1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taybacgroup kayaking... bị cuốn, bị vùi, bị nhồi lên, nhét xuống... thử thách Thác Bùm, thác Vực Sủi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi houhouhou, 22/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    I. Lời dẫn

    Đây là thác Bùm! Nơi các kayaker của Taybacgroup phải đối mặt với sự sợ hãi của chính bản thân mình!

    [​IMG]

    Kayaking là một môn du lịch mạo hiểm không hề xa lạ ở nước ngoài. Ở Việt Nam với lợi thế sông ngòi chằng chịt thì môn này lại rất chẳng chịu phát triển gì cả... Đi ra trời Tây, nhìn mấy bạn cao to vác cái thuyền kayak bằng composit rồi lao xuống sông xuống thác òm òm, vừa phục vừa thấy tủi... Tây chơi được, chẳng lẽ mình lại không? Thế là không được rồi! Bực quá...

    Và thế là chúng tôi bắt đầu tập cái món sông nước này, thứ nhất cũng là để thỏa mãn cái thú tính của bản thân. Thứ nhì cũng để có cái mà nói với mấy anh Tây: Ở Việt Nam tao chơi whitewater còn tởm hơn mày! ​
  2. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    II. Ngòi Thia, chuyến đi để đời!

    Suối Ngòi Thia, Ngòi Lao, Ngòi Hút là 3 hệ thống sông ngòi lớn của tỉnh Yên Bái. Trong đó, Ngòi Thia là con suối lớn nhất với chiều dài 104 km, diện tích lưu vực lên đến 824 km2 với các nhánh chính là: Ngòi Thia, Nậm Tăng, Nậm Mường và Nậm Đông.

    Ngòi Thia trước đây trong ký ức đồng bào huyện Văn Chấn là một dòng suối đẹp với dòng nước đầy, trong vắt với những cây sung, cây vối, phèn đen cổ thụ vươn mình soi bóng trên suối. Ngày đó, dân mỗi bản chỉ có chục nóc nhà rải rác bên suối, cuộc sống êm đềm. Suối Thia cho dân bản con cá chiên, cá đống, cá xỉnh. Suối Thia còn là nơi mà biết bao đôi trai gái người Thái bén duyên nhau thành chồng thành vợ… Suối và người cùng chung sống hiền hòa. Suối mang lại những sản vật cho người, người đối xử với suối như người bạn trân trọng đón nhận nhữn món quà mà dòng suối mang lại.

    Ngòi Thia bây giờ khác trước nhiều lắm. Hai bên bờ đã ít đi những thửa ruộng màu mỡ vì sạt lở. Cây cổ thụ bên suối bị chặt hết làm đất đá sạt xuống làm thay đổi dòng suối. Rừng đầu nguồn bị chặt hạ khiến lũ cuồn cuộn kéo về rồi nhanh chóng rút đi cuốn theo những lớp cát và sỏi nhỏ trong lòng suối, làm trơ ra những tảng đá lớn tạo ra bao nhiêu ghềnh thác nguy hiểm.

    Nhóm chúng tôi là nhóm du lịch mạo hiểm bằng thuyền Kayak đầu tiên của Việt Nam. Bắt đầu từ mặt nước lãng mạn của Hồ Tây chúng tôi đã có những hành trình đi chinh phục các con sông, con suối lớn của đất nước. Với những chiếc thuyền Kayak chuyên nghiệp bằng bạt và cao su siêu bền, chúng tôi đã đi dọc Hà Nội trên sông Hồng, khám phá sông Bôi, sông Mã, ngắm trăng đêm rằm trên hồ Ba Bể, chinh phục sự hung dữ của sông Đà, mạo hiểm với ghềnh thác Madagui,…

    Madagui whitewater cấp độ 3:

    [​IMG]




    Sông Đà touring + whitewater, chuyến đi cuối cùng trước khi Sông Đà được đổi tên là Hồ Đà

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]





    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hàng năm, cứ độ tháng 9, tháng 10 chúng tôi lại tổ chức một chuyến đi lên Nghĩa Lộ để thăm hỏi 2 anh em Sùng A Lầu, Sùng A Di. Đấy là hai đứa trẻ người dân tộc đã mất cả bố và mẹ vào trận lũ quét tại Ba Khe năm 2005. Biết hoàn cảnh đáng thương của 2 đứa, nhóm chúng tôi đã nhận đỡ đầu giúp 2 đứa ăn học nên người. Tháng 9 năm nay, đến hẹn lại lên. Cùng với quà, quần áo ấm, sách vở cho hai đứa, trên xe chúng tôi còn có sự hiện diện của 6 chiếc thuyền Kayak.

    Vào thăm thằng Di chúng tôi ai cũng phấn chấn tin tưởng vào tương lai của nó. Với sự giúp đỡ của các thầy, cô trường PTTH Trạm Tấu nó vừa học tại trường lại vừa được theo học Trung cấp Nông lâm. Khi nó tốt nghiệp phổ thông thì cũng là lúc nó đủ điều kiện trở thành cán bộ khuyến nông. Nó sẽ trở về bản để cùng bà con tìm cách làm giàu, nó sẽ làm ra tiền để nuôi bà, nuôi thằng Lầu ăn học nên người… Hạnh phúc vì sự trưởng thành của thằng Di, chúng tôi rời khỏi trường nội trú với sự phấn khích vô cùng. Vẫn còn một Ngòi Thia ở dưới kia đang chờ chúng tôi.

    Thăm Sùng A Di

    [​IMG]

    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Việc đầu tiên cần chuẩn bị cho một chuyến mạo hiểm bằng thuyền là phải khảo sát thật kỹ địa hình của tuyến chèo. Lần này tuyến chèo thuyền của chúng tôi dài khoảng 10km, với điểm đầu cách cầu Sơn Lương khoảng 1,5km đến điểm cuối là nhà máy thủy điện Văn Chấn. Với tuyến chèo này chúng tôi phải vượt qua hàng gần chục con ghềnh lớn nhỏ và đặc biệt là 2 con thác cực hiểm với độ khó chúng tôi đánh giá lên đến cấp độ 5 trong môn kayak vượt thác là thác Bùm và thác Vực Sủi.

    Tuyến chèo:

    [​IMG]

    Thác Bùm




    Thác Vực sủi





    [​IMG]

    Sau khi khảo sát kỹ địa hình, chúng tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi, cùng bàn luận cách vượt thác và chuẩn bị công tác cứu hộ cho chuyến đi ngày hôm sau.

    Sáng hôm sau, sau bữa sáng với xôi Tú Lệ và thịt kho chúng tôi lên đường đến điểm tập kết. Lực lượng của nhóm lần này đi khá hùng hậu. Sáu tay chèo cứng của đội là: Tabalo, Balota, Vallizzo (từ TP-HCM ra tham dự), Loops, Johnie và tôi Fisher. Do Ngòi Thia chạy dọc theo đường chính của các xã Suối Quyền, Sơn Lương nên việc quay phim, chụp ảnh khá dễ dàng, nhiệm vụ quan trọng này chúng tôi giao cho Hungtucam đảm nhiệm.

    Những chiếc thuyền đầu tiên của chúng tôi được bơm lên đã thu hút được sự chú ý của cư dân địa phương. Họ tỏ ra rất tò mò và thú vị khi biết được công năng của những chiếc thuyền. Và khi biết chúng tôi sẽ chèo thuyền vượt thác, những cư dân địa phương mà chúng tôi hay gọi vui là Local đã thật sự ngạc nhiên và không khỏi ái ngại thay chúng tôi. Họ cho biết từ xưa tới nay, chưa ai dám thử việc vượt thác Bùm.
  3. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Đánh dấu phát. ôi, những tảng đá nhọn hoắt với dòng nước chảy mạnh thế kia.
  4. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [​IMG]



    Thuyền đã bơm sẵn sàng. Các tay chèo đã nai nịt xong. Trong chèo thuyền Kayak trang bị cẩn thận là điều tối quan trọng. Chúng tôi có những chiếc thuyền Kayak siêu bền có thể va vào đá, mài trên đá cát, sỏi mà không sao. Thế nhưng đó vẫn chưa đủ cho một chuyến đi an toàn. Nguyên tắc của chúng tôi, dù anh mới chơi hay là lão làng, dù anh biết bơi hay thậm chí bơi giỏi như rái cá đi chăng nữa, đã lên thuyền phải có áo phao và mũ bảo hiểm để đảm bảo mạng sống của chính anh. Với môn chèo thuyền vượt thác bằng thuyền bơm hơi, việc thuyền bị lật, hất người bay ra khỏi thuyền là điều bình thường. Nếu không được trang bị kỹ càng người chơi sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.


    [​IMG]


    6 chiếc thuyền đã được chuyển xuống bờ suối. Tôi thu dọn một tảng đá lớn gần mép suối và bày lên 1 chai rượu, một gói bánh, 3 lễ tiền vàng và thắp vài nén hương. Sáu anh em chúng tôi kính cẩn báo cáo với thủy thần, cầu mong cho một chuyến đi an toàn.



    [​IMG]


    Hương tàn, chúng tôi hóa vàng và chia nhau chai rượu cúng mỗi người một ngụm để thêm sự phấn khích. Những chiếc thuyền Kayak như những chiếc lá tre nhiều màu sắc lần lượt lướt nhanh theo dòng chảy của Ngòi Thia.



    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
  5. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    (Nói nhỏ: Giật cái tiêu đề mềm hơn tí đi, houhouhou ơi :) nói chung là hòa hợp với thiên nhiên hay hơn là đối đầu)
  6. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    má ơi. mềnh cũng thích kayak :((
  7. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Gấu quen rồi anh ạ! Lần khác mềm, lần này phải cứng. Quả này quả để đời, để tự sướng tí.
  8. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ôi...thật ngưỡng mộ các bác hay quá !!!
  9. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    coi cái clip đoạn sông đục ngàu thích quá , đó là lí do vì sao mà đôi lúc mình thấy rất ghen tị với đàn ông [r24)]
  10. moonlight176

    moonlight176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    mình lại vật vã rồi :))

Chia sẻ trang này