1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói dối thế nào để nghỉ thêm 2 ngày dịp Tết dương lịch đây???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cobelamchuyen, 22/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Dear cả nhà, tình hình là mình đang cần sự trợ giúp khẩn cấp mong mọi ng hiến kế cho mình với. Chả là hội Fan Cupid nhà mình sẽ đi apachải dịp Tết dương lịch này và chtrình là 5 ngày nên cần nghỉ thêm 2 ngày trước và sau dịp lễ. Nhưng văn phòng mình chỉ có hơn chục ng, mà sếp thì rất qtâm đến đời sống, hcảnh gđình của từng ng 1, trong khi nhà mình ở HN, họ hàng cũng ở HN nốt nên mình chưa tìm ra lý do j để xin nghỉ thêm cả. Mà tính sếp thì lại ko thích nviên nghỉ việc để đi chơi (kể cả là nghỉ phép) trong khi mình lại ko bít nói dối thế nào cho hợp lý đây, mong mọi ng vào quân sư giúp mình với ko thì bỏ lỡ dịp này thì sẽ tiếc cả đời mất.

    Cám ơn và vote * cho mọi ng nhiều nhiều nha. @};-
  2. ngoisaobian

    ngoisaobian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xin phép lên hà giang bốc thuốc dân tộc :D. Bệnh tật chắc thông cảm được
  3. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    cứ nói thẳng ra là nghỉ đi chơi, có đi làm cũng không đến nơi đến trốn, thế là sếp chán mà cho nghỉ thôi :D
  4. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    nick với chủ đề của chủ thớt có liên quan chăt chẽ với nhau. Có bao giờ nói thật lại thành công hơn không nhỉ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thưa sếp, em biết tính sếp không thích 2 thứ: nói dối và nghỉ việc đi chơi. Sau khi cân đo thì em thấy không nên nói dối, em chọn nói thật về nghỉ việc đi chơi. Nếu bỏ lỡ thì em tiếc cả đời như bỏ người yêu mất. Em hứa sẽ hoàn tất công việc bla bla. Viêt ra giấy ấy nếu giọng không hay.
  5. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Tks bạn nhưng mình rất khoẻ mạnh nên nói vậy sếp biết chắc là nói dối bạn à, hơn nữa tớ làm trong ngành y, sếp là bác sỹ nhưng mình là dân ngoại đạo nên càng ko thể múa rìu qua mắt thợ đc, hichic
  6. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    "Xếp" đây hehe, đồng chí muốn nghỉ bao nhiêu ngày nào? Để "xếp" còn ký cho mà đi chơi cho thoải mái :))
  7. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao bạn không nói thật? Miễn lúc làm việc bạn làm cật lực, thì bạn có QUYỀN nghỉ theo đúng hợp đồng. Bạn căn cứ vào hợp đồng chứ vì sao lại bỏ qua quyền lợi của mình mà chỉ trông theo cái nhíu mày, nháy mắt, trề môi...của sếp?

    Làm việc đến nơi đến chốn. Đi du lịch cũng hết mình. Đó là mẫu người có trách nhiệm với bản thân mình, với cuộc sống của mình, không phải chỉ là với cái job. Sếp bạn là loại người biết suy nghĩ hay chỉ là loại hay đe nẹt nhân viên vô lý?
  9. ngoisaobian

    ngoisaobian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    No boyfriend -> single . Thành viên TDC Bảo sếp nyêu cho đi chơi. Chuyến này mà ko đi đc cùng thì nó bỏ, hi vọng sếp thương sếp cho nghỉ, đi chơi có khi lại thoải mái.
  10. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Già thì các dễ nỉ non mà. Cứ lẽo đẽo sau lưng điệp khúc: Chú ơi chú, chú ơi chú... Được nửa ngày thể nào sếp cũng bảo: thôi, đi đi cho khuất mắt tôi

Chia sẻ trang này