1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày vui.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainyscreen, 25/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắn tin mừng Noel cho em. Em chúc mừng anh thật nhiều điều vui vẻ, may mắn, thành công. Em chúc anh tìm thấy một nửa của mình để không còn cô đơn. Anh không biết nói gì hơn là cảm ơn em vì những lời chúc nhiệt tình, chân thành tốt bụng. Anh nói là anh vui lắm vì em đã chúc anh nhiều thế, nhưng anh không thể nói với em rằng, anh cũng đang buồn và cô đơn nhiều hơn trong những ngày lễ hội của t/y và niềm hi vọng vì không có em. Em là cô gái nào mà làm anh vui, buồn lặng lẽ..
  2. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    tại sao ko nói???
  3. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    vì em chỉ tốt bụng thôi, chưa có tình cảm gì với anh cả.
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hic...cứ nói đại đi chứ giấu mãi hả bạn
  5. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Nếu là trẻ con thì hãy ao ước,chứ lớn tướng,có thể tạo ra trẻ con rồi thì hãy bắt tay vào thực hiện nó đi.Ngồi đấy mà ao với ước thằng khác nó làm thịt lại ngồi khóc hả?? Nhát chết thế chàng trai trẻ?
  6. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đang thực hiện. Nhưng hi vọng rất mỏng manh. Cho nên...=((

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    thích thì nhích thôi, chứ đừng có chần chừ kẻo thèng khác nó kua mất đó :P
  8. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Những ngày vui là từ khi anh được biết và được ở gần em.
    Cô gái có duyên, vẻ ngoài hiền, mắt sáng, giọng nói hay...
    Các bạn em chỉ 19, 20 tuổi, còn em lớn hơn 1 chút. Anh cảm thấy em như một bông hoa đẹp mà tình cờ được giấu kỹ. Sau này nói chuyện với em nhiều hơn, biết rõ em hơn, anh thấy điều mình cảm nhận không phải là trong tưởng tượng mà là thực tế.
    Em trẻ tuổi, ở giữa chốn phồn hoa, nhưng vẫn giữ phong cách như cô gái Hà Nội xưa, khi còn bình yên, êm ả. Giản dị, không theo mode, không diêm dúa, nhưng xinh đẹp, thông minh, ngoan hiền, giỏi, khéo léo.
    Anh nói là không thể ngờ ở sát cạnh Hồ Gươm, vào năm 2010 này mà vẫn còn sót lại một cô gái xinh đẹp kiểu cổ điển như là em.Giống như công chúa ngủ trong rừng. Không ai biết, không ai tìm ra.
    Vậy mà em lại từ nơi đó tới tận đây, gây ấn tượng cho anh.
    Em đùa: thế cũng coi như là có duyên đấy anh nhỉ.
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    nghe chừng có vẻ mong manh:-<
  10. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    quả là anh ý đang yêu nên đã thành thi sĩ

Chia sẻ trang này