1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với người đàn ông là doanh nhân thì nên xử sự thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongpl, 22/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cái câu chuyện bên trên ấy, thì ý mình muốn dẫn chứng là mình hay nói chuyện theo kiểu vui vẻ, hơi chém gió. Thật ra cách diễn đạt của mình chưa chuẩn nên gây khó hiểu cho mọi người. Thông qua câu chuyện ấy, mình muốn mọi người nhận xét giúp, là có nên nói chuyện như thế hay ko? Theo mình thì ko có vấn đề gì cả, chỉ sợ đôi lúc hơi quá đá, đùa nhiều quá thì mình thành vô duyên thôi.

    Mình vốn rất thích cách lập luận và suy nghĩ của min Anxiety khi tư vấn cho những người khác. Giờ đọc bài tư vấn của bạn cho chính bản thân mình, mình cảm thấy tự tin vào bản thân hơn nhờ dòng chữ in đậm "Cứ cư xử bình thường" như bạn và mọi người trong topic này đã từng tư vấn.

    Đúng là NÊN ĐƠN GIẢN HOÁ mọi chuyện thật. Mình chưa nghĩ xa đến mức là có gì ngay được, mình chỉ muốn bản thân hoàn thiện hơn 1 tý thôi. Chỉ tại vì ngay lần đầu tiên gặp, mình đã có cảm giác bị soi thấu, nên mình lúng túng. Chứ bình thường với những người khác phái khác, mình không bị cảm giác như thế này.

    @ anh SH: Em vẫn luôn đầu tư cho "mặt tiền" anh ạ. Hình thức thì cũng ko đặc biệt nổi bật, chỉ ở mức "tạm ổn" thôi. Nhưng may mắn là em chưa bao giờ tự ti về ngoại hình của mình (dù vẫn biết đầy chỗ mình không bằng người cho lắm):)>-. Mà vợ anh có vẻ cũng "cáo già" nhỉ? Cái này người ta gọi là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" đây mà!:P
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nói chuyện như vậy với bạn của bạn trước mặt anh kia như vậy thì có gì đâu mà phải hỏi, rất bình thường mà. Riêng đối với tôi thì rất nhạt nhẽo (riêng VD bạn kể, chứ tôi không biết suốt buổi thì như thế nào), vì tôi và bạn bè người quen đều nói chuyện vui...hơn như vậy nhiều. Nhưng cũng phải nói rất rõ là những người không thuộc vòng bạn bè thân quen của tôi thì đúng là họ nói chuyện đều nhạt hơn. Cho nên tôi suy (diễn) ra là hầu hết mọi người trong xh đều nói chuyện nhạt như vậy - đó là mức "chuẩn" bình thường.

    Bạn nói chuyện như vậy không có gì là "không nên" cả. Bạn đùa như vậy cũng rất nhạt rồi, đừng lo là mình quá đà. Còn nếu bạn đùa nhạt như vậy mà người khác còn hiểu lầm (tưởng là bạn khoe khoang gì, kênh kiệu gì) thì họ không thông minh và khiếu hài hước kém, mà những người như vậy thì bạn cũng không cần...hạ mức nhạt của bạn xuống thành bậc "rất nhạt" để họ dễ hiểu làm gì.

    Hic, đọc vào thấy nhạt nhòa lắm bạn. :-??Bạn chỉ nói giỡn sơ sơ như vầy mà cũng đã sợ lo là "quá đà" rồi á? =(( Phải nói chuyện gì kịch tính chút, nhộn nhạo hơn nữa chứ.
  3. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lại đồng ý với SH: đừng đề cao thần tượng quá, con người vốn dĩ tham lam chứ mà cũng kênh kiệu, thấy ai nể họ ra mặt là họ lơ liền à, nên giữ tư thế 50-50 vẫn hay hơn, dù có thầy người ta hay cách mấy cũng nên giữ trong lòng lâu lâu khen 1 chút thôi (mình từng thích 1 người đến mức thần tượng người ta hậu quả trắng tay hic)

    Thấy cái phân tích của Anxiety đúng, cảm giác câu chuyện nhạt nhạt, lờ lợ... may mấy anh DN ko sâu sắc lắm, bạn lâu lâu cũng nên tạo một câu chuyện cao trào, để lại dấu ấn cho người ta còn nhớ mình, chứ đều đều thì lâu rồi sẽ chán.
  4. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn Cuongpl

    Lâu lâu mới vào lại đây, hì, người quen không còn mấy @}

    Mình góp ý với bạn một chút theo cách nghĩ của mình về việc tiếp cận anh bạn này:
    • Bạn cư xử tự nhiên như bạn vốn có, nhưng có mức độ. Cũng giống như khi mình gặp một người khách lạ, mình không đùa với người ta như với bạn thân ngay. Mình thử những câu chuyện theo gu của mình từ từ, chờ xem phản ứng của người ta để xem mình có nên tiếp tục tự nhiên ở mức độ cao hơn không
    • Quan sát người ta để biết gu của người ta như thế nào. Mình nhớ đã đọc một quyển sách ý nói là "khi một người bắt đầu tự nói ra một câu bất kỳ, họ thường có lý do".
      • Ví dụ:
        • Anh A: Thời tiết năm nay thật đẹp
        • Cô B: Đúng vậy, mùa xuân ấm nên các loại cây abc có mọc tốt và có nhiều hoa hơn thường
        • Về sau anh A tìm hiểu & biết rằng cô B thích trồng cây.
      • Bạn từ từ khơi chuyện và lắng nghe người ta thì sẽ biết cách nói chuyện với người ta hơn
    • Mình nghĩ đa số con trai có 1 đặc điểm là, nếu họ thực sự thích thì họ sẽ biết cách chủ động, cho nên bạn cũng không cần lo lắng quá.
    • Trong trường hợp anh bạn kia "thích vừa vừa" thì ta lại tìm chiến lược thích hợp sau [:D]
    Bạn có một nhận xét là anh bạn doanh nhân kia như "nhìn thấy hết suy nghĩ của bạn". Mình cho rằng bạn cảm thấy như vậy là vì bạn còn hơi bối rối. Bởi vì khi đã hẹn hò qua mai mối nghĩa là cả 2 có chung mục đích là đi tìm người phù hợp với mình để yêu mà [r32)] Việc của cả 2 ở đây là có thời gian vui vẻ bên nhau, cùng tìm hiểu vthế thôiuý nghĩ này tương đối rõ ràng. Ngoài ra các suy nghĩ khác (như anh ăn mặc hơi cứng, etc.), bạn không nói/ hành động gì rõ rệt thì anh ý phải đi hỏi thầy bói mới biết bạn đang nghĩ gì được ;))

    À, btw, nếu buổi đầu bạn có thích anh ý quá thì cũng đừng tỏ ra là bạn thích anh ý quá. Mà chỉ nên tập trung là bạn thích điểm nào đó về anh ý thôi, ví dụ như, "anh nói câu .... nghe thật hài hước và gây cười", "anh biết chuyện abc rất thú vị, em cũng muốn dành thời gian để tìm hiểu thêm". Đại khái như vậy. Mới gặp mà tỏ ra thích quá (khi không có nguyên nhân cụ thể) thì nghe có vẻ hơi trẻ con và không chín chắn.

    Chúc bạn Noel vui vẻ và năm mới nhiều may mắn nhé @}
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn smiling tư vấn rất ổn, chỉ có một điều tí xíu tôi thắc mắc là: trong cuộc đối thoại hằng ngày, có người thực sự mở miệng nói câu này sao?
    - anh nói câu .... nghe thật hài hước và gây cười
    - anh biết chuyện abc rất thú vị, em cũng muốn dành thời gian để tìm hiểu thêm

    Tôi nghe 2 câu đó rặt giọng văn viết. Ngoài đời tôi chưa thấy ai nói như vậy hết. Nói nghe cứng quá.
  6. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình quên không nói thêm với bạn là, câu hỏi ở topic của bạn hơi trừu tượng.

    Vì là doanh nhân hay bất kỳ nghề nghiệp nào đi nữa thì tính cách của những người trong nhóm nghề nghiệp đó đều rất đa dạng. Việc xếp "doanh nhân" thì abc, "bác sỹ" thì def hầu hết là không đúng đâu. Nếu bạn biết Bảng phân loại tính cách của Myers-Briggs, thì mình cung cấp thêm thông tin là các CEO của 100 Công ty lớn nhất Fortunes bao gồm tất cả 16 loại tính cách trong này.

    Thế cho nên phải tìm hiểu nhau mới biết tính tình và cư xử thế nào cho phù hợp được bạn nhé :-) Đó là chưa nói đến chuyện đôi khi tình yêu còn có lý lẽ riêng :-)
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói là nói thế chứ doanh nhân thành công chị gặp 100 người thì 95 người là mồm năm miệng mười (trừ doanh nhân làm cho công ty nhà nước), khôn như ranh, tính tình thực tế/thực dụng, nói láo không chớp mắt, cá tính mạnh.

    Mà cũng đúng thôi. Chú mày thử làm sếp xem, chẳng phải hôm nào cũng vào xem nhân viên nó đang làm gì, xem tâm trạng nó thế nào, phải nói gì với nó cho nó nghe lời mình làm việc hiệu quả. Đi ra ngoài gặp đối tác chả phải xem thằng kia nó đang nghĩ gì, phải nói thế nào với nó để nó hợp tác với mình, hoặc để nó nghĩ là công ty của mình tốt. Tiếp xúc nhiều người, nhiều loại người 1 thời gian thành ra mình nhìn người cũng thực tế hơn, tin người ít hơn, đầu óc cũng cởi mở hơn....

    Anyway, nếu tính tình hiền lành, yếu đuối hay nhu nhược quá thì không nên lấy chồng làm doanh nhân, không chịu nỗi nhiệt đâu.
    Như chị đây gọi là cũng có làm tí về kinh doanh, nhưng chị bây giờ không muốn quen bạn trai làm kinh doanh nữa. Chị thích bạn trai làm giáo sư đại học hay làm nhà nghiên cứu gì gì đấy (không phải ở Việt Nam) hơn là doanh nhân. Nhưng mà không có cơ hội để gặp một người như thế.
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Anh không rõ là em không hiểu hay cố tình không hiểu ý anh nói?
    Em muốn tìm hiểu giai? Thì anh cũng chỉ nói là nên kể ra zai của em như thế nào, có gì sai đâu? Chả qua là cái title của em, em xoáy vào 1 chủ đề rất rõ ràng : người đàn ông là doanh nhân nên là phải làm rõ là zai của em là doanh nhân loại nào? Em đừng nghĩ cái này không quan trọng, quan trọng lắm đấy! Từ hộ kinh doanh cá thể tiến tới doanh nghiệp tư nhân rồi doanh nghiệp vừa và nhỏ sau cùng là tập đoàn.....mỗi thằng đàn ông đứng ở các vị trí khác nhau thì con người, tính cách cũng khác nhau đấy!
    Anh biết em ko dám xoáy vào cái này vì ngại mọi người nói mình yêu vì tiền. Không phải vậy đâu! Anh hỏi là để nắm rõ hơn con người của zai em thôi!
    Mà thôi, em không thích nói thì thôi, anh té!
    Đồng ý với ý kiến của Anxiety : em nhạt lắm! Đừng cố làm mình nhạt hơn nữa! Đàn ông doanh nhân không chọn thể loại phụ nữ nhạt nhẽo đâu!
    Ví dụ cho câu nói trên:
    Đầu óc anh ngu muội, anh vận dụng hết các nơ ro0n thần kinh có trong đầu, áp dụng mọi hoàn cảnh mà nghĩ mãi không ra em kể câu chuyện này ra minh họa cho cái gì? Buồn cười ở chỗ nào? Có khi nào do anh không ngồi ở đó chứng kiến tận mắt hoàn cảnh nên không nhận ra đây là 1 câu chuyện cười?
    P/s: Em nên đổi tên topic là: Vời người đàn ông làm công việc kinh doanh, buôn bán thì nên xử sự thế nào? Anh thấy hợp hơn! Còn nếu thật sự zai của em là doanh nhân theo định nghĩa thông thường. Anh dự luôn: Tạch!
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Dù cố tỏ ra là gì đi nữa, thì không chóng thì chày bạn sẽ lộ bản chất thật

    Nếu anh ấy thích cái giả hồi đầu, mà ko thích cái thật về sau. Mối quan hệ rồi cũng sẽ đi vào ngõ cụt. Tự nhiên mất một mớ thời gian và tuổi trẻ, và cả nước mắt cho những chuyện chả đâu vào đâu

    Mình thì cứ là mình!
  10. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    những điều này ko nói đc anh ta là 1 người đàng hoàng, ko phải là gã chuyên đi lừa tình & tiền [:D] mình biết 1 gã học vị tiến sĩ đàng hoàng, cũng tầm 40 gì đó & có đủ 3 cái gạch đầu dòng kia + xe ô tô & nhà (thuê) [:D] tán tỉnh 1 cô, cũng giả vờ ghen & giả vờ nhờ bạn bè thử tc của cô nàng (bạn người nước ngoài hẳn hòi, cafe ăn uống bạn bè toàn ra kiểu như sheraton í [:D]). Rồi anh này cho cô nàng thấy anh ta đang làm dự án này kia, cho xe đón cô nàng đi tham quan đàng hoàng, cũng đợi bố mẹ ở nước ngoài về giới thiệu ... & ... Sau đó thỉnh thoảng chạy dự án ko kịp chạy tiền, vay cô nàng. Có vay có trả nhưng cuối cùng nợ lại vài tăm m b-( dĩ nhiên khoản tình là ko tránh khỏi rồi b-(
    chủ topic cứ là chính mình thôi & cẩn thận :)

Chia sẻ trang này