1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5h45'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi candle008, 23/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Cách giúp đỡ người nghèo tốt nhất là đừng để mình nghèo như họ !
  2. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống.
    Quảy balo lên vai ta vi vu thôi.
    Quần short áo font nhong nhong ta lên đường,
    Vứt hết những lo âu, bộn bề,
    những băn khoăn, trăn trở của cuộc sống.
    Chỉ mình ta với nắng gió, và mây trời.
    Vui thú trần gian, khổ ải có sá chi...
  3. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0


    Mốc thời gian ... rất ý nghĩa trong cuộc đời bạn. Xin chia sẻ với bạn.

    Dường như cuộc sống luôn bắt con người phải đối mặt sự mất mát khổ đau. Mình đọc mà cảm thấy quá khứ của mình lại hiện về, cũng mất mát, đau khổ, ... nhưng giờ thì mọi chuyện tốt đẹp hơn.

    Cuộc sống thì phải có những lúc như vậy, nhưng thấy bạn là một người có lẽ là lạc quan, trẻ trung ... cảm nhận cuộc sống cũng rất là mới mẻ, thế nên mình tin bạn sẽ xây dựng một cuộc sống hạnh phúc sau này.

    Luôn giữ vững niềm tin và sự cố gắng nhé, đó mới là những giá trị của cuộc sống.

    p/s: àh, cho mình đặt cục gạch ở đây nhé. chúc bạn luôn vui vẻ :)

  4. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    @presstime Mình rất thích gặp gỡ và làm quen với những người có tính cách như bạn.
    Giao tiếp với họ làm mình thấy cuộc sống luôn rộng mở và nỗ lực hết mình.
    Cảm ơn bạn vì những lời động viên mà mình rất cần vào lúc này.
    Nó giúp tinh thần mình vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn để cố gắng ko ngừng.

    Mình luôn ghé thăm topic của bạn vì tìm được sự đồng cảm.

    -----------------------------------------
    Bên kia lại gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở mình ngày nhận việc, chắc sợ mình quên hoặc thay đổi ý định.
    Chẳng biết làm chung sẽ ra sao nhưng đầu tiên đã có ấn tượng tốt đẹp về chị Sếp mới qua cách nói chuyện.
    Cũng tự dặn lòng: đừng đánh giá ai quá sớm kẻo sẽ thất vọng.

    Một cái gắp mà mười miệng há nên ai cũng tranh thủ.
    Giờ sống khó vậy đấy, ko khéo xem chừng chẳng đủ ăn huống chi mơ đến việc xây nhà cao cửa rộng.

    Cái khó khiến đầu óc con người ta khôn ra và trái tim thì hẹp lại.
    Cánh cửa cơ hội ngày càng bé đi vì người người lao vào mong tìm được một tấm vé để giải thoát số phận.

    Dẫu biết là vậy nhưng sao ta vẫn khinh những con người mở miệng ra là hơn thua nhau từng đồng.
    Hay ta chưa phải bầm dập với những chi tiêu hàng ngày?
    Hay ta vẫn chưa phải đối mặt với cuộc sống tự lập hoàn toàn về tài chính?
    Hay ta chưa từng rơi vào hoàn cảnh phải tranh dành miếng cơm từ tay kẻ khác hoặc ngược lại?
  5. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cái farewell party tối nay chắc cũng kha khá đây.
    Bốn mươi con người chứ mấy. hixhixx...Ai biểu mình đi đâu cũng niệm câu thần chú: open-minded, open heart,...
    Hậu quả là giờ mặt mũi hơi méo vì: ko biết ngày mai sống ra sao...hahaha..

    Ngẫm thấy nhiều người cũng khó khăn thật, già đã đành, đây lại còn trai trẻ mới lạ chứ.
    Đi tiệc thì chỉ muốn tụ tập một nhóm quen thuộc, chỉ cần có 1 kẻ ko ưa hoặc lạ lạ tham gia vào là tuyên bố ko đi.
    Ngộ thiệt. Ko bù cho mình tí nào, mời cả những kẻ mà mình ghét ơi là ghét.
    Vì mình quan niệm: làm và chơi, 2 việc hoàn toàn khác nhau.

    Muốn mọi người trong một tổ chức sống đoàn kết cũng thật là khổ,
    phải chiều hết người này rồi lại phải làm vừa lòng người kia.
    Nghĩ tới muốn phát cáu, đã tốn tiền mời đi lại còn phải năn nỉ, xoa dịu...haizaaaa.

    Chắc làm lãnh đạo cũng phải như vậy nhỉ. Thôi, tự an ủi vậy. Học tập trước mai mốt khỏi lên máu.
  6. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn biết cảm ơn tất cả những tình cảm mọi người dành cho mình. Cảm ơn Sếp đã vui cùng mình đến phút cuối cùng.
    Farewell party thành công ngoài sự mong đợi. Cảm động vì nhiều anh chị em đã ko ngại xa xôi.

    Mọi người nói Farewell party của em sao lớn giống đám cưới vậy? Hihihi...(chỉ thiếu mỗi chú rể)
    Quá hứng thú và tâm trạng nên mình uống hơi nhiều. Rượu bia đến choáng ngợp.
    Mỗi lần di chuyển, máy ảnh, điện thoại chĩa vào mình nháy sáng như minh tinh (hí hí)

    Sếp: Hôm nay em có vui ko?
    Mình: Dạ rất vui và hạnh phúc.
    Sếp: (nhăn mặt) Em nghỉ làm ở đây là hạnh phúc đó hả?
    Mình: Ko phải, ý em là mọi người đông đủ quá nên em hạnh phúc, chứ thật ra em rất buồn (ặc...ặc)
    Sếp bảo lẽ ra ông ko đi vì buồn lắm, đắn đo mãi ông mới đi vì mình.
    "Bình minh sẽ mang em đi" - Sếp và mình song ca nhịp nhàng đến nổi da gà.
    Giọng hát lơ lớ và lối diễn xuất nhập tâm của Sếp làm mình vừa buồn cười vừa cảm động.

    Thu gom mọi lời chúc tốt đẹp của mọi người chắc cũng phải 10 thúng đầy.
    Mình xin gói lại và cất tận trong tim.
    Riêng 2 lời tỏ tình của 2 chàng trai đã theo đuổi mình rất lâu rồi thì mình sẽ để vào ngăn riêng nhỉ,
    để mỗi khi nhớ đến lại mỉm cười làm trái tim thêm ấm áp, mạnh mẽ mà bước tiếp qua những khó khăn.

    Yêu lắm cuộc đời này đã ban tặng cho ta những người bạn...
    Dù biết rằng mai này, cuộc sống tất bật khiến ta có lúc sẽ lãng quên
    nhưng những kỷ niệm và tình cảm thân thương bạn dành cho ta sẽ luôn sống mãi.
  7. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang trong giai đoạn căng tràn sức sống: thèm đi, thèm khám phá và thèm thử mọi điều mới lạ.
    Tôi nói điều này cho 1 người bạn nước ngoài, anh ấy lại hiểu rằng tôi muốn chạm tới những tệ nạn xã hội hoặc những việc làm phi pháp như chích hút, s e x party (tạm dịch quan hệ bầy đàn),...

    Quả thật, ranh giới giữa cái xấu và tốt cách nhau ko xa, nhưng quan trọng con người phải có nền tảng.
    Nền tảng được xây dựng từ nếp sống, cách dạy dỗ của gia đình, môi trường sống, học thức, nhận thức căn nguyên, bản chất nguyên sơ của chính người đó.
    Nhưng làm thế nào để phân định giữa tốt và xấu khi cả 2 dường như có vẻ nhập nhằng trong cái xã hội này.

    Nhớ lần đầu tiên khi tôi bước vào môi trường Cty làm việc. Chỉ là kẻ mua hàng với giá trị hàng hóa rất nhỏ nhưng đã được supplier gợi ý commission. Thoạt đầu tôi cho là tội lỗi và nhất định ko nhận (dù phần commission rất ít). Hoang mang đến nỗi tôi phải nhờ cô bạn tư vấn, cuối cùng tôi đã nhận phần commission ấy chỉ vì 1 câu nói từ cô ấy: làm ở vị trí này, bạn ko nhận, người ta cũng nghĩ là bạn đã nhận.

    Sau này làm tại nơi khác, 1 đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn tôi đã đề nghị thẳng với supplier về việc này và yêu cầu ông ta phải đưa tiền mặt ngay tại phòng làm việc. Tôi thoáng ngượng ngạo và xấu hổ vì hành động phải coi là trơ trẽn này nhưng tôi cũng đâu ngăn cản cô ấy vì trong đó tôi cũng có phần.

    Đã từng liên lạc thăm dò mấy vụ làm bằng giả và mới đây dám hỏi đường dây làm thẻ tạm trú giả cho người nước ngoài.
    Điều đó chứng tỏ con người mình đang muốn mạo hiểm và sự nhập nhằng giữa tốt và xấu đang dần được chứng minh.

    Trước đây, tôi cực kỳ dị ứng và khinh thường những người nói chuyện hay chửi thề. Giờ thỉnh thoảng điên lên trong công việc tôi cũng s h i t như ai. Trước đây ai xúc phạm tôi là tôi hận nghìn kiếp ko bao giờ nhìn mặt. Giờ, dù biết trong bụng nó toàn bồ dao găm nhưng vẫn cứ niềm nở. Trước đây, yêu ko thành thì coi như kẻ thù. Giờ ko yêu thì là bạn bè, chẳng có gì phải lăn tăn.

    Tôi đã từng phát ngôn 1 câu với gia đình như bộc lộ sự mong muốn tiềm ẩn trong con người mình: tôi muốn được là người biết mánh mung, luồn lách để được giàu có. Đương nhiên, những điều này phải đến một cách tự nhiên mà lương tâm ko bị dày vò. Có nghĩa là làm việc xấu mà vẫn thanh thản.

    Tôi vẫn luôn cảm ơn gia đình, một nền tảng vững chắc giúp tôi nhìn lại mình và kìm hãm bớt cơn lốc của vật chất, phù phiếm mỗi khi nó có dịp dậy sóng...

    Dù ko chủ động bứt dây bao giờ, nhưng điều gì đảm bảo rằng con thuyền ko chòng chành khi những đợt sóng cứ vô tư xô đẩy?

    Tự dặn lòng: tôi ơi, vững tay chèo!
  8. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần nói chuyện, tiếp xúc với con người đó là mình càng thêm lòng quyết tâm làm giàu.
    Thấy tức và nhục vì lúc nào con người đó cũng tỏ cái thái độ ta đây, khinh người,..
    Miẹ kiếp, làm như giàu có lắm, giỏi giang lắm, nổ thì cũng vừa vừa thôi, chỉ được cái hống hách to mồm.

    Mình phải thành công bằng bất cứ giá nào!!!
    Mình muốn mọi người phải phục vụ mình tận răng khi bước ra đường !!!
    Mình muốn con người đó phải thốt lên 2 từ "nể phục" mình, phải nhờ vả mình, phải câm mõm lại khi ngồi trước mặt mình.
    Mình muốn con người đó chống mắt lên xem "cơn sóng ngầm" sẽ nổi dậy trong 3 năm tới.
    Phải, 3 năm nữa thôi rồi sẽ biết mình là ai, cứ to mồm đi, kiêu ngạo đi,...

    Dù có phải vắt kiệt sức mình, "máu có chảy, đầu có rơi", ta vẫn ko bỏ cuộc chiến này.
    Ta ko muốn con người đó gặp thất bại nhưng ta muốn
    ta phải thành công và cười ngạo nghễ khi nhìn thẳng vào mắt kẻ hợm hĩnh đó.

    Phải ác, phải mặt dày, phải bản lĩnh và lăn xả xông pha.
    Ta muốn mình phải bị nhục hơn nữa, đau hơn nữa, bị mỉa mai hơn nữa,
    phỉ nhổ hơn nữa, chà đạp lòng tự trọng của mình hơn nữa.
    Khả năng tiềm ẩn trong ta chỉ được khơi quật khi lòng căm thù dâng lên tột đỉnh.

    Tiến lên thôi, còn chờ gì nữa....
  9. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tuần rồi đã đến khách hàng. 1 kịch bản thật ngoạn mục.
    Mình đã tiếp cận được bước đầu, thành công ngoài sự mong đợi,
    về lại còn mang được chiến lợi phẩm nữa chứ.

    Sếp mới đang tung mình lên mây và ngày càng giao cho mình những trọng trách,
    mình sẽ ko để bản thân lơ lửng vì những lời có cánh của sếp và đồng nghiệp,
    chỉ nên xem đó là sự động viên để cố gắng hơn nữa.

    Cả tuần lễ mệt và căng như dây đàn,
    đã vậy lại phải quay lại Cty cũ để giúp sếp tiếp đoàn khách quan trọng.
    Mọi việc cứ nháo nhào cả lên làm mình vừa buồn nôn vừa chóng mặt.

    Mình phải thích nghi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào,
    con người ta có những khả năng vô tận nhưng chưa có cơ hội để khai phá.
    Mình muốn tạo cho mình 1 cơ hội để tự khám phá bản thân,
    để biết mình có thể đi được tới đâu, sức chịu đựng của mình giới hạn đến mức nào
    và mình thực sự muốn biết mình là ai khi đứng giữa họ - những con người mình ngưỡng mộ.

    Ngày đầu tiên nhận việc, 1 câu hỏi to đùng luôn hiện lên trong suy nghĩ: HOW?
    Làm thế nào??? Làm thế nào??? Làm thế nào???
    Cuối tuần sếp rủ cả phòng đến nhà nấu nướng, 1 câu hỏi tiếp theo khi nhìn cơ ngơi nhà sếp: WHEN?
    Đến khi nào??? Đến khi nào??? Đến khi nào???
    Cả 2 câu hỏi được đặt trong 1 tâm trạng nặng trĩu và day dứt...

    Lại 1 tấm gương nữa để mình vươn lên đó là: sự độc lập, mạnh mẽ và quyết đoán của phụ nữ.
    Mình sẽ chỉ nhìn vào những điểm tốt, điểm mạnh để học hỏi và làm đích đến cho tương lai.

    Sống là phấn đấu, là học tập ko ngừng nghỉ. Cố lên!!!
  10. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Trước hết là chúc mừng candle008 vì được sếp tung lên mây nhé :)

    Công việc mới mà bạn tiếp cận nhanh và lại còn thành công nữa chứ :)

    Nhưng sự khởi đầu như vậy là quá tốt rồi, ít ra sẽ làm cho bản thân tự tin và bản lĩnh trong những công việc tiếp theo.

    Phụ nữ thì thế nào nhỉ? Trước thì sếp cũ quản lý trực tiếp mình là phụ nữ, sang công ty mới sếp quản lý cũng là phụ nữ. Cả hai sếp đều có phong cách làm việc ấn tượng, mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc. Là một đấng nam nhi nhưng mình cũng cần phải nỗ lực 200% mới có thể vươn tới chức vị mà một phụ nữ đảm nhiệm. Vậy thì candle008 cũng phải leo lên tới chức đó rồi một ngày tuyển presstime vào để phụ tá cùng cty nhé :).

    Trong công việc của cái xã hội hiện đại giờ đã khác xưa rất nhiều, mức độ cạnh tranh thì khỏi phải nói, khốc liệt, ... quan hệ ... mánh khoé. Bản thân mình đã lường trước được những việc đó, nhưng đó chỉ là lý thuyết, khi trong cuộc mới thấy được giá trị của trải nghiệm.

    Giống như bạn sang một môi trường mới, văn hoá, chế độ, cách làm việc .... khác công ty cũ nhưng rất tiềm năng. Bản thân mình may mắn vì một số vị trí chủ chốt công ty này đã ra đi, nên mình phải khẳng định được giá trị bản thân thì mới hy vọng được ngồi vào vị trí đó [:D]

    Mai là đầu tuần mới, lại những diễn biến mới hứa hẹn trong tuần tới, hy vọng là những sự kiện cực kỳ tốt đẹp. Chúc cho dự án mở màn của candle008 có những bước tiến thuận lợi hoặc có thể Finish tốt đẹp nhé.

    Goodluck

Chia sẻ trang này