1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm Mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YuMi2808, 20/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chết,bác nói thế mang tiếng quá.Đây tớ vẫn hàng ngày đi tìm chị chủ quán cũ để trả nợ đây,có dám quỵt đâu.Hồi ey nghe nói quán bị công án tóm vì tổ chức cờ bạc chủ quán trốn mất mà:D.Được rồi h tớ ở đây dọn dẹp làm osin trừ nợ nhé;))
  2. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4

    [​IMG]

    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Hôm nay mới biết con xuất hiện cũng được vài tuần rồi. Mẹ thật sự xin lỗi vì đã vô tâm với sự có mặt của con. Cũng tại thời gian này nhà mình có quá nhiều việc. Mà toàn việc lớn cả. Mẹ bận bịu với những chuyến về quê thăm ông ngoại và kế hoạch học hành giai đoạn gấp rút. Bố con tất tả chuyện công việc rồi đôn đáo chạy cái giấy phép xây nhà. Thời gian trước đôi khi mẹ cũng thấy mệt mỏi và cảm giác sức khỏe mình yếu đi, nhưng mẹ chỉ đơn giản nghĩ là do mẹ đi lại nhiều và tinh thần không được tốt.

    Giờ đây, sau khi mọi việc đã yên ổn và tạm lắng xuống, bố mẹ mới biết nhà mình sắp có một “tiểu hổ” vào năm sau (Vậy là nhà mình sẽ có 2 con tiểu hổ, 1 con...chó :D, 2 oánh 1 không...chột cũng…què con nhỉ? Bố đừng hòng bắt nạt chúng ta). Từ hôm nọ đến giờ, mẹ vẫn lơ ngơ không tin nổi là có con. Hôm nay đi khám, mẹ ứa nước mắt nằm nghe tiếng tim con đập khe khẽ. Cảm thấy mọi đau buồn dường như tan biến trong giây lát. Mẹ không nghĩ rằng mẹ có thể làm được một điều kỳ diệu như thế này.



    .....



    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Nói thật là mẹ cũng thấy hơi lo lo vì tự cảm giác mình vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng kệ con nhỉ, mẹ tin vào bản năng làm mẹ có trong mỗi người phụ nữ. Ngày xưa bà ngoại, bà nội con còn lên chức mẹ vào năm 18, 20 tuổi cơ mà. Còn mẹ giờ đã 23 rồi. Cũng dzừ ra phết rồi X__X


    [​IMG]

    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} ….

    Mẹ có mấy dì bạn cấp 3 cũng mới cười hồi hè. Giờ dì nào cũng có em bé hết rồi. Mấy lần gặp nhau, các dì ấy lại kể lể mình được chồng chiều chuộng dã man khi có em bé. Có dì chả phải làm gì. Suốt ngày chỉ ăn, ngủ, xem film rồi thong dong đi chơi. Đến bữa đợi chồng đi làm về nấu cơm ăn (vì dì ấy bị nôn vì mùi thức ăn lúc vào bếp). Mỗi sáng sớm trước khi đi làm, chồng còn dậy pha sữa, mang bánh đưa đến tận giường cho dì ý. Dì ý có nổi hứng mang cây chổi ra quét nhà thì cả tối ấy được chồng o bế nịnh nọt rất là dữ. Mẹ nghe vừa thấy buồn cười vừa…thèm thuồng. Giờ đến lượt mình, mẹ thấy như thế nó cứ…kì kì làm sao vậy. Mẹ vẫn khỏe mạnh bình thường, mẹ vẫn thích đi chợ, thích nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Nói chung là làm được cái gì là mẹ làm hết, chẳng đến tay bố con làm gì. Tất nhiên ngoại trừ những việc dùng đến nhiều sức mạnh thì mẹ không dám. Với cả từ trước đến nay mẹ vẫn quen chăm sóc bố trong việc bếp núc nội trợ rồi, nên giờ để bố nấu nướng rửa bát thấy tội tội làm sao.




    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Mẹ cũng chẳng được chiều chuộng và o bế quá đáng như các bạn mẹ đâu *.*. Bố có vẻ xoắn mẹ hơn nhưng lại nghiêm khắc hơn trong khoản ăn uống và giữ gìn sức khỏe của mẹ. Mặc không ấm thì đừng hòng ra đường. Ăn cái gì mà theo bố không tốt cho con là bố hết lườm nguýt đến quát tháo. Cãi với mẹ không được thì bỏ ngang cả cơm rồi vào Google search cho bằng được. Ví dụ hôm nay mẹ mua cà muối về, bố con đòi đổ đi. Mẹ năn nỉ ăn vài quả rồi bảo không sao, không sao đâu. Bố con chạy ra bật máy tính rồi Google để đọc oang oang hậu quả lên cho mẹ nghe ý T_T(chỉ có thể mới dọa được mẹ mà). Thấy tìm mãi tìm mãi không ra, lúc vào nghệt mặt ra vì thấy mẹ đã chiến gần hết bát cà muối, (vì mẹ đã ranh ma xới đầy cơm giấu vài miếng dưới đáy bát). Đúng là đồ con rùa, đồ con gà. Hì hì



    Mẹ bắt đầu sống những chuỗi ngày có con, vì con và cho con..




  3. asturiasvn

    asturiasvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nick hiền, avatar hiền, giọng văn hiền, tâm hồn hiền. Trong em có những giá trị tinh thần được lưu giữ rất sâu sắc. Khi cuộc sống lấy đi của mình thứ này sẽ mang đến cho mình thứ khác. Cuộc sống em đang tràn ngập những điều tốt đẹp mà chỉ vì đau buồn với mất mát mà em chưa nhận ra đấy thôi :)

    Chúc 2 mẹ con luôn khỏe, chúc cho tổ ấm của em sẽ tràn ngập tiếng cười. Nghỉ ngơi rồi nhanh nhanh trở lại, NV siêng năng chăm chỉ của tôi nhé :D
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Em cám ơn anh nhiều :) Chúc anh Giáng sinh vui vẻ và thật ấm áp nhé!

    P.s: Mà anh vẫn sử dụng nick "trái phép" thế này à? >"<
  5. asturiasvn

    asturiasvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  6. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua là đêm giáng sinh...

    Giá như con có thể về trong dịp này, để làm nhà mình ấm hơn, để chia sẻ bớt nỗi nhớ và nước mắt của mẹ...
    Nhớ bố nát lòng. Trong đời con, đã bao giờ con nhớ ai như nhớ thế này không?
    Chưa bố ơi..
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    merry christmas and happy new years:)
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Không hiểu osin này sẽ làm được gì đây?

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Không biết em bé có thích không nhưng mẹ nó thì mê tít ạ [:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hai hôm nay con làm cả nhà sôi sùng sục lên >"< Hậu quả của việc bố mẹ loăng quăng ngoài đường cả 2 tối 24, 25 là mẹ lăn đùng ra ốm, ngạt mũi, cảm lạnh, đau đầu, ho, sốt... Cả tối hôm qua bố con không ngủ được, đi hỏi khắp hiệu thuốc phố nhà mình ở xem có uống được thuốc gì không. Mẹ thì nhất định không chịu uống thuốc tây. Cả tối bố con không ngủ được, cứ ngồi trông mẹ ngủ. Trong giấc mơ chập chờn, nặng nề và mệt mỏi, mẹ cảm nhận được đôi bàn tay bố con kéo chăn khẽ khàng đắp cho mẹ, cảm nhận được bàn tay ấm nóng thi thoảng lại đặt trên trán mẹ xem hạ sốt không. Hình như phải đến 3h sáng bố con mới đi ngủ.. [​IMG]

    Sáng hôm nay bố chở mẹ lên Nhà thờ ăn cháo bà Mỹ rồi bắt mẹ đi khám. Làm đủ các loại xét nghiệm, mà kinh nhất vẫn là lúc bác sĩ lấy máu mẹ. Mẹ cứ nhắm tịt lại không dám nhìn. Đợi chờ mãi mới lấy được kết quả. May mắn là không có gì nghiêm trọng, nhưng nếu 2 hôm nữa mẹ vẫn sốt thì phải đễn xét nghiệm lại, xem bạch cầu với hồng cầu gì đó có giảm không [​IMG]

    Về nhà, mẹ dọn qua nhà cửa, rồi nghỉ ngơi.

    Bạn bè mẹ cứ nói mẹ sướng. Có chồng nhà cửa đàng hoàng, lại không phải ở cùng bố mẹ chồng (sướng nhất khoản đấy). Thực ra mẹ cũng trung lập với ý kiến này, vì ở cùng bố mẹ chồng cũng được, mà không ở thì cũng không sao. Thế mà những lúc ốm đau thế này, bỗng nhiên thèm có mẹ chồng ở cùng quá [​IMG] Để được yên tâm ngủ 1 giấc dài mà không phải lo chuyện cơm nước, để được ăn những món mình muốn ăn. Bà nội con "khét tiếng" đảm đang khéo léo mà [​IMG] Nhớ ngày xưa hồi bố mẹ đang yêu nhau, cuối tuần mẹ đến chơi nhà bố, tự dưng trúng gió lăn đùng ra ốm. Hôm đấy may có bà nội con ở đây, vậy là mẹ được nằm nghỉ rồi được ăn món trứng gà ngải cứu. Ăn xong khỏe đi mấy phần.

    Bố con thì chỉ được cái chiều chuộng và yêu thương mẹ hết mực, nhưng khoản chăm sóc người ốm thì dở tệ. Chính hiệu gà rừng =.=

    Giờ mẹ vẫn hơi mệt, vẫn hơi sốt và viêm họng. Mẹ sẽ cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi cho khỏe lại. Mong con của mẹ cũng cố gắng..
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ô...osin này chỉ k làm được nấu nướng dọn dẹp giặt giũ trông e bé thoai còn lại làm được hết đặc biệt giỏi ăn chơi ngủ nghỉ:>,yên tâm
  10. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    nhanh nhanh khỏi ốm nàng nhé :)

Chia sẻ trang này