1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm Mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YuMi2808, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Vào viết lách tí nhân dịp trước khi bố con chưa giở trò set lượng thời gian cho mẹ online trên cái lap thân yêu này nhé :D

    Thông báo với con yêu là giờ này bố con đang ăn giỗ ở nhà ông bác, còn mẹ vừa "cày" xong bộ phim Sự quyến rũ của người vợ (129 tập đấy :D). Tại vì xem trên VTV3 sốt ruột quá mẹ đành mò lên xem online trước :)) "Xem film trước cổng" mặc dù không thích bằng xem trên tivi nhưng mà mẹ không cưỡng lại được sự tò mò, lại sợ khi con ra đời film vẫn tiếp tục chiếu thì mẹ không có thời gian mà xem, he he.

    Bước sang những tháng cuối rồi nhưng sức khỏe mẹ vẫn rất tốt, trộm vía con vẫn phát triển tốt. Mẹ rất nóng lòng đợi đến ngày khám định kỳ để được gặp con. Nghe bảo cuối tuần trời sẽ nắng to, mẹ sẽ bảo bố giặt tay, phơi phóng quần áo cho con nhé. Bố mẹ mong con lắm ý :-*
  2. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hôm nay nắng to, mẹ nó dự chuẩn. Khổ thân bố hôm nay lại to tay rồi [:D]
  3. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Thế mà bố lại lăn đùng ra ốm :( Thế nên kết quả là chả việc gì xong cả bác ạ >:)
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Em cũng thích có con :x. Chúc 2 mẹ con chị ngày đầu tuần vui vẻ ah:x
  5. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Bố con về quê giỗ cố ngoại, mới xa bố con có một ngày mà thấy nhớ nhớ. Lạ quá :)

    Tối hôm trước kú chuyện bố con thức khuya chơi phỏm online (thức đến gần sáng nhé), mẹ điên quá ném cái gối vào...góc giường, chả may trúng cái iphone của bố con, làm nó rơi cộp xuống đất, long cả sim ra ngoài :)) Bố con vẫn thản nhiên ngồi chơi nốt đôi ván nữa, rồi mới nhặt điện thoại lên, bật đèn pin 1208 cặm cụi lắp sim iphone vào, rồi đi ngủ :)) Sáng dậy bảo, tối qua con vịt ném gối làm rơi iphone của anh, long cả sim ra ngoài, quả đấy mà vỡ màn hình thì...

    Thì sao, mẹ bảo, cho đáng đời hôm nào cũng thức khuya đi, chẳng biết chăm lo sk gì, em ghét lắm.

    Nói thì nói thế, nhưng bụng bảo dạ, nhỡ cái iphone mà bị vỡ thật thì chắc mẹ hận mẹ lắm :)) Vì mẹ hay xót của mà. Mà tự dưng nghe bố con nói thế xong mẹ lại thấy hối hận ghê cơ (chả hiểu mẹ nữa). Xét cho cùng mẹ thấy mình cũng chả có gì sai. Mẹ không bao giờ cấm bố con làm những gì bố con muốn làm, nhưng cái gì cũng có mức độ thôi. Bố thức khuya làm mẹ cũng chẳng ngủ được, hôm sau dậy mệt mỏi lắm ấy. Tính mẹ không đanh đá chỏng lỏn được, không nói năng chua ngoa được, nên lúc nào tức quá thì chỉ hoặc khóc hoặc muốn quăng cái gì đó cho đỡ tức thôi :(

    Người như bố con lại chẳng bao giờ làm mẹ giận hay ghét lâu được. Chẳng bao giờ quá nổi một ngày. Tại bố con hiền lành (với mẹ) hay tại trình EQ mẹ cao nên bố mẹ ít cãi nhau?! :D Quá lắm cho đến thời điểm này (sau 4 năm yêu và lấy nhau) thì các cuộc cãi vã giữa bố mẹ luôn chỉ là:

    Mẹ: Sao anh lại...? Anh làm gì mà...? bla bla...( Hình như mẹ toàn là người khiêu chiến trước)
    Bố: abc xyz...
    Mẹ: abc xyz..
    Bố: Em nói ít thôi
    Mẹ: Ít cái gì

    Bố: ...
    Mẹ:...



    Nhẹ thì đôi bên im lặng, người nào làm việc ấy.
    Nặng thì bố bỏ ra ngoài, mấy tiếng sau thì alo alo alo :))

    Có lẽ vì kiềm chế tốt nên đến giờ bố mẹ chưa để lại vết sẹo nào cho nhau trong lời ăn tiếng nói. Mẹ nhận thấy là cuộc sống vợ chồng không nên coi thường những mâu thuẫn nhỏ. 10 mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành 1 mâu thuẫn lớn. 10 mâu thuẫn lớn thì dễ bỏ nhau như chơi :))

    Hạnh phúc là thứ bắt buộc người ta phải biết vun đắp, phải không nhỉ? :)
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    @-)
    chúc chị yumi mẹ tròng con vuông :x khi nòa em bé oe oe pot ảnh chị nhé
  7. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Ôy, mắt cậu sao ế? :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :)) :)) Lúc đầu em chỉ post mỗi cái icon làm chị sợ quá :))
    Thanks em :x Mẹ tròn nhá, không tròng đâu, huhu =.=
  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    lỗi mạng chị àh;)) dạo này nhiều loại sóng quá :x bao h chị sinh em bé, bé trai hay bé gái hả chị
  9. heeueeyee

    heeueeyee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    quán nước ở chỗ nào thế bạn, hum nào rảnh qua đấy rít điếu thuốc lào :">
  10. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    "Nhân dịp" trời mưa nên mẹ viết cho con chút nhỉ, hihi, nắng nóng quá, mẹ ngại làm tất cả mọi việc, kể cả việc viết lách cho con..

    Hôm qua cả nhà mình đã có một ngày tổng vệ sinh nhà cửa ra trò để...đón con nhé :D Tất nhiên mẹ chỉ chạy loăng quăng chẳng làm được gì, "dì giúp việc" thì chân dài tay dài nên lóng ngóng lắm cơ, cũng chẳng làm gì được mấy :)) Thế nên bố con quần đùi, áo mayo, đeo khẩu trang, tay cầm cái chổi tre dọn dẹp gần như từ A đến Z :x Hì hục cả buổi tối thì phòng ốc thật sạch sẽ, đẹp đẽ và thoáng mát. Bố con là thế, bình thường là chúa lười làm việc nhà, nhưng đã làm cái gì là đâu ra đấy, cực kì cẩn thận và chu đáo, mẹ chỉ có nước xách dép chạy theo thôi >.-)


    Giờ đây mọi thứ đã sẵn sàng. Quần áo con mẹ đã tự tay giặt giũ, phơi phóng và xếp đặt gọn gàng vào một ngăn riêng, nhà cửa cũng đã sạch sẽ thoáng mát, bà ngoại cũng đã chuẩn bị đồ nghề xông hơ sau sinh cho mẹ roài.. Bố mẹ mong con lắm, nhưng cũng mong con đủ ngày đủ tháng rồi hẵng ra cho cứng cáp khoẻ mạnh nhé.

    Bố mẹ iêu con vô cùng :-* :-* :-*

Chia sẻ trang này