1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm Mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YuMi2808, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua mình nhận được một tin nhắn, nguyên văn:

    "Chị ui, cháu bé đã chào đời vào lúc 2:55 AM 21/3/2011. Nặng 2,7kg, hơi ít cân nhưng nhìn rất bụ bẫm và khoẻ mạnh. Mẹ Huyền sinh thường, mẹ tròn con vuông nhé! Em chính thức lên chức bố rôiiiiì" :x :x :x :x

    Đứa em trai kết nghĩa với mình, kém mình 1 tuổi, lên chức còn sớm hơn cả mình :)

    Đọc đi đọc lại tin nhắn, thấy hạnh phúc lây với nó lắm :)

    ....

    Bỗng dưng nhớ lại cách đây 2 năm, cũng khoảng thời gian này, 2 chị em thất tình suốt ngày tha lôi nhau đi khắp nơi. Mỗi lần đi làm xong là nó lại ghé qua chỗ mình, tha mình đi ăn, trà đá, bát bảo, có hôm hứng chí lên còn mấy lần kéo nhau lên Cổ Ngư ngồi uống rượu, rượu xong đòi cắt máu ăn thề kết nghĩa chị em :)) Có hôm rượu xong đòi vào Bar, nhưng vừa bước chân vào mình đã không thể chịu nổi tiếng nhạc đánh uỳnh uỳnh vỡ tai trong đó. Mình bắt nó về..

    Rồi bao nhiêu lần cả hội CC "họp" định kỳ trong tháng bằng việc hát hò nhảy múa trong quán Kara. Vui mà khùng phải biết :)

    Rồi cả lần bố nó mất, chưa một lần gặp bác nhưng mình đến cứ thế khóc ròng. Cảm giác như là mình cũng mất mát hụt hẫng 1 điều gì đó quí giá vậy.

    ...

    Nhớ lần nó nói: "Tầm 2,3 năm nữa cả chị và em sẽ khác, rồi mọi chuyện sẽ trôi qua và sẽ khác". Lúc đấy cũng chả biết nó muốn nói gì nữa :) Nhưng giờ nghiệm lại đúng là nó nói đúng. Qua 2 năm, cả 2 đều là những người bố, người mẹ. Biết rằng hạnh phúc là một quá trình, nhưng hiện tại cả 2 đứa đều đang hạnh phúc. Nhất là nó. Sự nghiệp thành đạt, vợ đẹp con xinh, nhà cửa đề huề. Mong nó luôn luôn hạnh phúc với tổ ấm của mình.


    Dường như đó cũng là con người mình. Đã lỡ quý mến và dành tình cảm cho ai đó, thì thật khó để lãng quên, để phai nhạt :)
  2. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Mẹ mệt. Dạo này tự dưng có 1 chứng rất lạ: Đang ngồi yên hoặc nằm yên xem tivi, không hề vận động mà tự dưng tim đập nhanh hơn bình thường, như kiểu hồi hộp :( trong khi chả có lí do gì sất, con ạ :(


    Mẹ có than với bố thì bố toàn xùy xùy đi thôi :( Toàn bảo mẹ cứ lo lắng linh tinh cho mệt người, bác sĩ đã bảo thai tốt là thai tốt, ko làm sao cả :( Nhưng thật là đôi khi mẹ thấy khó thở thật mà. Vì bố toàn cho rằng mẹ cả nghĩ cả lo nên mẹ toàn phải tự search google 1 mình để tìm nguyên nhân. Chán ơi là chán.


    Càng ngày mẹ càng cảm nhận được rõ ràng sự lớn lên của con. Yêu lắm, nhưng kèm theo đó là sự ì ạch, mệt mỏi và những lo lắng không tên. Mẹ cũng không biết nữa, nhưng mà chỉ cần sức khỏe hay cơ thể có 1 chút khác thường là mẹ lại... tự ngồi chẩn đoản bệnh cho mình. Hơi ê răng thì mẹ sợ...cái răng sâu của mẹ bị hoại tử (mẹ đọc trên mạng thấy bảo thế chứ thật ra mẹ cũng chẳng biết hoại tử là cái khỉ khô gì), tai hơi ù mẹ sợ mình bị ung thư răng di căn lên tai, bụng to quá mẹ sợ dư ối, khó thở mẹ sợ bị tiền sản giật :(( :((


    Đúng là ngày nào con vẫn còn ở trong bụng mẹ thì mẹ vẫn lo đủ bề. Hình như là cũng hơi hâm thật =.=

    Giờ thì đói bụng lắm. Trưa nay làm biếng chẳng buồn dậy sớm đi chợ. Bố bảo về đưa mẹ con mình đi ăn mà chưa thấy mặt mũi đâu. Chắc lại tắc đường oy [-(
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi zời ơi, lại cái kiểu lo " tắt bình nóng lạnh đề phòng điện giật " đây mà. Anh B ơi, nếu vào đọc thì nên cho nàng ta 1 trận đi ạ :))
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay là thứ 7. Huhu, xa xã 1 hôm mà thấy nhớ quá :( Nhưng giờ không thấy buồn nữa nhỉ, làm gì cũng có con rồi. Đi chợ, nấu nướng, ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa, thấy con cứ lăn lê bò toài trong bụng là mẹ cứ có cảm giác không còn 1 mình nữa. Như kiểu làm gì cũng có mẹ có con ấy. Thế là mẹ lại toàn cười một mình.

    Tối nay bố con đi ăn uống với các sếp nào ấy, thấy bảo to lắm =.= Sợ mẹ con mình ở nhà buồn nên cứ liên toạch nhắn tin hỏi han các kiểu. Còn gọi điện cho mẹ nghe ké tiếng hát của ca sỹ nào ấy :)) Khổ, ăn chơi thì cứ ăn chơi cho thỏa đi, cứ canh cánh vợ con ở nhà làm gì. Không như mẹ á, mẹ mà tụ tập hội nào thì chồng con ở nhà "tự xử". He he..

    Hôm nay hẹn dì Hằng qua đón đi ăn với chụp ảnh mà cuối cùng kế hoạch bị hủy vì lí do rất củ chuối :( Hẹn buổi sáng nhưng sáng mẹ mê ngủ nên nhắn tin chuyển sang chiều. Chiều thì tự dưng dì ấy bận đột xuất. Thành thử cả ngày mẹ ngồi ở nhà tự sướng một mình. Hic.

    =.=


    @ C.Sao: Loăng quăng đâu mà lâu về nhà thía? Người ta đang đợi chị online để bàn vụ ăn...ti bò nướng và trym bồ câu rán của nhà mình vào tối mai đâyyyy :( Nhanh lên mẹ con nhà tôi sắp dỗi đi ngủ đấy >.<
  5. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Lại ốm rồi, chán quá :(
  6. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hình như là mẹ ốm thật chứ không đùa đâu nhé. Thời tiết thay đổi, nửa nóng nửa lạnh khiến cái mũi mẹ bị đông cứng, không tài nào mà thở được. 3 hôm rồi mẹ không ngủ được mấy, nằm ngủ mà miệng cứ đớp đớp như cá mắc câu :'( Ngắc ngoải đến đúng hôm nay thì thấy người hâm hấp sốt và mệt mỏi vô cùng. Lại nhè đúng ngày bố con về thăm bà ngoại nữa chứ. Thương bố con, bà ngoại con ở xa mà bố cứ lặn lội về thăm suốt. Mẹ có nhớ nhà cũng đành chịu, chẳng đủ sức khỏe mà đi lại nhiều thế nữa =.=


    Hôm qua mẹ online đọc báo, đọc vụ tai nạn kinh hoàng tàu hỏa đâm ô tô làm 9 người thiệt mạng, trong đó có 5 người trong 1 gia đình. Cô gái cùng 1 lúc chịu 5 cái tang: Mẹ, chồng, con trai 3 tuổi và 2 đứa em ruột. Đọc xong ngồi khóc rưng rức, cả đêm bị ám ảnh. Ai cũng sẽ phải đối diện với nỗi đau và mất mát trong đời, nhưng nỗi đau của cô gái này khiến mẹ thấy xót xa quá. Chẳng biết cô ấy sẽ phải đối diện thế nào với tương lai khi gần như mất đi tất cả.


    Cuộc đời quả là ngắn ngủi. Những người mình yêu thương có thể bỏ mình đi bất cứ lúc nào. Chẳng đủ thời gian để cãi cọ, chì chiết và dằn vặt nhau. Mẹ tự dặn lòng phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc mới được :)
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy em, khi mất mát người ta sẽ trưởng thành hơn. Nhưng nỗi đau thì như vết thương k bao giờ lành, cứ thỉnh thoảng nó lại rớm máu. Chị dang ngồi nhạc và nhớ đến mẹ chị. Khi biết thương và nhớ ơn mẹ thì mẹ lại đi rồi. Con gái chị cũng sắp chào đời rồi. Giờ mới biết tấm lòng mẹ. Đồng cảm và chia xẻ với những ai mất đi người thân thiết!
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    :) Em cũng nhớ chị nói tháng 4 chị sẽ đón con gái. Chúc cho mẹ tròn con vuông. Bao giờ khỏe mạnh và rỗi rãi thì vào đây báo tin cho em biết với chị nhé!
  9. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay bố con về nhà quê nội. Mẹ dậy sớm đi chợ mua được 3kg ngọn su su (vừa tươi, vừa non, vừa rẻ), và 1kg thịt bò về kho gừng cho cố và bà dùng. Nghe nói cố và bà nội đều đang bị ốm. Dạo này đi chợ mẹ toàn "được" các bà hàng chợ túm lại hỏi thăm. Các bà cứ hỏi sao bầu bí mà thấy hôm nào cũng tay xách nách mang nhiều túi thế. Mẹ cười, thú vui duy nhất trong ngày của mẹ bây giờ là sáng sáng đi chợ mà. Có gì khó khăn nặng nhọc đâu nhỉ? Đi bộ nhiều càng dễ sinh, he he :D


    Càng ngày mẹ càng thấy người ngợm nặng nề. Đi lại thì chậm chạp, ngủ nghê thì khó khăn. Bố con thì suốt ngày nhìn mẹ cười, và nói mẹ sắp giống cái xe lu mất rồi (thực tế thì đã thành rồi) :'( Thú thật là người ngợm thế này mẹ chẳng buồn đi chơi đâu, cũng ngại gặp gỡ bạn bè nữa. Thật khó tưởng tượng vì trước khi có con, hầu như ngày nào mẹ cũng lượn lờ. Không với bố con thì cũng với mấy đứa bạn thân.


    Giờ, mẹ thấy ngày nào cũng ở nhà là một việc đương nhiên...phải thế. Tối trước khi đi ngủ luôn nghĩ đến việc ngày mai ăn món gì. Sáng ngủ dậy đi chợ cho cả ngày, đến giờ thì nấu cơm, cơm xong thì dọn dẹp, dọn xong thì xem film, xem xong táy máy tí rồi...lại ngủ. Đời sống tinh thần của mẹ hiện giờ đang nghèo nàn vô cùng :((


    Tuy vậy, mẹ vẫn thấy vui vẻ, bình yên trong lòng. Vì trong lòng lúc nào cũng tràn đầy hy vọng, hồi hộp chờ đợi ngày mẹ con mình gặp nhau. Thế đấy, có con thật thích!
  10. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    hôm chị ốm em bận quá chưa tới thăm được hai mẹ con [:D], tối trước khi đi ngủ không những nghĩ đến việc mai ăn món gì, mà cón phải nghĩ và học nấu món gì cho bé sau này nữa chứ ạ , hihi
    Tội nghiệp chị em , người nặng nề khó vận động được như bọn em :P
    Mà chị ơi có lớp học nấu ăn miễn phí ở box ẩm thực đó, địa điểm là xã đàn thì phải , hôm nào ọp chị nha :-*:-*:-*

Chia sẻ trang này