1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi làm Mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YuMi2808, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không sao đâu, quần áo mùa hè để năm sau bạn Nghé mặc hộ cho :D. Bạn Bủm trộm vía thế này thì chắc chị phải sang xin ít đồ của bạn Bủm về lấy vía cho bạn Nghé mới được. Đồ con gái cũng không sao vì xung quanh bạn Nghé cũng toàn bạn gái thôi :x
  2. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Ủa bạn Nghé sinh vào đầu xuân đúng hông? Thời điểm đó vẫn lạnh cho đến tháng 4 cơ bà chị ạ :)) Lạnh thì làm sao mặc đồ mùa hè được :)) Cơ mà mẹ Nghé muốn lấy vía Bủm thì cứ sang khuân thoải mái con gà mái nhé, chỉ sợ nhớn lại bám hơi chị Bủm đòi iêu chị Bủm thì chít =))
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ơ, không biết là bố bạn Nghé nhắm bạn Bủm làm dâu rồi à? Bố bạn Nghé thích tính cách làm vơ ngoan của con gái Hà Tĩnh. Lại có mẹ chưn dài nữa nên gọi bạn Bủm thôi không gọi chị Bủm đâu nhá :))

    Bạn Nghé sinh vào mùa xuân nên chị không mùa đồ hè cứ xin 1, 2 bộ nhỡ đâu trời nóng đột ngột. he he
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Eo thế à, sao chị ko nói sớm, Bủm nhà em mà vớ được zai sữa thì còn gì bằng, ha ha :))
    Vụ đồ thì chị cứ đến khuân đc cái gì thì khuân, quần áo đồ đạc con dâu nhà chị nhìu vô kể >.<
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    He he, thế thì mấy nữa qua nghía đồ của con dâu thôi. Mà cũng phải qua chơi với bạn Bủm nữa chứ. Hứa hẹn cho lắm rồi mà chẳng qua được. Xấu hổ ghê :">
  6. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Mẹ vẫn chưa đi làm trở lại, thế nên những ngày mưa gió dầm dề lạnh lẽo này, mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà chơi với con và mày mò làm các món ngon cho cả nhà ăn :) Con được 3m12d rồi đấy, đã biết cười thành tiếng, nghe tiếng con hò reo khanh khách mà cả nhà lăn lộn ra buồn cười. Nghe yêu lắm ý, con gái ngoan ạ.. Ngày nào cũng được nghe tiếng con cười giòn tan thế này thì đời thật đáng sống biết bao :x

    Đôi khi mẹ nghĩ mẹ sẽ viết cho con thật nhiều, thật nhiều.., nhưng rồi mẹ cũng chẳng biết viết gì, chỉ vì tình yêu dành cho con tràn ngập trong đầu mẹ, trong lòng mẹ, khiến mẹ chẳng nghĩ ra cái gì nữa ngoài việc muốn lặp lại thật nhiều câu: mẹ yêu con, mẹ yêu con lắm... Hihi, kỳ lạ quá phải không con..

    Lớn nhanh, lớn ngoan, lớn khoẻ trong vòng tay ấm áp của gia đình, con gái bé bỏng nhé :-*

    ...
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ôi trời ơi, tôi đọc sao ra thành "3 mét 12 decimet", thành ra cứ băn khoăn mãi là con nít 1m đã cao rồi, chứ làm gì đc 3m, mà nếu là 3cm thì cũng không đúng. Mãi mới nghĩ ra là bạn viết bằng tiếng Anh. Phew!
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]


    Hôm nay con gái yêu của mẹ tròn 3 tháng rưỡi (hihi, hông ghi là 3m nữa kẻo có người lại tưởng con dài...3m :D) Sau 3 tháng rưỡi, bố mẹ sở hữu một "con nhợn con" 7kg, dài 63cm, lật lẫy rất pờ rồ, nhoẻn miệng cười suốt ngày, hứng chí lên thì cười khanh khách, da dẻ hồng hào nhẵn nhụi, ngủ ngáy y hệt người nhớn, mặt mũi khỏe mạnh tươi roi rói (bất chấp cái thời tiết giao mùa ẩm ương của Hà Nội). Thật là trộm vía con mẹ nghìn lần, hihi.. Con thật sự là tài sản quý giá nhất của bố mẹ đấy, con nhợn con ạ.. ZzzZ..

    Thời gian trôi qua nhanh thật, vùn vụt hết tháng này qua tháng khác, mẹ mong chờ ngày con biết đi, biết nói, biết đi học.. Dù biết con lớn ngày nào thì mẹ sẽ già đi ngày ấy :D Nhưng mẹ tình nguyện già đi để được nhìn con lớn khôn :") Eo, nghe chuối sến quá nhưng biết làm sao được, ai bảo mẹ là fan cuồng của con, yêu con quá mất rồi làm sao được?? >:P

    ....
  9. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Bủm thối ơi, con tròn 4 tháng roài, nhanh thật đấy.. Mới ngày nào bé tí bị bố chê là "xấu điên", "xấu như con khỉ" :)) mà giờ càng nhớn, con đáng iêu đến nỗi làm bố con mê mẩn con khỉ suốt ngày rồi. Con khỉ bây giờ luôn là nhân vật chính, là "cái rốn" của nhà mình oy, đi đâu cũng muốn về nhà ngó mẹt con, chơi với con thui, hihi..

    Hum nọ bố mẹ ghé Show Kids rùi mua bột ăn dặm cho con, hum qua mẹ pha thử 1 tẹo, con lè lè cái lưỡi ra, đánh vài đường kiểm hàng, thấy lạ thế là lấy tay hất 1 phát, bát bột của mẹ đổ tung tóe luôn, dã man quá. Kiểu này thì chắc phải đợi con đủ 6m mẹ mới cho con ăn nhỉ?

    Mẹ iêu con quá luôn, mai mốt đi làm làm sao chịu đc bây giờ, huhu..
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Trộm vía, trông yêu quá ! Giá mình cũng có 1 nhóc thế này. Cũng sẽ hơi mệt đấy, nhưng mà thích nhỉ?!

Chia sẻ trang này