1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Du Xuân với Cực Tây A Pa Chải , Mốc 17... (Show ảnh từ trang 13)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi quanco87, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chúc mừng đoàn về an toàn

    Hóng ảnh, hà hà :))
  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    lạnh tê hồn người ! chưa an toàn khi về tới hà nội cho lắm [r23)]
  3. hdtrung1980

    hdtrung1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú nhiều. Chú đưa cho Sỹ Nguyên hộ anh nhé.

    Chúc mừng đoàn ta đã về đến HN.:-bd Mừng chuyến đi thành công.:-bd
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    2 tuần rồi chưa thấy ảnh của chú Quân :-??
  5. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Vậy là chuyến đi của chúng em đã kết thúc được hơn 10 ngày rồi mà.......ảnh mãi cũng chẳng up lên được , viết bài cũng không ? bận thì chẳng bận rảnh thì cũng không và chung quy được gọi là bệnh lười.....chẳng thế mà tất cả các anh chị em đều hỏi anh đâu ? rồi bác lê và bác du đều bào rằng : sao về lâu rồi mà chẳng thấy gì.....hôm trước vừa bị nói hôm nay lại bị mắng...hì hì em xin lỗi các anh chị và đặc biệt là 2 bác già nhé ! (Cảm ơn 2 bác trong suốt chuyến đi đã gọi điện hướng dẫn đường đi cho chúng em nhé )

    - Ngày đầu tiên trôi qua với chúng em thật là chẳng có gì để nói ạ ! 2 thằng ku em từ hải phòng và 1 ôm từ hà nội mò lên nhà em lúc 17h và 1 anh độc hành mãi 22h mới lên tới nhà em . xong ngày 1

    - Ngày 2 trôi qua cũng thật là bình thường với quãng đường là : Vĩnh yên -Việt Trì-Đoan Hùng-Yên Bình-Phó Ràng-Lào Cai-TT Bát Xát .và ngày đầu tiên chúng em đã không tới được Y Tý đúng như lịch trình ạ !

    Trong lúc xe em bị như thế này ở Đoan Hùng (Khởi động phát thứ 2 phải thay săm , lần nhất thì 2 thằng ku em bị cò xòe ô xe nắng ở đoạn dưới nhưng không việc gì )

    [​IMG]

    Thì hai thằng dở hơi đất hỡi này nó vượt lên làm dáng hix

    [​IMG]

    [​IMG]


    Tranh thủ xe bị trục trặc chụp bụi hoa bê đường

    [​IMG]

    Và rồi cũng tới được Lục Yên để ăn trưa :

    Đói chẳng

    [​IMG]

    Hãm bằng mấy quả cam trước khi ăn cơm vậy ?

    [​IMG]

    Đau đầu ?

    [​IMG]

    Mệt.....?

    [​IMG]

    Đau và bị rách quần vì bị xòe :D

    [​IMG]

    Khi ăn xong thì còn có thế này ạ !

    [​IMG]

    Và sau khi ăn xong chuẩn bị lên đường thì nhìn ra cái xe của em ! ới giời ơi hơ hơ...chẳng còn tý hơi này... dắt ra quan sửa xe gần đó xem sao.....lại phải thay săm...thay cả lốp.....lần thứ 3 trong một ngày đen ....





    Và đôi khi ôm của em cũng bắt em làm ôm . và bảo em rằng sao xế thì pro nhưng sao ôm kém thế....chịu...em chẳng biết kém cái gì và ý gì nữa...chắc là không chịu ôm chặt ấy mờ :D

    [​IMG]

    Tới chỗ này thì mệt quá chúng em tạm nghỉ 1 lúc cho đỡ mệt ạ !

    [​IMG]



    Quay về bên này thì thấy 1 chú khỉ...chẳng biết khỉ gì nữa....lấy ra 2 cái xúc xích và 1 quả cam cho chú ta chén....chén xong chú ta tè bậy luôn ...thật là mường tè mặc dù chưa tới mường tè [r23)]

    [​IMG]

    Đúng là khỉ...tham vãi vật...cho ăn xong rồi vẫn cứ đòi tiếp

    [​IMG]

    [​IMG]

    TT Bát Xát.....





    [​IMG]

    Tới nơi này thì ..hì hì đóng cửa ...không có ai...lọ mọ mãi mới tìm được 1 nhà nghỉ gần đó , cả TT có mỗi một nhà nghỉ và 1 nhà khách hix

    [​IMG]

    Và không quên gọi về cho bác du già báo cáo ngày 1 là như thế này . xong xuôi ổn đình nhà ngủ , nghỉ tắm rửa..xong xuôi mấy anh em đi bộ lọ mọ đi tìm hàng ăn. ôi thôi đi bộ lang thang mất gần 30' mà chẳng thấy gì tới cả hàng bán tạp hóa mua mỳ tôm cũng chẳng có , buồn chán thế là mấy anh em quyết đình dắt xe ra phi xuồng TP Lào Cai để tìm quán ăn . nới này cũng chẳng khấm khá gì hơn . đi lòng va lòng vòng chẳng thấy cái quán ăn nào cả ....mà toàn thấy quán đèn xanh đèn đỏ hoa hết cả mắt ra hơ hơ và cuối cùng chúng em cũng tìm được quán để ăn . xong lang thang tiếp 1 vòng TP Lào Cai rồi lại tiếp tục về TT Bát Xát ngủ để tiếp tục cho ngày hôm sau
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Ngày thứ 3 của chúng em với quãng đường thật là ngắn , nhưng cũng thật là khủng với : TT Bát Xát - Trịnh Tường - Lũng Pô - Pạc Tà - A Lù - Ngải Thầu - Y Tý - Dền Sáng - Mường Hum - Ô Quý Hồ - Sa Pa .
    Ngày này chúng em lại bị hoa mắt chóng mặt đâu đầu vì đói ạ ! nhưng bù lại cảnh ngày hôm nay thật là đẹp và chúng em đã đạt được 1 điểm nhấn trong chuyến đi này đó là mốc 92.1 nơi thượng nguồn con Sông Hồng chảy vào việt nam ạ !

    Sáng sớm ra khỏi NN ở TT Bát Xát lại chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị lên đường với 1 ngày mới chuẩn bị bắt đầu

    [​IMG]

    Một nụ cười bắt đầu ngày mới đang đón ở phía trước !

    [​IMG]

    Bên hồ vắng lặng !

    [​IMG]



    và con đường bình yên !



    [​IMG]

    Thẳng tiến !

    [​IMG]

    Gặp hoa mào gà ven đường

    [​IMG]


    Một chú ghé lạc mất mẹ thì phải

    [​IMG]

    Và cây cầu đầu tiên trên đường đi trong ngày

    [​IMG]



    Những người dân chuản bị ra đồng với một ngày mới bắ đầu !

    [​IMG]

    Và tới được mốc 95.2

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và là vành đai biên giới nhìn sang bên kia Trung Quốc

    [​IMG]

    đường bên họ thì cao tốc 2 làn đường phi ầm lên bù lại bên Việt Nam ta thì sóc lộn mề lên .

    [​IMG]

    hình như gần tới Lũng Pô thì phải

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và rồi cũng tới được trạm biên phòng Lũng Pô

    [​IMG]

    tới này này thì vắng tanh như chùa bà đanh , chẳng có chú bộ đội nào trực ở đây cả và chúng em lòng vong bên trạm biên phong rồi xuống mốc chơi ạ !

    Trên cao nhìn xuống



    [​IMG]









    Chuẩn bị xuống mốc

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Con đường xuống mốc 92.1

    [​IMG]

    Sau khoảng 5p đi bộ rồi chúng em cũng xuống được nơi này

    [​IMG]

    Nhìn xuống sông xa xa





    [​IMG]

    bãi đá thượng nguồn sông hồng





    [​IMG]

    Bãi cái với một cây gì nho nhỏ không biết tên ạ !

    [​IMG]

    Ngồi bãi đá nhìn xuống mặt sông !

    [​IMG]

    chụp chung vơi ôm của em !



    [​IMG]

    Nô đùa trên bãi cát

    [​IMG]

    Nghịch ngợm duới nước

    [​IMG]




    Và rồi cùng bị mệt vì đói hơ hơ

    [​IMG]



    Theo lời bác du bảo xuống mốc 92.1 chơi khoảng 15 đến 20p thôi ! ấy thế mà lại chơi những tận hơn 1h đồng hồ hơ hơ !

    xong xuôi ở Lũng Pô thế là chúng em lại tiếp tục thẳng tiến Pạc Tà

    và con đường tới Pạc Tà

    [​IMG]




    [​IMG]

    Đi thẳng thì

    [​IMG]

    Quay về lại thì

    [​IMG]

    Dừng chân bên 1 thác nước bên đường để rủa mặt cho nó tỉnh ?

    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Gặp trẻ em vùng cao rồi chia kẹo cho các em !

    trò chơi gì đây ?

    [​IMG]

    nụ cười thiên thần

    [​IMG]




    ngây ngô

    [​IMG]

    Phía trước con đường

    [​IMG]

    đường tới A Lù . đường tuy đểu 1 chút nhưng vẫn hạnh phúc chán vì hôm nay trời nắng không thì chỉ còn cách ngồi ôm nhau mà khóc thôi !

    [​IMG]





    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    và cuối cùng cũng tới đước A Lù....

    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    Và rồi tiếp tục con đường tới Ngải Thầu thẳng tiến với những quãng đường chẳng khác gì là mấy so vơi A Lù..



    [​IMG]

    Đi được khoảng một chút lại phải dừng lại nạp điện cho xe và cho người mệt ơi là mệt ạ !

    [​IMG]

    Nắng và nóng

    [​IMG]

    Mệt vãi vật..

    [​IMG]

    Đói dã man

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    ĂN xong cái là tý ta tý tởn định bay theo gió ......chăng [r23)]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lại lên đường tới Y Tý.

    Tắm nắng hay làm gì đây ạ !

    [​IMG]

    [​IMG]

    Này thì Y Tý

    [​IMG]



    [​IMG]

    Và rồi tiếp tục hành trình về mường hum , đây công nhận là quãng đường long sòng sọc vãi vật ra ạ , đã sọc lại bụi nắng và nóng chẳng bù cho quãng y tý đường lầy thì lội hơ hơ 2 quãng đường trái ngược với nhau nhưng chung cùng một điểm là khó nhai hi hi


    gặp một nhà máy thủy điện ven đường

    [​IMG]

    gặp một cây xăng thì là vào nạp điện

    [​IMG]

    Nhân viên bên cây xăng gì mà chắc chắn thế không biết [r23)]

    [​IMG]

    Rồi là vì ngày hôm nay khó nhai quá nên chúng em phải chạy thẳng ô quý hồ về sapa để tìm nhà nghỉ trong đên mò mẫm , về tới sapa lang thang tìm nhà nghỉ xong rồi đói lòi mắt ra vì cả ngày hôm nay chẳng được cái gì vào bụng ngoài vài cái xúc xích công thêm mấy ngụm nước vào người thế là ổn định nhà nghỉ rồi 5 anh em cùng ra quán làm ngay một nồi lẩu và mấy chai bia cho tỉnh người tiếp đến là ra chợ ăn tý đồ nướng và về nhà nghỉ ngủ luôn chẳng cần tắm rửa gì ạ [r23)]
  8. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    hehe, ảnh đẹp quá. Bao giờ đến chỗ Điện Biên Đông nhỉ cho t xin ít tư liệu viết tiếp cái hồi ức. Chả nghĩ ra cái gì cả.
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Tiếp tục vơi ngày thứ 4 cùng quãng đường : Sa Pa - Hoàng Liên Sơn - Tam Đường - Lai Châu - Sìn Hồ - Mường Lay

    Với ngày hôm nay thì đường xá thì ngon chẳng có gì phải nói đổ đèo vượt dốc cứ vù vù cả nhưng gặp trục trặc một chút là ở TX Lai Châu về vấn đề xăng dầu , hix xăng thì đã hết cố mà mò về tới TX Lai Châu để đổ xăng thì gặp đúng phải cây xăng củ chuối hay là thằng bán xăng củ chuối nữa . 12h đến đổ xăng hắn bảo hết giờ ? mịa từ nhỏ tới lớn em mới thấy cây xăng họ bán xăng theo giờ hành chính hỏi lại lúc nào bán thì bán hắn bảo 13h . yên tâm mấy anh em đi ăn cơm trưa rồi khoảng 13h30p quay lại đổ xăng thì vẫn cái biển hết giờ hỏi tiếp thì bảo không bán . hix ! chẳng nhẽ lại đốt mịa cây xăng đí . ngậm ngùi lòng vòng khắp TX Lai Châu tìm được 3 cây xăng cũng trong tình trạng đóng cửa éc éc ! lọ mọ mãi người dân mới chi cho 1 cây xăng hướng QL 12 may mà có xăng để đitếip đó ạ . vì nơi này chúng em thấy xăng bán lẻ cũng chẳng thấy đâu .

    Và xong được vụ xăng dầu thì tới vụ đổ đèo ở Sìn Hồ hơ hơ có lẽ vì mải đổ đèo phê quá hay mải ngắm gái nữa mà anh Thanh độc hành chuyến này rơi mất cái máy ảnh lúc nào không biết . mặt anh ngắn cũn lại bảo rằng máy ảnh thì anh không tiếc...chỉ tiếc những tấm anh chụp ở Lũng Pô hì hì công nhận anh Thanh chụp ảnh cũng phê và đẹp vì anh ý là dân design ợ . chưa hết ngỡ ngàng vì cái máy ảnh của anh Thanh thì thằng ku Nam ở Hải Phòng cũng tìm tòi một cái gì đó rồi thốt lên 1 câu rằng : em cũng bị mất đồng hồ rồi hơ hơ nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn chẳng và sau một hồi trấn tĩnh và yên tĩnh trở lại thì nhớ ra là để quên ở NN trên Sapa và gọi điện về đó xác minh thì đúng là như vậy ? nhưng không biết giờ này họ đã hoàn lại cho em nó chưa thì em vẫn không biết ạ !

    Tiếp theo là về tới Mường Lay.....Thật là kinh khủng 1 TX đang tái định cư và làm lại tất tần tật điện đường trường trại....bụi mù bụi mịt không thể tưởng tưởng tuợng nổi ạ ! về tới đây trong tối mù để tìm nhà nghỉ cũng thật là vất vả và gian khó . cả TX có mỗi cái khách sạn Lan Anh . nhưng muốn tìm được đường tới Lan Anh cũng là một thử thách đó ! và sau khoảng 1h mò mẫm tìm đường ccũng tìm đến được Lan Anh để rồi tắm giặt . 5 anh em cùng đói cùng mệt và cùng muốn đi ăn . nhưng khổ nỗi nhìn quãng đường mà mò lên được tới đây giờ lại mò xuống để mà tìm cái ăn thì 5 anh em thông nhất thà chịu đói còn hơn ạ ! rồi ra Lễ Tân hỏi xem có cái gì ăn tạm không hì hì may mà có mỳ tôm trứng hì hì thế là cùng chén thôi ! về tới phòng thì anh Thanh thôt lên 1 câu rằng 5 năm trước anh lên đây thì con gái bà chủ Lan Anh chỉ là 1 thiếu nữ...mà giờ đã đã hai con hơ hơ....... (xưa anh Thanh làm ở sai gon tourist ạ ) hê hê dê thật đó đúng là tuổi dê hê hê . Đang ngồi nói chuyện thì lại gặp 1 đoàn của anh Bumby 67 cần thơ hơ . đoàn anh có 4 xe thì bị lạc mất 3 xe hì hì mò lên mò xuống gọi lên gọi xuống khoảng gần 23h mới đoàn tụ được nhau trên Lan Anh ! thế mới biết TX Mường Lay mới như thế nào !


    Sáng sớm chuẩn bị ra khỏi NN ở Sa Pa

    [​IMG]





    [​IMG]

    [​IMG]

    Cổng trời dãy hoàng liên thằng này định làm tôn ngộ không >?

    [​IMG]

    dừng chân dưới thác

    [​IMG]

    Nhìn lên trên nhưng ít nước quá !



    [​IMG]

    Dọc đường thấy mấy chú dê . thằng này tuổi dê định dê luôn cả dê thật là vãi vật :D

    [​IMG]

    Rồi đổ dèo tiến thẳng tới TX Lai Châu

    [​IMG]

    TX Lai Châu dần hiện ra trước mẳt



    [​IMG]

    [​IMG]





    [​IMG]

    [​IMG]

    Và rồi ức chế nhất quãng này . giữa trung tâm TX mà hu hu

    [​IMG]

    Nhân viên nó ngồi chơi bên trong như thế này

    [​IMG]

    Để anh em phải như dân tị nạn vậy ?

    [​IMG]
  10. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Tạm biệt TX Lai Châu chúng em thẳng tiến tới TT Sìn Hồ.........

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Và xin chào .....TT Sìn Hồ......

    [​IMG]



    [​IMG]

    Họ tập lái xe máy dưới cái san bóng này ạ !

    [​IMG]

    Con gái trên này cũng chẳng kém gì so với con gái vùng xuôi hì hì

    [​IMG]

Chia sẻ trang này