1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm Mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YuMi2808, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, cho anh đọc ké với nhớ :">
  2. ohoh_mygood

    ohoh_mygood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  3. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Gần cty mình có cô bán bún đậu mắm tôm, buổi trưa có mấy bà bầu làm y tá với bsi trong bvien K ra đó ăn nhìn buồn cười lắm :D. Thi thoảng mở cửa sổ ra nhìn mấy bà bầu ăn ngon thật :D.
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Vợ ngồi xem film, chồng ngồi net. Vợ bỗng lay lay lay tay chồng bảo:
    - Ôi chồng ơi, xem này, ông này giống ông N chưa này chồng này... (N là tên ex của vợ :D)
    Chồng ngước lên nhìn rồi...gào lên:
    - Ối zời ời, em dở à? Thằng này nó đẹp trai, đàn ông thế cơ mà??? Giống cải khỉ gió [r23)]
    Vợ im. Chồng lại tiếp:
    - Đúng là...thế mà bảo là giống được. Giống được đã may [-X
    Vợ:
    - Em thấy cũng giống mà.
    Chồng:
    - Ha ha ha, giống nữa chứ
    Vợ thôi không cãi bỏ vào nhà tắm. Trong nhà tắm vẫn nghe chồng gầm gừ 1 mình ngoài phòng:
    - Vợ mình thấy zai đẹp là mắt cứ tớn lên [-(
    Vợ nói vọng ra:
    - Người ta có mê zai đẹp đâu mà
    Chồng:
    - Không mê zai đẹp mà lấy người ta :-ss
    - Nếu mê thì em đã yêu ông A, ông B rồi
    - Ông A, ông B gì, ko có thằng nào đẹp zai như thằng này hết :))

    Vợ đi ra, tủm tỉm cười:
    - Vângggg, ko có thằng nào đẹp zai như chồng em hết, nhỉ chồng nhỉ? =)) =)) =))

    Nhìn lên TV thấy bị chuyển sang kênh khác oy =))

    ^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh cứ đọc thoải mái, lấy kinh nghiệm sau này mà làm...mẹ ợ :))
  5. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Vốn tính cẩn thận và nhát gan nên trước lúc tắm vợ luôn luôn tắt cầu dao nóng lạnh. Như mọi ngày, trước đi nấu cơm, vợ bật sẵn nóng lạnh. Ăn cơm dọn dẹp xong xuôi chán vợ mới tắt cầu dao đi tắm. Tắm được giữa chừng thì đột ngột nước hết nóng, làm vợ xối ào 1 gáo nước lạnh lên người

    Vợ run cầm cập gọi: - Anh ơi, hết nước nóng rồi, làm thế nào bây giờ :(( Lạnh quá, anh bật nóng lạnh cho em :((
    Chồng: - Sao cơ? Hết nước nóng à? :-O Rồi chạy đi bật lại nóng lạnh
    Vợ đứng run lẩy bẩy trong nhà tắm đợi nước nóng...

    Chồng: - Đấy, đã bảo mà, cho chừa cái thói nhát gan, cứ tắt nóng lạnh đi cơ.. [r24)]
    Vợ: - :(( Làm...thế..nào...bây giờ, em lạnh quá... :-ss
    Chồng: - Làm tn? Đợi tí rồi có nước nóng, em lấy quần áo vừa thay ra mặc tạm vào đi, đã nói rồi, lần sau chừa đi nhé X-( [r23)]
    Vợ run run: - Quần áo cũ ướt rồi, lấy hộ em cái áo choàng đỏ.. :-&
    Chồng loay hoay chạy ra chạy vào: - Áo nào hả em? Áo nào cơ? Áo nỉ đỏ à? :o3
    Vợ tím tái mặt mày, bụng gò cứng, không nói được câu nào.
    Chồng: - Cái áo nỉ đỏ hả em? ~X
    Vợ uất ức: - Anh điên à? chứ còn gì nữa, nhanh lên
    Chồng 3 chân 4 cẳng chạy đi lấy áo khoác, không biết xông vào đưa áo cho vợ, lại còn đứng lấp ló ngoài cửa nhà tắm: - Đây, áo em đây này..
    Bụng vợ gò cứng, chân tay lạnh toát ko di chuyển nổi, quát ầm lên: - Anh đưa vào đây cho em, huhu, em lạnh quá, lạnh quá, huhuhu..., có kiểu chồng gì vợ sắp chết trong nhà tắm mà cứ đứng ngoài mắng xa xả thế không?.. Nhưng tay thì với cái áo rồi khóc tu tu lên trong nhà tắm :((
    Chồng mặt méo xẹo, đừng ngoài nhà tắm dỗ từ xa: - Rồi, rồi, anh xin lỗi, anh thương...

    10p sau vợ bước ra từ nhà tắm, mặt gầm gừ: - Có ngày chết oan trong nhà tắm. Chả biết thương vợ gì, cứ đứng ngoài mà mắng thôi, chồng kiểu gì thế :(
    Mắt chồng cũng gườm gườm nhìn vợ, nhưng miệng thì tủm tỉm cười: - Đây >:D:P
  6. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    ối, giờ e mớí biết chị vũ phu thế :))
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đáng đời, nhát chết, tắt nóng lạnh. Hay định tiết kiệm ít tiền điện để mua sữa cho con. Lại được anh B, vợ chồng đưa áo cho nhau còn thập thò ngoài cửa. Zời ạ :))
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Vũ thê chứ em :)) Nhưng mà toàn manh nha trong đầu chứ có dám hành động đâu :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mặc dù ăn ở khá lương thiện nhưng em vẫn sợ bị rò điện chết oan chị iêu ạ =))
    Mà "địch" đã lân la vào đây hóng oy nên chúng ta cần cẩn trọng trong việc phát ngôn =))
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thấy em hạnh phúc, chị cũng vui lắm [r32)]!
    2 mẹ con hay ăn chóng lớn nhé :-*!
  10. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Em cám ơn chị nhiều. Dạo này em cũng ăn no ngủ kĩ lắm chị ạ. Sắp thành nhợn rồi >..<

    Thôi kệ.

Chia sẻ trang này