1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm Mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YuMi2808, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    alô chị với nhé :-*
  2. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
  3. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn mẹ đã dành tặng cho con một món quà vừa có ý nghĩa vừa có giá trị như vậy :)
    Hôm nay lúc chồng con đưa cho con món quà mẹ gửi lên tặng con, con tỏ ra bình thản, nhưng kỳ thực con rất cảm động. Con ngắm nghía một lúc rồi cho vào túi cất đi, đợi lúc chồng con đi vắng, con mới mang ra đeo, đứng trước gương và ngắm nghía một mình.

    Làm con thỏa mãn thật ra rất dễ. Con vốn dễ bị cảm động dù chỉ là một thứ nhỏ nhỏ người khác dành cho mình, huống gì là món quà của mẹ.
    Mẹ là người đàn bà lớn nhất trong cuộc sống chồng con. Con hiểu điều đó, và cũng cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Sẽ không bao giờ con "tị nạnh" điều đó với mẹ đâu.

    Mong mẹ lúc nào cũng khỏe... để còn...chăm cháu nội, mẹ nhé :D
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Tối nay xã trà đá với bạn, mình ở nhà có một mình. Online, đọc báo và nghe nhạc :) Rất lâu rồi mình không còn có kiểu lãng đãng ngồi một mình, tha thẩn nghe những bài nhạc trẻ về tình yêu, để vui buồn mông lung một mình.. Có lẽ những bài hát mình thích thường buồn, mà cuộc sống hiện tại của mình đủ vui để không thấy nó phù hợp lúc nghe nữa.

    Càng ngày càng nhận thấy hôn nhân và tình yêu khác nhau nhiều thế.

    Khi yêu, lúc nào cũng tự cho mình cái quyền trẻ con, ngang ngược, bướng bỉnh và thương đưa cái Tôi ra để giải quyết vấn đề;
    Lấy nhau rồi, vẫn còn trẻ con nhưng những lúc biết mình sai, không còn "dám" ngang ngược, bướng bỉnh quá đáng nữa.

    Khi yêu, lúc nào cũng một mình một chứng. Điều gì không làm hài lòng mình thì giận dỗi, lý luận, bắt bẻ - đôi khi bất chấp đúng sai;
    Lấy nhau rồi, phải nhìn nhau mà sống, điều gì không làm hài lòng mình cũng phải chấp nhận và tìm cách dung hoà :)

    Khi yêu, lúc nào cũng muốn mình là nhất, là duy nhất. Lấy nhau rồi, mới biết là không nên tự ý đặt mình ở vị trí trên hết. Với đàn ông, chỉ có những thứ cần thiết hoặc không cần thiết, không nên có thứ nhất, nhì, ba..

    ....

    Mẹ mình nói, hạnh phúc một gia đình phụ thuộc phần lớn vào khả năng giữ lửa của người đàn bà. Đàn bà khéo giữ lửa thì gia đình là một tổ ấm thật sự. Đàn bà vụng giữ lửa thì gia đình chỉ đơn thuần là 2 người xa lạ đến trọ cùng nhau.


    Mình sẽ mãi mãi ghi tâm khắc cốt lời dạy này của mẹ. Nhớ mẹ quá, mẹ ơi :)
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Em gái lại buồn chuyện gì à?
  6. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hehe, đâu có chị iu :x Ngồi nhà một mình nên ngồi ní nuận linh tinh ấy mà :D
  7. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Đúng rồi em, đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm. Người ta đã đúc rút rồi. Chị 2 năm lấy chồng vẫn còn bướng bỉnh, cãi nhau với chồng suốt, k chịu chung sống hòa bình. Giờ mới biết nhường nhịn và yêu thương chồng thực sự. Chắc có con rồi chị mới thay đổi được nhiều. Nhưng đôi lúc vẫn còn cứng đầu làm tất cả đều ghét. Hù
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay, chả hiểu vì lý do gì mà tinh thần của mình down kinh khủng :( Ngủ một mạch đến 10h mới dậy ăn sáng. Chợ búa cơm nước xong mệt mệt lại lăn ra ngủ. Ngủ dậy thấy người mệt mỏi và tâm thần thì chan chán :((

    Hôm qua bạn thân tíu tít nhắn tin thông báo mẹ tròn con vuông. Nó bảo nó giống như đang sống tron mơ. Chồng nó đêm không ngủ, ngày không ăn mà vẫn hạnh phúc tỉnh cả người. Nói chung 2 vợ chồng cứ lâng lâng cả ngày vì được ôm con. Mình cũng mừng lây, cũng hạnh phúc lây với nó, cũng mong ngóng ngày được nhìn thấy khuôn mặt yêu thương của con..

    Nhưng mà hôm nay thấy uể oải mệt mỏi quá :((
  9. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    vào ngó nghiêng bạn To tí tẹo :D
  10. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn Bố Thằng Đểu nhá :)) Thật là đặc biệt vì bạn Đểu luôn gọi tớ là bạn To :))

Chia sẻ trang này