1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taybacgroup kayaking... bị cuốn, bị vùi, bị nhồi lên, nhét xuống... thử thách Thác Bùm, thác Vực Sủi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi houhouhou, 22/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minksvietnam

    minksvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nguong mo cac bac nay qua!

    Chuc cac bac luon co nhung chuyen di de doi!
  2. ZtoilaaiZ

    ZtoilaaiZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Các bác cố gắng nâng cao tay nghề nhé. Để an toàn hơn và cũng để chinh phục nhưng khúc sông, thác nguy hiểm hơn.
    Good Luck !
  3. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cho phép em tiếp tục câu chuyện em đang kể dở 1 năm trước ạ!

    Ngồi trên thuyền, cách xa khỏi con đường bụi mù liên xã. Cách xa khỏi tiếng ồn ào của những chiếc xe chở đá đang nối đuôi nhau chạy vào công trường của nhà máy thủy điện. Tôi hòa mình vào tiếng dòng suối chảy và tiếng mái chèo khuấy nước oàm oạp. Từ dưới suối nhìn lên cảnh rừng tuyệt đẹp với màu xanh thẫm của lá rừng, màu xám của đá, màu trắng của hoa rừng. Tiếng chim hót lanh lảnh vang vọng khắp dòng suối… Tôi buông mái chèo, nằm ườn ra thuyền nhìn ngó, để mặc dòng nước đẩy thuyền đi.



    Đang tận hưởng những phút giây thật sự thư thái bỗng dưng vẳng từ phía trước như có tiếng nước sôi. A, con ghềnh đầu tiên của chuyến đi. Tôi nắm chặt mái chèo, ngồi lại đúng tư thế, hít một hơi sâu trong ***g ngực… sẵn sàng. Con ghềnh hiện ra lớn hơn tôi tưởng với những cuộn sóng cao đến 1m, trải dài gần 30m. Tôi lựa theo dòng đưa thuyền thẳng vào ghềnh. Con thuyền chồm trên mặt sóng, mũi thuyền hếch cao như gác lên đỉnh sóng. Tôi gồng sức vào mái chèo để chống lại những lớp sóng liên tục đập vào thuyền hòng quay ngang và hất lật con thuyền. Tưởng chừng mọi chuyện êm xuôi, bỗng dưng một con sóng lớn khi va vào đá đã bật lại đã va ngang thân thuyền. Bị dồn từ một phía, tôi không thể giữ được sự thăng bằng, con thuyền bị lật úp. Người tôi bị con thuyền úp lên, nước suối khá lạnh. Qua vài tích tắc trấn tĩnh lại, tôi tóm chặt vào dây cứu hộ của thuyền, thả lỏng người cho dòng nước cuốn cả người và thuyền vào chỗ nước lặng. Bị cuốn khoảng 50m, chiếc thuyền trôi chậm lại, tôi dồn sức lật lại thuyền và leo lên.


    [​IMG]




    Đúng lúc đó một bãi cát bên suối hiện ra, tôi chầm chậm chèo cập vào bãi cát để kiểm tra lại thuyền và chỉnh đốn lại các trang bị và đợi các thuyền khác qua.

    Chỉ ngay sau đó các thuyền khác lần lượt qua ngon lành, chỉ có thuyền của Johny và Loops bị lật giống tôi… Khi các thuyền đều cập vào bãi cát, chúng tôi sôi nổi nói về những cảm giác khi qua con ghềnh đầu tiên và đều thấy vô cùng hỉ hả vì nhận thấy một sự khởi đầu hết sức thú vị.



    Johny xuống suôi!!!
    [​IMG]



    Còn đây là anh hùng Loops
    [​IMG]


    Tấp vào bãi cát chỉnh trang lại mọi thứ
    [​IMG]

    [​IMG]


    Rồi lục tục đi tiếp.

    [​IMG]
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Topic đã có thể post bài bình thường, bác chủ thớt sớm viết tiếp cho anh em đọc nhé

    Thank
  5. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác!
  6. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng tôi đang vui vẻ nói chuyện bên bãi cát thì một ông lão dân địa phương theo đường mòn từ trên rừng đi xuống. Đó là một ông lão khoảng 60 tuổi, quắc thước, ăn mặc gọn gàng, tay cầm 1 can nhựa rỗng loại 5 lít. Nhìn thấy bộ dạng kì quái của chúng tôi, ông tiến vào hỏi thăm. Câu chuyện trở nên rôm rả hơn khi ông lão biết chuyến đi của chúng tôi. Chúng tôi cũng hết sức bất ngờ khi biết ông cụ là cán bộ của bản và đang chuẩn bị đi họp ở xã. Để đến được xã ông phải vượt qua Ngòi Thia và chiếc can nhựa chính là công cụ giúp ông vượt suối. Tôi ngỏ ý muốn giúp ông qua suối bằng thuyền, nhưng ông cười lớn. Ông muốn được tự mình bơi qua Ngòi Thia chứ không muốn ngồi thuyền. Dứt câu chuyện, ông lão cởi bỏ hết quần áo, trên mình chỉ còn độc chiếc quần đùi. Ông gói quần áo kỹ càng vào một bọc nilon rồi đặt lên cái can nhựa. Thế rồi ông cụ lao ra giữa dòng nước với chiếc can cùng bọc quần áo. Sang đến bờ bên kia, ông cụ đứng một lát cho khô người, mặc quần áo rồi tiếp tục lên đường tới xã.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Lên thuyền, chúng tôi lại khua mái chèo, con suối Thia thật là chiều lòng chúng tôi quá... những bạn nào lật thuyền rồi thì thôi, những bạn nào chưa lật thì phải cho lật để làm quen dần với cảm giác... Và đây:

    Cái thân tôi, được thủy thần ưu ái cho qua...

    [​IMG]


    Tabalo cũng được qua
    [​IMG]
    [​IMG]

    Giáo sư Balota thì ăn 1 vả cũng trời giáng!!!
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    Còn đây anh hùng Loops, luôn được thủy thần yêu mến!

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]


    Mệt vì chèo chống, vì lạnh... lại tấp vào 1 mép đá để nghỉ ngơi, đổ nước ra khỏi thuyền.

    [​IMG]

    [​IMG]

    rồi lại kéo nhau lên đường
  7. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi cũng lục tục lên thuyền để tiếp tục chuyến đi. Chèo thêm 2km nữa, bên tai chúng tôi bỗng lùng bùng bởi tiếng động ầm ầm như của tiếng vó của hàng trăm con ngựa đang phi nước đại phía trước. Chúng tôi biết trước mặt chính là thác Bùm

    Thác Bùm, con thác ghê gớm nhất của Ngòi Thia, nơi đây năm nào cũng cuốn và dìm chết vài người. Cư dân địa phương muốn đi dọc Ngòi Thia khi qua thác Bùm thì phải hè nhau khiêng bè, khiêng mảng lên đường mòn đi vòng qua thác chứ chẳng ai dám lao thẳng xuống con thác hiểm. Thác Bùm có chiều cao hơn 5m, chia làm 3 tầng thác con kéo dài đến 30, 40m. Sức nước tại thác thật kinh khủng, toàn bộ dòng suối Thia đổ từ trên cao xuống, dội vào những tảng đá lớn tạo thành những xoáy, những cột sóng cao đến 2m, bọt tung trắng xóa. Đây quả là một thử thách cực lớn về sự dũng cảm đối với những tay chèo của Taybacgroup.



    Thác Bùm toàn cảnh


    [​IMG]


    Còn đây là clip





    Chuẩn bị khảo sát thác, những chiếc bè tre của cư dân địa phương, đến đây phải khiêng lên đường đi vòng qua thác:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trước sự dữ dằn của thác Bùm, chúng tôi cập thuyền vào một góc khuất trước thác được che chắn bởi những tảng đá khổng lồ. Tôi và Tabalo, Vallizzo, Balota leo dần ra những tảng đá ven thác để xem thật kỹ dòng nước, tính toán những bước chèo cụ thể. Xác định xong hướng đi, Balota cùng Johnie, Loops chuẩn bị công tác cứu hộ dưới chân thác. Chúng tôi dùng dây dù buộc vào người của siêu kình ngư của đội: Balota. Nhiệm vụ của Balota là lao ra chân thác để ứng cứu kịp thời khi thấy anh em có dấu hiệu nguy hiểm. Johnie và Loops sẽ hỗ trợ Balota ở trên bờ. Những người vượt qua được thác sẽ lần lượt thay thế Balota trong công tác cứu hộ. Với con thác này 2 tay chèo Johnie và Loops chấp nhận đứng ngoài cuộc chơi để làm trọn vẹn công tác cứu hộ.


    Nghiên cứu kỹ dòng nước khủng:
    [​IMG]

    Thử sức nước bằng 1 thân chuối:

    [​IMG]

    Đưa thuyền vào dòng nào đây???
    [​IMG]

    Chuẩn bị cứu hộ:



    Để ghi lại những giây phút đáng nhớ này Hungtucam được bố trí đứng trên đường lộ, máy quay, máy ảnh sẵn sàng. Ngoài tay máy chính Hungtucam, chúng tôi còn mang theo một số máy ảnh chịu nước. Với đặc điểm chịu nước và chống va đập tốt, những chiếc máy ảnh này đã giúp chúng tôi có những bức ảnh, đoạn video để đời trong những chuyến đi. Đó là những hình ảnh mà chúng tôi không thể có lần thứ 2 trong cuộc đời.

  8. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

    Bay từ TP-HCM ra Hà Nội, đi thêm hàng trăm km nữa để tới được Ngòi Thia, đối đầu với Thác Bùm nên Vallizzo nhất định đòi lĩnh ấn tiên phong. Chiếc thuyền màu cam của Vallizzo bị dòng thác cuốn xuống với một sức mạnh kinh hoàng. Ngồi trên thuyền, chàng trai Nam Bộ ra sức dùng mái chèo để chống không cho con thuyền quay ngang. Thế nhưng, chỉ đến bậc thứ 2 của con thác sức người và sức thuyền không thể đỡ nổi sức mạnh của hàng nghìn khối nước đang đổ xuống. Con thuyền bị sóng đánh lật sấp, anh chàng Vallizzo bị bắn ra khỏi thuyền rồi cả thuyền cả người bị kéo thẳng xuống chân thác, bị sóng vùi, sóng dập, sóng quăng vào đá… khi đó đội cứu hộ căng như dây đàn, sẵn sàng lao xuống để hỗ trợ. Balota đang chuẩn bị lao xuống dòng nước thì Vallizzo bỗng nổi lên… cả đội vỗ tay không ngớt, đến khi nhìn thấy khuôn mặt anh chàng thò lên khỏi mặt nước thì chúng tôi phá lên cười. Một gương mặt xanh lè, thất thần vì sợ hãi, thế nhưng mắt thì lại ánh lên sự tự mãn của kẻ thắng cuộc.


    Vì là tiên phong nên có rất nhiều góc quay:
    Từ trên:
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}



    Góc nhập vai:
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}



    Trực diện:
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bị vật vã dưới nước rồi dạt vào góc đội cứu hộ đang đứng (có cả cây chuối mình ném xuống thử sức nước cũng bị dạt vào đây)
  9. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Sau Vallizzo là đến lượt tôi. Nhìn lại dòng nước một lần nữa, tôi chỉnh lại áo phao, quai mũ rồi bước xuống thuyền. Ngồi trên thuyền, nắm mái chèo, tôi như thấy máu mình chảy rần rật trong huyết quản… hít một hơi thật sâu, thả lỏng toàn bộ người, nhắm mắt trong vài giây. Tôi muốn mình thật tỉnh táo để đón nhận những gì phía trước. Bắt đầu thôi, tôi tự đánh thức mình. Siết chặt tay vào mái chèo, tôi bắt đầu ra dòng nước. Đỉnh thác, nước chảy lững lờ nhưng đó chỉ là cái bề ngoài đánh lừa người ta. Ở ngay trước mặt kia là dòng thác nổi tiếng của đất Yên Bái và là thử thách mà tôi cần vượt qua bằng sức mình. Tôi bắt đầu cảm nhận được tốc độ con thuyền tăng lên, tiếng nước ngày dữ dội. Tôi gắng tập trung để đưa con thuyền vào đúng hướng đã định. Bỗng dưng con thuyền như bị hút xuống, mũi thuyền tôi như bị ai đó kéo chúi xuống rồi lại bật lên. Dòng nước cuồn cuộn đẩy thuyền tôi đi phăng phăng qua bậc thứ nhất. Khi xuống đến bậc thứ hai, dòng nước bị đập vào vách đá dội ngược trở lại tạo thành con sóng hồi rất nguy hiểm. Chỉ một chút sơ sểnh là thuyền sẽ bị quăng vào vách đá hất lật và vùi xuống tận chân thác. Tôi chống mái chèo cố gắng chống không để thuyền bị quay ngang. Ngay lập tức dòng nước đẩy thẳng tôi xuống chân bậc thứ 2. Tại đây dòng nước dồn xuống dội vào đá ở dưới đáy rồi bật lên tạo thành một cuộn sóng cao ngất. Chiếc thuyền lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của tôi, cột sóng lớn đã hất tôi bay khỏi thuyền dìm xuống dòng nước sâu. Theo phản xạ tự nhiên, tôi nín thở, hai mắt mở lớn dưới nước để quan sát. Những bọt nước ùng ục nổi lên. Những tảng đá lớn màu xám ở dưới đáy, ở trước mặt… tôi thả lỏng người để mặc dòng nước cuốn đi. Dòng nước tha hồ nhào nặn tôi, hất tôi lên, lại dìm tôi xuống rồi ném thẳng tôi vào đá ngầm. Đầu tôi va vào đá cồm cộp, cả người bị dồn vào vách đá, chân tay tôi bị kéo lê trên đá, rất may do trang bị bọc gối, tay và mũ bảo hiểm nên tứ chi tôi vẫn còn lành lặn. Và rồi bỗng dưng tôi thấy mình bị kéo xuống rất sâu rồi bật lên, tôi không còn thấy sức nặng của dòng nước nữa. Định thần lại, tôi thấy khung cảnh hai bên bờ suối. Tôi thấy đội cứu hộ đang đứng bên mỏm đá, tôi thấy chiếc thuyền của mình đang bị cuốn theo dòng nước. Tôi đã xuống được chân thác! Một sự sung sướng trào dân, tôi hét vang một tiếng thật lớn. Cố hết sức tôi bơi theo thuyền và lôi vào bờ… Anh em tíu tít ra hỏi:
    - Phê không?
    Tôi đáp gọn lỏn:
    - Phê!!!
    [FONT=&quot]Bên kia anh chàng Vallizzo tinh quái nháy mắt với tôi.

    Xuống thác
    [​IMG]

    [​IMG]

    Quay thuyền
    [​IMG]

    Lật úp
    [​IMG]

    Clip:

    [/FONT]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhìn con thác dữ, có 1 anh (Ban tổ chức ko tiện nêu tên) vì sức khỏe không cho phép đã phải chịu khuất phục con thác dữ. Tôi lại đảm nhiệm việc vượt thác lần 2.

    Clip



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Lần lượt sau đó các anh già như giáo sư Balota và Tabalo đều vượt thác an toàn. Dĩ nhiên, ai cũng bị lật thuyền, cũng bị dòng thác nhồi cho đến phát sợ, ai cũng cảm thấy mệt nhoài vì phải ra sức chống đỡ với con quái vật Bùm. Và dĩ nhiên ai cũng thật tự hào và thỏa mãn vì đã chiến thắng được sự sợ hãi, chiến thắng được chính mình và chiến thắng được con thác hung dữ vùng Yên Bái này.


    Anh già Balota:

    [​IMG]


    Thân hình cao hơn 1m80, nặng gần 90kg mà trông lọt thỏm trước dòng nước


    [​IMG]


    ... dù gì cũng lật...


    [​IMG]


    Clip:



    Còn đây anh già Tabalo


    Nghiêng
    [​IMG]


    Ngả (À, nhìn cái ảnh này tưởng bố cháu đang gồng mình chèo, nhưng thực ra là bố cháu đang bị quay thuyền đấy ạ)

    [​IMG]


    Ngã... nhìn mặt anh già cũng tội, ngần ấy tuổi mà còn phải chịu như vầy


    [​IMG]


    Clip (Nhìn cái thuyền như chiếc lá tre trong máy xay sinh tố)
  10. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Sau những giây phút thăng hoa của sự thành công, chúng tôi lại cùng bàn luận cách vượt qua con thác thứ hai: Thác Vực Sủi. Con thác này chỉ cách chân thác Bùm hơn 100m.

    Địa hình chân thác Bùm như một cái hồ thủy điện, rộng và sâu đây chính là nguồn nước của thác thứ hai. Cái hồ này đón toàn bộ nước từ trên thác đổ xuống rồi dồn lại, ầm ầm chảy qua miệng thác Vực Sủi hình vòng cung rộng khoảng 7m, hai bên miệng thác bị chặn bởi hai tảng đá khổng lồ. Từ đỉnh thác Vực Sủi, dòng nước chính nước chảy thẳng xuống dưới với độ cao trên 3m rồi dội vào những hòn đá lớn dưới đáy tạo thành cuộn sóng dày và cao đến 2m. Miệng thác hình vòng cung, hai bên lại có vách đá cao nên ở hai bên là hai dòng phụ chảy va vào vách đá tạo những con sóng hồi nguy hiểm. Cả ba dòng nước cuộn vào nhau tạo thành một dòng chảy phức tạp và nguy hiểm khôn lường. Có lẽ, chính đặc điểm của thác như vậy mà dân địa phương mới đặt tên cho thác là Vực Sủi.


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Đang say với chiến thắng, Vallizzo lại lĩnh ấn tiên phong đi đầu. Tôi đi theo sau một đoạn. Hãm thuyền lại trước miệng thác 30m để tiên phong đi trước. Nhìn theo tôi chỉ thấy con thuyền như cắm thẳng xuống thác và biến mất…



    Đắn đo trước khi lao thác:


    [​IMG]


    Quyết định lao:
    [​IMG]


    Đâm vào vách và...lật:
    [​IMG]


    Clip






    Ghìm thuyền trong vòng 5 phút để đảm bảo Vallizzo đã qua thác. Tôi bắt đầu khua chèo. Chỉ vài nhịp chèo, cùng sức đẩy của dòng nước, tôi đã tới miệng thác. Nhìn dòng nước cuộn lồi hẳn lên như lưng con trâu mộng. Tôi ghìm mái chèo lại trong tích tắc rồi quyết định lao vào dòng nước…Tôi là đứa bé nhất đội với chiều cao chỉ 1m63 và cân nặng 60kg, thế nhưng điều đó lại là lợi thế lớn của tôi. Vì nhẹ nên khi chèo tôi dễ điều khiển thuyền hơn và thuyền cũng nổi hơn so với đồng đội của mình. Khi lao vào dòng nước dữ, tôi thấy như mình đang ngồi trên một cái lá tre và bị thả xuống dòng suối. Những con sóng dồn từ vách đá bên phải đang ra sức đánh vào mạn thuyền hòng hất tôi bay khỏi thuyền tôi dồn hết sức mạnh và sự quyết tâm vào mái chèo chống bên trái để giữ được cân bằng. Con thuyền vừa giữ được thăng bằng thì dòng nước cuốn tôi lao thẳng vào vách đá bên trái. Mũi thuyền bị va vào vách đá, bẻ gập lại nẩy ra sau, ngay lập tức con thuyền bị xoay 90 độ, mũi hướng lên trên, còn đuôi xoay xuống dưới. Dòng nước cuốn con thuyền đang bị quay ngược xuống thẳng chân thác lôi theo dòng và hất tôi vượt qua được con sóng lớn đang đón đợi ở dưới… Qua được con sóng, tôi vẫn không thể tin được mình có thể may mắn không bị lật thuyền ở con thác này. Một thành công ngoài sức tưởng tượng của cả đội trong chuyến đi. Cập vào chỗ an toàn, tôi thảnh thơi nhìn ngắm đồng đội của mình vượt thác.


    Clip:


    Góc quay ngang



    Góc quay dưới chân thác




    Sung sướng
    [​IMG]

Chia sẻ trang này