thường đến sau cảm nhận. Đâu phải lúc nào cuộc sống cũng là đặt ra mục đích rồi đi đâu, nhất là trong tình cảm. Cậu lại đang nghĩ đến mục đích trước tiên. Cậu và mấy cô nàng em kia chưa có đủ những cảm nhận là yêu, chỉ có chút xíu na ná như là yêu, mà đem đặt mục đích của tình yêu vào đó thì không biết là mục đích gì.

    Có hai điều như sau: Một là câu chuyện của chủ top chưa phải là yêu đâu! Kéo theo đó, chẳng có gì phải lăn tăn về mục đích của tình yêu cả. Hai là, chủ top ạ, có những khi ta nghĩ ta làm chủ cuộc chơi, ta hiểu họ, ta dẫn dắt vấn đề đấy, nhưng thực ra, có phải như vậy không? Chưa chắc đâu nhé! Bớt tự tin đi một chút! :) Nhìn lại cả hai điều đó, sẽ bớt đi cảm giác hoang mang đấy.
  2. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Thực ra em cũng đã thể hiện rất cố gắng trong các mối quan hệ!chỉ là không tìm được cảm xúc rung động thật như ngày trước!Khi đối diện với họ, em cư xử theo một cách nào đó rất thật, đôi khi ngớ ngẩn, nhưng sự thực đó là lừa dối!Và nếu họ có hiểu đó là lừa dối, đôi khi họ lại muốn được như vậy!
    @lubu8x : ông xoáy tôi à, tôi cũng vừa xem lại profile của ông, cũng không tệ, nhất là với tuổi 26 của ông!
    @vuanhgl
    Một là: kô phải yêu, nhưng tớ coi đó là một điều gì đó bt trong cuộc sống, tớ cần có đích đến trong các mối qh này, một cái đích để tớ có thể gọi đó là TY,đối với tớ TY sét đánh không tồn tại!
    Hai là :bắt chuyện và tiếp xúc, tớ luôn là ng chủ động, xoá đi khoảng cách, cung là tớ-sau 1 thời gian, chơi bời và rủ rê, luôn là họ...!
  3. thienphuc0128

    thienphuc0128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghe mấy anh chị nói vậy thì em đã biết mình sao rồi ,em biết em phải làm gì rồi,em không nên ít kĩ vì cá nhân mình,nhưng em không thể quên người bạn gái trước đây đc ,em cảm thấy đau lắm,nên em nghỉ quen người khác sẽ làm em quên đc người em thương nhưng khi bên người đó thì em thấy đỡ bùn thôi,nhưng đến lúc về đêm em rất bùn và khóc ,nhưng sau khi em nghe mấy anh chị tư vấn cho em thì em đã biết mình thật ích kỉ,em cám ơn mấy anh chị nha,em sẻ nói thật với người đó!
  4. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    @okiaemdayah:
    ...đọc xong truyện của bác em vừa thấy phục bác..và tiếc cho bác nữa...
    Bác có biết rằng bao nhiêu gà trom forum này mong muốn đạt đc đến trình độ chém cáo như bác ko?
    ...bác có những skill mà người khác luyện cả đời cũng ko làm được...nên biết dừng lại và sống tuỳ duyên bác ah:)


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @okiaemdayah:
    ...đọc xong truyện của bác em vừa thấy phục bác..và tiếc cho bác nữa...
    Bác có biết rằng bao nhiêu gà trom forum này mong muốn đạt đc đến trình độ chém cáo như bác ko?
    ...bác có những skill mà người khác luyện cả đời cũng ko làm được...nên biết dừng lại và sống tuỳ duyên bác ah:)

  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    nghi ngờ vào cái đỏ đỏ
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là chú chẳng yêu em nào cả, cho nên chú không có mục đích với em nào cả.

    Thứ 2 là tình yêu không phải lúc nào cũng có mục đích. Như chị đang yêu một anh mà chị chăm sóc rất kỹ, yêu chỉ đúng 1 anh đó và không hẹn hò bất cứ anh nào khác. Nhưng mà chị không muốn lấy anh này vì có một số thứ căn bản chị thấy thiếu, chưa vừa ý chị. Nhưng nói chung là lúc đang yêu như thế này chị vẫn toàn tâm toàn ý với anh ý, đến bao giờ chán thì chị sẽ bỏ.

    Chị không quen kiểu nhàn nhạt, quen 1 lúc 2-3 người nhưng không cái gì ra cái gì. Yêu như thế chú không học được gì qua các mối quan hệ của chú cả. Người ta bảo "love tought me to live" là đúng đấy. Chú yêu đương sâu sắc thì chú sẽ học được khối thứ về cuộc sống/về con người/về bản thân chú, nó không chỉ giúp cho chú trong những lần yêu sau mà trong cuộc sống nói chung nữa.
  7. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Ơ hay, ai bảo bà chị em không sâu sắc~X
    Thằng em nói chuyện với ngta, thằng em rất thật lòng, hóm hỉnh nhưng không giả tạo,biết là bị chém gió nhưng đối tượng chịu ngửa mặt ra cho chém; thằng em cũng kô phải handsome hay lốp căng gì, nhưng tất cả bạn gái em tiếp xúc đều nhận xét em là con người thú vị, có nhiều bất ngờ[:D]
    Có khi chưa đến lúc và đúng đối tượng để em rung động thật sự! quả thực dù hơi hoang mang và mệt mỏi, em vẫn luôn tìm những mối quan hệ mới[r24)]
    Có lẽ cũng do thiếu thốn tc và xa nhà, nên em mới sinh ra cần quá nhiều sự gần gũi với các bạn gái như vậy~X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [r24)]thanks bác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ôi, đọc cái comment của ku em mà anh vãi quá^:)^nghi nghi anh xem lại hồ sơ lí lịch của em, thì ôi thôi cái topic của em trong Cốc này!
    Dù sao chân thành và "ngây thơ" như em anh tin là em sẽ gặp được cái duyên trong kiếp này của em;))
    Hôm nay lại gặp cái em làm cô dạy trẻ...bảo sao cậu quan tâm tôi thế(em tạm dịch từ tiếng nước ngoài qua)..abc fdfdsg, trong khi em chỉ nt linh tinh rồi gái rủ đi chơi.Emhàng xóm thì có cái máy kô vào đc net, cái diệt virut hết thời hạn dùng thử cũng chạy qua kêu! Con bé học TA nt e kô nhắn lại cũng gọi lại = đc nói kiểu trách móc!
    Sự việc của em hơi đi vào chi tiết, các bác nào ném đá, chém em, em ghi nhận hết để rút kinh nghiệm=D>
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    @grasshoper Chẳng phải mục đích của em là giải quyết bấn hơi giai đó sao
    Việc chủ thớt phải rút kinh nghiệm trước tiên là tránh ngay việc làm tay sai vô thời hạn cho các quý bà ấy đi, quan điểm của anh nói rất rõ với chú rồi đó"Yêu cũng phải có mục đích", chỉ sai khi mục đích nó quá tầm thường!
    theo trường phải nghiêm túc của em linhha10 và một số em đã buông lời thoá mạ chú: chú nên dừng lại suy nghĩ cẩn thận, có trách nhiệm với hành động của mình, nhân nào quả đấy thôi, Kẻo lúc sa cơ lỡ vận một đứa cũng chẳng có mà dùng!
    @NBT: Lão NBT ăn nói phải cẩn thận, thằng bán vé số nó mà biết được nó lại vào chửi um lên, có khi dí cả tập vé số vào mặt thì đúng là vãi hàng
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh khuyên chú cứ kê cao gối ngủ cho lành, vì những gì chú đang đối mặt thì anh cũng đã trải qua rồi, éo giẫy được đâu chú ạ.
    Hồi trước anh cũng hay mơ về một tình yêu đẹp, đẹp như thế nào thì anh éo biết, nhưng hễ cứ bắt đầu quen một em là anh lại bắt đầu vỡ mộng dần đều, nghĩ hình như tình yêu lý tưởng của mình éo phải dư này.

    Thế rồi một seri các em đi qua đời anh, cũng có tí ti rung động ban đầu, tí ti nhớ nhung, nhưng để gọi là đúng ý mình, kiểu éo lấy được em anh nhảy sông Tô Lịch chết ngay thì éo có.

    Mơ mộng nhiều, lý tưởng hoá tình yêu...nói chung là bệnh của hầu hết các ku giai ở thời kỳ quá độ. Các cậu chưa đủ độ chín để hiểu rằng, bản thân tình yêu muốn lớn lên thì cần phải nuôi dưỡng, chăm chút, vun vén và thậm chí nên " ngu " đi một chút, vờ say sưa một chút để bớt tỉnh táo hơn. Khi tỉnh táo thì éo thể yêu được ai cho ra hồn cả, vì làm cái gì, nói điều gì cũng tự thấy mình nhạt và giả.

    Thôi bây giờ thì giời cho như nào thì cứ ung dung mà hưởng, cấm kêu ca đòi hỏi hàng họ kém chất lượng. Đến tuổi vật lấy vợ khi ấy hẵng tính bài khác.
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này chuẩn này! Xông pha 1 thời gian, quá độ từ ku gáy lên đại bàng sẽ bị rơi vào trường hợp chai lỳ cảm xúc! Lúc ấy mà hy vọng vào 1 ty trong mộng thì đùng là ko có thật! Phỉa giả ngây, giả ngô, giả say mê v.v..... sao cho nó giống say tình. Chứ không cứ dùng lý trí thì chỉ có chết già và chết nhạt!

Chia sẻ trang này