1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với người đàn ông là doanh nhân thì nên xử sự thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongpl, 22/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!

    Hiện tại, mình được làm mối cho một người đã đứng tuổi. Anh ấy là doanh nhân. Sau buổi đầu tiên tiếp xúc, mình rất có cảm tình vì:

    - Anh ấy điềm tĩnh và già dặn.
    - Ăn nói nghiêm túc, không cợt nhả như những người cùng lứa tuổi với mình.
    - Phong thái, cử chỉ... chứng tỏ là một người đàng hoàng, có học.

    Về bản thân mình:

    - Đi làm 3 năm (túm lại là không còn trẻ gì)
    - Tự cảm thấy bản thân ngoan, tuổi thì ko còn trẻ, nhưng nhược điểm là tính vẫn còn trẻ con (vì là con út). Sống khá khép kín. Đi làm về thường ở nhà, không tụ tập chơi bời.
    - Hình thức tạm ổn.

    Sau buổi đầu tiên gặp, anh ấy có mời mình đi uống nước để tiếp tục tìm hiểu. Mình cũng thích, nhưng vì sợ, không biết khi gặp mặt thì nên thế nào, nên mình lấy cớ là đi công tác để chuẩn bị tâm lý cho buổi gặp tiếp theo. Mình không biết mẫu người làm về kinh doanh thì thích kiểu phụ nữ như thế nào. Vậy là mình lên đây nhờ các bạn tư vấn giúp một số vấn đề sau:

    - Tỏ ra dịu dàng, nữ nhi yếu đuối một chút?
    - Vui vẻ "nói nhiều" như cách xử sự vốn có của mình. Vì thật ra tính mình vui vẻ, hay cười hay nói, nhưng kinh nghiệm sống ko nhiều nên đôi lúc nói hớ. Hơn thế, bản chất của mình là người yếu đuối, hay buồn, nhưng người ngoài mới tiếp xúc thì luôn nghĩ rằng mình yêu đời, năng động.
    - Tỏ ra già dặn, khôn ngoan để hợp với anh ấy?

    Thật ra, bản thân mình thì nghĩ, mình như thế nào thì cứ thể hiện thật bản thân cho người ta thấy, để từ đó cả hai cảm nhận được rằng có hợp với nhau hay ko, rồi sau đó mới có thể tiến tới một điều gì đó xa hơn. Nhưng thật sự là với anh này, mình cảm thấy run, cảm thấy mình vô cùng trẻ con và thấy anh ấy như có thể đọc được hết suy nghĩ của mình vậy. Thế nên mình muốn anh ấy có ấn tượng tốt hơn với mình. Mình nghĩ, bản chất mình thế nào thì mình khó có thể thay đổi được, nhưng nếu cần xử sự vui vẻ hơn, tế nhị hoặc trầm tính hơn thì mình có thể làm được một phần nào đó.

    Nhờ các bạn có kinh nghiệm trên này chỉ giúp mình với! Cảm ơn các bạn!
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Hắn thích mẫu người như cô đấy, nên cứ sống như vẫn sống là được
  3. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống thật với mình! vì anh ý là người từng trải để nhận ra sự giả tạo trong cách cư sử thì rất dễ. Lúc đó thì bạn mất điểm nặng.
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chỉnh thì sẽ mất chuẩn;))

    Có thể tính cách của mình đang hấp dẫn người ta, thay đổi phát là hỏng hết bánh kẹo.
    Mà em đừng run trước những thằng như thế làm gì, thằng nào cũng có lúc nhí nhảnh con cá cảnh hết, có điều nó chưa có hoàn cảnh để thể hiện ra thôi. Nếu không tin, em cứ chờ 1 thời gian sau mà xem, nó cũng hờn dỗi giận hờn như ai.
  5. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mình không có ý là mình sẽ giả tạo, mà chỉ cố gắng thay đổi những cách xử sự nhỏ thôi. Mình vẫn biết là nên sống thật với bản thân, nhưng không hiểu sao mình thấy mình quá trẻ con so với anh ấy. Mà thật sự là cách xử sự bình thường của mình đã trẻ con rồi, chứ ko phải chỉ riêng với anh ấy. Sợ như thế thì hơi lệch pha...

    Mà hình như, vấn đề của mình là hơi tự ti và bị choáng ngợp trước anh ấy thì phải (chả hiểu sao với anh này mình bị thế, chứ với những người khác mình không bị run thế này. Hay là do mình đánh giá "đối phương" quá cao? Nhưng quả thật, cứ nhìn vẻ mặt điềm đạm của anh ấy là mình lại có cảm giác mình đang "nói nhiều":((, vô duyên tệ!)

    Có lẽ, điều mình cần làm, đó là phải xác định lại tư tưởng của bản thân. Cứ coi anh ấy là "con muỗi" giống như tất cả những người khác đi - để có cách xử sự tự nhiên nhất như bản thân vốn có.

    Nhưng, mình chỉ sợ là cách xử sự của mình quá trẻ con thôi... :(. Liệu có sao ko nhỉ?
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Quan trọng nhất là hàng họ của cô thế nào? Thằng làm kinh tế giỏi nó không cần vợ cũng phải khôn được như nó nữa đâu.
    Bớt mồm và đầ tư hàng họ cho mẫu mã ngon lên nhá.
  7. Hoasua.com

    Hoasua.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Kệ đi bạn ơi, quan trọng là cố hết sức để mình tự tin lên, nếu bạn thấy ăn nói ngọt ngào, khéo léo điềm tĩnh làm mình tự tin hơn thì cứ thay đổi, thay đổi vì mình chứ ko vì người khác sẽ dễ chịu hơn, chứ tình hình cứ ko tự tin yêu sẽ mệt lắm đó
  8. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có mấy cao thủ vào đây giúp đỡ mình rồi (bác Công với bác SH - vẫn thán phục 2 bác này từ lâu[r32)]!)
    Đúng là người ta giỏi rồi thì mình ko cần tỏ ra sắc sảo (mà có tỏ ra sắc sảo đôi khi cũng chả được, vì bản thân không có cái khả năng thiên bẩm ấy). Có lẽ mình nên sống thật, ít nói hơn 1 chút, và chịu khó nâng cấp "hàng họ" như bác SH nói - nhất là khi "mẫu mã" của mình thì chỉ gọi là "tạm ổn", biết cách ăn mặc hợp với vóc dáng thôi, không thể so được với các cô bé trẻ trung bây giờ, mình nhìn mà còn ứa nước miếng!
  9. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    sao cách viết cứ như muốn hỏi giùm về 1 cô gái (hoặc ko phải)

    Bác SH nói chuyện àl insight rồi nhưng, cũng có người vì từng trải quá nên họ rất thích cái gì đó ngây thơ, trong sáng (trong nhà chỉ cần 1 người đầu có sạn là đủ rồi) trường hợp này mình thấy rồi...nhưng tới giờ vẫn chẳng hiều nổi hic hic
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Anh ta cần cái gì em cho anh ta thứ đấy. Người đàn ông của em đã thành đạt, và anh ta chắc cũng nhiều tuổi nên thường thường ta sẽ cần một người vợ. Vậy em hãy vào vai người vợ tương lai cho tốt, anh ta còn cần gì nữa thì chỉ người trong cuộc mới biết. Anh thích những người có quan điểm sống, ngoài ra công việc gì tự nhiên thường có kết như mong muốn, căng thẳng dễ hỏng việc, nên em cứ là chính mình là tốt nhất. em đừng quá lo về cái khoản ngây thơ, vì sự thực rất nhiều người đàn ông thiếu mất cái khoản ngây thơ..., nên họ cố gắng tìm để bù đắp

Chia sẻ trang này