1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa............(tâm sự của ngưởi sống xa mái ấm thân yêu)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmhong69, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thế là chiều mai mình được về vt rùi , về với sự ấm áp , về với vòng tay bố mẹ .. mấy ngày nghỉ phép ngắn ngủi ..bình yên
  2. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    vậy là chỉ còn có mấy ngày nữa là tới ngày kỷ niệm của anh và em :4_12(al) .Thời gian trôi qua thật là mau em nhỉ mới đó mà đã 20 năm chúng mình đến với nhau .
    A định cho em một bất ngờ nho nhỏ mà ko biết có thực hiện được hay ko nữa chỉ còn hơn 1 tuần thôi , công việc thì đang ngập đầu chỉ mong là đến hôm đó anh sẽ về bên em và các con chắc là có bận đến mấy anh cũng sẽ bỏ thôi, chin năm rồi vào ngày này mỗi đứa một nơi nhớ thương cũng chỉ để trong lòng . Đi xa mãi rồi cũng đến lúc phải trở về thôi .
    Anh rất tệ trong chuyện mua sắm quà cáp nên nghĩ mãi mà chưa biết sẽ mua gì cho em đây?một món quà gì cho có ý nghĩa .Vẫn bết là em ko quan tâm nhiều tới quà gì nhưng Anh muốn đem lại cho em môt niềm vui sau những ngày xa cách :x
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    anh mong bên em , bên em từng giây phút .. Cuộc sống cuốn chúng ta đi xa nhau .. nhưng anh luôn đem theo hình bóng em bên anh , thỉnh thoảng anh nhớ đến em , nhớ lúc em ôm anh .. cảm giác ấm áp ấy như vừa xảy ra , nhìn lại quãng thời gian xa nhau , tuy đã tính bằng tháng rồi , thế mà a vẫn cứ ngỡ như mới hôm qua .. em trong anh vẫn thế .. tình yêu của anh !! anh nhớ em , hình bóng em gần anh , tự nhiên như cuộc sống đưa anh xa em vậy ..
  4. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    tình cảm đã dành cho một ai đó chắc sẽ ko bao giờ phai nhạt, nhưng cuộc sống luôn buộc ta phải bước tiếp.Tinh cảm bạn đã dành cho người ấy quá nhiều , đi tiếp thôi bạn ah !
  5. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày sắp trôi qua một ngày thật là mệt mỏi, Nghĩ tới ngày về , nghĩ tới em ,nghĩ tới công việc của ngày mai
    Cố gắng lên thôi
  6. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đặt vé may bay rồi ! công việc có bận bao nhiêu thì đến hôm đó cũng sẽ phải dứt ra thôi, chỉ mong là ko phải bay vào trước tết al, thời gian ở nhà với gia đình mình sẽ được nhiều hơn. :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay mình đặt vé may bay rồi ! công việc có bận bao nhiêu thì đến hôm đó cũng sẽ phải dứt ra thôi, chỉ mong là ko phải bay vào trước tết al, thời gian ở nhà với gia đình mình sẽ được nhiều hơn. :x
  7. bagiaxauxi886

    bagiaxauxi886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    vợ anh thật hp vì có người chồng là anh,như anh nói đó chắc chị ấy ko cần quà gi bằng tình yêu anh dành cho chị ấy đâu.anh về với mẹ con với tình yếu 20 năm qua la món quà quý giá nhất đối với chị rồi.chúc anh chị luôn hp nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    anh à!hôm nay là tết tây rồi,về cứ tưởng sẽ gặp anh đấy,nhưng anh có việc phải đi rồi,ko biết mấy giờ anh mới về.mõi tối chỉ được ngồi nhìn anh qua cái webcam nhỏ xíu thế thôi là em cũng hp lắm rồi,những ngày cuối tuần,những ngày lễ tết thấy anh cứ chờ đọi em mà cứ 1 mình,bạn bè thì đi chơi còn anh thi chỉ biết về nhà va onl với em thôi,thương anh lắm,nhưng vì cv nên em không thể ở bên anh.có lần em hỏi anh anh ghét gi nhất,anh trả lời em rằng:"ghét nhất là ngồi máy tính thế này",em hiểu lầm ý anh và đã giận dỗi,anh lại bảo "vì khi vẫn còn ngồi thế này là em vẫn còn ở xa anh".cả 2 chúng ta sẽ cố gắng hơn anh nhé,em sẽ ko giận anh vô cớ nửa và anh cũng đừng làm em phải buồn nhiêu anh nhé.nhớ anh lắm ú của em a`,ko biết mấy giờ anh mới về nhưng sẽ ngồi đợi anh đó,nhìn anh cái rồi mới ngủ được
  8. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    20 năm , 1 gia đình , với bao sóng gió, đến giờ cứ tưởng là sóng yên biển lặng nhưng anh ko biết sao nữa. Mới tối qua đây thôi lại giận nhau qua đt rồi ,cũng vì chuyện con cái, môt tay em lo cả, khi có chuyện em lại là người gánh chịu đầu tiên. anh hiểu mà , nhưng sao anh buồn đến vậy ? anh và em, mình phải làm sao đây?
  9. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm sao ! lẽ ra ngày mai mình có thể về bên em và con rồi, vậy mà chỉ còn hai mấy giờ nữa lại phải đổi vé máy bay. công việc đã làm cho mình như thế này ư? biết bao dự định mà mình định làm giờ chỉ còn là mây khói mà thôi. Ngồi viết những dòng này mà lòng mình như tan nát_ BUỒN CHÁN_CHÁN BUỒN
  10. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    :xĐêm nay một mình anh kỷ niệm ngày của đôi mình chỉ bằng cách viết vào đây những dòng nho nhỏ cho vơi bớt đi những buồn phiền. nhớ em , nhớ tất cả , nhớ ngày đó chúng mình có nhau . 20 năm trôi qua thật là mau em nhỉ!
    Giờ nhìn lại anh thấy thời gian của chúng mình ngày buồn nhiều hơn ngày vui, Anh ko nghĩ tại em hay tại anh, chỉ ân hận môt điều : là đã ko đem lại cho em những tháng ngày hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng. =((
    BUỒN --BUỒN --BUỒN QUÁ

Chia sẻ trang này