1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Du Xuân với Cực Tây A Pa Chải , Mốc 17... (Show ảnh từ trang 13)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi quanco87, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Từ thành phố điện biên ra hầm đờ cát có vài km thôi, lên cả đồi A1 chụp cho máu nữa bác ah
  2. amateur8x

    amateur8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi, với cái cung này mà em chỉ đi có 2 ngày thì đi như nào là hợp lý (ngoài Mộc Châu ra nhé). Mong các bác chỉ bảo giúp.
  3. ZtoilaaiZ

    ZtoilaaiZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    1 ngày cung này còn được nữa nà 2 ngày. Ông a ma tơ này đi 2 ngày chậm quá. Ở nhà đi.
  4. SyNguyenFPT

    SyNguyenFPT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    he he , cho đến giờ là đã đi được 4 ngày. Thời tiết khá là ... khó đỡ. cả ngày lẫn tối đều gặp mây mù rất nhiều. về cái lạnh thì có thể chống đỡ = quần áo.

    Ngày 0 (31/12) : do bị delay ngay từ lúc xuất phát , 6h chiều mới bắt đầu từ HN đi nên chỉ có thể đón năm mới ở Bắc Kạn.

    Ngày 1 : Bắc Kạn - Phủ Thông - vượt PiA Oắc - Tĩnh Túc - Bảo Lạc - Mèo Vạc.
    cả đoạn đường gặp sương mù dày đặc liên tục từ lúc vượt núi PiA Oắc cho đến tận Mèo Vạc.

    Ngày 2 : Mèo Vạc - vượt đèo Mã Pì Lèng - Đồng Văn - Lũng Cú - Phố Bảng - Yên Minh - Quản Bạ - Hà Giang
    ngày này cũng gắn liền với sương mù dày đặc trên cả đoạn đèo Mã Pì Lèng và cả đoạn từ Quản Bạ về Hà Giang.

    Ngày 3 : Hà Giang - Ngã 3 Hoàng Su Phì - vượt đèo Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà - Lào Cai
    ngay từ sáng sớm đã gặp mưa ở Hà Giang nên bỏ qua phương án vượt Tây Côn Lĩnh luôn mà vòng xuống Vĩnh Ngọc chạy đèo Hoàng Su Phì. ban ngày thời tiết đẹp. cho đến khi từ Xín Mần đi Bắc Hà , do nghe lời 1 bác bộ đội ở Xín Mần , chạy thử "đường mới" đi Bắc Hà. kết quả là vừa xa hơn đường hay đi mà lại còn khủng hơn cả Ngọc Chiến - Mường La :)) đã thế lại còn gặp sương mù kinh khủng , vẫn cố lết về đến Lào Cai để ngồi viết những dòng này.
    giờ thì ngủ thôi để sáng dậy còn tiếp tục hành trình !
  5. Dangctm

    Dangctm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mềnh được giao lưu với bác này trên đỉnh Mã Pì Lèng :))
  6. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bạn yên tâm, hiện tại lịch trình 4 ngày của bạn đã giảm bớt độ khủng đi nhiều so với dự định về thời tiết xấu, với thời gian này thì vùng Đông Bắc Bộ có sương mù thì đó là điều bt, mai ngày kia bạn qua Tây Bắc Bộ thì sẽ hết mù thôi, nắng sẽ đẹp và bạn sẽ có những bức ảnh tuyệt vời :)>-:)>-:)>-. Hà Nội lạnh lắm ^^
  7. gahamchoi01

    gahamchoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, với thời tiết dư này thì Đông hay Tây Bắc đều thường xuyên có mù, nhất là ở những nơi có độ cao "vừa vừa" [r23)]. Phương án hữu hiệu nhất để đối phó khi gặp mù là chuẩn bị thật kỹ càng, tập trung cao độ khi chạy xe. Chúc Synguyen có một chuyến đi thật đáng nhớ và cũng thật an toàn :-bd
  8. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    haiz, đồng chí này quả thực là kiệm lời động viên nhau, lên tinh thần anh em là chính, chứ còn nắng mưa, mù miếc là việc của zời, cứ nghĩ lạc quan trời sẽ nắng thì có phải sẽ thêm tinh thần để chạy những ngày tiếp theo ko????


    lạc quan, tin tưởng ở trời nắng ấm nhá, ko tin thì coi thời tiết trên các báo điện tử: ở vùng Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ là từ 19-22 độ, ban ngày trời nắng, đêm và sáng trời có sương mù nhẹ, hehe
  9. tonsuadida

    tonsuadida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    sao đi nhiều ngày vậy ai đỡ nổi chớ? toàn phải mần ăn nữa mà. sao ko đi 2 ngày nhể
  10. anhHDPD

    anhHDPD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay nhỉ , với cung đường thế này làm sao đi trong 2 ngày được???

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hi ... mạn phép với các bác 1 chút . Các bác quả là những người cực đam mê đến cháy bỏng , và là nhừng người có quỹ thời gian thừa thãi trong dịp cuối năm bận rộn này .
    Xin bái phục bái phục các bác...!

Chia sẻ trang này