1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Du Xuân với Cực Tây A Pa Chải , Mốc 17... (Show ảnh từ trang 13)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi quanco87, 20/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Bố trí sắp sếp time đi rồi đánh đu cùng bọn em cho đỡ vui =D> . Lịch trình bác dugia lên giúp đó ạ ! đi một mạch rồi về ăn rằm tháng giếng 1 thể hehe[r2)]
  2. moon_moon

    moon_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trời! Thế có mà...."khi đi trai tráng, khi về bủng beo". có chí khí:-bd
  3. gahamchoi01

    gahamchoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ớ, sao các bác phản đối ghê thế nhỉ :-??. Em thấy cái lịch trình này ngoại trừ hơi dài ngày một chút, còn lại thì ngon đấy chứ, trung bình 200km/ngày là vừa sức mà, tha hồ vừa đi vừa ngắm nghía. Cung đường đi qua nhiều địa điểm đẹp, 1 cung chinh phục 2 Cực, đi xong cung này thì cả năm khỏi phải đi đâu nữa cũng không thấy tiếc :-"
  4. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    tiện Lào Cai đi chợ biên giới có phải thích không :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tiện Lào Cai đi chợ biên giới có phải thích không :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tiện Lào Cai đi chợ biên giới có phải thích không :))
  5. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Tuỳ chú ! nếu chú thích....=D>=D>=D>=D>=D>
  6. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Nhưng vấn đề là liệu có giữ được đam mê cả 10 ngày không mới là vấn đề quan trọng, nhiều lúc em đi dài ngày, cái cảm giác cứ tỉnh dạy lại phải đi bất biết trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh rồi đến một điểm mới lại tối mịt, ăn uống thì qua loa mà ngẫm cho cùng thì cái gì cũng ào ào, nhiều lúc chẳng biết mình đã thu hoạch được cái gì từ chuyến đi nữa.
    Hơn nữa (đây là ý kiến của riêng em thôi nhé), Ở VN có 4 cực, đó là 4 vị trí đặc biệt nhất của đất nước - là những điểm mà bất kỳ ai cũng muốn đặt chân đến. Mỗi điểm cực đều có những nét đặc biệt riêng, Cực Bắc là núi đá, Cực đông là biển, cực nam là sông nước và cực tây là bài học về tình yêu tổ Quốc. Mỗi điểm cực là một điều gì đó thật đặc biệt, nên tách nó ra để cảm nhận.
    [r24)][r24)]
  7. foreverandone4189

    foreverandone4189 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    8
    @olalaolele cảm ơn ý kiến vàng ngọc
    ý tớ chỉ định lên Hà Giang đợt này. Nhưng xem chừng ông anh máu quá. vẫn đang cân nhắc
    Tớ cũng muốn cảm nhận lâu hơn 1 chút, chứ chỉ cứ đi không thì cũng không thú lắm
    Được cái lần trước đi 5 ngày Đông Bắc anh em ngủ thoải mái rồi mới đi, tối tầm 19h là dừng chân nghỉ. Nên có nhiều thời gian để tận hưởng và nghỉ ngơi
  8. off-road

    off-road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Dạo này bác đi xa ko được ọp ẹp j cùng ace nhà, hôm nào về HN nhất định sẽ alo ngồi cùng mấy bác trưởng lão xưa nhể[:D]. Anh sẽ bố trí time để chạy với ace cung Hà Giang cho vui:-bd
  9. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    kết cái cung 10 ngày của bác quá. Coi như làm 1 vòng gần hết biên giới phía bắc rồi. Đặt gạch ở đây đã
  10. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Cố lên bác !=D>
    @ all : đã quyết tâm đi thì chúng em sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được ạ ! trung bình mỗi ngày đi có 200km . mà 1 ngày lại có 24h chia đôi 12h sáng và 12h tối . 200km=4h or 5h . vậy là vẫn còn vừa đi , vừa nghỉ , vừa ngắm cảnh.....được ạ .......\:D/

Chia sẻ trang này